1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

    Làng Hạ Long ngày ấy (Truyện nhiều kì của Viethuy80)
    -Hí Hí,con mẹ khungchuot có nhà không mày
    Minalista vê mấy sợi râu dê, lộc cộc đôi guốc, lớn tiếng gọi mẹ đốp.
    -Bẩm CU nhớn , ấy chết con quên mất, dạ bẩm cụ nhớn , dạ có cái mặt con đây ạ
    -Mày chỉ được cái láo toét , mày cứ thấy tao mở mồm là mày nhảy vào mồm tao mày ngồi.Có việc cho mày làm đây này.
    -Có việc gì thế hả cụ, con tưởng mấy tháng nay cái làng Hạ Long này yên bình lắm cơ mà. Mà có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt cụ đến nhà con thế ạ.
    -Hí hí,Thì hôm nay mát zời, ông mày không ngủ được ông mày sang chơi, tiện thể nhờ mày sáng mai đi rao mõ sớm hộ ông cái nhể.Gớm, con mẹ khungchuot dạo này xinh đáo để ,2 con rồi mà trông cứ phây phây, hí hí.
    -Ấy chết,cụ cứ nói con thế. Bà nhà nghe được lại tưởng cụ đang giở thói trăng hoa với con thì con đến bỏ làng mà đi mất. Mà chắc là chuyện quan trọng mất rồi cụ nhỉ,Chắc cũng to bằng cái sự kiện Xã Quảng Ninh bị lụt hồi năm trước phải không cụ. ?
    -À, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng ông thấy dạo này cư dân Hạ long cứ bỏ làng mà đi. Làng bây giờ buồn như con chuồn chuồn. Ông kêu mày rao mõ để gọi chúng nó về.Cứ cái kiểu bỏ quê đi thế này thì chẳng mấy chốc cái làng này chỉ có tao và mày.

    Thế bố Đốp nó đâu .?
    -Dạ nhà con lên tỉnh nộp thuế làng cho các cụ trên đó rồi ạ. Cụ chẳng sai nhà con lên đó còn gì ,rồi bây giờ cụ lại còn giả vờ hỏi!
    -Thì , Thì tao quên, Mà đốp này. Tao thấy mày nuôi trẻ con mát tay lắm. Hôm nào rỗi cho tao gửi nhờ thằng cu cái nhỉ.hì hì, cái tướng mày nuôi thằng cu của tao thì lớn nhanh phải biết.Mấy con mụ nhà tao chỉ biết đẻ vịt trời.Chán lắm mày ạ.
    -Cụ cứ đùa con thế,cụ phải nói rõ là cụ nhờ con nuôi hộ chứ cụ mà nói thế. Nhà con hay các bà nhà cụ mà nghe được thì ??. Mà thôi, khuya rồi ,rước cụ về cho con đi ngủ ạ.


    Làng Hạ long yên bình quá, Trẻ con chăn trâu cắt cỏ cũng chẳng thấy đùa nghịch như mọi khi.Mấy anh trai làng ngồi quán nước đầu đình lại tỉ tê chuyện làng chuyện xóm.
    -Chú Vietthang này, cô HoaSung nhà chú dạo này thế nào.Mấy con đê làng mình cô chú chắc ngồi mòn hết cả dép rồi ấy nhể.há há, Cô chú giống anh chị ngày xưa,Mà cứ nghĩ đến ngày xưa anh đi tán chị chú mày. Gớm ngượng bỏ mịa, anh chả biết nói gì .Cuối cùng đành liều anh bảu ?oYêu hay không yêu nói mịa nó nhanh lên không thì giả dép bố về?
    Đấy thế mà lại hay đấy, chị mày yêu anh mày từ đấy.Ngẫm ra tình yêu cũng hay thật .
    Khi đã thích nhau rồi thì tán kiểu gì cũng đổ . Anh thấy chú mày với Hoasung yêu nhau cũng lâu. Cưới luôn đi cho bọn anh còn ăn cỗ.
    -Chán lắm anh Heavy_rocker ạ.Mà thôi, em không muốn nói đến chuyện đấy nữa
    -Có chuyện gì vậy chú nói cho bọn anh nghe.
