1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy Quang Cường là vị trí yếu nhất hôm nay mà bọn Thái khai thác được và 2 lần đưa bóng vào lưới cũng từ quả tạt bên cánh phải. Nhiều lần ku thành cũng phải dạt hẳn ra cánh phải để bọc cho Cường khi cương bị tiền đạo và tiền vệ thái bỏ lại phía sau.
    Nguyên nhân là Quang Cường người nhỏ quá nên hạn chế tranh chấp, lại khớp vì ít ra sân mà ra sân lại đụng ngay con Ma thái lan. Cũng thông cảm cho chú ý.
    Trận sau, Việt Cường trở lại sẽ đỡ hơn.
    Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi báo chí và cả 1 số nhà chuyên môn cho rằng chú lùn Tấn tài có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải này.
    Công nhận tấn tài là 1 cầu thủ có sức bền tốt và chơi máu lửa nhưng vì ko có sức mạnh và lại bé lùn (ko như Minh Châu, lùn nhưng to đậm), tấn tài làm sao đá phòng ngự được cơ chứ. Trận gặp Sing có quả chú tấn tài lúc mới vào sân kè ngay 1 thằng sing to cao trong tuyệt vọng. Thằng Sing xuất phat sau mà đánh đâu xuýt tung lưới, trong khi ku tấn tai nhúi nhủi ở dưới mông thằng Sing.
    Anyway, dù sao VC với 1m73 tàm tàm có thể khắc phục phàn nào cánh phải trong trận lượt về.
    Mà ít báo chí nhắc đến Minh Châu nhỉ. Phải nói chú này cũng là 1 nhân tố ko thể thiếu được của VN. Trận này Minh Châu đã làm Thông Lao hầu như tắt điện. Hi vongh trận về chú vẫn giữ vững phong độ cày ải khu trung tuyến cho anh.
  2. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, Tồ làm nên đẳng cấp cho bóng đá việt chứ ko phải ai khác. Ông Tô ko chỉ bậc phù thuỷ về chiến thuật mà còn là bậc thầy về tâm lý. Công tác tâm lý của ông giúp các cầu thủ rũ bỏ cái ám ảnh về mấy thằng thái dúi đã thành công rực rỡ.
    Mà sao bác lấy đâu thông tin ông Tô sẽ ra đi sau AFF thế, thông tin ở đâu vậy, hay chỉ dựa vào hợp đồng 1 năm của ông Tô?
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trong số các chiến binh Việt hôm qua, tôi ấn tượng nhất là sự thầm lặng cống hiến của Minh Châu. Cùng với Tài Em, Minh Châu càn quét giữa sân và che lấp hoàn toàn Thong Lao. Không còn những pha bóng rảnh rang cho Thong Lao biểu diễn tài tổ chức, hàng thủ vì thế cũng đỡ vất vả hơn. Khi mà Thái Lan không thể vỗ mặt trung lộ thì những cú treo bổng hai cánh sẽ bị Như Thành + Phước Tứ bắt bài. Hồng Sơn cũng sẽ ổn hơn.
    Tấn Tài, với vai trò tiền vệ công tự do bên trên cũng là một biến chiêu rất tuyệt. Tấn Tài nhỏ con nhưng luôn mạnh mẽ và cháy hết mình, cùng Việt Thắng có thể lực có sức tỳ đè phía trên, khiến hàng tiền vệ Thái Lan lúng túng và hàng thủ của Thái phải mắc sai lầm.
    Pha ghi bàn của Công Vinh, nếu chỉ 0,5 giây nữa là Kosin Thái Lan có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, Công Vinh trong 2 trận liên tiếp đã hòa mình hơn vào lối chơi của tập thể. Đó là điều tốt cần phát huy.
