1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển thành viên gấp cho vụ Quan Sơn chiều mai 13/10

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minhledo3, 12/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tuyển thành viên gấp cho vụ Quan Sơn chiều mai 13/10

    Do 1 số thành viên đã đăng ký có việc bận đột xuất nên phải hủy chuyến.
    Những người còn lại quyết định ko để chỉ vì vài con sâu mà bỏ cả nồi canh đi được.
    Vậy nên nhóm vẫn quyết định tiếp tục lên đường.
    Bạn nào rảnh thì tham gia nhé.

    Lịch trình
    1h chiều mai tập trung ở Ngã Tư Sở
    2h30 đến Quan Sơn
    ăn chơi, nhảy múa, đập phá, bù khú
    chiều CN sẽ có mặt ở HN.
    Hiện tại danh sách còn lại 6 người. Các bạn ghi tên tham gia khẩn trương nhá.

    YM: mr.quangminh
    DD: 0983111983
    Đinh Quang Minh

    Mod cho em nhờ đến mai nhé. Cảm ơn mod nhiều.
  2. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp thông tin về Quán Sơn:
    1. Đường đi:
    Các bác đi thẳng đường Nguyễn Trãi, qua thị xã Hà Đông thì rẽ trái vào đường đi chùa Hương (có cái biển to đùng cuối thị xã). Xong cứ thế đi thẳng tít tắp, qua Vân Đình, Tế Tiêu ... (khoảng 40km từ TX Hà Đông) là đến!
    Nhớ là khi đến Đập Tràn (nước tràn cả ra đường) thì rẽ phải nhé (cái biển Quán Sơn kính chào đặt ở góc khuất rất khó thấy, bọn em đã đi quá khoảng 1km xong phải hỏi đường vòng lại)!
    2. Phong cảnh:
    Nhìn chung là khá đẹp và hoang sơ, chủ yếu là đi hồ ngắm hoa Bàn Trang, hái hoa Sen, thăm Thung Voi, đảo Hoa Quả Sơn chụp ảnh, Rừng Mơ (hình như hết mơ rồi).
    3. Giá cả:
    - Cá hấp hoặc nướng: 60.000 VND/ con khoảng hơn cân.
    - Gà đồi: 120.000 VND/ con (không to như gà công nghiệp đâu nhé, nhưng thịt ăn khá chắc).
    - Ốc hấp: 40.000 VND/ đĩa.
    (Có thể ăn ở Đảo Độc lập.)
    - Vé thuyền: 45.000/ thuyền 4 người.
    - Giá vé: 6.000 VND/ người (hình như thế, gái cầm tiền thanh toán mà).
    - Lúc về tặng thêm chị lái thuyền 1 chút thay lời cảm ơn!
    Lưu ý:
    - Ai thích tắm hồ thì nhớ mang theo quần áo bơi nhé!
    - Ai thích vào hang khám & phá thì nhớ mang theo đèn pin, bọn mình đã hỏi thuê nhưng ko có!
    Bài này của những người đã đi rồi.
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế tình hình là tối thì ở khách sạn ạ, hay cắm trại, mà đi bằng phương tiện gì hả a, mỗi người đóng bao nhiêu xiền ạ, a ơi thông báo cụ thể tẹo được ko a, để nếu đi được bọn e còn biết đường, nhưng mai thì hơi gấp quá giờ này e mới biết sợ rủ bọn bạn e nó ko đi, a cứ cho e thông tin cụ thể tẹo a nhá
    Chúc may mắn
  4. x-death

    x-death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không đi được nhưng trả lời bạn giúp ông anh tớ:
    QUAN SƠN - THÁNG 10
    1. Thời gian: 13/14 tháng 10
    2. Địa điểm: Quan Sơn- Hà Tây
    3. Nội dung:
    - 1h00 chiều thứ 7 tập trung tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở.
    - 1h15 khởi hành.
    - 2h30 đến nơi, nghỉ ngơi, đi thăm quan , ngắm cảnh, chèo thuyền vào trong đảo
    - 7h : ăn tối
    - 11h00: đốt lửa trại, nướng khoai, sắn, ngô, mía, thịt, xúc xích, đồ biển....hát hò, tâm sự...
    - Chi phí dự kiến:150k
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đi một buổi chiều sợ hơi gấp gáp ! Ở đấy chả có mấy dịch vụ để mà tiêu tiền đâu.
    Ăn uống thì nên về Vân Đình mà phang vịt nướng - cháo vịt có khi lành hơn ăn trong đấy !
    Ở đấy có cái nhà dịch vụ gì gì đó, mình vào hỏi làm cơm (lúc đó là 11h) mình bảo làm mâm cơm đơn giản với con gà thôi nhưung họ cũng hẹn 3h quay lại ăn (bó tay)
  6. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lần này em không đi được vì phải dọn nhà, anh Minh cho em ném đã tý, Quan Sơn em đi rồi, đúng là chẳng có chỗ cho mình tiêu tiền mà phong cảnh cũng không có mấy để mình đi hai ngày, lần em đến đó sáng đi, chiều sớm đã về vì,chơi ăn xong, chụp ảnh xong, chẳng còn gì chơi, về HN chơi tiếp tăng hai, mà đó là đi trong một ngày đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này