1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taychieu_645

    taychieu_645 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chính xác phải là 10 năm rồi Việt Nam không vào chung kết AFF cup.
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng, nếu ko tính đầu mốc năm 98
  3. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay Việt Thắng ko bị đau, có lẽ ông Tồ đã thay CV bằng Thanh Bình hoặc Quang Hải
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Co le vay, TB vao thay CV neu VT ko bi dau. Quang Hai tran nay khong co trong danh sach thi dau.
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Chính xác là báo LĐ dịch bố láo, rõ ràng xem trên ti vi ông Tồ bảo 10 năm ko vào được CK
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO
    2 mùa đông, góc nhìn
    Thứ tư, 17/12/2008, 09:52 (GMT+7)

    Cho đến lúc này, Vũ Phong (14) và nhiều đồng đội có lẽ vẫn chưa quên được 2 trận thua đau đớn của đội nhà trước Singapore ở SEA Games 24-2007 tại Korat.
    Trong cái giá lạnh của một đêm mùa đông năm trước tại Korat, những giọt máu truyền về tim chúng tôi như đông lại khi ngồi trên khán đài chứng kiến trận thua vào dạng kỷ lục của Việt Nam trước Singapore ở trận tranh HCĐ. 0-5 là tỷ số, nhưng vời vợi hơn cái kết quả ấy là sự vô định khi nghĩ về tương lai của bóng đá Việt Nam...
    Thời khắc đấy gần như một lỗ hổng của thời gian và là liều thuốc độc tàn phá niềm tin nơi giới mộ điệu với những kỳ vọng về đội tuyển. Chưa bao giờ, kể từ năm 1995, người ta có cảm giác gần như tuyệt vọng, vỡ vụn và chán nản như vậy. Nó như là một dấu chấm hết của một giấc mơ!
    Từ sau thất bại có thể xem là đáng xấu hổ trước Singapore ngày ấy, đến nay, chúng ta tiến hay lùi? Trả lời được câu hỏi đó là giải đáp được những đòi hỏi về niềm tin.
    Hãy thật công bằng, nếu lấy trận thua 0-5 ấy làm mốc, thì chúng ta không lùi. Quả là ông Calisto phải mất đến 11 trận để có chiến thắng đầu tiên, và người ta có quyền ngờ vực hoàn toàn về trận thắng may mắn 3-2 trước Malaysia. Nhưng nếu so sánh với chiến thắng cuối cùng của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế trước Lào (tại SEA Games 2007, tỷ số là 2-1 và cũng trong một thế trận hoảng loạn vô cùng) thì đấy cũng là điều không đến mức tồi tệ như nhiều người nghĩ. Vì có lẽ nhiều người đã quên, sau trận thắng Lào, chính HLV Riedl đã nói: ?oNếu những tình huống như trận đấu này diễn ra lần nữa, chắc mọi người giết tôi chết mất?.
    Trận đó, Việt Nam có tổng cộng 12 cú sút thì chỉ có 2 quả là sút về cầu môn. Chỉ có 2 lần như thế! Lào có 9 cú sút thì họ sút cầu môn đến 7 lần. Ngày đó, nói như một đồng nghiệp của chúng tôi: ?oĐội Olympic Việt Nam đã... lết vào bán kết với một cơ thể vô hồn và có nhiều khuyết tật?.
    Trong khi tại AFF Cup lần này, từ một trận thua Thái Lan tưởng chừng như là chôn vùi mọi hy vọng, chúng ta vẫn có vé vào bán kết với 2 trận thắng để có cơ hội phục thù món nợ ấy với chính người Singapore, liệu phải chăng cũng là một tín hiệu tốt đẹp?!
    ***
    Rất nhiều tuyển thủ quốc gia là những người đã sống trong thời khắc tồi tệ nhất của mùa đông năm trước. Đấy là Công Vinh, Việt Cường, Vũ Phong, Thanh Bình? Họ không gục ngã, họ đã biết cách đứng dậy. Chỉ với điều đó thôi, đã thấy chúng ta đừng quá thất vọng với những gì đang có ở mùa đông năm nay.
    Cuộc sống không đơn giản chỉ toàn là những điều lô gíc. Tâm lý con người ta không đơn thuần là những phép tính khô khan. 11 trận không thắng trước các đối thủ không hề yếu có thể là điều không ai thích thú, nhưng nó không phải là điều đáng bị hổ thẹn nếu chúng ta, thật công tâm, nghĩ lại thời khắc tuyệt vọng ở mùa đông năm trước.