    Lứa Cúc dại này, dẫu trận về đá thế nào đi nữa, thì sang 2009 tham gia giải châu Á (ngay tháng 1/2009) cũng cần tiếp tục củng cố. Một số khuôn mặt cần phải được thay thế để tìm ra nhân tố mới:
    Thủ Môn: Tấn Trường, Santos cần đưọc gọi lại để kiểm tra phong độ.
    Trung vệ: Minh Đức (TC), Xuân Hợp. Chu Ngọc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm (chú này gần đây lình xình lắm chuyện ngoài sân bóng, nhưng vốn là hậu vệ khá)
    Tiền vệ: Công Huy, Danh Ngọc, Quốc Anh.
    Tiền đạo: Ngọc Thanh, Anh Đức, nếu thằng Bra của Becamex Bình Dương kịp nhập tịch thì kêu luôn.
    Những nhân tố Việt Kiều về thăm quê dịp tết, cũng nên được đưa ra thử thách để thẩm định khả năng bổ sung.
    Và trên hết, nên giữ bằng được ông Tô.
  4. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua TVN đã chơi 1 trận xuất thần kèm thêm may mắn nên giành thắng lợi ngay trên đất Thái, một điều tưởng chừng như trong mơ. Quay trở lại trận đấu hôm qua thì tuyến hậu vệ và tiền vệ làm việc vô cùng vất vả vì sự tấn công không biết mệt mỏi của bọn Thái nhất là sau khi Thái bị xơi 2 nhót và áp lực càng khủng khiếp sau khi gỡ lại 1 quả, thêm nữa trọng tài sau khi không công nhận bàn gỡ hòa cho Thái dường như cảm thấy hơi ân hận nên những phút sau đó đã bắt quá nương tay cho cầu thủ Thái đá láo, chặt chém người vô tội vạ. Trận này Thái dùng món đặc sản sở trường đá cánh của bóng đá Anh liên tục khoét sâu vào cánh của chú Q Thanh rồi tạt ngược vào cho tiền đạo bắn phá. Với áp lực như vậy nhưng nhờ có sự xuất thần của chú HSơn hôm qua không chết ở bóng bổng mà lại chết 1 quả ở tầm bóng thấp nhưng vẫn đem lại chiến thắng. Tuyến trên hôm nay có nhiều bóng chính nhờ bọn Thái dâng cao đồng thời có chú M Châu máy quét ở tuyến giữa bắt chết thằng Lao để rảnh chân cho chú T Em tỉa bóng phát động khi có cơ hội.. Nhưng dù sao vẫn phải chửi cái sự cá nhân của chú Tài Em cầm bóng chạy đến gôn Thái hết mẹ nó sức rồi nhìn thấy đồng đội bên kia đíu chuyền lại sút ngay vào người thằng thủ môn, cái này là đíu được chú về phải nghiêm túc kiểm điểm. Hai bàn thắng của TVN đều xuất phát từ đường chuyền của chú Tấn Tài-trận cầu để đời của Tấn Tài âm thầm nhưng hiệu quả. Bàn thắng đầu do chú Vũ Phong ghi đã làm hai chú trung vệ Thái to lớn hết sức bàng hòang đứng chôn chân, nó kô thể tưởng tượng rằng Vũ Phong có thể lắc được quả đầu kỹ thuật đến thế vì chúng nó được thông tin chú VPhong chuyên gia rê rắt cộng sút sa cực mạnh cỡ Thông Lào. Bàn thắng thứ 2 tiếp tục do Tấn Tài phát động chính xác đến chân Việt Thắng cầm bóng đối mặt thủ môn, góc sút rộng nhưng anh trong giải này đã có bàn thắng nên có 1 đường chuyền loại hết cả thủ môn lẫn hậu vệ Thái đưa chú Công Vinh nhận bóng chỉ còn đối diện với cái khung thành to tổ bố, việc còn lại là quá đơn giản. Bàn thắng thứ 3 do chú Hồng Sơn ghi kế cũng đáng ghi vào sử sách, bóng được bọn Thái đánh đầu vào cột dọc bật đất bay ra tìm đúng cái chân đơ đơ của chú HSơn bay vào lưới. Quả gỡ hòa của Thái làm mắt mình mờ cả đi nhưng mà phải nói là trọng tài nó bắt cũng khá lởm nên đang từ thất vọng lại khiến cho tòan thể người hâm mộ nhảy lên sung sướng tột độ. Như vậy trọng tài trong giải này đã 2 lần cứu thua cho tuyển VN trong những trận cầu quyết định.
