1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Liệu Cúc dại có thể nở hoa 1 lần nữa vào 24 và 28 tháng này?, chờ thầy bói Tuấn mẽo
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bác cứ từ từ sướng đã hết hôm nay. Ngay mai ta mổ xẻ trận Sing rồi tới Thái không muộn. Thức nửa đêm dậy coi bóng đá. Chạy 6 tiếng xe hơi về thăm bà bô tui mệt mõi rồi chưa kể trả bài đầy đủ...cho nên cho tui nghĩ ngơi lại sức và suy nghĩ. Nhưng có thể nói thế này Sing 10 Thái 9.5 ta, VN chỉ 8.7 thôi. Indo thì 8.3 Mã 8.0. Lối đá có khác nhưng không phải không có cửa thắng Thái. Cứ yên tâm, 3 ngày thì Tồ không thể có bài mới. Nhưng đã có thuốc rồi...mai tui sẽ phân tích. Yên tâm. Có khả năng luộc Thái ngay Bangkok chứ không chờ Mỹ Đình. Không có đội bóng hoàn hảo. Chỉ sợ những chiến binh quả cảm không biết sợ chết mà thôi.
  3. N.W.

    N.W. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Mẽo này sao nghi giống cựu HV Lê Đức Anh Tuấn quá, nếu k phải thì sorry bác nhé, những bài viết của bác hay tuyệt.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!"
    22/12/2008 07:38
    ?oViệt Nam ơi! ta lại gọi tên mình
    Sung sướng nào hơn được tái sinh?
    Mát mặt cha ông ngàn thủa trước
    Cho đời hai tiếng mới, vinh quang?

    Tôi bỗng nhớ đến những câu thơ dạt dào cảm xúc và đầy kiêu hãnh của Tố Hữu sau trận đấu đêm qua. Chúng ta là người chiến thắng! Những chàng trai mang mang sức trẻ ?oNhư xưa trai Phù Đổng/ Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân? đã đánh bại ĐKVĐ AFF Suzuki Cup. Họ đã làm sáng bừng hình ảnh bóng đá Việt bởi niềm tự hào ?ota là đỏ, là vàng, là lửa Việt Nam?!
    Món nợ 10 năm trước đã được những chàng trai của chúng ta đòi bằng hết. 1-0, chiến thắng sít sao, nhưng là quá đủ để ĐTVN bay vào chung kết. Chúng ta trở thành người chiến thắng bởi sự can trường trước sức nóng như thiêu như đốt của đối thủ. Bản lĩnh và niềm tự tôn mang tên Việt Nam đã giúp các tuyển thủ vượt qua được mọi sức ép. Họ đã thiêu cháy đối thủ bằng tinh thần rực lửa, bằng sức mạnh Việt Nam.
    Lửa Việt Nam bùng cháy trên khán đài - Ảnh: Bảo Thắng
    Đêm qua là một đêm ngọt ngào với người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta hạnh phúc bởi chiến thắng của những người con ưu tú. Nhưng quan trọng hơn, tính cách và khát khao mang tên Việt Nam đã sáng bừng ở thời điểm khó khăn nhất. Hôm qua, các hãng cá cược quốc tế đã xếp ĐTVN ở ?ocửa dưới?. Không ít người đã nghĩ về một tương lai với những điều chẳng lành khi đội nhà đến Singapore. Nhưng thật tuyệt vời, thày trò HLV Calisto đã chiến đấu với tất cả những gì mình có, không cho phép mình sụp đổ trước bão tố mà đội chủ nhà trút lên mình. Và họ đã quật đổ những chú ?osư tử? Singapore bằng sức bật của chiếc lò xo khổng lồ.
    Chiến thắng! Còn gì ngọt ngào hơn khi chúng ta bắt ?osư tử? ngay trong hang. Và chiến thắng giúp đội bóng của HLV Calisto được gặp lại người Thái trong trận chung kết. Và có thể, với khí thế đang lên, các cầu thủ của chúng ta sẽ lập được kỳ tích! Nhưng đó là chuyện của vài ngày nữa, còn hiện tại, hãy cho mình được tận hưởng những giây phút diệu kỳ, đắm chìm trong cảm xúc của những người chiến thắng.