    Vì sau mùa đông đầy bi kịch ấy, chúng ta đã chọn lựa con đường mới, tìm đến những bước đi vững chắc hơn, chọn một vị thuyền trưởng giỏi về xây dựng một hệ thống dài hạn hơn là một chiến thuật gia của các trận đấu. Vì vậy, ngày hôm nay, nếu ông ấy, Henrique Calisto giành được chiến thắng, ông đã có một bước tiến dài, rất dài. Còn nếu ông ấy thất bại, âu cũng chỉ là kết cục của một câu chuyện dài khác, câu chuyện về trình độ và đẳng cấp của Việt Nam.
    Thế nhưng, hãy tin rằng, giữa 2 mùa đông, chúng ta không hề lùi. Ngược lại, đêm nay, có thể chúng ta sẽ có được tương lai của một đội tuyển, một nền bóng đá.
    Việt Tâm

    ========================
    Đây là một trong số hiếm hoi những bài viết có cái nhìn công tâm trên báo. Được đăng vài tiếng trước trận đấu hôm nay.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm qua trước trận không ai tin vào hoa cúc dại cả. Những chuyên gia nhà báo chuyên môn đều dặt Sing cửa trên. Với họ VN gắng lắm là hoà, bình thường thua ít hay nhiều. Có quá nhiều điểm mạnh và hoàn hảo với Sing, cầu thủ ngoại, thể hình thể lực tốt, thành tích tốt, lối đá nền tảng cũng cố lâu dài theo năm tháng. Thành tích ấn tượng thời gian gần đây và hoàng hảo vòng bảng. Không ai ở VN dám nói VN sẽ thắng Sing ngoại trừ.....HLV Tồ tại sao không? Ông Tồ đã làm việc ông ấy phải làm. Người thuyền trưởng phải tin sẽ đưa con thuyền vượt sóng dữ thì thuỷ thủ mới gắng sức mà chèo. Một HLV đích thực là phải như vậy anh có thể thắng và thua nhưng anh không thể mất lòng tin. Bên cạnh đó lòng tin của anh phải truyền được vào cầu thủ. Với cầu thủ thì anh không thể chỉ hô khẩu hiệu. Vì những đời HLV trước cũng đã từng hô khẩu hiệu nhưng nếu không trang bị thêm một cái gì khác thì sẽ không có lòng tin vào chiến thắng và chiến đấu hết mình. Trước Sing tuyển VN đã tập những miếng đánh còn mới hơn 2 lần trước. Những hương án tấn công phòng thủ và cầm bóng được quán triệt rõ ràng và hợp lý mà từ đó lòng tin được san sẽ sang mỗi cầu thủ khiến họ tự tin và thêm cố gắng.
    Và rồi....hoa cúc dại đã bắt đầu trổ hoa...nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Cũng như một cuốn phim hay một câu chuyện hay người anh hùng, người tốt luôn gặp nhiều trắc trở lúc đầu bầm dập tưởng như là tuyệt lộ rồi ánh sáng mở ra và sau đó là những vinh quang từ thấp tới cao và cao hơn nửa.
    Tôi tin vào hoa cúc dại. Bạn thì sao?
    Niềm tin cũng phải có cơ sở đặt đúng chổ đúng nơi.
    Thế thì niềm tin của chúng ta là ở đâu?
    1) Sức ép: Hiện tại sức ép đã chuyển hẳn về phía Singapore. Họ là đương kim vô địch. Họ đã rất mạnh và rất tự tin và hoàng hảo....nhưng bây giờ họ vỡ nhẽ ra họ không như họ tưởng. Khúc xương VN trở nên khó nhằn nhất trong 2 đội chiếu dưới. Và quan trong là với HLV Sing ông ta sẽ phải giải con toán làm thế nào để phá vở hàng thủ Việt Nam, lối chơi Việt Nam trong trận tới nếu VN vẫn sẽ đá với phong độ như vậy- chứ chưa nói có thể sẽ hay hơn nửa. Đây không phải là một bàn toán dễ giải cho 4 ngày vừa nghĩ ra vừa đem vào truyền bá áp dụng lên cầu thủ. Tuyển VN khi đã bốc lên và quyết tâm họ sẽ không ngại với lối đá pressing mà va chạm có thể què giò nhưng đó là cái máu VN họ sẽ dám chơi nếu họ thấy cửa thắng...bởi vì cái giá của nó là niềm tin yêu và hy vọng của cả nước. Sing không có cái này. Họ chỉ có sức và dùng nó đễ chèn đẫy và...hết. Nhưng pha bóng rát đâm xầm họ sẽ là người bỏ cuộc. Làm thế nào để Sing có thể cầm bóng hơn 3 nhịp với VN...với lối đá hiện giờ đây không phải là bài toán dễ có đáp án.
