1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày xưa có chàng Thạch Sanh dùng tiếng hát của mình làm lung lạc tinh thần chiến đấu của giặc ngoại xâm
    xa hơn nữa thời...Andersen ,có nàng tiên cá dùng tiếng hát của mình gây mê muội cho các thuỷ thuỷ đi biển(May mà nàng...rửa tay gác kiếm tình nguyện đổi giọng hát để lấy đôi chân)
    Ngày nay có thuphuong20.vì sơt hữu 1 giọng hát mê hồn như thế,cho nên mới phải thề ko hát cho bất kì ai nghe ngoài Milan,thế nên mới....hu hu hu.....
    Tiếc thay,với Viethuy80,thì giọng hát của chị cũng...bó tay.Người ta bảo,"đàn gảy tai...." mà
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu bần tăng không online thường xuyên đang bế quan luyện võ ( Thi học kỳ ) . Giờ vào đây thấy dài quá
    Better late than never
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cậu nói tui thế này, tôi già như vậy thì còn làm ăn cái gì trên này được nữa huh?
    Máy đang dở chứng, hôm sau sẽ cho chú một trận
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hơ, làm ăn cái gì là...cái gì cơ ạ???? hổng hỉu giè sứt !!!

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nè nè bé, từ từ hiủ, hỉu sớm quá ko nhớn được nữa thì sao?
    Nói nhỏ cho iem Sô cô la` nhá, chị là chị già, nhưng tâm hồn trẻ trung phơi phới, nên... Ai lại bắt chị nói thẳng thế huh iem? Ngượng quá cơ
    Bé thuphuong20 nè, bé tự đến với chị nhá , chị đang nghiên cứu 1 áng văn bất hủ, viết đến nhân vật chính là.... e hèm, bí mật đến phút cuối
    Hãy đợi đấy !
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ối chị tus là chị Tus ơi,áng văn của chị gì thì gì cũng nương tay cho em ...làm ăn cái nhá
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Rưng ông bà nói ko biết phải hỏi , muốn giỏi phải học , chị là thế hệ đi trước mờ , sao ngăn cản những đứa hiếu học như em vậy cơ chứ... khíc khíc , vói cả em cũng nhớn zùi ,đủ tuổi đi bầu cử từ năm ngoái rùi mà chị còn nói như em là trẻ con ấy , tủi thân ko chịu được !!!

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Box HL mình toàn người ăn nhiều, nói nhiều, nhưng toàn nói thật, nói thẳng. Chị Tus cứ phải nói thẳng tuột ra thì em mới hiểu, các anh cũng mới hiểu....Hiểu mới dễ làm ăn chị ạ.
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  9. goodygirl

    goodygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    cooked​
    ---------------
    goodygirl tiếng việt là gì? ​
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết truyện , thấy tâm hồn nó nhạt nhẽo. Cầm còn chuột chỉ lăm lăm tìm ảnh gái xinh. Đong gái trên mạng mãi cũng nhàm. Nay chí Huy về đây viết tiếp truyện cho bà con đọc.
    Truyện tiếp theo- Làng Hạ Long Ngày ấy

    Chương: Đám cưới cuộc đời

    - Anh chí ra đây tôi bảo.
    Minalista khuôn mặt bừng bừng, đi sau Minalista là Bigbang, Ngoclinh,Vietcom rồi cô hội trưởng hội phụ nữ Give_me, em mõ khungchuot.Dân làng Hạ long kẻ nấp trong bụi, người trèo lên cây ngóng. Chuyện lạ rồi đây, anh đội trưởng du kích làng gây ra oan gia rồi.
    Tiếng xì xào bàn tán, những khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau như dò hỏi.
    -Cái gì thế nhỉ
    -Chắc là chuyện làng chuyện nước.
    Baby_rose bỏm bẻm nhai trầu , nhổ cái toẹt rồi ráo hoảnh nói.
    -Hôm qua tôi thấy cô Tus ngồi thui thủi một mình khóc
    Tiếng ồ nổi lên......
    Vi_dang_so_co_la khẽ khều nuocbienhp và thuphuong20 ra một góc to nhỏ
    -Hôm qua em thấy chị Tus nôn thốc nôn tháo, hình như.........
    -chết , đâu đến nỗi thế.
    Kìa bọn chị nhìn xem...
    Tiếng anh Chí Huy quát
    -chuyện của chúng tôi, làng kéo đến làm gì
    -Đang thời buổi chiến tranh, anh không lo nhiệm vụ , rồi làm cho con gái nhà người ta thế à.
    -ông Milanista 5 6 vợ thì ai nói gì, bác Bigbang 5 thế 7 thiếp, giờ tôi có một cô người yêu bỏ bèn gì.
    -Anh làm xấu mặt cái làng Hạ long, hôm kia anh sang làng Tình ******** yêu chửi bới linh tinh khiến chúng tôi muốn xấu hổ. Nay về đến làng anh lại lăng nhăng với cô Tus khiến cô ấy bụng mang dạ chửa. Anh có cưới cô ấy không thì bảo? Hay là cũng như những thằng Sở Khanh truất ngựa truy phong
    -Bác im đi , Bác biết gì bác nói, bác không nói thì người ta có nói bác câm đâu
    -A, cái anh này láo, tôi không lôi thôi với anh nữa. Anh quyết định đi, cuối cùng anh có cưới không
    Viethuy80 ngồi cười tủm tỉm, hắn hồi hộp, hắn khóc đấy rồi lại cười đấy. Vụt đứng bật dậy. Hắn gào lên
    -Cưới,C...ư..ớ.....i.. C...ư..ớ.....i..C...ư..ớ.....i..