    Dr_jones ngồi dậy, góp vui câu chuyện. Hắn quạt phành phạch.
    -Gớm nóng thật, bu cho con chén nữa để con có hứng con chỉ đường vẽ lối cho thằng này.
    -Này chén này nữa vị chi chú Dr_Jones nợ bu mày 10 đồng chẵn đấy nhá.Lo mà trả cho bu đi chứ.
    -Thì bu cứ từ từ, Hôm trước con đánh tổ tôm ở xóm trên thắng được đúng 10 đồng, định về thì bọn nó lại khích. Con lại nướng hết , thế mới a cay chứ lại. Cuối tháng này kiếm đâu ra tiền mà đi nghe hát bây giờ. Có gánh hát trên tỉnh về hay đáo để, Hay bu cho con vay rồi đầu tháng con trả.

    Câu chuyện nhạt thếch rồi trầm ngâm. Rồi im lặng . Tiếng bước chân của những cô gái đang gánh nước cũng nhẹ hơn.Tiếng cười đùa lanh lảnh như mọi khi thay bằng tiếng nước tràn ra khỏi thùng rơi lịch bịch trên mặt đất.
    -Ai như gia đình nhà ông Chánh Tổng BigBang về thăm làng kìa.
    Đám trẻ con chạy theo sau,háo hức , Lâu lắm mới có người về thăm làng . Gớm cái ô tô bóng loáng, đen sì cứ lừ lừ tiến đến .
    Cụ Bigbang xuống xe, cô con gái Give_me đỡ cụ bên cạnh.Anh con cả Vietcom giương ô che kế bên. Tiếu thư út Ngoquynhvan nhẹ nhàng bước theo sau.
    Gia đình cụ Chánh Tổng đã về cả đây.Tóc cụ Chánh đã bạc đi nhiều, 2 tiểu thư nhà cụ vẫn đài các như ngày ở làng. Có chăng là khác hơn ở nước da đã trắng nay càng trắng hơn của mình. Trên tỉnh về có khác. Vietcom đóng bộ comlê kiểu Pháp. Ăn mặc kiểu cách, tóc vuốt bóng lộn.
    Họ đứng trầm ngâm nhìn về cánh đồng bát ngát, hít sâu hương lúa vào ngực để cảm nhận hơi thở của quê hương.Họ cứ đứng như thế đến khi ánh trăng lên khỏi ngọn đa in mình lên hồ sen huyền ảo.




    Còn tiếp







    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    -Ấy cụ chánh tổng có nhà khôg nhảy ? viêthuy vừa ngật ngưõng ngoài ngõ ,tay cầm chai rượu bước vào sân nhà chánh tổng milan .
    - Tình hình là thế này cụ ạ ! hôm qua nhà con nó vay cụ 5 triệu . con thấy nó bảo nó trả cụ rồi có fải không hả cụ ? <đoạn cầm chai rượu đập vào tường , dí vào mặt chánh tổng >
    milan run như cầy sấy :
    -ấy ! chú Chí Huy chú cứ bình tĩnh ! làm sao chú lại nóng thế ! tôi cũng biết gia cảnh nhà chú neo đơn ! vợ con nheo nhóc ! mà này sao chú đẻ lắm con thế ! tui là tui còn chưa fạt chú cái tội đẻ nhiều đâu nhé ! tính cả mẹ cả con bây giờ nhà chú cũng có đến 10 đứa ấy chú nhỉ ?
    - không lằng nhằng gì nữa ! cụ có cho tôi vay thêm 5 triệu nữa không ?
    Chí Huy ra về trong niềm sung sướng ! Thị nở chưa cần nghe Huy nói gì đã lấy ngay cái chảo chống dính đập vào đầu hắn ! thế là hắn fải vào bệnh viện Việt Pháp ! nhưng chỉ sau 1 ngày hắn đã được chẩn đoán là viêm đường hô hấp .... khổ thân cho hắn ! nằm trên giường bệnh hắn vẫn còn mơ thấy cái lò gạch ngày xưa .....
