1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Box bóng đá không có Tuấn Mẽo khác gì tàu bè đi trong đêm bão mà không có hải đăng chỉ lối, khác gì cách mạng mà không có lãnh tụ dẫn đường. Công cuộc bài Nghệ mà Tuấn Mẽo chỉ ra cho chúng ta đã thành công bước đầu với Merdeka cup. Nhưng do lực lược mỏng, vũ khí đơn sơ nên cuộc nổi dậy đã bị VFF bẻ gãy hoàn toàn. Thật là đau lòng khi trong đội tuyển vẫn còn những chú Nghệ ăn hại được VFF bảo kê, báo chí bơm thổi gây thất vọng này đến thất vọng khác cho chúng ta.
    Có lẽ Tuấn Mẽo đang tìm phương pháp đấu tranh khác hiệu quả hơn, đem cúp vàng về cho người hâm mộ Việt Nam sớm hơn.
    Mọi người hãy kiên trì chờ đợi, ngày đó sẽ không xa ...
  2. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bọn nhà báo nó chấm điểm thế quái thế nào nhỉ. Bác này đọc xong chấm lại cái coi
    http://thethaovanhoa.vn/128N20081212082650877T13/Chan-dung-DTVN-qua-vong-bang-Vai-canh-en-chua-lam-nen-mua-Xuan.htm
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Theo tôi bọn nó chấm điểm lần này là khá chính xác đấy. Duy chỉ có 1 vài trường hợp như sau là không công bằng lắm :
    Vũ Như Thành đã chơi tròn vai : chắc chắn , điềm tĩnh và không gây ra lỗi lầm nào đáng kể , anh xứng đáng với điểm 6 = Phước Tứ. Trong khi MĐ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa của Mã khi mắc lỗi kèm người tiền đạo đối phương , để cho họ sút thẳng vào khung thành . Cho dù sau đó Indra Putra ghi bàn từ tư thế việt vị , nhưng tiền đề là từ pha bóng trước đó. DHS thì mắc một loạt lỗi cơ bản từ trận gặp Thái đến trận gặp Mã , thể hiện chuyên môn và tâm lí kém cỏi. Theo tôi , MĐ chỉ đáng 5 điểm còn DHS chỉ đáng 4 điểm.
    Riêng cho điểm HLV Calisto , phần lớn các báo đều không khách quan và rất mâu thuẫn , tất cả đều công nhận ở giải này BTC ép VN , điều kiện tập luyện và sân bãi không tốt , đặc biệt trọng tài rất thiên vị cho đối thủ của VN trong 2 trận đấu đầu. Thế nhưng họ lại cho VN vào bán kết do ... may mắn ? Bàn mở tỉ số của Thành Lương cũng do may mắn ? Còn nhớ nếu trong tài không công nhận bàn gỡ hòa của I.Putra trong tư thế việt vị thì ĐTVN sẽ dễ đá hơn nhiều và không phải vất vả đến thế để tìm chiến thắng trước Mã.
    Việc ông Calisto nóng giận với BTC và trọng tài là hoàn toàn dễ hiểu để bảo vệ các cầu thủ và quyền lợi đội tuyển , chính thái độ ù lì như không có chuyện gì của Riedl trước đây mới làm tôi bực mình. Các bạn còn nhớ thái độ của ông Lê Thụy Hải thế nào trong trận CK Merkerka Cup kô? Nếu mình không phản ứng thì người ta chỉ được nước làm tới thôi. Đúng là ở giải này ông Tô tính chưa đúng điểm rơi phong độ , việc sắp xếp đội hình và nhân sự có nhiều chỗ sai lầm. Nhưng những điều chỉnh thích nghi của ông luôn mang tính hiệu quả ngay lập tức.
    Xét về mặt thành tích , ĐTVN đã lọt vào bán kết và hoàn thành chi tiêu , vì vậy ngay bây giờ tôi đánh giá điểm ông Tô là phải trên trung bình. Sau trận gặp Sin có điểm cộng hay không thì hồi sau sẽ rõ.
