1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện cười.........

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nguoihungthoidai, 21/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Rồi đây em sẽ gặp......."
    Chàng:
    - Chúng ta cưới nhau đi em. Rồi anh và em, chúng mình sẽ
    cùng nhau chia xẻ gian truân.
    - Em đâu có gặp gian truân gì đâu?
    - Em lấy anh rồi sẽ gặp gian truân ngay ấy mà.
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sợ..."
    Cô A đến nhờ Giao_Hoang khám tổng quát
    Giao_Hoang :
    -Cô làm ơn cởi hết quần ao'' ra tui khám cho.
    Cô A:
    - Thưa thầy em mắc cỡ qua'' ---thay co thuoc gi uống bớt sợ không
    Giao_Hoang :
    -Cô uống cốc rượu nhé...uống xong sẽ hết sợ!
    5 phút sau Cô A xỉn...Giao_Hoang lai hoi?
    -Bây giờ Cô cởi áo ra đựơc rồi chưa?.
    Cô A xỉn:
    -Đụ má thằng nào zám d...đụng tao!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện vợ chồng"
    Lái xe ra khỏi cổng nhà
    Vợ kêu giật ngược , diết da dặn rằng :
    Một đừng mơ mộng Thơ - Trăng
    Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
    Hai đừng giữ ống nghe lâu
    Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia
    Ba đừng ghé quán rượu bia
    Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường
    Bốn đừng mua báo dọc đường
    Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười
    Năm đừng liến láo con ngươi
    Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua
    Sáu đừng hoang phí thời gian
    Ngồi lâu trộm nghiá cô hàng cafe
    Bảy đừng thấy phở mà mê
    Bột ngọt loét dạ lại chê cơm nhà
    Tám đừng hò hát lang thang
    Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn
    Chín đừng dạo bước hoàng hôn
    Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
    Mười đừng ghé rạp xi nê
    Tivi nhà sẵn , lẹ về coi phim
    Rõ chưa? ( vzợ hét đứng tim )
    Đừng hòng tưởng bở như chim sổ ***g
    Mười đừng nhắc lại cho thông
    Nếu không.... tui quyết nhốt ông ở nhà
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Chuyện vợ chồng(tt)"
    Chồng than:
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo.....chật giường
    Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo.....tào lao
    Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
    Khù khờ thì bảo.....giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
    Vợ thở:
    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
    Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo.....phơi
    Ban đêm nằm ngủ:....."Mình ơi, trả bài"
    Thẳng băng thì bảo.....sân bay
    Lớn quá thì phán:....."Mặt này, chúa dâm"
    Gầy thì chồng bảo.....cây tăm
    "Phì nhiêu" thì ổng lầm bầm:....."Cái lu"
    Nhiều con bảo:....."Ðẻ như gà"
    Không con thì bảo:....."Tại bà không chăm
    Ðêm nằm khấn nguyện lăm răm
    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Sợ vợ"
    Dù không sinh đẻ ra ta
    Nhưng công nuôi dưỡng thật là
    lớn lao
    Khi ta đau ốm xanh xao
    Vợ lo chăm xc hồng hào khoẻ ngay
    Sợ ta đi chật đường rầy
    Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
    Khi ta tán tỉnh ba hoa
    Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
    Lời vợ dạy phải lắng nghe
    Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
    Nói ra xin hãy chớ cười
    Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Tự tử vì tình"
    Lỡ mai anh có thất tình
    Đừng đi tự tử trầm mình giưã sông
    Lỡ khi anh nổi mất công
    Phải bơi vô cạn uổng không phen này
    Đừng nên treo cổ trên cây
    Chết kiểu này thấy cái thây xấu òm
    Mặt thì tím ngắt khó nom
    Lưỡi thè lè chảy dưới vòm cây xanh
    Đừng ngu nhảy lầu nghe anh
    Từ cao rớt xuống tan tành xác thân
    Lỡ khi té trúng thường dân
    Xảy thêm án mạng khổ thân ngươì nhà
    Hãy nên duñg cảm đi mà
    Chạy theo gái đẹp cua bà nó mấy cô
    Nếu hên anh lại có bồ
    Còn xui thì chết trong hồ tương tư
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Học vẽ"
    Thầy giáo: Tại sao cả 1 giờ học em không vẽ gì hết ?