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Viethuy80 vừa đi vừa chửi, đầu tiên hắn chửi cả làng Hạ long này bây giờ sao vắng lặng thế. Rồi hắn chửi con mẹ đốp khungchuot không chịu nhận lời tỏ tình của hắn . Hắn chửi sự đời bạc bẽo, chửi cái thế gian này tình là gì, tiền là gì.
    Rồi hắn lại chửi những người nào không chịu chửi nhau với hắn.Mọi người trong làng thì thầm bảo nhau thằng này lại say rượu, Thôi thì kệ nó chửi, chắc là nó chừa mình ra thôi .
    -Ai như anh Viethuy80 đấy phải không
    -Con lạy cụ Bigbang ạ, cụ đã về đấy phải không?
    -Chết thôi, người anh toàn mùi rượu. Sao lại say đến nông nỗi này hả anh Huy.
    -Bẩm cụ, từ ngày cụ nhớn đi,mang theo cả 2 tiểu thư đi nữa Con thấy nhớ nhung trống trải , con thấy nhớ.......tiểu thư nhà cụ
    -Chết thật anh say rượu mất rồi
    Give_me và Ngoquynhvan đỏ mặt e lệ. Đứng tránh sang một bên. Viet com hùng hổ xông vào
    -A cái thằng này láo, ông lại sai lính gông cổ mày lại bây giờ.
    Viethuy80 đập chai rượu sấn đến. Bigbang nhẹ nhàng từ tốn
    -Ấy anh Viethuy, từ từ đã nào, cái thằng Vietcom nó còn trẻ người non dạ lắm. Anh chấp nó làm gì cơ chứ .Ai chứ anh với nó có khi lại còn có họ với nhau nữa cơ đấy.
    Viethuy80 dịu xuống, bỏ đi. Hắn lếch thếch đi về phía cuối làng. Đêm nay lại như bao đêm khác . Hắn lại một mình .Cái dáng xiêu vẹo đổ xuống con đường làng,Cô độc như ánh trăng đêm nay vậy.
    Nghe đâu hắn đến làng Hạ long này từ khi biết đến cái tổng TTVNOL . Một thân một mình đến làng, đói thì đi làm việc vặt kiếm tiền, hắn làm hết , miễn là có tiền uống ruợu. Đêm đến thì lại ra bến sông nằm ngủ. Mà kể cũng lạ, Sống như thế mà hắn lại không ốm vặt bao giờ.
    Trong cái làng này chỉ có Sư thái Nhậm Doanh Doanh là thương hắn. Sư thái sống với ni cô Phuong Nhi ở ngôi chùa đầu làng. Trụ chì chùa , Hoà thượng Thanh_ala tuy còn trẻ nhưng đã xa lánh hồng trần mười mấy năm trời.
    Những lúc buồn, Viethuy80 lên chùa ngồi nghe Thanh_ala đọc kinh niệm phật rồi trêu ghẹo PhuongNhi làm ni cô cứ nghe cái giọng lè nhè của hắn là chạy vào nhà nấp. Rồi cho đến khi sư thái NhamDoanhDoanh ra nhẹ nhàng bảo hắn thì hắn mới quay lại trầm ngâm ngồi nhìn tượng phật và thở dài thườn thượt.
    -Adi đà phật, sự đời nó thế, thí chủ còn trẻ là còn hy vọng và tương lai phía trước.Phật pháp từ bi độ lượng. Buông dao đồ tể là thành Phật. Thiện tai Thiện tai
    Hắn gườm gườm nhìn Thanh_ala . Rồi lại bỏ đi .Cái dáng lại xiêu vẹo như con đường phía trước.
    -Bẩm cụ lớn đã về đến nhà, chúng con đã đi đón cụ từ sáng đến giờ đấy ạ. Ai ngờ về đến đây thấy cụ đã về đến đầu làng mình. Chúng con vội về dọn dẹp nhà cửa đón cụ về.
    Ngoclinh , tổng quản nhà cụ Bigbang vội vàng vừa nói vừa mở cổng cho xe vào sân.
    Bird,yahamaha,trunghieu đâu , vào nhà pha nước ấm cho cụ và các cô ,cậu đi chứ .