    2) Tinh thần, tuyển VN qua Sing với tin thần tự tin và phong độ phấn khởi nhất. Hiện tại bây giờ với họ và mỗi chúng ta đều có cùng 1 suy nghĩ nếu chúng ta chơi được như trận vừa rồi ta có thể hoàn tất cái công việc mà chúng ta đã làm dở dang lần trước...ghi bàn và tiển đưa Sing. Chúng ta có gì đễ mất? Chúng ta có gì để sợ? Có chăng là chúng ta sợ kém may mắn ở 1 thời điểm hay trọng tài....những gì đã xãy ra hôm qua Sing mới phải sợ chúng ta. Đá như hiệp 2 cò cưa và trên chân 1 chút thì nhm đã khen VN rồi huống hồ hiệp 1 VN HOÀN TOÀN áp đặt và áp đảo. Với h1 sự thể dẵ diễn ra đâu giống VN đá với Sing mà là Nhật đá với Sing. Ngay chính h2 ngoài pha bóng vào lưới việt vị Sing không có quả bóng nào khác về khung thành VN hết. Chỉ 1 trái đánh đầu lên trời và hết. So với 3 trái phạt và sút xa (có 1 trái ói bóng) VN vẫn nổi trội hơn về hiệu quả và thế trận. Điểm mừng ở đây là dù đã xuống sức nhưng sự gắn kết vẫn còn đó. Sing đã có thể giử bóng lâu hơn 2 nhịp nhưng cũng không dễ dàng lấy bóng trong chân VN và VN vẫn lên bóng như thường (3 quả phạt)....đó mới là vấn đề nan giải cho Sing chứ không phải VN.
    3) Thực lực. Chúng ta có một thực lực lực lượng nguyện vẹn hoàn hảo nhất cho trận tới. Chúng ta không có sự lựa chọn bắt buộc và phải chấp nhận và tự cho là đã tốt. Chúng ta vẫn phải suy nghĩ và suy nghĩ nhiều lắm cho ai vào để...đá tốt hơn nửa bốc hơn nửa. Đó là chuyện không bao giờ có với những đời HLV trước...đơn giản vì chúng ta đã luân phiên sử dụng cầu thủ trước những đối thủ vòng loại, không có những chấn thương do quá tải. Hầu như chúng ta có lực lượng tốt nhất khi mang đi vào lúc này...còn nguyên vẹn thể lực + Tin thần.
    Minh Châu người mà tui không mấy ấn tượng khi đá cho HP đã cho tôi niềm tin tuyệt đối trong trận với O China đã đá không phụ lòng tin như một Gattuso Đông Nam Á....chỉ mới 1 trân nóng máy. Trận tới hoàn toàn có thể đá sung mãn. Bốn ngày nghĩ ngơi và đường bay không xa 3 tiếng cũng là điểm lợi.
    Minh Phương đã nghĩ hầu như nguyên trận + 4 ngày hoàn toàn có khả năng thay Tài Em trận tới và đá tốt hơn. Cũng như Tài Em đã đá khá tốt như thế nào sau khi được nghĩ trận Lào.
    Tương tự Việt Thắng, Thanh Bình, Quang Hải đều không quá tải. Công Vinh thì không qua tâm vì anh là nhân tố chủ yếu vô sân chỉ để tạo dáng cho đẹp gây ức chế và vô hại (cho cả 2 bên). Ứng cử viên của giải phong cách và được nhiều khán giả yêu thích chửi nhất.