    Khắc Sơn
    =======================
    Mịa bơm nghe sướng quá thơ nhạc đủ kiểu....cải lương ca trù opera đều có cả. VN ta thế thắng...mấy ổng phái cho lên hoả tiển bắt lên ngoài tầng khí quyển. Thua cột cục đá mang ra biển Thái Bình Dương mấy ổng dìm xuống tận nơi xâu thẳm địa cầu.
    Nếu như VN xui mà thủ không vững thua 0-2 bị loại hôm nay thì sao cà. Báo dập cho tơi bời nào là bao nhiêu trận dở lẹt đẹt chỉ loé lên 1 trận rồi rơi tỏm nào là bao nhiêu trận hoà thua/ thắng nào là đẳng cấp nào là hiệu quả nào là Tồ bướng nào là nhớ Văn Quyến nhớ thế hệ vàng nào là....mịa không dám tưởng tượng. Sau trận Thái ấy à....chỉ cần thua thêm 1 trận là Tồ trở thành tội đồ gớm giếc 1. Nhưng Tồ cứ lầm lũi tiến.giừa Cám Ơn Calisto và ** ông biến nhanh cho tôi...chỉ cách có 2 phút sau cú sút 3-2 của Vũ Phong. Chỉ cách có 40 phút sau bàn mở tỷ số của Việt Thắng khai thông trận lào. Chỉ cách những cm bóng vượt khỏi khung thành tuyển VN 2 lượt trận VN-Sing mà thôi. Thiên Đàng và Địa Ngục 2 bên...ngẫm cho thói đời. Bao nhiêu ông ca tụng đc Tồ hôm nay thì có gần bấy nhiêu ông đã từng viết bài chửi Tồ té tát. Cũng vẫn những con người ấy. Có thể đổi bút hiệu hay không nhưng lại thay đổi cái nhìn quang điểm còn nhanh hơn đĩ thay đồ nửa. Thói đời!
  5. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh. Miẹ cái thói của mấy thằng Phóng Tinh Viên là thua một phát chúng nó nhẩy vào dìm bác Tồ xuống tận đáy sâu ngay.
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Mẽo ơi , từ nay gọi tuyển Việt nam là Hoa cúc dại cũng được đấy nhỉ .
    Nhưng nghĩ lại thì có cái dở , khi viết tắt HCD thì người ta liên tưởng ngay đến Huy Chương Đồng. Cái này thì không được. Cáo lỗi.
    " Hoa cúc dại. Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng nhỏ nhưng không hề mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được từ đó sự mộc mạc và niềm khao khát sống?"
    [​IMG]
    -------
    Lão Tồ này thể hiện như dân kinh doanh: nhận địa bàn mới , Dìm hàng cho be bét rồi mới " Tăng Doanh Số ".
    Được zlite sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 22/12/2008
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Vậy gọi là hoa cúc vàng đi. Viết tắt là HCV , sướng nhé!
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Sau trận tử chiến vừa rồi ,ĐTVN lại phải di chuyển 1 quãng đường dài và chỉ được nghỉ 2 ngày , lại đá ở Bankok , tôi nghĩ thể lực mình không kham nổi đâu. Ở Bankok tính bài hòa thôi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hãy nói về cuộc đối đầu VN và Sing trước đã rồi sẽ nói về trận tới.
    Như tui nói nếu như xét về thực lực thì Sing cho là 10, Thái 9.5 thì VN chỉ 8.7 thôi. Nhưng tại sao VN thắng Sing?
    Chắc bạn hẳn còn nhớ tui đã chia sẽ một đội bóng muốn vô địch cần có thực lực + may mắn nửa. Mỗi đội bóng vào giải như AFF Cup, không có nhiều chổ cho xai lầm, tất cả cá đối thủ đều đạt quyết tâm cao và có đối sách cho mình. Cho nên dôi khi yếu tố may mắn sẽ mang lại sự khác biệt. Nhưng nếu không có thực lực thì may mắn sẽ không tạo nên những gì ghê gớm cả...và quả gỡ danh dự làm loé lên hy vọng như Mã trong trận Vn là thí dụ.
    Cả Thái và Sing đều tự cho mình đã bước 1 chân ra khỏi ĐNA, một chân kia là để dẫm đạp lên VN và Indo và các đội khác. hoặc vẫn còn bị những đội này níu lại, và lần này chiếc chân bị níu của Sing bị vấp và họ đổ nhào với kẻ níu kéo VN.
