1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đi mấy ngày về, lại đã thấy cậu Chí Huy thay đổi. Hình như mỗi sự thay đổi đều báo trước điều gì đó. Hoặc tốt hơn hoặc xấu. Hy vọng sẽ theo hướng tích cực. Nhưng tôi phải phạt chú vì chú nói xấu tui.
    Grrrrr, tui thấy em Sweetface bảo là em ý thích cậu chứ. CÒn tui thì bít giề mà nói huh?
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
  2. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tại làng Hạ Long xảy ra 1 chuyện động trời.Heavyrocker-sát thủ tình yêu của Quảng Ninh-mấy hôm nay cứ như người mất hồn.Khác với Chí Huy,hắn vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên 1 người,1 người con gái.Đó là 1 người con gái mà hắn đã vô cùng thương yêu.Người con gái đó đã từng cùng hắn thề ước bao nhiêu điều tốt đẹp."Heavy em yêu anh,em hi vọng có 1 ngày nào đó em sẽ được ở bên anh để chăm sóc cho anh mãi mãi"Vậy mà giờ đây,hắn chỉ còn lại có 1 mình,cô đơn,cô đơn.Đầu đuôi cũng chỉ xoay quanh2 chữ"vật chất".Hắn là sinh viên nghèo,đã nghèo thì làm sao có thể Galăng với người yêu của mình được chứ.Xa xỉ lắm thì hắn cũng chỉ dám 1 tháng 1 lần đẫn nàng lên Cây si nghe Rock hoặc đi sinh hoạt CLB Rock mà thôi,làm sao có thể tối nào cũng có thể rủ nàng đi chơi,tặng quà cho nàng được?Ở hắn chỉ có 1 gia tài duy nhất đáng giá ,đó là trái tim yêu chân thành và tinh yêu cuồng nhiệt giành cho nàng.Nhưng hình như cái thời buổi bây giờ ,những người con gái tin vào 1 tình yêu đẹp,mộc mạc đơn sơ đã không còn.Và hình như là hắn cũng đã nhầm,tình yêu ko chỉ cần có nhưng cái nhìn từ 2 người mà cần có cả những hành động để chăm sóc và nuôi dưỡng nó....Và chuyện gì đến cũng phải đến...
    Thế rồi đến một ngày,nàng bảo với Heavy rằng"anh à,em có chuyện muốn nói với anh!"
    Và rồi nàng bảo với hắn rằng" Anh à,chúng mình chia tay nhé.!"
    "Tại sao lại như thế?"Hắn ngỡ ngàng hỏi nàng.
    "bởi vì em không còn yêu anh nữa,em đã có người khác rồi".
    Sự thật bao giờ cũng là sự thật cho dù nó rất phũ phàng.Heavy cảm thấy chới với và hụt hẫng vô cùng khi nghe được những điều đó.Và hắn cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao hơn.Một khi tình yêu đã không còn thì cố níu kéo lại chỉ để làm khổ cho cả 2 người.Mà hắn thì lại ko bao giờ muốn để cho nàng phải khổ cả.
    Thế là từ đó trên con ngõ nhỏ ở Thái thịnh ,hàng đêm lúc 11 giờ lại xuất hiện bóng một người.Người đó chính là Heavyrocker,hắn đang đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ nhà nàng và thầm chúc nàng ngủ ngon mặc dù trong lòng hắn,bao nhiêu kỉ niệm của những ngày yêu nhau của cả 2 người.Đó là 1 thói quen của hắn,trước đây,vào tầm giờ đấy,hắn cũng đứng ở đấy nhưng là cùng với nàng,2 đứa thủ thỉ tâm sự và chúc nhau ngủ ngon.Nưng giờ đây nơi này chỉ còn lại mình hắn với kỉ niệm.Hắn bảo với tôi rằng" Có lẽ tao ko dám yêu ai nữa mày ạ,tao vẫn mong 1 ngày nào đó ,nàng sẽ quay lại với tao,và tao sẽ đợi nàng cho đến lúc đó.Bây giờ nếu tao yêu ai thì có lẽ ko được bằng tình yêu của tao đã dành cho nàng,đây là lần vấp ngã thứ 2 của tao rồi,tao nản lắm rồi,nản lắm rồi.Đời làm chó gì có tình yêu đẹp!!!!!"