    Tiếng vang vọng cả núi rừng.
    Đêm nay làng Hạ long nhộn nhịp quá , Chị Tus đẹp như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Chị đã ngủ quên 26 năm trời. Phải 26 năm trái tim chị giá lạnh. Nay có một trái tim khác đang hừng hực cháy bên cạnh chị.
    Khoác tay Viethuy80, chị đang chìm trong Hạnh phúc. Tiếng chúc tụng vang lên rồn rã. Chị gật đầu chào mọi người , chị cười rồi lại khóc. Nước mắt chị nhòa đi, cả một rừng người chỉ còn là ảo ảnh trước mặt chị. Chị gục vào vai Viethuy mà khóc. Chị ôm chặt lấy hắn. Cả một rừng hoa đang tung vào người chí Huy và chị.
    chị thấy môi mình được lấp đầy bởi một làn môi khác, cái làn môi quen thuộc hôm nào, làn môi ấm đã bên chị bao đêm lạnh giá. Chị mê đi trong hạnh phúc.Bàn tay chị vuốt mái tóc hắn rồi ghì vào đôi má đang nóng hổi của chị.
    Bát cháo hành được mang ra , chí Huy và chị mỗi người cầm một bên và thay nhau húp. Tiếng húp cháo " sụp soạp "
    Chị nhìn hắn ăn mà muốn chạy đi nấu thêm một nồi cháo đầy nữa. Mai sau chị sẽ đẻ cho hắn 4 con, rồi nấu cháo cho chúng nó ăn, rồi chị sẽ kể cho chúng nó nghe chuyện của hai người hồi trước.
    Bát cháo ngọt lịm như tình yêu của chị.

    Chí Huy ngơ ngác, mọi việc đến với hắn quá nhanh. Mới hôm qua hắn còn tí tởn với em Nuocbienhp , rồi bẹo má em Vi_dang_so_co_la.
    Nay hắn thấy mình sắp vào giọ. Phải vùng ra đi chứ may còn kịp. Hắn quen tự do rồi, nay có một người đàn bà đang tìm cách chiếm hữu hắn , độc quyền hắn. Không, nhất định hắn sẽ bỏ chạy khỏi đám cưới này.
    Hắn quay lại nhìn Tus , bụng nhủ thầm lần cuối ta nhìn nàng.
    Bối rỗi bắt gặp ánh mắt nàng, cái đôi mắt lúc nào cũng đen láy, mở to ngơ ngác như muôn ngàn câu hỏi,Cái đôi mắt trìu mến lúc nào cũng như đang vuốt ve tâm hồn hắn. Và bàn tay trắng trẻo thon thon kia đã có lúc chìa ra cho hắn. Phải, nàng đã đến với ta lần đầu tiên và nàng sẽ là người cuối cùng đến với ta.
    Tus ơi, cái ôm này sẽ thay cho lời nói của anh. Vùng đến và ôm chặt Tus vào lòng. Tus ngơ ngác không hiểu, rồi như bừng tỉnh. Tus ôm chặt lấy hắn.
    Và như chưa từng có giây phút bắt đầu. Như chưa bao giờ biết đến là sẽ có ngày mai. Chị từ từ ngã xuống.............................



    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

Chia sẻ trang này