1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp Cu Tèo (CT) nghe bạn bè nói từ "động" nên khi về nhà hỏi bố nghĩa của nó! Bố nó giật mình nhưng cố tìm cách nói quanh:
    _ Con à, từ đó chổ chúng ta tới để vui chơi thôi con ạ!
    _ Bố cho con đi tới đó vui chơi một tí nhe bố!
    _ Con còn nhỏ chưa tới tuổi vào đó đâu con!
    Tối thứ Bảy bố nó và vài ông bạn nhậu sau nhà sau đó rủ nhau đi tới động gần đó để "vui chơi!" CT đứng gần đó nghe được bèn lò dò mò theo!
    Bố nó và mấy ông bạn vào trong một hồi rồi đi ra! CT bèn bước vào và thấty một cô sồn sồn (tú bà) bèn hỏi:
    _ Tui cũng muốn được vui chơi một chút!
    Bà tú bà ngạc nhiên nhưng thấy nó còn nhỏ nên cho nó ba cái bánh cam rồi bảo:
    _ Chổ vui chơi này chỉ dành cho người lớn! Cháu ăn no chóng lớn rồi sau này tới đây cô cho cháu vui chơi nhé!
    Tối đó nó trở về nhà thì thấy bố mẹ nó đang lo lắng! Thấy nó bố hỏi:
    _ Con đi đâu mà bây giờ mới về làm bố mẹ lo lắng!
    CT hãnh diện khoe:
    _ Con đi vào động!
    _ Con làm gì ở đó hả!?
    _ Con chơi một lúc ba cái luôn! Thật ra thì "hai cái" đầu con dớt ngon ơ! Nhưng "cái" chót con chỉ liếm liếm thôi!
    Bố CT: Trời!!!!
  2. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy của cô giáo lên .
    Cuộc khẩu cung bắt đầu:
    - Tin tin! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
    - Đuổi học 1 ngày .
    - DG! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
    - Đuổi học 1 tuần .
    - LN! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
    - Đuổi học 1 tháng
    - Anhhang! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    Anhhang xách cặp lên:
    - Chào tạm biệt các bạn, hichic , hẹn 1 năm nũa tớ quay lại
  3. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một cặp vợ chồng đi ôtô trên đường cao tốc với tốc độ 90 km/h. Trong lúc người vợ đang cầm tay lái và chú ý quan sát đường, người chồng đột nhiên nhìn cô vẻ có lỗi nhưng rất cương quyết.
    - Cưng à! Anh biết chúng mình đã gắn bó với nhau từ 20 năm nay và thật là khó nói ra điều này nhưng anh muốn ly dị.
    Người vợ không nói gì mà chỉ từ từ tăng ga cho chiếc xe lao nhanh thêm, tới 100 km/h.
    Anh chồng tiếp tục:
    - Anh không muốn em thuyết phục anh từ bỏ chuyện này, vì từ lâu nay anh đã quan hệ với cô bạn thân nhất của em và cô ấy là một người tình nồng nhiệt hơn em.
    Một lần nữa, cô vợ im lặng và nhấn chân ga trong cơn giận dữ, chiếc xe lao nhanh với tốc độ 120 km/h.
    - Anh muốn lấy ngôi nhà! - Người chồng tiếp tục câu chuyện một chiều. Và một lần nữa, người vợ tăng tốc, lần này là 130 km/h.
    Người chồng thêm:
    - Anh cũng muốn lấy cả chiếc xe hơi này nữa.
    Cô vợ vẫn im lặng và chạy xe mỗi lúc một nhanh hơn.
    - Thôi được! - Anh chồng chốt lại câu chuyện. - Anh muốn có tất cả các tài khoản trong ngân hàng và thẻ tín dụng.
    Người vợ bẻ lái hướng về phía một cây cầu. Sự im lặng làm anh chồng hơi e ngại. Anh ta hỏi:
    - Chẳng lẽ em không cần gì sao?
    - Không, em đã có mọi thứ em cần.
    - Thật vậy sao? - Người chồng hỏi. - Là gì vậy?
    Trong khi lao thẳng xe vào mố chân cầu với tốc độ 150 km/h, người vợ mỉm cười và đáp.
  4. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng già nói chuyện với nhau:
    - Đêm qua, tôi mơ một giấc mơ thật tuyệt. Tôi là trai tân và đến cầu hôn bà...
    - Vậy có gì mà ông cho là tuyệt?
    - Trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
  5. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến xe từ nam ra bắc ,xe chạy không dừng nên dì năm cảm thấy đói bụng,vừa buồn ngủ lại bụng đói,dì chợt nhớ,khi đi dì có dặn đứa con gái luộc dùm mấy cái cổ gà,nghĩ là làm,dì mới thọc tay qua kéo xẹcbatuya giỏ xách kế bên mình,đang đói bụng mà dì tức đứa con gái. Trời ơi !nó mua đúng 1 cái cổ gà hà,mà đã vậy nhổ lông cũng không sạch ,nhưng dì lại nghĩ quái lạ,con nhỏ này nó làm sao mà cái cổ gà vẫn còn nóng 5-6 tiếng đồng hồ,mà nó mềm xong lại cưng nửa,khi tỉnh ngủ dì nhìn lại thì.....hỡi ơi! có thằng cha nội nào mất lịch sự, ngồi ngủ kế bên dì hồi nào,giỏ xách của dì thì hắn để dưới chân của hằn
  6. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao?
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
  7. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kimletrung hồi đi vượt biên và bị đắm tàu! May mắn thay Kimletrung vớ được tấm ván và trôi dạt vào một đảo hoang! Trên đảo có nhiều trái cây và nước uống nên Kimletrung chẳng phải lo lắng gì! Nhưng vì chỉ có một mình trên đảo nên Kimletrung rất buồn chỉ còn biết "tự chơi với thằng nhỏ" của mình!
    Sau mấy năm trường chơi với "thằng nhỏ" nên nó trở nên xụi lơ chẳng thể "chào cờ" nổi nữa (tiếc là không có viagra ở đó để xài, hi hi hi!!!!) Bây giờ chẳng còn gì là vui thú trên cỏi đời nữa, Kimletrung trở thành một người tưng tửng!!!!
    Một hôm Kimletrung nằm trên bãi biển mơ màng nghĩ ngợi một mình ....... Kimletrung thấy một con tàu ở xa xa! Kimletrung vội đốt lửa lên rồi chất lá cây lên cho khói bay lên cao! Chiếc tàu quay đầu về hướng đảo! Kimletrung mừng rở nghĩ "Cuối cùng ta đã được cứu! Việc đầu tiên là ta sẽ tắm nước nóng trong bồn tắm. Xong họ sẽ mang cho ta bộ đồ mới và ta sẽ bước lên phòng ăn và đánh một bữa cơm thật ngon lành! Ta sẽ gặp một cô gái Tây Phương tóc vàng tuyệt đẹp và nhảy một bản nhạc du dương với nàng, nàng sẽ cởi áo quần nàng ra và trời ơi coi kìa bên trong là cái quần lót đỏ bằng tơ mỏng dính!
    Tới đây "thằng bé" của Kimletrung bắt đầu "chào cờ" thẳng đứng lên!! Kimletrung vội vàng thò tay vào quần chộp lấy "thằng bé" và reo lớn lên:
    _ Ha ha ha ha, tao gạt được mày rồi! Ha ha ha .. Có cái tàu nào đâu!!! Ha ha ha ha ....
  8. ghetmathuong

    ghetmathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ.
    - Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói
    - Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.
    - Đây, cái này giá 250 đô.
    - Tôi cần loại mỏng nữa.
    - Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.
    - Được! Tôi lấy cái này!
    Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:
    - Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.
    Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: ?oBộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu?.
    Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:
    - Anh thấy thế nào?
    - Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải ủi cái áo cho đàng hoàng chứ nhỉ?
  9. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái nhất là chuyện này đó nha !Vui lém!
  10. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    SAu đêy tui xin góp vui bằng vài câu chuyện như sau!
    Sau khi đã mất một giờ giải thích cho một lớp học sinh nhỏ tuổi về giá trị tương đối của những đồng tiền xu, cô giáo kiểm tra một em học sinh, hỏi em là nếu có hai đồng nửa penny và một đồng penny thì em thích lấy đồng nào hơn. Em gái này tuyên bố tức thì:
    - Em thích lấy hai đồng nửa penny hơn.
    Cô giáo hỏi:
    - Tại sao thế? Có phải cô đã nói đi nói lại với các em bao nhiêu lần là một đồng penny luôn bằng hai đồng nửa penny cơ mà?.
    Em học sinh trả lời:
    - Thưa cô đúng ạ, nhưng nếu em mất một đồng nửa penny, thì em vẫn còn đồng kia ạ. Trong khi đó nếu như em mất một đồng penny thì em chả còn gì cả!.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này