    Heavy và tôi là 2 thằng bạn thân,hắn đã kể hết câu chuyện buồn của hắn cho tôi nghe .Tôi cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ hắn cả chỉ biêt nói rằng " HEAVY ơi,mày hãy cố lên,rồi trong tương lai sẽ có 1 người con gái yêu thương mày thật lòng mà,hãy cứ nuôi hi vọng đi và hãy vui lên mà sống"
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    Được TRUONGHANTHUSINH sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 21/04/2003
    Được TRUONGHANTHUSINH sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 21/04/2003
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chú THS này là chú nào đấy, Heavy à.
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  4. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ông bác này vở vỉn thật.HEAVY là HEAVY còn TRUONGHAN là TRUONGHAN chứ.Tụi tui khác nhau đấy
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trách làm chi cái ông già mắt toét đấy hả bác ???Chỉ nhìn thấy con gái mắt ổng mới sáng lên chút thôi, rõ chán !!!
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  6. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không Không,em đâu dám trách móc gì bác chủ tịch đâu,hic hic,trách bác í ,bác í lại khoá nick cho bi giờ
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    KẺ ĐA TÌNH THÂN TÀN THEO CHỮ HẬN
    NGƯỜI VÔ TÌNH GIÁ LẠNH CÙNG THỜI GIAN!!!!
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, lại một chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận Tình yêu. Còn biết nói gì hơn lời chia buồn sâu sắc. Đau thương này biết đến khi nào nguôi. Thôi thì gửi đến 2 em Vietthang và heavy_rocker sự thông cảm sẻ chia. Biết thế nào được bây giờ. Yêu nhau nó có duyên có số. Duyên chưa đến lúc, Số chẳng phải là của nhau thì khi gặp một người hơn mình là bọn con gái chắc chắn sẽ chạy theo mà thôi. Tình yêu là một sự lựa chọn, điều đó là hoàn toàn tự nhiên, đã yêu là phải chấp nhận sự thật đó. Người con gái có quyền được lựa chọn người mà nàng thật sự mong muốn. Nếu người đó không là mình thì chỉ biết trách mình không phải là mẫu người nàng chọn. Thà rằng như thế thà rằng như thế thà đừng cố níu kéo nát tan lòng em hởi anh. hãy thông cảm cho người mình yêu bạn nhé. Trách làm gì người ta, người ta đâu có lỗi gì đâu. Nếu tình yêu của mình không thắng được những Cám dỗ của cuộc đời khiến cho người yêu mình phải bỏ ta mà đi thì lỗi do ta chưa biết yêu và biết giữ. Lỗi hoàn toàn là do mình mà thôi.
    Thế này vậy. Viết tặng các bạn đang yêu, đã yêu trong Box hạ long này một câu chuyện Tình yêu nhé.Sẽ viết sau, bây giờ đang bận chưa có thời gian nghĩ. Hì hì. Tất nhiên là nó sẽ rất tuyệt. Tớ đã hứa đến 25 sẽ viết tiếp mà

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  8. uptowngirl1812

    uptowngirl1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nay anh VIETHUY80 sao lai noi em la "sothichphet" ha???bo ko biet dich tieng anh ha????ten nguoi ta dep vay ma dam noi the ha???con viec xung ten tuoi mat mui a???anh la gi ma bat em phai cho anh xem nhi.noi cho anh nghe nhe em cung chang vui ve gi voi cai chuyen gan ghep em voi ong anh dau ,chua gi da tinh vi.a ma wen em cam on long tot thoi tha cua ong anh la dua em len mo xe ,khoi can anh a ,lanh nan ko thich thi thoi lai thich mo xeong anh co ve thich mo xe nhi??nay ve tu mo minh ay .....................
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Mấy tuần nay phải thi giờ mới vào thấy cái mẩu chuyện này thật là tuyệt . Giờ mình mới biết mình là Sư còn phương nhi là nicô quyét lá cho chùa . May mà mình cũng còn người quen để tối đến thủ thỉ . không chắn chết trên núi .
    Better late than never
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thế chú Thanh thủ thỉ gì với Nico Phuongnhi thế, thế hai người đã hoàn tục chưa
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này