    Còn 2 đứa babyrose ,lovebeck4ever thì nấu ăn nhanh lên đấy.
    Bigbang lim dim rít một hơi thuốc dài , trầm ngâm ngồi nghe Ngoclinh nói
    -Dạ, mọi việc ở nhà vẫn ổn.Tuy chỉ có điều dân ở cái làng này bỏ đi đâu gần hết.
    Nhiều khi nhà có việc con kiếm người mà chả thấy đứa nào cả.Mấy hecta ruộng đã sắp đến vụ gặt . Ruộng hoa màu con khoán cho mấy đứa cuối làng hết ¾. Còn một phần tư con cho cho thằng Lí trưởng Milanista nó làm nốt gọi là có qua có lại. Năm nay nhờ trời hoa màu trúng quả lớn hơn cái anh thóc gạo đấy cụ ạ. Cụ đi có mấy tháng mà mọi người trong làng cứ hỏi thăm cụ mãi.Có thằng Viethuy80 nó đến đây phá phách mấy lần nhưng con đều cho nó tiền để nó đi . Bẩm cụ dây với nó mình đâm ra rách việc.
    -Mày xử thế là phải. Ai chứ thằng Viethuy80 đấy mày phải bảo thằng Cai Tổng Vũ Thanh Minh đến đây bàn bạc cho kĩ.Mà thôi chuyện đấy để bàn sau.
    Mày ra sau nhà bảo 2 cô Give_me và NgoquynhVan ra đây tao bàn chút việc.Còn thằng Vietcom chắc nó lại đến nhà ông Lí gặp cô Nhi mất rồi.Mày sang gọi nó về đây ngay cho tao nhé.
    Còn tiếp : Mời các bạn đón đọc phần sau "Những mảnh đời "

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  4. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    oạch,tuyệt vời quá anh Huy ạ,Nam cao cũng chỉ có hơn ông anh đén vài lần thôi chứ cũng chả nhiều.Tiếp tục đi cho anh em còn xem tiếp chứ nhỉ
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hay vật vã đấy ông Huy ơi, tiếp đi nhé, hê hê, thế này mới gọi là chuyện chứ, có khi để tôi bảo nó quảng cáo topic này của ông lên mục những topic trong ngày nhé
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ cố gắng để truyện càng ngày càng hay hơn.Sự đóng góp quý báu và được các bạn đọc câu chuyện này là một niềm vui của tớ.Trân trọng gửi đến Heavy_rocker và Minalista lời cảm ơn chân thành nhất.
    Phần tiếp theo: Chương "Những mảnh đời"
    Tamtin1 ngồi trầm ngâm bên trang sách,anh đã ngồi yên lặng đến hơn một tiếng rồi. Đặt mạnh cây bút xuống bàn, uể oải đứng dậy . Đã gần một tuần nay chưa viết lách được gì nhiều.
    Không thể tập trung được gì nữa, Sự đời đến là lạ,khi mà cái làng Hạ long còn đông vui tấp nập, thì mỗi sáng thức dậy sớm đi dạo một vòng quanh làng ngắm thiên hạ ,cảnh vật chuyển động đến chóng mặt qua lại, Anh lại thấy vui mắt. Bây giờ thì anh nhớ quay quắt những đôi má đỏ hồng,đôi môi tươi tắn của các cô gái trong làng. Anh thấy thiếu tiếng cười vang ròn rã của những chàng thanh niên nghịch ngợm.Khung cảnh yên lặng đến kì lạ, đến trống trải .Yên lặng quá nên anh thấy lạ, Hóa ra những gì bình dị xung quanh mình bấy lâu nay lại là những gì mà mình đã in sâu vào tiềm thức, đã trở thành hơi thở của mình vậy.Đến khi thiếu nó thì mới hoảng hốt nhận ra mình đã yêu cái âm thanh rộn rã ấy biết chừng nào.
    Là một anh giáo về làng dạy học, Tamtin1 giấu quá khứ của mình không cho người nào trong làng biết . Họ chỉ biết đến anh như một ông giáo hiền lành chất phác, yêu học trò như con vậy. Anh sống cô độc một mình , thỉnh thoảng thấy có mấy người trên tỉnh về thăm. Nghe đâu bạn bè anh trên tỉnh toàn là giới văn nghệ sĩ cả. Chuyện tình yêu thì lại chẳng có một ai biết đến. Anh vẫn trêu ghẹo con gái làng nhưng đặc biệt tuy có nhiều cô thích , anh vẫn không mảy may rung động.
