1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển thầy dạy Dancing - cơ bản - xoá mù - cho cơ quan của Bonie3

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hì hì mạo phạm cho em xin 1 chân.
    em_be-1tuoi
  2. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui
    Em bé cũng muốn bị ngâm rượu như ong đất hay sao mà chọc vô tổ kiến lửa này
  3. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, cô bé "cửu cửu tứ nhất" này sao lại nói thế? Tớ hoan nghênh mọi sự giúp đỡ của tất cả các thành viên mà!
    Hmmm... để xem nào, chú bé sơ sinh này có vẻ không ổn rồi. Thứ nhất, chú chưa có tố chất thầy dạy lắm. hị hị... bạn dạy thì tớ chẳng rõ, vì chưa đung đưa với chú em điệu nào.
    Thứ hai, chú em chắc không thể log out được vào mấy cái giờ mà tớ đề nghị. Không thì hơi sức đâu mà dún dẩy với các bà, các cô trên sàn!!!
    Thứ ba, chú em trình độ thế nào so với mấy gã kỳ cựu trên thương trường dạy nhảy ở HN như DF, PTS, Q, C....? Nói cho tớ biết đi...
    Cuối cùng, chú em có lo được địa điểm không mà đòi chia chác vụ này?
    Tớ đang chờ hồi âm của một số gã có máu mặt... chẳng thấy các đằng ấy nhiệt tình gì hết. Mỗi con ong đất thì....
  4. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Tèn tén ten....ten tén tèn................hôm nay dễ chịu quá! giải quyết cả một núi công việc tồn đọng,...... dễ chịu quá...hà.......cho dù còn một quả núi to hơn trước mặt thì vẫn cứ dễ chịu và sung sướng hết ngày hôm nay đi đã
    À quên lại lạc đề mất rùi , ko khéo lại biến Topic của Bonie thành " Tâm sự mỗi ngày mất ".
    Bonie nhờ cậy , tin tưởng để bình phẩm mấy vị này hả??! hơi khó đây vì khổ nỗi O_D lại quen họ cả, nhưng mặc kệ thẳng thắn và chân thành là hơn cả phải không Bonie?, phải không các bạn?

    1- Dancefan tay to ,
    Tay này về tố chất làm thầy, tố chất Latin , sự đam mê, tìm tòi và học hỏi về Dancesport thì gã có cả. Gã chỉ thiếu sự tinh tường trong việc nhìn nhận, đánh giá để dạy Học viên theo điều kiện và tố chất của từng người, cho nên tất tật học viên của gã chịu màn tra tấn thể lực kinh người do gã áp đặt, gã không biết tạo sự hứng thú trong luyện tập cho các thành viên ODC. Còn cơ bản trong phong cách nhảy nhót của gã: công nhận rằng gã là một latindancer có phẩm chất, có kỹ thuật, có rất nhiều thứ khác mà OD chẳng biết diễn tả như thế nào, những điều mà trong giới Dancer HN không mấy ai có, chỉ có điều gã bị mồ côi cạ cho nên gã không thể tiến đến một đẳng cấp nào đó, chính tại điều đó cho nên trong các bước nhảy của gã cho dù đẳng cấp kỹ thuật hơn đứt khối người vẫn mang dáng dấp nặng nề, không thanh thoát như bản chất Latin cần phải có, và trong các điệu Ballroom gã nhảy và dạy, không toát lên được cái vẻ nhẹ nhàng, bay **** , sang trọng của nó, trong từng động tác gã vận lực quá nhiều .
    Trong thang điểm 10 " đối với cá vũ sư ở HN thì;

