1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Tổng Thống đê...............

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi exmarketing, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Xong các bác ra châu quỳ mà lập chính phủ
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    @kim_tu_thap: Châu Quỳ à? Ờ, gợi ý hay đấy. Thế nhà chú Kim_tu_thap84 vẫn ở đấy hay chuyển đi đâu rồi?
    @all: Vẫn nhận hồ sơ nhé. Trai thời loạn Việt Nam đâu hết rồi
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Gặp bác có một lần trong đó mà bác nhớ thế
    Nhớ hôm nào bác trong đó chỉ mới là chân binh nhì bảo vệ quèn.
    Thế mà bây giờ lại được anh em chi bộ trâu quỳ tín nhiệm tiến cử chức tổng thống nhà nước tự trị trâu quỳ
    Chắc là bác ở đó có uy tín, được lòng anh em lắm nhỉ
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Hì, chú cứ vui tính. Làm sao mà quên được chú cơ chứ. Nhân tiện gặp nhau ở đây anh em hàn huyên cái nhể.
    Dạo này sao rồi. Cái dạo chú vào chỗ ấy (tránh nhắc đến hai chữ Châu Quỳ người ta lại bảo hai anh em mình vừa ở đấy ra, nói nhỏ với chú, anh ra trước chú mờ,ra từ khi chú chưa tỉnh cơ). Ờ, cái dạo chú vào chỗ ấy, anh thấy chú đến kinh. Quần áo thì chẳng ai mặc cho. À, nhắc đến không quần áo anh mới nhớ hỏi chú câu này "Thế dạo ấy chú cất "cái con ..im" ở đâu mà sao anh và mọi người chẳng thấy đâu. Cái chỗ ấy của chú cứ gọi là phẳng lì, cỏ cây hoa lá chẳng có gì sất. Mọi người đều khẳng định là chú không có, nhưng anh vẫn nghi nghi không hiểu chú cất ở đâu. Nhân tiện này chú giả nhời anh cái chú có con ...im hay không ??
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    ơ thế vưỡn chưa khỏi bệnh hoang tưởng à
    Dạo này ở Trâu Quỳ đời sống cao thật, cho bệnh nhân như bác được lướt web à.
    Chắc là suất ưu tiên cho tổng thống đấy nhỉ
    Bác là trường hợp đầu tiên
    còn cái đoạn vàng vàng ý. Em đính chính giúp bác. Đấy là lúc em gặp bác thì thấy bác đang soi gương.
    Thôi cứ chịu khó làm tổng thống cho tốt vào nhé bác
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ây dà, cái này bệnh của chú càng ngày càng nặng đây. Chẳng lẽ chú đang ở Trâu Quỳ lại đưa chú vào xóm đần thì không biết bệnh chú lúc nào mới tiến triển đây. Chết chết, kiểu này thì .... chậc chậc... anh phải gọi bà bác sĩ Fây đến khám cho chú thôi. mà chú vẫn chưa trả lời anh đâu đấy. Đây, anh ghi lại câu hỏi cho chú trả lời nhé:
    1. Nhà chú vẫn ở Trâu Quỳ hay chuyển đi rồi??? (Qua nói chuyện câu này không cần trả lời cũng biết. Vẫn nguyên chỗ cũ.)
    2. Chú có hay không có ........im
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hic nói chuyện với bệnh nhân như bác tốn tiền net của em quá
    Hy vọng bác còn chút tình cảm. Mỗi lần post bài nói chuyện với bác là em mất 500VNĐ đó. Không được ăn cơm và sài net miễn phí như bác được
    Nhưng thâm tâm em cũng mừng cho bác
    Dạo này bác không còn lủi thủi nói chuyện một mình mà chịu khó ra ngoài giao lưu, chứng tỏ bệnh tình của bác có tiến bộ.
    Còn câu số 2 của bác. Rất riêng tư. Nhưng em cũng báo cho bác một tin mừng là số người mắc bệnh như bác cũng không hiếm quá đâu, tất nhiên là em ko có được cái vinh dự đúng trong hàng ngũ của bác
    Em còn gia đình dòng họ giao phó nặng nề. Không anh hùng như bác được. Tự hoạn để xa rời tửu sắc, toàn tâm toàn ý vào chức tổng thống, hy sinh thân mình cho quê hương và đất nước.
    Bác xứng đáng được nhân dân Trâu Quỳ .... đắp tượng đất
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ anh lỏưp ra cĂi topic này 'ỏằf làm gơ nhỏằ?.
    Mà thôi, có mỏằ-i anh và chú cÊi nhau thơ cÊi làm cĂi giỏằ cho 'au 'ỏĐu. Thôi, chú nỏm nghỏằ? tânh dặỏằĂng nhâ chỏằâ cÊi nhau thỏ này bỏằ?nh chú càng ngày càng nỏãng, bĂc sâ lỏĂi 'ỏằ. lỏằ-i cho anh thơ chỏt. Thôi nhâ, nghỏằ? 'i nhâ.
    ỏÔy, bà con thỏƠy 'ỏƠy, dưnh vào thỏng dỏằY ngặỏằi là mỏằ?t thỏ 'ỏƠy. Cỏằâ phỏÊi nỏằ<nh nó mÊi. Chỏưc chỏưc, mỏằ?t quĂ. Phạ.......
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    VÂng. CĂi vàng vàng bĂc kinh nghiỏằ?m nhiỏằu nfm rỏằ"i
    Còn em mỏằ>i biỏt 'ặỏằÊc mỏƠy ngày nay thôi.
  10. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    MInh cu tuong co vu gi gay xon xao du luan hoa ra la cho de cho 2 ong trong chau quy han huyen tam su. NHin 1 luc chan chang buon chet. Thoi thi 2 ong cu tam su tu tu nhe doi con dai ma o trong day chac la buon lam nho.

Chia sẻ trang này