    -Thế là cả buổi sáng nay mình chả viết được gì cả. Tamtin1 vừa nhấp chén trà vừa lẩm bẩm.
    Có tiếng ô tô đỗ ngoài ngõ. Rồi tiếng mở cổng lách cách.
    -Có ai ở nhà không đấy, anh Tamtin1 có nhà không.
    Ai như tiếng của Vietbh, Pokemon_dt,Vietcom gọi .
    -Trời ơi,mấy anh mới về đấy sao, vào đây vào đây.
    anh xúc động ôm chầm lấy ba người bạn văn chương thi phú của mình, mới có mấy tháng không gặp nhau mà như mấy năm trời. Anh đứng ngây người ngắm bạn .Lòng tràn ngập niềm vui khó tả.
    -Cái cuốn EbXML của anh gửi cho tôi tôi đã đọc hết, anh viết hay thật đấy khiễn Vietbh này xin bái phục.
    -Thế còn các cậu có viết lách gì không .Tớ có đọc cuốn "Việt Hoá Windows XP của cậu" và cuốn "Download YM việt hóa"
    Gớm hình như cậu nghiên cứu về tiếng việt kĩ lắm thì phải. Vietcom này cậu định trở thành nhà ngôn ngữ chắc.
    Còn Pokemon_dt, cái tập thơ "Aptech Group " của cậu chưa được hay cho lắm. Nhưng tớ thấy nó cũng có vài ý rất lạ và độc đáo đấy.
    -Thôi nào các cậu, mới gặp chưa chi đã mang cái chuyện văn chương ra đây mà đàm đạo. Nào chủ nhà có gì đãi khách không nào
    -Thôi chết, mình quên khuấy đi mất , Có con gà mới nhảy ổ, thịt ngon đáo để. Các cậu dùng thử xem. Hôm nọ có anh Minalista cho mình vò rượu thơm lừng cả mũi. Các cậu dùng thử xem nhé.
    Ngôi nhà rộn rã tiếng cười , tiếng cụng li lách tách.Tiếng vỗ đùi khoái chí .Thế mới hay :
    "Khi buồn , nhà vắng tanh
    Lúc vui đến năm canh"
    ......................................................................................................
    Chị Tus ngồi thêu bên cửa sổ, thỉnh thoảng chị lại vuốt mái tóc đen dài óng ả của mình . Đôi mắt chị xa xăm nhìn về phía cuối chân trời.Đôi mắt ướt , buồn như muốn khóc. Chị đang nghĩ gì mông lung lắm, trăn trở lắm. Cái thời con gái của chị đang dần qua đi, Thời con gái chị đẹp nhất làng. Da trắng như trứng gà bóc, dáng dong dỏng cao, đầy đặn.Con trai cả làng này phải lòng chị, chị nói chuyện có duyên, môi chúm chím đỏ khiến đám thanh niên cứ gọi là mê mẩn. Chị cũng chẳng kén chọn gì cho cam, nhưng mà tình yêu nó cần có duyên có số, có cố chọn cũng chẳng được. Chị đang đợi nó đến hàng ngày. Nhưng bây giờ khi mà cái thời con gái đang trôi đi thì cũng là lúc chị mong nó từng giây từng phút.Nó không đến chị lại càng khắc khoải chờ đợi. Chờ đợi cho đến ngày hôm nay thì chị đã thấy chán nản lắm rồi. Thôi thì đến đâu thì nó đến, chị cũng chẳng chờ đợi làm gì nữa .Bà cô chị suốt ngày cằn nhằn
    -Con gái con nứa như mày thì ế rồi con ạ
    -Cô cứ mặc kệ con,cô đừng lo cho con nữa cô à. Con biết cô thương con lắm nhưng mà cái số con nó thế
    -Hồng nhan rồi bạc mệnh con ơi.
