1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển thợ đóng đáy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ms.vominuong, 01/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cái duyên cái số chạy gần xa
    Mỗi người mỗi cảnh khó nói ra
    Cũng sợ đêm khuya lòng trống vắng
    Thân gái chỉ một ta với ta

    Quân tử là ai? Sao vội vàng?
    Vội vàng chẳng phải điều Ngố ham
    Dẫu lòng e sợ đêm trống trải
    Câu chữ vài lời dạ đa mang [-X
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Vàng em rất kết trai phong trần
    Biết yêu,biết quý,lại ân cần
    Đài các ko cần có thế thôi
    Anh nào đẹp lão lại phong trần?:D
    Xe duyên tình đó khỏi lỡ làng.:P
  3. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quân tử bảo rằng: ừ có "thương"
    Có "thương" nên mới muốn tỏ tường
    Đêm khuya tâm sự nên câu chuyện
    Giã gạo đêm trăng, há "bạn phường"!

    Quân tử bảo rằng: liệu có xiêu
    Có xiêu thì sẽ có đôi điều
    Duyên kia phân đó, tâm thơ gửi
    Bay giữa không trung với cánh diều

    Quân tử bảo rằng : "Ngó" cứ tin
    Cứ tin thì chẳng phải giữ gìn
    Tuổi băm con gái đa duyên nợ
    Có phải không em, chữ Bính Thìn
    ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Đời vui chém gió mấy câu thơ
    Mang đến bên em sự bất ngờ
    Phong trần mặc khách duyên duyên tỏ
    Đài các em mơ, hẳn đợi chờ

    Xa cách muôn trùng lắm Vàng ơi
    Lời thơ mong muốn đỡ xa vời
    Kẻ Nam người Bắc xa xa đợi
    Dáng hạc đơn côi giữa bóng đời

    Có nhớ, mỗi ngày, lại vào thơ
    Có thương, lại ngắm bóng em mờ
    Mỹ nữ, vai trần, bay trong lụa
    Phất phơ rơi xuống chỗ tôi chờ :-ss

  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đời vui chém gió mấy câu thơ
    Mang đến bên em sự bất ngờ
    Phong trần mặc khách duyên duyên tỏ
    Đài các em mơ, hẳn đợi chờ

    Xa cách muôn trùng lắm Vàng ơi
    Lời thơ mong muốn đỡ xa vời
    Kẻ Nam người Bắc xa xa đợi
    Dáng hạc đơn côi giữa bóng đời

    Có nhớ, mỗi ngày, lại vào thơ
    Có thương, lại ngắm bóng em mờ
    Mỹ nữ, vai trần, bay trong lụa
    Phất phơ rơi xuống chỗ tôi chờ


    Vàng em vẫn đợi vẫn cứ chờ :P
    Có ngày đài các bay hững hờ :D
    Kẻ Nam người Bắc xa lại gần :-bd
    Chỉ cần tấm lòng dành cho nhau...[r37)]

Chia sẻ trang này