    Nhân đây tôi thấy báo chí VN mình dạo này có cái tật hay đi nâng bi cho đối phương quá mức cần thiết . Đồng ý , Sin và Thái mạnh , nhưng dưới tài thổi bong bóng của báo chí VN , ĐT Sin "bản lĩnh nhà vô địch" + ĐT Thái "ở một đẳng cấp khác" không còn coi ĐNÁ ra gì , mà đang hướng lên tầm châu lục , dự World Cup ..v..v.. Nên nhớ ngay ở cái giải Asian cup thôi , thì trong ĐNÁ này ĐTVN là ĐT duy nhất lọt vào bán kết.
  4. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tồ lao nó chấm có 4 điểm à? Định tẩy chay lão Tồ chăng ?
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Đội tuyển quốc gia của nước CHXHCN VN lần đầu vào được Asian cup chẳng qua là do là nước chủ nhà. Những đội tuyển ĐNÁ vào được đã vượt qua vòng loại vào VCK Asian cup trong 10 năm gần đây mới chỉ cỏ THA và INA.
    Những đội đang vươn đến tầm châu lục trong thời gian gần nhất thì chỉ có THA và SIN. Ở vòng loại WC 2010 vừa rồi thì SIN đã có 2 trận thắng trước Lebannon và 4 trận thua sát nút trước các đối thủ mạnh hơn.
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Tin (vịt) buồn: Pác Tuấn USD vì mê coi đá bóng quá nên ngủ gật trong giờ làm việc, bị mấy sếp Huê Kỳ đuổi, mất job rùi, không có tiền để online nữa.
    Các pác đừng đợi, phí công...
    (Nguồn: http://www.vitco.com)
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dạo này báo chí phản hồi từ bạn đọc chê...Công Vinh quá. Thậm chí nhiều người còn yêu cầu đừng mang cái bản mặt CV vào trận bán kết. Coi như tui dâu còn gì để nói. Nói trước khi chuyện xảy ra mới giá trị chứ tát nước theo mưa thiếu gì người.
    Có thể nói là dù Mr Tồ có cố dùng CV trận bán kết thì chỉ 30 phút mất hút lão ấy cũng phải cho ra.
    Sự thất vọng với CV trở thành sự tra tấn niềm tin và ức chế khi anh ấy trên sân.
    Như tui đã nói Việt Thắng và Thanh Bình là cặp ngon nhất hiện nay. Sự xuống dốc của CV có nhiều lý do. Nhưng tự chung sơ đồ gốc của VN là 451 của Mourinho. Trong sơ đồ này cần 1 cầu thủ cắm càn lướt và 1 phụ công khoẻ lên công về thủ. Nếu phụ công yếu sức thì hàng thủ và khả năng tiếp bóng sẽ kém và sơ đồ 451 sẽ không phát huy ưu thế lấy thịt đè người. Đây là sơ đồ cần một trục giửa mạnh xuyên xuốt từ thủ môn tới tiền đạo. Nếu CV đá tv cánh có lẽ sẽ đóng góp nhưng mà khổ nổi CV chuyền bóng lai kém. Chúng ta thấy Mou chỉ khoái lực điền và đao thủ...ông ta chưa bao giờ đặt vấn đề ao ước chuyển nhượng những Robinho, Ronalndo, Kaka....tóm tắc siêu kỹ thuật gia.
    Việc xử dụng quá nhiều những kỹ thuật gia ẽo lã đã khiến tuyển VN vận hàng cà dựt thời gian qua. Sự thiếu chặc chẽ và sức mạnh làm đối phương nãn đã không xảy ra. Đó là một trong những nguyên nhân.