  5. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Đọc bài của bác Tuan rất sướng, hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của bác.
    Nhân đây trong hai ngày tới thong thả đề nghị bác làm tiếp bài nhận định cho trận lượt về tại Mỹ Đình để anh em yên tâm chuẩn bị ăn mừng VN lần đầu tiên Vôđịch ao làng.
    Riêng em có một liềm tin tuyệt đối vào bác Calisto và các cầu thủ của chúng ta sẽ chiến đấu hết mình đề có chức VĐ năm nay.
    kính bác 1 ly
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  7. vantatrung

    vantatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác này thích xuyên tạc à, có thích bị phạt giống FPT ko hả?
    Hoan hô Calisto, hoan hô VN, hoan hô bác Tuấn Mẽo.
  8. ttvnonline2

    ttvnonline2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chú USD dạo này ăn cơm gạo tẻ nhiều nên cũng giống Mr Đần rồi, Chỉ mỗi Ông TÔ là giữ vững quan điểm và là quan điểm đúng đắn.Thank Mr TÔ
    Việt Nam Trong Trái Tim Tôi
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
            Nếu nói HS là thằng xuất sắc 1 hôm nay thì đúng. Hôm nay nó làm việc vất vã hơn trận thắng Sing. Nó hay nó bốc thì tốt nhưng cũng đừng nghĩ nó là giỏi 1. Thằng thủ môn nào khi đội mình dẫn trước 1,2 trái chụp cũng rất lên tay và tự tin cả. Hồi trước mình thua bị dẫn trước thì 2 thằng Lionels và Kosin tụi nó cũng bay như vượn thây. Rồi thua Indo 0-3 thằng tm Indo chụp mịa cứ như không có xương sống ấy nó đẩy hết. Dù HS xuất sắc 1 trận này tui vẫn cho là tương lai tuyển VN là ở 3 chú tm Tấn Trường, Đức Cường và Khoa Điển. Thực tế khi có cặp trung vệ tốt thủ môn nó dễ chụp hơn. Nói chung ngày hôm nay không phàn nàn 1 chú nào. Non nhất là Quang Cường nhưng đây là chuyện đương nhiên. Tấn Tài mấy trận vừa qua khá tốt chứng tỏ Tồ dùng nó như con nuôi cũng có cái tin mắt hơn người (tui đã không đán giá cao Tấn Tài). Công Vinh giờ đá như thế cũng không gì bức xúc với nó. Nói chung một vài sai lầm trong trận thì ai cũng mắc...nhưng không thể cứ liên tiếp và thái độ thi đấu mới lả quang trong hơn. Quang Cường hôm nay chuyền bóng hỏng cho Thái khá nhiều chứng tỏ cu cậu còn khớp. Nhưng rất nhiệt tình chiến đấu.
    ===========================================================================================
              Tôi đồng ý quan điểm của đc...nghĩa là HS chưa thật sự là thủ môn đẳng cấp.Nhưng thật lòng mà nói trong đội tuyển hiện giờ nó vẫn nhỉnh hơn QH,ĐC 1 bậc.QH đã bên kia sườn dốc lâu rồi,còn ĐC thì tâm lý không được ổn định trong những trận đánh lớn.