    Quang Thanh đã cho thấy hay như thế nào trận Lào, và khi chỉ thủ thì đã khoá chắc 100% biên trái biên khó đá nhất và mạnh nhất nhà Sing 60% bàn thắng họ từ đây. Mặc dù đã thay người nhưng bài toán nơi đây vẫn bí rị với Sing. Tất cả chỉ cho thấy bọn Á Châu nó tin mắt khi cả ĐNA đã bắt mỗi Quang Thanh vào đội hình tiêu biểu mặt dù Thái cũng nhiều hậu vệ tốt.
    Sự vắng mặt Duric làm cánh phải VN thở phào. Có lẽ Việt Cường là nguời yếu nhất trong tứ vệ VN hiện nay (Phước Tứ và Như Thành) nhưng Tồ đã khéo léo đặt Vũ Phong ở cánh mặt và lối chồng biên của Vũ Phong và Việt Thằng vừa qua dũng mãnh quá...liệu Sing có mạo hiểm đẫy Bernnet lên cao tham gia tấn công? H2 trận Sing Bernnet đã dâng cao và Vn đã có sóng gió nhưng Việt Thắng đã ra...trước đó thì anh ta hoàng toàn không dám lên do nách và cánh trái Sing lũng lổ chổ. Nếu đè được Bernnet bên dưới thì cánh phải VN với VC là khá an toàn. Wilkinson hay Ji không phải là mẫu có thể làm khó VC.
    Chúng ta có thễ thay Công Vinh từ đầu trận và có thể có đáp án tốt. Chúng ta thay CV không làm lối chơi tuyển VN ảnh hưởng như tôi nói CV vô hại. Chúng đa có thể thay CV bằng Thành Lương hay Quang Hải hoặc Thanh Bình...hàng công của chúng ta sẽ khó lường hơn. Tôi thiên về dùng Thành Lương. Như thế chúng ta sẽ giải quyết số phận Sing ngay hiệp 1. Chỉ cần bàn thắng...tất cả sẽ là định đoạt. Sing hiện đang lo cũng cố hàng thủ, tiền vệ, công dựa trên chuyện hàng công chúng ta chấp CV vô hại. Nhưng khi dẹp CV chúng ta sẽ cho Sing thi thật = bài toán khó hơn.
    Ông Tồ chưa bao giờ cho ra trân 1 đội hình giống nhau trận sau so với trận trước. Lối chơi cũng vậy vẫn như thế nhưng không phải không có biến đổi. Trận Lào Quang Thanh dâng cao thì Sing Thanh đã thủ. Ai lường trước ông Tồ sẽ chọn lối chơi nào cầu thủ nào cho trận tới. Không thay đổi toàn bộ nhưng có lẽ sẽ 1,2 vị trí,..cho nên sẽ có 1 vài biến chuyển khác mà phù thuỷ Sing sẽ không dễ bắt bài phù thuỷ VN.
    Tại sao không tin vào hoa cúc dại?
    Một chiến thắng Sing ngay trên sân họ. Tại sao không? Người Thái làm được tại Mỹ Đình. VN tại sao không tại Sing? Trái bóng còn chưa lăn chớ vội loại trừ 1 khả năng nào.
  8. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Ứng cử bác Tuấn 1 chân là trợ lý cho Thầy Tô, đợt này loạt bài viết của bác khá sắc sảo, những dự đoán của bác về đội hình và lối chơi chuẩn đấy...
    thân,
  9. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác TuanUSA có những phân tích rất sắc sảo từ bài 3 tử huyệt, cho đến bài tin ở hoa cúc dại này. Hi vọng lần này bác cũng đoán đúng và VN sẽ dành thắng lợi trong trận đấu sắp tới trên đất sing.
    Thực ra tôi tin trận sắp tới VN sẽ đá như trên sân nhà vì người sing ko thích bóng đá lắm trong khi dân VN du học sinh và làm việc bên sing rất đông. Không kẻ đến 1 nhóm cổ động viên trung thành sẽ từ VN qua Sing để cổ vũ.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay nữa của Tuấn USA, mong là 21/12 VN đá được như đúng thực lực đã thể hiện trên sân Mỹ Đình hôm 17/12. Không biết Thành Lương đá hộ công có tốt nhất trong số những cầu thủ còn ngồi trên ghế dự bị ko? Mình thì thấy thể hình Thành Lương quá nhỏ, kỹ thuật tốt nhưng sức yếu thì e hơi khó trận tới

Chia sẻ trang này