    Ngoài ra cũng kể tới việc dùng Hồng Sơn là xai lầm cho kỳ Cup này...nói thiệt không biết bao giờ chú ấy lại xai phạm và cúng dường đội bạn và quả nửa. Tâm lý kém khiến lối bắt bóng của HS thiếu quyết đoán và hiệu quả. Ước ao Đức Cường vô thế...nhưng không biết lão Tồ nghĩ sao. Với Hồng Sơn phong độ và cách bắt như vậy khác chi Minh Quang năm xưa. Tính ra có lẽ chưa chắc tốt hơn tm Lào.
    Sự có mặt Phước Tứ trận Lào đã làm hàng thủ VN trở nên ổn định. Chúng ta có thể thấy vấn đề chống bóng bổng và đeo bám hạn chế của Minh Đức. Ngoài ra còn kể tới sự không ăn ý lạc loài giửa Như Thảnh và Hồng Sơn, Minh Đức. Ngay cả HS và Minh Đức cùng từ SLNA nhưng cũng mạnh ai nấy đá không hiểu nhau. Khi cần lót MĐ không lót khi cần nhả thì anh ấy dâm sầm và HS và ăn một cú đap muốn vỡ bụng. Riêng HS cú đạp ấy vô bụng thằng Thái thì hay đẹp biết mấy.
    Rõ ràng là Minh Đức chỉ ăn ý với Phước Tứ chứ không phải Như Thành. Hoặc Như Thành Phước Tứ hoặc Minh Đức Phước Tứ.
    Như Thành chưa khỏi chấn thương 100% có thể thấy qua nước rút của anh ấy chậm đi nhiều cho nên trận Mã không dưới 1 lần cả 2 chú trung vệ nhà ta cùng xách c chạy sau đít bọn Mã.
    Nếu dùng Như Thành Phước Tứ và Quang Thanh ta thấy Quang Thanh hay Phước Tứ dám thay nhau mà lên tham gia tấn công vì họ tự tin vào 2 hậu vệ còn lại. Dầu Như Thanh chạy có chậm hơn chút nhưng Phước Tứ và Quang Thanh có nước rút tốt. Một trong hai ở nhà sẽ yên tâm hơn.
    Cái phong độ và lối đá của VN cũng bị ảnh hưởng lớn từ cái mặt sân như mặt ruộng của Thái. Tình hình sẽ tha đổi với sân tốt hơn. 5 ngày nghĩ cũng có sự hồi phục đáng kể. Đá lượt đi tại VN có lợi hơn vì nếu có kết quả tốt sẽ tạo sức đẩy.
    Sự càn lướt của VT và TB tạo nhiều lổ trống cho tuyến 2 ghi bàn điều này thấy rõ từ h1 sang h2 trận Lào.
    Việc VN vất vã không thuyết phục vượt Mã đó cũng là chuyện xưa nay vẫn thế. Nếu ai đó nghĩ VN sẽ thắng Mã thuyết phục đè bẹp thì họ chưa am tường bđ ĐNA. Bao giờ Mã cũng đá sung và rượt đuổi nhưng cuối cùng thua 1 nhót. Diễn tiến trận vừa rồi tương tự Sea Games năm nào. VN thắng 4-3 và cũng đã dẫn trước thậm chí 3-1 rồi tưng tửng bị gở 3-3 và thắng 4-3 những giây cuối nhờ Thanh Bình xuất thần. Nói chung thần rùa ta linh hơn bọn Mã. Cả 2 trận đều có những bàn thua của tm VN rất kinh điển cho con cháu.
    Rõ ràng là cả một guồng máy bóng đá VN chống ông Tồ. Các chuyên ra thậm chí còn phét đội tuyển VN là 11 cá nhân đá bóng ngay cả trận Lào. Không hiểu mấy lão mắt tèm nhèm thế nào. Bàn thắng VT là sự phối hôp Thành Lương Vũ Phong cuối cùng bóng đến VT tỳ đè và sút chính xác một kết hợp hoàn hảo tròn vai như đá tập. Rồi quả câu bóng và đánh đầu của Quang Thanh. Hay quả ập vô ghi bàn của Thanh Bình.....không phải là phối hợp.