             Còn về tương lai xa T.Trường và K.Điển là chắn chắn nhưng nếu chơi ở vòng loại Cúp châu á 2009 tới thì có lẽ HS sẽ phải là thủ môn số 3,sau Tốt và T.Trường...HS chỉ được cái lỳ đòn,phản xạ tốt chứ chụp banh bổng còn rất yếu và thật sự chưa phải là ông chủ của khu vực 16m50 (người mà ông chủ hiện nay ở đội tuyển lại là N.Thành) _Đây chính là điều kiện cần của 1 thủ môn hàng đầu là phải thật sự là ông chủ khu vực 16m50_Bằng chứng là bàn "sém thua" Sing ở trận lượt đi (nếu HS lên tiếng "từ từ thôi Tứ,không có gì hết",vì HS đứng phía sau quan sát được lúc đó không có ai đang áp sát P.Tứ_chắc chắn P.Tứ đã bình tĩnh từ từ giải vây mà không lúng túng tự đưa bóng vào lưới nhà để chúng ta khỏi đính chính thanh minh và Sing thua cũng "tâm phục,khẩu phục")_Đây là điều mà Tốt có.Điều kiện đủ : HS không có những đường phát bóng xa để phản công nhanh chính xác_Chúng ta còn nhớ trận chung kết cup C1 châu âu năm 1999 giữa MU-B.MUNICH không?phút 89 khi tỷ số là 1-1,gã đầu trọc Barthez đã phát 1 đường banh phản công từ vòng 16m50 sân nhà đúng ngay tầm của Solskjaer ở vòng 16m50 sân B.M và tỷ số là 2-1 cho MU ngay phút 89.Chúng ta không thể có thủ môn tầm cỡ Barthez được vì trình của nó ở hàng đầu thế giới,nhưng phát bóng chính xác từ nửa sân tới 2/3 sân thì hiện nay ở VN chỉ có 1 mình Tốt làm được_Đây cũng là miếng đánh nhanh thuộc dạng kinh điển,Nhưng ngặt 1 điều Tốt không phải là người VN chính hiệu "con nai vàng" nên ít nhiều cũng có tiếng thị phi và là học trò ruột của lão Tồ nữa.Nếu loại bỏ được "thành kiến" đó thì Tốt sẽ là thủ môn số 1...và chỉ những trường hợp "thủ tục" hay "bất khả kháng" thì HLV mới thay thủ môn thôi_Tôi nghĩ người được chọn để thay thế sẽ là T.Trường vì còn trẻ được tạo điều kiện để cọ sát là điều hết sức bình thường và đương nhiên..Do đó HS chỉ đứng thứ 3 mà thôi.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta còn nhớ trận chung kết cup C1 châu âu năm 1999 giữa MU-B.MUNICH không?phút 89 khi tỷ số là 1-1,gã đầu trọc Barthez đã phát 1 đường banh phản công từ vòng 16m50 sân nhà đúng ngay tầm của Solskjaer ở vòng 16m50 sân B.M và tỷ số là 2-1 cho MU ngay phút 89.
    ------------
    Đ/c này lại học các PV VN ăn ốc nói mò à?
    Năm 99 làm quái gì đã có Barthez? Thủ thành huyền thoại của MU là Smeichel nhá.
    Chưa kể, pha nâng tỷ số lên 2-1 chả phải phát bóng dài gì ráo. Là đá phạt góc, Sheringham đánh đầu. Bóng gần ra ngoài tự nhiên cái giò của Ole Gun sát thủ từ đâu thò ra đệm bóng tung nóc lưới Kahn, hùm xám sụp đổ.
    Chưa kể, Smeichel ko phải nổi ở biệt tài phát bóng = chân giỏi (cũng khá nhưng 0 bằng) mà là khả năng ném bóng đi hơn 2/3 sân, phản công thần tốc. Phát bóng phản công = chân giỏi là Van der Sar, có tiếng từ thời Ajax thống trị Châu Âu những năm 94-95 kìa.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 25/12/2008

Chia sẻ trang này