    Học sinh: Em có vẽ đó chớ ?
    TG: Đâu Ngoài tờ giấy trắng ra ?
    HS: Em vẽ con bò đang ăn cỏ ?
    TG: Cỏ đâu ?
    Hs: Cỏ, bò ăn hết rồi ?
    TG: Còn bò đâu ?
    HS: Cỏ hết thì bò phải đi chỗ khác kiếm chớ!
    TG thấy HS nói có lý... nên liền cho 10 điểm...
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Yêu kiểu "sao Hoả"
    Một anh chàng đẹp trai, lịch lãm, trông rõ không phải người địa phương, đi trên xe buýt và ngồi cạnh một cô. Thỉnh thoảng anh ta lại sờ vào vai cô nàng rồi đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt rất "phê". Cô nàng lấy làm thích thú, hỏi:
    - Anh từ đâu tới?
    - Từ sao Hỏa.
    - Tuyệt vời! Em rất thích người ngoài hành tinh. Thế anh có thích em không?
    - Có.
    Hai người đưa nhau về khách sạn, thuê phòng.
    - Anh yêu em đi - cô gái giục.
    - Thì trên xe buýt anh đã "yêu" em suốt đấy thôi - "Người sao Hỏa" trả lời và lại tiếp tục... sờ vai, đưa lên mũi ngửi.
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Cưới nhầm chồng"
    Trước đám cưới anh rất đẹp trai
    Sau đám cưới thân thể phôi phai
    Tuy anh có tính khôi hài
    Tiền làm cực khổ mãi xài trên em
    Trước đám cưới anh thương anh mến
    Sau đám cưới như hến hủ hèm
    Sáng say chiều xỉn chẳng thèm
    Vợ nằm vợ đợi chẳng xem là gì
    Trươc đám cướ''i anh tướng thấy phê
    Sau đám cưới làm biếng thấy ghê
    Cái gì anh cũng thích chê
    Mặc dù trong bụng anh mê thấy mồ
    Trước đám cưới anh tính hồ đồ
    Sau đám cưới cái mô cũng ừ
    Anh hay có cái tật hư
    Ðổ tường bốn thứ Chẳng dư thứ nào
    Trước đám cưới anh nói dể thương
    Sau đám cưới văn chương cụt hứng
    Khi la anh nói chẳng cưng
    Khi buồn gái gặp anh mừng chết cha
    Trước đám cưới anh tài rất giỏi
    Sau đám cưới anh khỏi muốn làm
    Mặc dù thấy gái hay ham
    Dây cương chưa dứt
    .....anh nhàm chán em.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tựa đề:"Ko trả tiền"
    Một ngày nọ Hợt đi ăn phở , sau khi ăn gần hết bát phở thì Hợt gọi ngay bà chủ quán đến và chỉ thẳng vào bát phở mà mắng bà chủ quán:
    - Tại sao trong bát phở lại có một sợi lông ? Tôi không trả tiền .
    Nói xong, Hợt đứng phắt dậy và đi vụt sang bên kia đường , biến mất sau tấm rèm của một quán Karaoke ôm
    Còn bà chủ sau giây phút bàng hoàng liền đuổi theo Hợt . Bà ta vào trong quán và xông thẳng vào phòng karaoke của Hợt thì thấy Hợt đang úp mặt vào một đám lông , bực mình quá bà ta quát lên:
    - Vừa rồi bát phở của tôi chỉ có một sợi lông thôi mà ông không trả tiền , thế bây giờ mặt môi ông đầy lông thế kia thì ông có trả tie^`n không ?
    Hợt thông thả đáp lại:
    - Nếu trong đám lông này mà có một sợi phở thì bố tôi cũng không trả tiền ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này