1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuẩn bị trước"
    Bố: bố đã hứa bố sẽ mua cho con 1 chiếc xe nếu con thi đậu nhưng bây giờ con đã trượt , vây con đã làm gì trong suốt học kì qua ?
    Con trai: dạ học lái xe !!!!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cách giới thiệu"
    Để thu hút học sinh vào bài giảng mới, cô giáo vừa bước vào lớp đã hỏi học sinh:
    "Các em có thích ăn bánh Đa không ?"
    - Thưa cô có ạ - Học sinh đồng thanh trả lời .
    - Thế các em ăn vào lúc nào , lúc Thức hay lúc Ngủ ?
    - Tất nhiên là lúc Thức ạ . Học sinh nhao nhao trả lời .
    - Tốt lắm , các em mở sách ra , hôm nay chúng ta sẽ học bài "Đa thức"
    - Ồ!!!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:""Đá" ẩu dễ dính SIDA "
    Trận chung kết giải nhi đồng, một cầu thủ "nhí" nhất định không chịu vào sân vì quên không mang tất chân. Huấn luyện viên hỏi:
    - Tại sao em lại cứ phải có tất mới chịu đá bóng?
    - Vì em hay nghe bố nói với các chú: "Các cậu cẩn thận đấy! Có chơi thì phải đi tất đàng hoàng. Thời buổi này mà cứ đá chân không là dễ bị dính SIDA lắm".
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cách mẹ nói với bố"
    Khách đến nhà chơi cho Tèo gói kẹo, mẹ chú nhắc:
    - Tèo, con không biết nói gì à?
    - Con không biết ạ!
    - Thế con thấy mẹ hay nói với bố thế nào?
    - Dạ, mẹ bảo: "Có bấy nhiêu thôi à?".
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Đáng sợ hơn cả bão"
    Một cậu bé ở thành phố biển được ba mẹ gửi về quê ông bà ngoại chơi kèm theo bức thư:
    "Cho vợ chồng con gửi cháu về nhà ba mẹ để tránh đợt mưa bão sắp tới".
    Sau một tuần, chú bé bị trả về nhà và kèm theo bức thư:
    "Thà các con gửi cả đợt bão ấy về đây còn dễ chịu hơn!".
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Hồn nhiên"
    A (đang hát) : "Nhớ khi xưa , anh chở em trên chiếc xe đạp cũ ..."
    B: Này , cậu không lo cho tiết kiểm tra chiều nay à ?
    A (hát tiếp) : "Quay đều , quay đều , quay đều ...!"
    B: Hả !!!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Miêu tả"
    Cô giáo gọi một Tèo lên bảng: "Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn...".
    Tèo bắt đầu hồn nhiên: "Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em...".
    "Hay, hay...", có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
    "Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi...".
    "Tuyệt vời..., thật tuyệt...", lại tiếng xuýt xoa.
    "Sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái...".
    "Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay..." , cô giáo hoảng hốt.
    "Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô...?",tèo vẫn hồn nhiên trả lời.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Lém"
    Mẹ:
    - Bố con lười quá! Chẳng động đến chân tay chút nào. Sáng nay con lau nhà hộ mẹ nhé, mẹ sẽ thưởng con năm ngàn.
    Trưa về, Tèo khoe:
    - Mẹ thấy chưa? Nhà sạch bóng. Mẹ trả công lao động cho con đi.
    - Từ từ đã...
    - Con phải trả ngay cho ba thằng bạn giúp con lau nhà, mỗi đứa một ngàn, con ngồi không thì cũng có hai ngàn hì hì...
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"chuyện gia đình"
    Ngày xưa, ở một gia đình nọ có 3 đứa con . Để cho dễ nuôi, họ đã đặt tên là ***, Chim và Cút .
    Một hôm , có một ông khách của bố đến chơi nhưng nguời bố đi vắng, ở nhà chỉ còn 4 mẹ con . Bà mẹ chu đáo mời ông khách nọ ở lại chơi và đợi chồng mình về . Đến bữa, bà sai cậu con lớn : "Dọn cơm cho bác ăn...***! " . Ăn cơm xong, bà lại sai cậu con trai thứ hai : "Mang nước ra cho bác rửa ...Chim" . Chờ mãi tới khuya vẫn không thấy bạn mình về, ông khách xin cáo từ ra về . Bà vợ liền sai đứa con thứ ba "Ra mở cửa cho bác ...Cút"
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Bài thi học kỳ"
    " Em hãy phân tích nỗi khổ của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua nhân vật Kiều của Nguyễn Du
    Một bạn học sinh lớp 9 PTCS đã viết như sau
    " Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ, đến nỗi chịu không nổi nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn . May thay lúc đó có một bà Đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này