1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hơ hơ,đọc xong mấy phần của bác Huy viết mà tôi cười suýt lăn xuống đất(đang ngự trên ghế ạ))
    Ma quỷ ơi,nói thanh ala ko tham tiền bỏ hội còn có thể châm trước bỏ qua chứ Milan thì...Chẹp chẹp,lão này sẵn sàng bán cả quần đi để mua *,đời nào chịu buông tay trước mối lợi nhớn đến thế
    he he he
    To thanh ala: Anh ơi,thế ra anh có ...vợ mới rồi à.Để em thêm vào danh sách nhé.Ko biết đến số bao nhiêu rồi nhỉ?Nhưng có phải vợ anh mới lấy đc ko đấy,chứ như mấy lần trước,anh nhận vơ ...vợ,bị téng cho suýt chết.quả đấy em ko nhanh chân té trước thì bây giờ làm gì có ai ngồi ghi tên ...vợ cho anh
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.....! Không ngờ ông Heavy lại đến nông nỗi này ! Khổ quá ! Thế thì từ bi giờ anh em mình là người cùng cảnh ngộ rồi ! Xin chia buồn nha ! Thôi mà buồn làm gì nữa khi người ta đã quá vô tình . Thù này nhất định sẽ phải trả !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    "Phần tiếp theo của truyện làng Hạ long ngày ấy"

    Babyrose ngồi vén váy bên bờ suối, Đặt cây đàn tì bà lên cặp đùi trắng muốt . Từng ngón tay thon thả ngọc ngả nhả ra từng nốt nhạc trầm bổng. Thong thả một bóng hình bên cạnh, nhẹ nhàng một chiếc lá rơi. Tiếng sáo thánh thót của Trai_kieu hoà cùng tiếng đàn nỉ non do Baby_Rose đánh. Người tung kẻ hứng , thật là đôi uyên ương như chim trên trời như cá dưới nước.

    Góc bên kia Blood đang lơi lả cùng cô em Nước mắm Hải Phòng (Nuoc bien hp) . em Thủy té nước, anh Blood quay mông lại ướt đẫm cả một vùng. ..
    Milannista cất giọng trêu con mẹ đốp