    Về thực sự thì Sing mạnh bài bản trên phương diện đầu tư lâu dài họ mới là tuyển đang đi đúng hướng để tiếp cận TG. Hiện nay trong đội hình Sing có 4 cầu thủ (không tính thủ môn) có chiều cao xấp xỉ 1.90m là Precious, Bahaikka , Bernnet và Duric. Do đó khi trong các tình huống cố định họ luôn có 3 trở lên những cái đầu trên 1.9m dành ưu thế nhằm tạo tỷ số. Phòng thủ thì Sing rất mạnh mẽ và khá vững chắc + thủ môn Lionel có thể nói là xuất sắc nhất Đông Nam Á. Vòng loại WC vừa qua Sing là đội chơi có thành tích tốt nhất rồi mới tới Thái.
    Ngay trên sân nhà chẳng có đội nào thắng được Sing cả. Trận chung kết AFF Cup 2 năm trước Thái đội và người VN thường nghĩ là công rất hay không thể nào cản họ ghi bàn...đã chào thua và thúc thủ 0-1 trong một bàn thắng bằng bóng bổng và đánh đầu ghi bàn của Sing vào những phút cuối. Lượt về sân khách họ cũng khộng làm gì được nhiều hơn và đành chấp nhận hoà 1-1 và để Sing dành chức vô địch. Giải thua mà làm người Thái suy nghĩ rất nhiều và đã thay đổi kế hoạch đầu tư cho đội tuyển nhằm nâng tầm vào Á Chậu của mình như tui đã chia sẽ trong các bài trước. Vào thời điểm đó Sing chỉ 9.5 và Thái là 9.2 mà thôi. Tuyển Thái hôm nay mạnh hơn Thái 2 năm trước nhưng không nhiều. Reid cần có thêm thời gian để tạo nên Thái ở một đẳng cấp khác (nhưng nếu Thái thua VN trận chung kết e rằng Reid có thể sẽ phải về Anh và người khác sẽ làm điều này). Dù sao đây là cơ hội vàng để Vn hạ Thái...ta sẽ nói bài sau.
    Hai năm trước Sing chưa có Duric và Wilkinson....do đó tui mới cho rằng hiện nay Sing 10 hai năm trước họ mới 9.5. Trước khi vào giải thật không khó thấy rằng Sing mới nhỉnh hơn Thái về thực lực để vô địch do đó ông arvomic mới tự tin về khả năng bảo vệ chức vô địch lần này. Họ mạnh tới nổi khộng nghĩ họ cần chuẩn bị những chiến thuật riêng gì cho giải lần này...cứ lấy những nền tảng lối chơi vòng WC là sọ đủ sức bảo vệ ngôi vị bá vương ĐNA.
    Nhưng mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Sing luôn muốn gặp VN trong bán kết. Thái và Sing muốn tránh nhau, và Indo là đội vượt qua mệt mỏi hơn so với VN. Đơn giản vì Indo khoẻ dá đều và thể hình nhỉnh hơn VN. Jarkata và Hà Nội đều khó khăn nhưng sân khách VN thường đá ẽo lã hơn. Với VN bao năm qua phương án vượt chúng ta của họ là vào trận pressing đá rát chia cắt lấn áp rồi ghi 1 bàn...và sao đó hầu như là mọi sự đã an bài.
