1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Kinh khủng"
    Thầy hiệu trưởng trường Y hỏi 1 giáo viên :
    - Có một học sinh khiếu nại anh xử oan cậu ta trong kỳ thi vừa rồi. Số báo danh 223, cậu ta nói không hề sử dụng tài liệu trong khi trả lời câu hỏi của anh.
    + Chắc chắn tôi không nhầm, cậu ta có sử dụng tài liệu.
    - Anh có thể nói rõ hơn không ?
    + Tôi hỏi "con người bình thường có bao nhiêu xương sườn ?" và cậu ta vén áo lên đếm. Anh thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi thi 1 nữ sinh viên khoa sản ?
    - Thật là kinh khủng !
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hội của ai hơn"
    Trong giờ kiểm tra chính trị, một học sinh không trả lời được câu nào của thầy giáo. Thấy vậy thầy nói:
    - Thôi được, để tránh điểm liệt, tôi hỏi anh một số câu dễ để anh gỡ điểm. Câu thứ nhất: Các mác là ai?
    ... Cậu học sinh im lăng.
    - Tiếp: Ăng Ghen là ai?
    Vẫn yên lăng.
    - Tôi hỏi câu cuối: Lê nin là ai?
    Bỗng cậu học sinh nổi nóng:
    - Vậy thầy có biết Tuấn Thẹo là ai không?
    Thầy giáo ngạc nhiên không biêt trả lời ra sao.
    - Thầy có biết Hùng Mặt Rô là ai không? Thây co biết Hải bánh là ai không? Vậy thì thầy đừng đem Hội của thầy ra doạ Hội của em nhé.
    Thầy giáo:
    - !??
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chọn cái nào"
    Trong cuộc họp ở trường đại học nọ, một thiên thần xuất hiện và cho ông hiệu trưởng biết, vì sự cống hiến hết mình và cách hành xử mẫu mực, ông ta được Thượng đế ban cho một trong 3 lựa chọn: sự thông thái vô tận, tiền tài vô tận hoặc sắc đẹp vĩnh hằng.
    Không ngần ngại, ông hiệu trưởng chọn sự thông thái vô tận.
    - Điều ước của ngươi đã được đáp ứng! - Thiên thần thốt lên rồi biến mất trong màn sương khói dày đặc và ánh sáng chói lòa.
    Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông hiệu trưởng, lúc này vẫn ngồi yên và được bao quanh bởi một vòng hào quang mờ mờ.
    Một trong số đồng nghiệp của hiệu trưởng thì thầm:
    - Nói gì đi chứ!
    Hiệu trưởng thở dài:
    - Lẽ ra tôi phải lấy tiền mới đúng!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hướng dẫn sử dụng"
    Bé Liên lên 6 tuổi, mẹ em đẻ thêm một em bé, mới ở nhà hộ sinh về. Một hôm em bé khóc dai quá, không làm sao dỗ cho nín được. Mẹ em kêu lên:
    - Trời ơi! Làm thế nào bây giờ ?
    Bé Liên bảo mẹ:
    - Tại mẹ quên đấy! Khi mang em bé ở nhà hộ sinh về, sao mẹ không bảo họ cho mẹ một bản : "Hướng dẫn sử dụng"!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Vũ khí chiến đấu"
    Tèo đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tèo nói:
    - Con đã thách đấu với thằng Tí và cho nó quyền chọn vũ khí.
    - Cao thượng đấy nhỉ ! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?
    - Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn là... thằng anh nó
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ặc........"
    Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.
    Tí mang đến máy Sony Walkman.
    Tèo mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.
    - Còn Tít, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.
    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!
    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    - Không ạ, ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ngây thơ"
    Cô bé lần đầu tiên được tới nhà hát opera với bà nội , cô ghé sát tai bà hỏi:
    - Bà ơi, cái ông đứng quay lưng vào khán giả là ai thế?
    - Nhạc trưởng.
    - Tại sao ông ấy lại lấy cái que chỉ vào mặt bà mặc váy dài để đe doạ?
    - Đâu nào, ông ấy có doạ ai đâu nào?
    - Lạ nhỉ, thế tại sao bà ấy lại hét tướng lên thế kia?
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đặt câu"
    Ông bố đang khoe con học giỏi với khách thì thằng con về nhà. Ông bố hỏi"
    - Hôm nay toán con được mấy điểm
    - 2 điểm
    - Tại sao lại 2?
    - Vì khi cô giáo hỏi 2 + 2 là mấy con trả lời là 4. Cô giáo lại hỏ 2x2 là mấy?
    - Thế con trả lời như thế nào?
    - Con bảo "khác *** gì", nên cô cho con 2 điểm
    - Thế môn thể dục được mấy điểm
    - Dạ cũng 2 điêm
    - Sao vậy?
    - Cô giáo bảo con giơ chân trái, con giơ chân trái. Sau đó cô giáo nói giơ chân phải.
    - Thế thì đứng bằng cái đồ *** à - Ông bố không nén được sụ bực bội
    - Thì con cũng nói như vậy và cô cho con 2 điểm
    - Thế còn môn văn
    - Dạ cũng 2 điểm
    - Sao vậy?
    - Cô giáo bảo con đặt một câu có từ "cô giáo". Con đặt câu "cô giáo là một con điếm"
    - Trời đất
    - Cô giáo cho con 2 điểm và bảo con lên gặp thầy hiệu trưởng
    - Thế thầy hiệu trưởng nói sao?
    Thầy cho con 10.000 đồng và hỏi con nhà cô giáo ở đâu
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Làm việc thiện"
    Bà đang ngồi vá cái áo thì đứa cháu từ ngoài cửa chạy vào và nói :
    - Bà ơi , bà cho cháu xin 5 đồng cho cái ông ngoài kia , Ỗng ta kêu la nãy giờ quá trời luôn
    Bà gật đầu :
    - Cháu của bà ngoan quá biết thương người nghèo khó. Mà ông ta la cái gì vậy cháu?
    Cháu :
    _ Dạ thì ông ta la - Kẹo kéo đây , 5 đồng 1 cây !
    Bà :
    -???
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Một Với Một Là Hai"
    Bé Quỳnh mới đi học xong lớp một , mẹ dẫn em đi mua sách toán lớp hai . Đến hiệu sách, mẹ hỏi cô bán hàng :
    - Có sách toán lớp hai không cô ?
    - Hết sách toán lớp hai rồi, chỉ còn sách toán lớp một thôi ạ - Cô bán sách trả lời .
    Bé Quỳnh vui vẻ nói :
    - Vậy thì cô bán cho cháu quyển sách lớp một cũng được .
    Mẹ cô liền ngạc nhiên hỏi :
    - Con mới học xong lớp một, cuốn sách toán lớp một còn ở nhà, con mua làm gì nữa ?
    Quỳnh :
    - Thế một với một không phải hai hở mẹ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này