    Tiếng thở dài làm cho chị Tus khóc. Chị rung đôi vai nức nở.
    Chị lao ra khỏi nhà. Chị chạy ra bến sông ngồi khóc.
    Gió sông mát ruợi, chị ngồi bó gối lặng im dõi theo dòng nước.
    Dòng nước chảy về đâu. Rồi đời con gái chị sẽ trôi về đâu?

    Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau :"Những mảnh đời-Phần 2"





    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cứ kể tên họ vào thì họ tham gia nhiệt tình ngay mừ.Cho tui tham gia mí.
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Chủ cũ user conhuighe9​
  8. uptowngirl1812

    uptowngirl1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tuyet that anh viethuy oi tiep tuc di nhe ,em dang nong long muon xem tiep truyen cua anh day
    muc nay hay tuyet cu meo gia nhu cung co tai van chuyen thi em cung post vai bai nen kho noi em dot wahihhihih doi ve nha hoc them da co gi cho em gop vui nhetang anh do ,tiep nhe anh????
  9. donkihote_hn

    donkihote_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi !
    HoaSung ngẩng mặt lên nhìn Viet-Thang . Nàng muốn nói với hắn điều gì đấy , nhưng lại không dám nói . Vì sợ hắn sẽ buồn vì những điều mà nàng sắp nói ra . Hẳn tìm thấy được nỗi buồn thấm sâu trong đáy mắt của HoaSung . Nàng chỉ nói với hắn rằng : Sắp có chuyện xảy ra đối với hắn và nàng . Hắn không biết là chuyện gì nữa , chỉ biết rằng chuyện này sẽ làm cho hắn buồn nhiều ??Hắn không biết phải nghĩ sao nữa ! HoaSung đâu biết rằng nàng cứ úp úp mở mở như vậy sẽ làm cho hắn càng đau khổ gấp ngàn lần hơn . Nhìn mặt hắn thì biết ngay mà . Đôi lông mày rậm của hắn châu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút , cái trán hơi nhăn ??Cái mặt hốc hác ấy đang gục xuống mặt bàn , trông khắc khổ đến thành dữ tợn . HoaSung thấy sờ sợ??.hic hic......
    HoaSung yêu Viet-Thang bằng một thứ tình yêu rất gần với tình yêu của một con người đối với một con chó . Bởi hắn hiền lành , rất tận tâm , hắn chỉ biết yêu và trung thành với một người con gái duy nhất đó là HS . Con đường đến với trái tim HS của hắn thật không bằng phẳng một chút nào .Xa cách , đau khổ , đợi chờ , tuyệt vọng?..tất cả hắn đã đều được nếm trải . HoaSung là một người tuyệt vời lắm , trong mắt hắn nàng xinh đẹp như một cô công chúa , ngoan ngoãn , hết lòng vì người mình yêu?.và đáng lẽ ra thì VT phải hạnh phúc lắm mới phải chứ . Nhưng rồi những giây phút hạnh phúc của hắn giường như quá ngắn ngủi .