    Cần phải nói để đánh giá đúng loạt trận vừa qua, những đối thủ chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục còn gặp họ. Đừng để những tư tưởng kiểu thua thì họ đẳng cấp hơn ta 1 cái đầu phải đợi thế hệ sau đầu tư trẻ bài bản hy vọng HAGL jmg vvv và vvv...còn bi giờ tạm quên đi tạm chịu nhục tạm chấp nhận. Nhưng hể đá áp đảo 1 trân, thắng 1 loạt trận là vênh vênh tự đắc họ chẳng vẹo gì. Phát biểu linh tinh xổ sàng và làm chứng con mắt. Chuyện cải nhau mạt sát và xa hơn bạo đông giửa VN và các cđv Sing và Thái trên mạng và ngoài đời rất cần nên tránh. Khi chúng ta thua chúng ta buồn khóc và họ đã im lặng họ khinh chúng ta chúng ta biết nhưng họ không cần nói vì kết quả đã làm hết rồi, Tục ngữ Anh có câu đừng đá con ngựa đã chết. Chúng ta đã từng khóc chẳng phải vì uất vì tức và trên hết vì cái nhục thua kém ư? Thiết nghĩ khi chiến thắng chúng ta vui sướng hãnh diện chẳng cần chà đạp lên người bại trận. Nó không tôn vinh thêm chiến thắng chúng ta. Nó không làm yếu đi đối thủ hay làm họ đau khổ hơn. Nhưng nó sẽ làm cho cái nhìn và đánh giá về VN con người VN chúng ta bớt đẹp đi. Hãy giử sự phấn kích trong lòng và chia sẽ cùng nhau. Hãy để cho người ngoài họ nhìn chúng ta làm tự khânm phục và ca ngợi chúng ta hơn là mạt sát họ để tự nâng mình lên. Tại sao tui anti nghệ....đó cũng là người VN, họ cũng có những tính xấu đặc trưng VN. Nghệ An là những người có tính chất dân tộc mạnh nhất nên những gì hay và dở của họ cũng mạnh mẽ nhất. Tui anti họ cũng như anti những cái xấu của VN ta cần thay đổi. Bởi vì chỉ có thế dân tộc chúng ta mới đứng vững đứng mạnh trên chân mình. Tui không antiNA vì có tư thù 3 đời 4 kiếp nhà họ. Tôi không ghét 1 người VN nào nhưng tư tưởng xấu cần đã phá thì phải nói. VN đã thắng qua cuộc chiến tranh bằng hành động sự hy sinh hay bằng chà đạp đối thủ. Nếu chúng ta không làm nhiều hy sinh nhiều và trên hết mộc mặc và khiêm tốn e rằng chúng ta đã không có sự ủng hộ và đã thua từ lâu.
    Trở lại vì sao VN thắng Sing khi ta yếu hơn. Có thể nói Tồ là một HLV rất giỏi, tôi là một trong nhiều người thấy cái tiềm năng này, tin tưởng, nhưng chắc chắn con số tin tưởng tuyệt đối như thế là đa số tại VN. Đa số là bán tin bán nghi chờ xem sao và khi không có khởi đầu xuông sẽ ùn ùn chỉ trích là chuyện đương nhiên (nhưng người VN ta cần nhìn và thực tế trên sân hơn thành tích tập huấn trước khi đánh giá. Chúng ta cần công bằng và sáng suốt hơn). Như tui nói một HLV giỏi có 2 dạng họ là cầu thủ có tài nổi tiếng và ngay lập tức vào ghế HLV cầm ngay đội mạnh và mọi sự trở nên dễ dàng họ thành công vì họ giỏi và vì họ có tất cả để tạo thành công. Nó giống như anh xuất thân từ con nhà giầu danh gia thông minh học giỏi tài năng ra trường anh trở về nắm ngay chức vụ cao và thăng tiến...nhưng đây không phải là mẩu chịu đựng những phong ba bất ngờ cuộc đời hay là mẩu của các CLB yếu, tuyển QG yếu cần. Họ quá lí thuyết cần hoàn hảo. Một con đinh ốc yếu cái máy bị khựng họ sẽ có vấn đề. Đó là Frank R. của Barca năm xưa. Cuiff, hay Beckenbauơ (?). Nhưng còn mầu 3 thứ 2 thuộc dạng vô danh đi lên từ những đội vô danh và biến nó thành vô địch biến những con người bình thường thành phi thường. Bằng lòng với những gì họ có và bỏ công sức làm thành 1 cổ máy hảo hạng. Nó giống như đưa cho anh một chiếc 67 cà mèn anh làm máym độ và biến nó thành chiếc xe đua. Đó là Mou, Trousers...hay xa hơn là Tồ. Nhưng họ cần là 1 đội bóng để bắt đầu, cần thời gian để làm cho nó tốt và cần mang nó ra thử và hiệu chỉnh và họ sẽ thành công. Một khi thành công đạt lòng tin 100% thì tất cả sẽ rất dễ dàng. Nếu Vn vô địch AFF Cup bảng thành tích Tồ sẽ rất ấn tượng. Những CLB trong Á Châu nói đâu xa Trung Quốc họ đang thiếu những con người tài năng dẫn dắt chuyện giử Tồ dễ nhưng mà khó. Tồ cầm VN vì yêu VN đúng, nhưng Tồ muốn đi xa hơn cũng đúng. Những người tài đều có hoài bão lớn và họ sẽ càng thành công hơn hãy nhìn Mou. Có thể Tồ sẽ ở với chúng ta, có thể sẽ đi như Mu rời Porto....nhưng ta sẽ vẫn vui và tự hào vì từng có ông.