    Nhà tôi có tội tình chi
    Mà sao em cứ chổng?.phao câu lên trời

    Cũng không vừa, mẹ đốp đáp lời ngay
    Tháng 8 đông vụ chí kỳ
    Em mà không chổng?.Thì lấy gì ông xơi
    Đêm nay làng Hạ long tụ tập mới đông đủ làm sao. Tiếng cười nói vang lên khắp núi rừng.
    Cô văn công múa điệu xòe ô hay đáo để, chàng du kích đệm đàn , cô văn công nhảy múa. Điệu múa của người Mèo được Vi_dang_so_co_la hóa thân với tất cả sự quyến rũ của loài mèo, của loài rắn, của con công ,con phượng.
    Vừa thấy em đẹp như một nàng tiên nữ, Nay lại thấy em là hóa thân của nữ thần Tình ái quyến rũ lòng người.Xấu xa làm sao hỡi người con gái kia ơi.
    Sao nàng quyễn rũ người ta rồi sẵn sàng xa cách không nói một lời
    Cô gái trả lời :? Các anh thật tệ, hưởng hết vẻ đẹp của loài hoa rồi để cho hoa tàn hoa héo?.
    Chỗ kia đang vang lên tiếng hát của Thuphuong20, cô sơn ca của đoàn văn công. Bài hát Nhạc rừng với đoạn điệp khúc ?oCúc cu?cúc cu? được cô hát đi hát lại đến 5 lần mà vẫn thưa thấy chán, Thò_lò_mũi_xanh đứng cạnh lấy chân đạp đạp mấy phát liền. Anh em du kích bò lăn ra mà cười. Thuphuong20 xấu hổ quá chạy vào cánh gà sân khấu. đến lượt nàng beconthichdua ra trổ tài tiết mục uốn dẻo. Nàng uốn nhẹ người về phía sau. Co chân trái lên quắp lấy cây cung. Lắp mũi tên vào chân phải . Nhẹ nhàng buông dây, mũi tên lao đi cái vút, nghe cái ?oPhập? . Một tiếng người vọng ra.
    ?oBố khỉ, thằng nào chọc vào mông ông thế?
    Tiếng vỗ tay rào rào. tiếng huýt sáo vang dội cả núi rừng Tây Bắc..Hạ long
    Ngoài bìa rừng chí Huy đang chỉ huy một đội du kích nhằm phục kích quân địch. Đêm nay chúng nó sẽ đến vì nghĩ làng Hạ long đang đại hội.
    Đúng như thế, từng cái đầu quân giặc lố nhố. Chúng nó đến rồi. Xung phong.!
    Tiếng súng ầm ĩ chát chúa như bài Damage của gánh hát Metalica mới trên tỉnh về biểu diễn hôm nào.Rồi tiếng súng nhỏ dần. Quân giặc đã bị đẩy lùi.
    Mọi người quây quần bên chí Huy thắc mắc
    -Sao vừa nãy thấy anh đòi thay quần đỏ làm gì
    Chí Huy bẽn lẽn cười.
    -Tao bị thương, mặc quần đỏ để cho mọi người không nhòm thấy máu. Sợ mọi người thấy mình bị thương thì phân tâm không chiến đấu được
    Ai cũng thầm khen chí Huy dũng cảm. Chợt có tiếng đại bác vang lên.
    Quân giặc lại kéo đến làng. Lần này chúng đến đông quá. Chắc là quân chi viện đây mà.
    Có tiếng hét của Chí Huy
    -Chúng mày ơi, lấy cho tao cái quần vàng




    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  4. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa đi ông anh,dợi truyên của ông anh dài cả cổ ra
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    KẺ ĐA TÌNH THÂN TÀN THEO CHỮ HẬN
    NGƯỜI VÔ TÌNH GIÁ LẠNH CÙNG THỜI GIAN!!!!
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ừ tại anh bận quá em à.
    Thỉnh thoảng mới có hứng viết. Mọi người ai có thời gian và yêu quý Box hạ long này thì viết tiếp đi.
    Chị Tus ơi, đâu rồi viết tiếp đi chứ

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận quá, đi làm cả ngày, có hôm đi đến 11h đêm mới về, bây giờ mới biết tại sao bác BB không có thời gian vào box rồi
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cười tủm tỉm, nhìn quanh nhìn quẩn thấy cái box HL càng ngày càng buồn. Ko có ai chịu quan tâm đến nó thì làm sao nó hay và sôi nổi được? Mọi người hãy viết những biến đổi về Hạ Long ngày nay, QN ngày nay đi, cái gì cũng được, là quê hương đi đâu cũng nhớ.
    to Chí Huy: Dạo này chị bận, đầu óc lại thêm nhiều việc phải nghĩ hơn, khi nào rảnh rang mới có thể nghĩ và viết cái gì. Chất lượng hơn là số lượng mà, phải ko?
    Buôn thế thôi, ko lại bị xoá bài thì khổ cái thân già này.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Quân giặc đã đến làng. Việt Huy bị gọi đi lính. Tus không thể chịu nổi cảnh này đang khóc thút thít. Huy cũng chưa muốn chết sớm vì mới lấy vợ mà chưa được làm gì cả. Mọi người có biết Viethuy của nhà ta sẽ làm gì không? Hãy dự đoán xem nào.