    Trước khi yêu HS , Hắn mơ mộng nhiều lắm , hắn muốn ngày nào cũng được cùng với HS bước đi trên những con đường đầy kỉ niệm ??Mơ ước xa hơn một chút , một ngày nào đó hai đứa sẽ được ở bên nhau mãi mãi , có một cái Mescedess đời mới để tiện cho việc đi lại vì nhà hai đứa ở xa nhau tận 140Km mà , sống trong một cái biệt thự ven hồ nho nhỏ thôi cũng được .....nhưng rồi thì những mơ ước nhỏ bé và thật giản dị của hắn sẽ không bao giờ trở thành sự thật được . Thấy HS có chuyện buồn , hắn có linh cảm rằng hắn sắp phải xa HS thật rồi , có thể sẽ phải xa mãi mãi đấy !??.. Hắn đau khổ khi phải nhìn thấy người yêu của hắn phải buồn phiền . Nhưng lí do tại sao HS buồn thì hắn không thể biết được ?.....Khốn nạn ! Khốn nạn thay cho hắn ! Bởi hắn là một thằng ngu không hơn không kém . Đành bất lực nhìn cuộc tình đâu tiên với biết bao nỗi đam mê của hắn đang dần dần phôi phai theo thời gian . Chỉ một lời thôi sao HS lại không thể chia sẻ được với hắn nhỉ ? Phải chăng nàng đã quá tàn nhẫn ? Hắn buồn lắm , buồn lắm lắm ! Còn gì buồn hơn khi chính mình lại chán mình ? Còn gì đau đớn hơn cho một kẻ luôn khát khao được hy sinh tất cả vì người mình yêu , mà kết cục thì chẳng làm được gì ! Hắn tuyệt vọng lắm ! Đã nhiều lúc hắn muốn buông xuôi tất cả , thôi thì không nhớ không thương không giận hờn nữa có hơn không . Và hắn nghĩ đến những lời an ủi của VietHuy80 , sư phụ của hắn : ?oLà thằng con trai phải biết đưa sự nghiệp lên hang` đầu . Tiền lúc nào cũng quan trọng hơn tình , có tiền là có tất cả ! Trên đời này thiếu gì con gái để mà lựa chọn ??? . Nhưng rồi hắn lại nghĩ khác : Đối với hắn thì tình yêu quan trọng nhất . Và người quan trọng nhất đối với hắn lúc này chỉ có thể là HS mà không phải la` một ai khác . Hắn đúng là một thằng ngu . ?o Ừ thôi thì thà mang tiếng ngu cũng được miễn sao mình vẫn mãi là mình , vẫn mãi mãi được là người_chỉ_yêu_một_người ?....? (đó là suy nghĩ rất thật của hắn đấy !) . Lúc này đây , bóng đêm và những vì sao khuya vẫn sẽ mãi mãi là những người bạn thân nhất của hắn . Hắn tự hỏi :? Không biết giờ này HS có còn nhớ đến hắn và yêu hắn nữa không nhỉ ? ?o Hắn cũng nhớ nhung một cái gì đó rất xa xôi???những mộng đẹp ngày xưa??..những kỉ niệm về mỗi tình đầu đã quá đổi ngọt ngào??.những giây phút đầu tiên không thể nào quên?...một chàng donkihote hay mơ mộng nay đã chẳng còn hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa . Hắn lắc đầu tự bảo : ?o Thôi thế là hết ! hết thật rồi ??! ?o Hắn thấy tủi cho cái thân mình , đã thề với trái tim sẽ yêu một người để rồi bây giờ lại phải xa một đời ??Hắn nở một nụ cười thật tươi như để an ủi mình vậy ,nhưng sau đó lại bật khóc như một thằng điên?? Đau khổ , tuyệt vọng nhưng nhất định hắn vẫn sẽ mãi là người_chỉ_yêu_một_người ngày nào ???vẫn tin tưởng vào một tình yêu chân thành và bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả??..vẫn yêu một người??.vẫn đợi chờ cho dù người đó mãi mãi không quay trở lại???.
    Dù tình mình còn nhiều gian dối , hỡi em yêu anh luôn mong chờ em tới . Khi con tim em nghe cô đơn hãy quay về ............!
    [​IMG]
  10. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời trôi sang... Bãi Cháy.
    Một ngày, Chí Huy gặp chị Tus, hỏi chị rằng: Tình yêu có phải bát bún riêu ko hả chị, sao em gặp cô nào có bàn chân xinh là em phải lòng. Nhưng đất Hà Thành nóng bỏng, cái bàn chân xinh ấy chỉ được mấy ngày lại đen đi mất. Chả trách đến giờ em vẫn mong đợi ngậm ngùi.
    Tus cười, cái bàn chân xinh muốn ko đen phải đi vào trong giày, mà như thế em nào có nhìn thấy. Tình mãi ở nơi đâu em Chí. Nàng Thị Nở nào đó đang ở bên dòng sông, ngủ quên khi đi ghánh nước, giật mình thấy Chí Huy về, vội vàng bỏ chạy vì sợ Chí Huy nhìn thấy đôi chân sần sùi vì những vết nẻ, nứt toác ra như máy cái lỗ nẻ những ngày hè hạn hán. Chàng Chí lại thất vọng thôi.
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!

Chia sẻ trang này