    Tồ có thể chưa chắc là HLV giỏi nhưng chắc chắn một điều ông ta rất chịu thay đổi mày mò và lắng nghe và biết nhìn nhận đúng xai. Đã có sức ép cho Minh Đức đá chính Tồ đã nghe, đã làm đã thấy và đã thay đổi hoặc sử dụng Minh Đức như là một phương án bảo toàn lực lượng cho những trận đánh cam go hơn sau này cần Phước Tứ, Minh Châu....Chúng ta chỉ đoán. chúng ta không biết chắc vì chúng ta không là Tồ để biết ông ấy nghĩ gì. Nhưng dù gì chang nửa chúng ta đã vào trận bán kết với đội hình hợp lý nhất sung sức nhất và lối chơi mạnh mẽ bốc lửa nhất...đó chẳng phải chúng ta có cái may nhân hoà sao. Lịch thi đấu lượt đi trên sân Mỹ Đình trận trước gặp Lào sau 70 phút chúng ta đã có thể chuẩn bị cho trận bán kết. Chúng ta đã có thể dưỡng cầu thủ, chúng ta đã có thể về nhà sớm và có gần 1 tuần nghĩ ngơi. Tự nhiên giờ đá 2 lượt trận chúng ta lại có cái khí thế sân nhà khí hậu thổ nhưỡng thoải mái tự tin làm trận đầu khiến Sing phải hú hồn...chúng ta có cái địa lợi. Còn thiên thời chúng ta tự dưng bất chiến nhưng Duric và Wilkinson không thể đá...đó là sự khác biệt. Đặc biệt với Duric là mẩu tỉnh táo và chơi đầu cực tốt nó khác các ông hậu vệ khác to nhưng không phải dân tiền đạo. Như Thành và Phước Tứ, Quang Thanh có thể kè bọn họ và quấy nhiễu đủ để họ không thể đánh đầu tốt, Nhưng thêm Duric thì tình hình sẽ rất khác. Nhưng trời đã giúp ta. Không có 1 quả phạt gián tiếp nào trước khung thành VN trận lượt về đó cũng là ý trời. Cái thiên thời đã giúp cho tuyển VN đủ mạnh để chống đở thành công 90 phút không chiến. Khi Arvmovic thay Agu...coi như Sing đã thừa nhận bế tắc hết bài chỉ trông may ruổi để ghi bàn nhưng VN là đôi có được thiên thời. Có thiên thời có địa lợi và nhân hoà thì ắt thắng.
    Về bàn thắng đó là sự ắt đến. Arvmovic là HLV Nam Tư lối đá giống Đức Đông Âu và lai Anh. Bóng bổng hai cánh bóng bổng tuyến hai chọc bón đua cánh trung lộ dùng sức qua người trên cao và dưới đất mạnh hơn cao hơn tỳ đè hơn để đánh đầu để sút ghi bàn. Ông ta là một hlv giỏi và ông ta đã xây dựng nên một tuyển Sing tối ưu nhất theo lối chơi này (dỉ nhiên trong khả năng thu hút của nước Sing). Tuyển Sing đã to lớn mạnh mẽ nhất thể hình là tốt nhất khi so sánh với những đội to cao nhất TG như Hà Lan hay Úc. Họ cũng chơi có kỹ luật bài bản và chuyên nghiệp theo khả năng của họ tuân thủ tối đa những gì Arvmomic truyền đạt. Họ đã thành công trở thành đôi mạnh có thành tích....nhưng họ đã thua VN may mắn ư xui xẻo ư? Có đấy nhưng cũng không?
    Tôi đã nói trước trận lượt về Vn sẽ đá thủ và phản công. Bởi vì Sing sẽ công vì họ quê và vì họ mất mặt. Trong bóng đá không phải mạnh hơn tấn công là sẽ thắng. Nếu đá đôi công hoặc tấn công tui cho rằng VN không chọc thủng lưới Sing nổi vì hàng thủ Sing tuy chậm chạp chút như rất kỹ luật và chắc chắn. Chúng ta đã thử hết sức và nhiều phương án h1 trận đi và không ăn thua. Thái Lan đã thử 90 phút giải trước trên sân Sing + Sing phút trên sân Thái cũng không ăn thua. Đá đôi công hay tân công ta tự tìm đường chết vì Sing mạnh hơn ta và họ quyết đá sân nhà.