    Khiêu vũ : gã được 6 điểm
    Dạy : gã được 8, 5 điểm
    2- PantherSon.
    Tay này dạy học viên hai ếch trong một thời gian dài theo kiểu phổ cập, xoá mù nhảy, cho nên ít nhiều phong cách và lối dạy dễ tiếp thu , dễ học hơn gã DF tay to. Cũng như DF tay này là một người đam mê, mày mò tìm hiểu, tiếp cận với những cái mới mẻ trong khiêu vũ, tuy nhiên trong lối dạy của gã vẫn mang tích chất hời hợt, hầu hết dạy và để học viên tự học hỏi lẫn nhau dựa trên những cái mà gã đã dạy, tất nhiên với tính chất dạy khiêu vũ phổ cập thì cũng không thể đòi hỏi gì Hơn.Về mặt khiêu vũ, bản thân gã là sự đối lập với DF vì gã chuyên sâu về mảng Ballroom, nhưng như mọi người đều biết, vẻ mặt vô hồn, vô cảm xúc của gã khi nhảy ,tự dưng nó giết chết hết những kỹ thuật trong Ballroom mà gã dày công luyện tập.đặc điểm duy nhất giống DF là gã cũng mồ côi cạ, cho nên khả năng và kỹ năng bị giảm sút nhiều và khó có thể tiến xa hơn, bởi lẽ; học và tập một mình, tự chiêm nghiệm, tự ngắm bản thân mình thì dày công luyện tập cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
    Khiêu vũ : Gã được 5 điểm
    Dạy : gã được 9 điểm
    3-Tedison
    Ted không phải là một thầy dạy nhảy, bản thân Ted chỉ là một người có khả năng tổ chức, là một thành viên trụ cột của hai ếch . Cũng chính bởi hai ếch có một người đứng lên tổ chức và chăm sóc đến các hoạt động ngoại khoá của học viên ngoài Dancing nên hai ếch hoạt động có phần hiệu quả và đạt được những thành công khả quan.
    Ở đây chỉ là nhận xét chủ quan về hai người này bởi trong danh sách BN hỏi OD ,chỉ có hai người này đáng để bình phẩm, còn những người khác thì cho OD mạn phép " miễn bình loạn ". Còn rất nhiều vũ sư có trình độ , tâm huyết, khả năng ở HN , cũng còn rất nhiều bọn '' Dự Hưi '' trong vai trò vũ sư đi dạy dỗ tùm lum thì OD cũng xin miễn cho. Đây là một bài viết khá nhạy cảm, nhưng là những gì OD suy nghĩ và đánh giá theo chủ quan mình, vậy có gì thất lễ mong những người " bị nêu tên miễn thứ ". Thêm nữa : Bonie không nên gọi họ là những kẻ chạy Sô . ........không hợp ...........
    Đấy BN trong những vũ sư trẻ ở HN bây giờ thì OD thấy hai người này là có uy tín nhất , thậm chí còn uy tín hơn khối tay vũ sư già thích chơi trống bỏi , mượn tiếng vũ sư để làm này làm nọ..
    hà hà không biết bài này lên "khuôn" rồi mình có bị lên thớt không đây , thôi thì...................chạy...................

  5. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí hoàn toàn với con ong vui tính này. Tớ bắt đầu thích đằng ấy rồi đấy.... hị hị
    Xem nào, xem nào....
    Xét về một vài mặt, tớ thích DF hơn PTS. Có nhiều lẽ:
    Thứ nhất, thằng cha này trình độ cũng ổn, tính tình thì hơi... củ chuối, nhưng cũng chấp nhận được. Duy có điều, gã mang mệnh Hỏa, lại sinh nhằm ngày Thủy, thế là bị Triệt phần nào cái sức mạnh Hỏa tiễn đấy. Đâm ra cái mặt cứ nghênh nghênh, hầm hố... làm người đối diện thỉnh thoảng không nhất trí lắm. hà hà. ..
    Xét về mặt tướng số, hắn chưa phải là người thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng có tương lai khá độc đáo đang đón đợi gã này phía trước, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận cuộc sống của gã này ra sao. Xét trên phương diện nhảy nhót, tớ khoái thằng cha này ở chỗ nhiệt tình, khỏe và.. khá quái khi tiếp xúc với đàn bà ..... Trình độ như đã nói ở trên, nhưng hạn chế lớn của gã này lại không nằm ở chỗ có cạ nhảy hay không (như con ong chăm chỉ nhận xét), mà nằm chính ở bản thân của gã. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn chưa xác định được thực sự mình có định theo DSport không. Bởi đam mê thì có đam mê, nhưng hiện trạng thì chẳng thể.
    Cho điểm DF:
    Trình độ: 7.5/10 (latin 4/5 + ballroom 3.5/5)
    Thần sắc: 4.5/10
    Cảm nhạc: 7.5/10
    Đam mê: 8.0/10
    Quay sang PTS. Tớ thích gã này ở điểm khá lạnh lẽo. Có lẽ do bản chất chăng? Tớ không biết. Xét trên phương diện tướng mạo, tớ cho rằng PTS thích hợp với các vai thư lại trong các tích tuồng ngày xưa. Nghĩa là một cán bộ cần mẫn, mang tư tưởng bảo thủ đến cuồng tín và đôi khi trở thành kẻ cực đoan. Xét trên phương diện nhảy nhót. Tớ không cho rằng PTS sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong vai trò của một thày giáo trên HYEC. Đơn giản vì đó cũng chỉ là một nơi để PTS thể hiện mình, phổ biến kiến thức cho đám học trò, để có thể thư giãn mình mà không sợ đam sầm phải bất cứ đôi nhảy củ chuối nào giống như trên sàn.
    Cho điểm PTS:
    Trình độ: 6.5/10 (lý thuyết 5.0/50 + thực hành 1.5/5)
    Thần sắc: 2.5/10
    Cảm nhạc: 6.0/10
    Đam mê: 8.0/10
  6. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chính ra học Cóc nhảy tốt phết, nhể
  7. anhchangcungdau

    anhchangcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    vụ này xôm đây
    bonie chê anhchangcungdau-HSBB không tiến bộ được điệu gì lí do vì sao nhỉ?
    HSBB chỉ tập latin vì biết trước tương lai việt nam sẽ có những cuộc thi latin và ballroom chuyên nghiệp hơn
    báo giá điện thoại hàng ngoài
    vào box dtdd anhchangcungdau chiếm lĩnh 50% thị trường hàng đời trung và đời thấp


  8. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    "******. ha`ng luo+n" wa''...lau roi moi vao lai co'' nguoi choc minh...dap may dap ba`n phi''m...CU''
    Thế mà có người tập mãi ko chuyển động hông trong Rumba được.... nhất là cái đoạn rút rút rút rút rút chân ở tư thế Fan để đi vào Alemana.
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Uầy..mấy hôm nay bận quá ko lên mạng! hà ....topic của Bonie có nhiều khách quá nhỉ?! mà thôi khỏi "lằng xì nhằng nữa"...nếu Bonie tin tưởng thì tôi giới thiệu cho Bonie một ông thầy dạy nhảy thực thụ, chỉ có điều Bonie có định mời thầy thật không hay là lại chuyện Ba xạo để kiếm chuyện bình phẩm thần dân phái "Tiêu Dao Chỉ" hoặc còn gọi là "Thích Đi Chơi " đây.......thông báo OD mới mua Cellphone rồi, khỏi cần chờ đi dạy nhảy mới mua được, cho bonie số nhé .
    090.32.... ....hề .hề.... gửi cho Bonie qua PM nhá.
  10. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tốt đấy.... Thời đại IT mà không có cái CP kể ra cũng khó làm ăn. Đừng có nói rồi lại không gửi nhé, tớ giận là đằng ấy mất cơ hội được chơi với tớ đấy!
    Nào, chú ong củ chuối giời thiệu thiệt tình đi, tớ chờ đợi đây.
    Ah, không hiểu sao hôm qua có một thành viên TDC biết số CP của tớ, gọi điện rủ rê đi dancing... híc, nhưng đúng lúc tớ đang bận bịu với một đống trẻ con xung quanh, chẳng đi được... Phí của giời quá, phải không!
    Tớ cứ thắc mắc mãi, ai gọi cho tớ thế nhỉ?
    Hôm trước tớ cũng gặp quả thầy củ chuối nhất trần đời: chú-ong-nhỏ.... híc híc... thằng bé này mắc bệnh cuồng vĩ hay sao khi mạnh dạn khoe với tớ rằng :"...ngày trước DF học của/cùng nó mãi..."... tớ phát điên vì cười mất..... Phải cái tai tớ cũng nghễnh ngãng nên không nghe rõ "học cùng" hay "học của".... (Đề nghị DF cải chính giúp tớ cái..... Thanks)
    Quay lại với kế hoạch tuyển vũ sư cho Bonie3 nhé:
    Thời gian chót: trước ngày 20/11
    Số thù lao trần: không quá 10mil/khoá/3tháng
    Yêu cầu chót: cực kỳ kiên nhẫn với các cụ mafia và ....biết cách chia hoa hồng hợp lý ... đương nhiên là phải có khả năng sư phạm rồi.
    Liên hệ: hộp thư (pm) của bonie3_vol2
    ....Mong ngóng chờ thư của các đằng ấy....

Chia sẻ trang này