1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    milan đâu rùi ấy nhỉ ! truyện truyền kì mà thiếu ông anh là mất thú vị ! anh chỉ giỏi sang box tâm sự thui nhỉ ??????
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sweetface bé ơi, Gớm anh trêu bé một chút mà đã thế rồi. anh thích ghán ghép với em bỏ xừ lên được ấy. Chẳng qua giả vờ chút thôi mà.Con trai nên kiêu không thì mất giá em nhỉ.
    Phần tiếp theo: Làng Hạ Long ngày ấy.
    Giặc Pháp kéo đến làng, chúng đông như kiến. Xe to bằng mấy con trâu mộng, súng ống lưỡi lê sáng bóng. Chúng xì xồ cười nói.Chúng uống rượu như điên.Làng thanh bình nay thành nơi đô hội.
    Dân làng Hạ đã bỏ đi từ lâu . Họ đi đâu, ai mà biết được. Chỉ biết cách làng Hạ hơn trăm cây về phía Bắc có một dãy núi trùng trùng điệp điệp .Bí ẩn vô cùng. Đi đến gần mới biết làng Hạ long đã chạy giặc vào đây. Thôi thì đông đủ cả. Họ còn lập ra một đội Du kích làng do thằng Chí Huy làm đội trưởng.
    Tiếng cười nói vang khắp núi rừng. Giặc Pháp kéo lên đây mấy lần nhưng đều bị đánh bật trở lại.Chúng căm lắm nhưng động đến Du kích Hạ Long chúng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
    Rồi chúng mua chuộc lí trưởng Minalista, mua chuộc Chánh Tổng Bigbang. Những người bình thường tham tiền là thế nhưng giờ đây họ lại coi tiền bạc chỉ là những dòng suối mát lành chảy trong khe núi. Họ đã không bị mua chuộc. Dân làng Hạ không ai bị mua chuộc .Họ sống bình thường là người con làng Hạ, nay làng Hạ lâm nguy,Tất cả dường như gần nhau hơn. Mọi việc đều thân quen đến lạ.
    -Anh Vietthang, uống chút nước cho mát
    Hoasung e lệ đưa về phía Vietthang một cốc nước suối trong veo mát lạnh,thái độ em lúng túng, bàn tay run run, ngón tay ngập ngừng.Vietthang đưa mắt buồn buồn , rồi chàng quay đi về hướng khác.
    -Anh không uống dòng nước kỉ niệm này. Bát nước đầy đổ đi còn lấy lại được không. Cốc nước em đưa còn thiếu của anh một giọt.Một giọt mà anh đã trao em và em cất nó nơi nào. Nơi chân trời góc bể.Hoasung em ơi........Anh...anh
    Giọng nói chàng nghẹn lại, bao tình cảm dồn nén đang dồn lên ngực chàng. Hoasung bật khóc nức nở, đôi vai nàng run lên từng chập.Nàng quay người bỏ chạy .Nước dưới chân tung toé.Từng giọt về với đất, thấm vào lòng đất rồi tan biến nơi đâu?
    Sweetface tung tăng như con sáo,nàng thấy yêu núi rừng này làm sao . Bây giờ nàng mới biết đến nó . Nó đẹp lạ lùng. Đẹp hoang dã . Đẹp như vẻ đẹp của nàng vậy.
    -Cô kia đi đâu thế, nơi đây nguy hiểm lắm. Cô quay lại đi .
    Heavy_rocker thành viên đội du kích làng từ đâu bước đến lên tiếng.
    -Anh là cái gì kia chứ. Tôi thích đi đâu kệ tôi chứ . Sao chỗ nào cũng thấy du kích các anh. Làm người ta chẳng đi được đâu hết.
    -anh ấy nói đúng rồi đó. Cô nên về nhà đi. Nơi này gần bìa rừng, bọn Pháp hay càn quét lắm.
    Dr_jone và Francolin bước ra cùng lúc. Mỗi người cầm một khẩu súng trên tay. Theo sau là đội trưởng Viethuy80.
    -Về đi bé con ơi.Mới lớn nghịch ngợm quá.