    Nhưng tại sao ta thủ vật vã 90 phút mà không thủng lưới. May mắn có. Nhưng không chỉ may mắn mà hơn 70% là có chủ đich và ta có một hàng thủ mạnh đủ sức chơi lối đá bóng khổ nhục kế phòng thủ. Chắc chắn là Mou từng với Chelsea bị ép muốn chảy mở trên sân Mu và Arsenal không thua VN hôm qua. Chắc chắn là những đội đấy cũng trẻ khoẻ mạnh mẽ bóng bổng không kém Sing về ss tương đối với đối thủ cùng đẵng cấp. Chúng ta đã thấy Peter cech, John Terry và Calvaho hoạt động như những con chó vất vã thế nào và Như Thành Phước Tứ và HS đã tái hiện i chang như vậy trận qua.
    Bởi vì bóng đá hiện đại cho thấy ít ra 30% đội yếu hơn như hang1 đá với ngoại hạng Anh phòng thủ ruồi bu và đã thành công thủ hoà và đã thắng. Một khi đội bóng hay gần bằng có những cầu thủ tốt và kỹ luật chjon lối chơi phòng thủ chặc số đông thì khả năng thủ hoà cho trận đó có thể lên tới 65%. Điều cần thiết 2 trung vệ thễ hình chuẩn và đeo bám không mệt mỏi tốt và 1 thủ môn tốt. Calvaho và John Terry chỉ 1.8m và hay không chiến đủ cho Chelsea chỉ thiếu 1 mũi giầy thì sẽ thua nhưng làm Sir Ferguson bứt tóc uất ức, tất nhiên Như Thành Phước Tứ cũng đủ làm như vậy với Sing. HS đã hoàn thành nhiệm vụ không như Peter Czech như phần nào đó cũng khá tốt khá yên tâm. Dĩ nhiên phong độ tốt của HS cũng nhờ vào phong độ tốt của cặp trung vệ. Vắng Terry và Calvaho thì Czech cũng lũng lưới ta lã và cũng thần kinh luôn.
    Cho nên chúng ta thắng vì chúng ta, Tồ áp dụng hoàn hảo triết lý bóng đá phòng thủ phản công của Mourinho. Nó ru ngũ đối phương làm hàng thủ họ mõng và ta chỉ chờ 1 thời khắc đâm 1 nhát. 1 nhát thôi. Ăn rất dâm nhưng đó là đủ. Ferguson không phục, Arvmovic không phục là chuyện của họ. Chúa đã đưng về phía Chelsea, và cũng đã đứng về phía VN.
    Tình huống ghi bàn của VN là 3 chống 3 thủ môn bị loại. Cơ hội mở ra rất cao. Sing tự mình đặt 1 chân vào bẩy. Trong khi trước khung thành VN như 1 cái đèn kéo quân 7-8 cầu thủ VN và từng ấy Sing muốn sút xa cũng hết thuốc mà cầm bóng xông thẳng thì cũng không đi xa (VN chơi đá bóng ma cự ly gần rất tốt đó cũng là 1 bài của Mou). Coi như hết thuốc. Câu bóng vô thì cặp trung vệ nó cứ binh binh ra. Mu cũng vậy Sing cũng thế bị đưa vào mê hồn trận và bị chọc tiễt. Đó là may mắn? Vâng nhưng mà + bản lãnh sự chuẩn bị gài đặt quán triệt từng đối thủ. HS không õng ẹo quăng bóng nửa mà đá trồi chết lên trên. Trong sức ép VN phá bóng ra biên xa khung thành. Phản công là chờ Sing mất bóng từ giửa sân bằng ném biên hay đở bóng phát HS nhịp 2 bị mất trong thế đội hình dâng cao về không kịp. MU cũng thua y bản như vậy thội.
    Chằng phải tui đã từng nói con lạy các bố gừng làm ơn cho 2 chú trung vệ 1.8m + lối chơi Mou sao?
    Không may mắn đâu chỉ là khởi đầu. Nếu để Tồ nâng tầm tuyển VN theo lối này cao hơn với những nhân lực tối ưu và biến họ thành những chiến binh bóng đá...VN có thể vô đối.
  10. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Bác cho bài comment về trận sắp tới đi,
    thân,

Chia sẻ trang này