    Cái cách chống bóng bổng và dứt khoát phá ra biên của Như Thành và Phước Tứ cũng làm yên tâm hẳn. Khung thành đã không chao đảo với bóng dội cột binh binh. Lào cũng chỉ còn tung ra chừng 3 cú sút yếu ướt cở tm huyện cũng chụp nổi. Thời gian còn lại HS có thể tranh thủ ôn bài thi tốt nghiệp. Các chuyên ra nói rằng VN thắng Lào h2 nhờ Lào xuống sức...tổ con bb nhà chúng nó, khi ghét chúng thiếu gì chuyện dè biểu. Nhớ là thời Đần lại nói VN yếu vì thể tạng nên không đủ sức đá tốt h2...và khen Lào to khoẻ. Sức khoẻ và sự điều phối sức của tuyển VN kỳ này rất tốt...đó là tiền đề để có hy vọng hay bất ngờ. Anh không thể thắng nếu chỉ đá tốt 70 phút thôi.
    Ngẫm cho cùng những bàn thua của VN trước Thái và Mã là tự ta đốt đền....nếu không phá gia chi tử thì cũng chưa chắc. Cho nên gặp Sing cũng khó nói. Tui đã nói tuyển VN kỳ này giống Italy mà lại. Tưng tững nhưng đừng có vội coi như là đã xong nhé...biết đâu?
  8. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác Tuấn mẽo cũng xuất hiện, bác để anh em ngóng chờ quá , thời điểm bác mất hút cũng là thời điểm các cầu thủ vào cuộc, thời điểm bác xuất hiện lại trùng với thời điểm tuyển về nước. Bác là ai ? đừng làm anh em sợ nhé bác..khà ..khà..khà...
    Không thể chê trách cầu thủ VN yếu bóng vía sợ Thái ngại Sing một khi chung ta cũng với suy nghĩ , tư tưởng như vậy ( em thấy các bác không kỳ vọng lắm về vị trí của tuyển VN lần này) . VN tiến lên. (vấp ngã cũng phải tiến lên, có nhờ cụ rùa cũng phải tiến lên . he he he). Cụ rùa linh thiêng... he ...he.. he..
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Một người sống ở nước ngoài rất khó am tường bóng đá VN và biết nhiều chuyện hâu trường như thế, đặc biệt bóng đá HCM và đội Thể Công. Tuấn Mẽo có thể là ai đó trong nghề chăng?
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ông nói VN vào được bán kết Asian cup là do sân nhà , thế bọn Thái , Indo , Mã nó đá sân khách àh?
    Tất cả các đội bóng trong khu vực chưa ai vào được bán kết
    Asian cup , kể cả Thái Lan.
    Thái và Sin đều tuyên bố vươn ra tầm châu lục , nhưng thực tế so với các đội bóng hàng đầu châu lục vẫn còn khoảng cách , có chăng là ngày xưa thua 4 trái thì bây giờ thua 2 thôi. Lối đá của Sin tấn công chủ yếu dựa vào bóng bổng với sự áp đảo về thể hình thể lực của lính lê dương , lối chơi này đụng các đội to cao khỏe mạnh như Trung Á , Vùng Vịnh hay Hàn Quốc , Triều Tiên là tắt điện ngay.
    Thái Lan hôm nay so với Thái Lan 10 năm trước thụt lùi 1 bước.
    Các bác đừng có nghe báo chí mà đánh giá thấp ĐTVN và đánh giá cao đối thủ quá đáng. Thắng thua nhiều khi cũng do ảnh hưởng tâm lí , ngày xưa đụng ông kẹ Thái là cầu thủ nhà mình thi nhau run như cầy sấy , chưa đá mà nước chảy đầy chân rồi. Bây giờ báo chí còn nặn ra thêm một ông ngáo ộp Sin , cầu thủ cứ y nhu bị nhát ma vậy.
    Không nên đánh giá thấp đối thủ , nhưng cũng không được tự ti quá đáng , làm mất nhuệ khí của mình.

Chia sẻ trang này