    Sweet face lườm lườm Chí Huy, cô ghét anh ta làm sao. Anh ta dám dở giọng lên mặt với cô chứ . Cánh mũi cô phập phồng. Cô tức lắm. Dám gọi bé con . Được rồi, đã vậy bé con xung phong đi bộ đội cho coi. Bé con sẽ là cô bộ đội.Mỉm cười với ý nghĩ của mình Sweetface lơ đãng chúm chím môi hồng .
    -hơ, cô ta cười đẹp thật.
    Francolin thốt lên. Đúng rồi, một cánh hoa vừa mới nở.
    Truyện còn tiếp, còn nhiều kịch tính. Mong bà con đón đọc. Mỗi ngày tớ sẽ chỉ viết một đoạn nhỏ cho bà con thèm. Hì hì

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Huy cho thằng TRƯỜNGHẬN nhày là nhân vật phụ 1 tẹo nào
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    KẺ ĐA TÌNH THÂN TÀN THEO CHỮ HẬN
    NGƯỜI VÔ TÌNH GIÁ LẠNH CÙNG THỜI GIAN!!!!
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cho làm Nguỵ rồi bị du kích tóm đi bác Huy ạ, cho ông ấy sướng ....
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, ông VIETHUY80 viết hay dã man như con ngan. đọc phê lòi con mắtUống bia đi cả nhà chúc mừng cái nào, chủ đề đã đấy chứ nhỉ?


    nhà nuôi
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Truyện tiếp theo- "Những câu chuyện Tình yêu"
    Ánh kiếm lóe sáng trong màn đêm.Gió lạnh lùng gào thét.
    Ba bóng người âm thầm thi triển "Hạ long bí kíp". Kiếm khí lạnh người,rít lên từng hồi một.Thoắt ẩn thoắt hiện,nhẹ nhàng êm ái.
    Một bóng người vút lên khoảng không, hai bóng người từ từ hạ xuống. Chiêu kiếm "Nhất thăng, Nhị giáng " nằm trong Tam tuyệt chiêu Hạ long kiếm tưởng đã thất truyền từ lâu nay được ba người này thi triển đạt gần đến mức hoàn hảo. Thanh_ala mỉm cười khoan thai
    -Mười mấy năm trời , cuối cùng chúng ta đã thành công. Giờ giết giặc sắp đến . Nhamdoanhdoanh tiểu muội, PhươngNhi con. Chúng ta đã luyện thành công chiêu cuối cùng trong Hạ long bí kíp. Giặc Pháp kia đã đến giờ đền mạng của các ngươi.
    -Sư huynh, chúng ta đi nghỉ thôi, du kích làng sắp đi tuần qua đây, chúng ta không nên để lộ cho họ biết chúng ta có võ công.
    Phương Nhi , con về trước. Ta có chuyện muốn nói với sư bá.
    Đợi cho Phuongnhi đi rồi,Nhamdoanhdoanh ngước đôi mắt u buồn nhìn Thanh_ala. Ngân ngấn giọt nước mắt, nàng lao vào bờ vai chàng thổn thức.
    -Sư huynh, mười mấy năm trời dài đằng đẵng, Nay chúng ta đã thành công. Huynh còn nhớ năm xưa nói gì với muội không. 15 năm trước. Huynh đã từng nói, khi luyện thành công tuyệt chiêu này, chúng ta sẽ thành thân, ngao du chân trời góc bể. Từ khi xuống núi, vào làng Hạ long này ẩn dật. Ngày nào muội cũng phải dồn nén lòng mình. Thấy huynh bồn chồn lo lắng, muội càng héo hắt tâm can. Thấy huynh không ăn, muội liền bỏ bữa.
    Huynh ơi, đã đến ngày chúng ta ước hẹn. Huynh có còn nhớ câu nói ngày xưa?
    Nhẹ nhàng ghì chặt lấy Nhamdoanhdoanh, Thanh_ala thủ thỉ
    -Doanh muội, huynh làm sao quên được ngày ấy, Một lời nói của người quân tử , cả đời này khắc cốt ghi tâm. Dung nhan muội ngày càng tiều tụy vì ta. Đôi vai nàng gày vì lo lắng , vì ta mà nàng mất ngủ. Doanh muội ơi, ngày đó đã đến rồi, Có mặt trăng trên trời làm chứng. Muội đồng ý làm vợ ta chứ.