    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thuphuong20 thấy giặc đã đến đầu làng,vậy mà đồng chí VỊt Huy dân quân kiểu gì vẫn còn đang hí hởn bên nhà hcị Tus.Ko còn cách nao khac,thuphuong20 đành nuốt nước mắt đem tiếng hát của mình ra ru cho bọn giặc dã man kia ngủ.Dù biết rằng mình đang làm 1 việc cực kì sai làm nhưng để cứu toàn thể dân làng toàn ,chị đành vứt bỏ lời thề chỉ hát cho mình Milan nghe.
    Bọn giặc kia hùng hổ là thế,mà giờ đây nghe thuphuong20 hát đã bò lăn ra ngủ,vứt cả súng ống.Viêt thắng thấy thế ko bỏ qua cơ hội le te chạy đến vơ hết vơ tất,vơ sạch sành sanh những gì có thể bán đồng nát.Chả là vietthang mới trúng quả đậm ở Iraq,trở thành thầu chè chai lông vịt nhờ việc thu nặt vỏ đạn của 2 bên
    Lúc này mới thấy viet huy từ nhà chị Tus chạy ra,đầu tóc rối bù,quần áo xộc xệch.Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với trưởng dân quân này.Anh hò hét đàn em đi nhặt từng tên giặc đang say ngủ,cho vào bao tải.Anh Khẽ đá mắt với nuocbienhp đang đứng sớ rớ ở đó từ nãy tới giờ.Có lẽ bọn họ đang bàn tính đến chuyện buôn bán xuất khảu lao động như thời trung cổ
    Chỉ tội cho thuphuong20,đem hết sức mình ra giúp đỡ nhưng lại phạm vào lời thề chỉ 2 người cùng biết.Chị đã phải trả giá đắt------> Phải bỏ Milan,người chồng vẫn sát cánh cùng chị "chiến đấu" với lũ Anti MU hiếu chiến.Dù rất đau lòng nhưng thuphuong20 vẫn gạt nước mắt quyết chí làm lại cuộc đời từ đầu....Chị đã bỏ làng ra đi trong 1 đêm mưa gió.....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Khi nào gặp ThuPhương20 hát cho Huy nghe nha. Hát mà giặc ngủ được thì chắc là Phương.......hò rồi. Mà hò khiến người ta ngủ được thì chắc là Phương hò ..ru con rồi. Mà hò ru con khiến người ta ngủ được chắc là Phương có con rồi. Mà có con rồi nhưng hò hay đến mức ngủ mê man suy ra Phương phải có ít nhất 3 đến 4 con rồi. Mà có 3 ,4 con rồi suy ra Phương già rồi.
    Mà Phương già rồi thì suy ra Phương ít nhất cũng trên 70 tuổi rồi.
    Vậy sao còn ghi là Thuphuong20
    Cưa sừng làm nghé hả?
    Giờ nói đến chuyện Huy với chị Tus, suỵt nói nhỏ thôi cho mọi người biết nha. Bà ấy hơn Huy 3 tuổi đấy, sinh năm 77 đấy, già nhất cái Box Hạ long này đấy. Thế nhưng Huy xem hình bà ấy rồi.
    Không hề dám nói điêu chút nào nhé. Chị Tus của chúng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Con gái mới lớn còn phải gọi chị ấy bằng cụ về cái vẻ ngây thơ. Tây Thi có sống lại cũng phải ghen với vẻ duyên dáng của chị ấy. Sinh năm 77 gì mà xinh đẹp trẻ trung đến thế. Vì đã chót hứa với chị Tus nên tớ không thể Post hình chị Tus lên đây cho các bạn ngắm được. Nhưng Đất Hạ Long 8 năm về trước có một hoa khôi thầm lặng làm ngơ ngẩn bao chàng trai , làm bao con tim của các cô gái ghen tức vì sức quyến rũ của nàng.Là ai, còn ai vào đây nữa.
    Xin giới thiệu, Đó chính là em...TUS.
    (hì, Tus ơi, đừng có xách cổ thằng em láo toét này lên nhá, anh yêu của chị mà đọc được thì cũng tự hào nổ mũi đấy nhỉ, anh chị tha lỗi cho em mờ)

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

Chia sẻ trang này