    Khẽ gật đầu. Khuôn mặt nàng vùi sâu vào ***g ngực Thanh_ala thổn thức . Giấc mơ hay là sự thật . Cõi trần hay chốn Thiên đàng. Ôi những đôi yêu nhau ngoài kia có hay chúng tôi cũng hạnh phúc như người.
    Bên kia khu rừng, Chí Huy đang vuốt tóc chị Tus
    -Tus này, mấy tháng rồi ấy nhỉ. Sau cái đêm ấy, em thấy Tus hạnh phúc ngời ngời. Tus yêu Huy thật lòng đấy à. Không chê Huy như hồi xưa nữa à. Hay là hết thời con gái rồi nên vớ tạm lấy một thằng cho đêm đông đỡ hiu quạnh.
    Tus không nói, nhẹ nhàng nép vào lòng Huy. Vòng tay ghì chặt lấy. Huy thấy mình đang nghẹt thở, nghẹn vì hạnh phúc. Mùi hương con gái khiến tâm hồn Huy mê muội. Lại chìm vào một giấc chiêm bao. Xin đừng ai đánh thức.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    NHững câu chuyện Liêu trai chí dị
    Chí Huy thiếp vào trong giấc mộng vàng, tưởng chừng ko bao giờ thức dậy. Trong giấc mộng vàng ấy, cậu mơ thấy mình lạc vào một hoang đảo. Bãi cát trắng thoai thoải, sóng xanh dập dìu, hàng dừa cong cong rủ mình bên bờ biển, những con chim hải âu bay lượn rất đỗi vui tươi. Cảnh sắc cực kỳ yên bình, tưởng đâu là cõi tiên cảnh. Bất chợt một bày tiên nữ, cô nào cô nấy đẹp như tiên sa vây xung quanh Chí Huy, Mặt Chí Huy đờ đẫn nhìn các cô tiên nữ, nuốt nước bọt cái ực rồi đứng lên.
    Một bàn tay mát rượi để lên mặt, mùi thơm ngọc ngà, Huy ko còn biết trời đất là gì nữa, rồi thêm một vòng tay, xiết chặt, xiết chặt nữa. Huy cảm thấy nghẹt thở, nhưng vô cùng hạnh phúc. Chí Huy cảm thấy mình như một hoàng đế ko ngai, ở giữa cung tần mỹ nữ của mình. Giấc mơ ấy đang ngọt ngào bỗng bị một .... cái tát trời giáng. Chí Huy mở bừng mắt ra, xung quanh ko còn cát vàng, hàng dừa, mà là cánh rừng rậm, những con quỷ ko đầu chạy vòng quanh, vòng tay ôm xiết Chí Huy tưởng lúc nãy giờ bỗng biến thành mấy trăm cái rễ cây cổ thụ, bám chặt lấy Chí Huy, khiến Chí Huy ko thể cựa quậy, mà càng cựa, dây xiết chặt lại càng đau. Trước mặt Chí Huy hiện ra một Công nương, mạt mày tươi tắn, vóc dáng thanh tú, mắt liễu mày ngài. Chí Huy chớp chớp mắt:
    Chẳng hay công nương là ai?
    Ta chính là Tus, là chủ nhân của cánh rừng này. Hôm nay ngươi dám phạm thượng đến ta. Ta sẽ ko tha. Quân đâu, chặt nó ra làm trăm mảnh, giã ra thành bột làm tro rải khắp cánh rừng này cho ta. Những kẻ nói năng hàm hồ sẽ chịu chung số phận.
    Chí Huy chợt nhắm mắt, bao ước mơ tan biến, hạnh phúc đã vội bay, bao nhiêu điều ác đã làm, giờ có xuống vạc dầu cũng ko hết tội. Chí Huy ko than khóc, cũng ko ăn năn, mà nuối tiếc giấc mơ kia vội tan sớm.( Đúng là dê con, đến chết cũng ko chừa)
    GRrrrrrr, còn gọi tui bằng em nữa, tui sẽ ko tha cho cậu đâu.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Mà Nhamdoanhdoanh là ai vậy ?
    Better late than never
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ơ tự nhiên tức chẳng muốn viết nữa. Các thành viên Hạ long đi đâu hết rồi. Chẳng có ma nào vào đây nữa. Hết cả hứng.
    Ứ thèm viết.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    oé, viết đi, có tui đây mà, đang hay sao lại không viết nữa
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này