1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Ă" kĂa cĂc dại lại nY hoa
    Tỏa hương thơm ngĂt những ngĂy qua
    HĂ nTi ấm Ăp trong 'ợt rĂt
    ĐĂn 'oĂn quĂn Ăo 'ỏ về nhĂ
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có link xem lại nguyên trận. Đc nào chưa xem thì vào xem.
    http://www.youtube.com/results?search_query=Vietnam+vs+Thailand+-+Final+first+leg+AFF+Suzuki+2008+Cup+-+part+2&search_type=&aq=f
  3. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn làm nốt bài phân tích trận cuối đi nào!
  4. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc dại đã toả hương thơm, dù chỉ mới toả hương thơm buổi sáng, còn buổi chiều thì còn qua ngọ, tất cả mọi người đều luôn mong chờ hoa cúc dại vẫn toả hương cho đến chiều tối. Dù chỉ một lần thôi, người hâm mộ luôn nhớ mãi.
    CỐ LÊN VIETNAM
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong chờ cúc dại có thể tiếp tục nở hoa 1 lần nữa , cũng giống như lời bài hát "Và con tim đã yêu trở lại"
    Dù kết quả lượt về ntn đi nữa thì chúng ta hãy tin tưởng ở sự dẫn dắt của HLV Calisto, nếu như ông dẫn dắt tuyển Vn đến chiến thắng cuối cùng thì như lời 1 bạn gì nói, có thể phong tước "Sir" cho Calisto giống như Alex Ferguson của MANU
    Một đồng chí của VFD viết bài này, mình nghĩ cũng khá thú vị

    Thành công không phải là điểm đến

    Chiếc ?ocúp vô địch? đã xuống đường cùng các CĐV ở Hà Nội đêm 24-12 -Ảnh: M.Nhật

    TTO - Tin chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam làm nức lòng những người hâm mộ. Hôm nay trên tất cả các trang báo là các tít bài ?ohoành tráng? cũng như tràn đầy những hình ảnh ăn mừng từ khắp mọi nơi. Nhưng cũng chỉ cách đây 10 ngày thôi, cũng trên những trang báo đó và cũng chính những người hâm mộ đó là những gì thất vọng và buồn chán.
    Thực ra điều này cũng không có gì là lạ, bởi vì bóng đá là vậy, trên khắp thế giới đều vậy chứ không phải chỉ riêng Việt Nam mới như thế. Khi thất bại thì không còn lời nào cay nghiệt hơn nhưng khi chiến thắng thì không còn lời nào để tung hô hơn.
    Là một người hâm mộ, tôi cũng có rất nhiều cảm xúc, tôi xin được cùng chia sẻ với tất cả các bạn những suy nghĩ của mình về đội tuyển Việt Nam.
    Thứ nhất, điều đầu tiên tôi nghĩ tới, đó là triết lý ?ohọc từ sai lầm?: Cho đến giờ phút này tôi rất khâm phục ông Calisto ở điểm này. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chỉ thua và hòa cho đến trận thứ 14, ông đã phải nhận không biết bao lời chỉ trích, thậm chí có lúc còn có nguy cơ phải từ chức.
    Ông đã luôn dám chấp nhận mạo hiểm bằng cách dám phạm sai lầm để từ đó học hỏi. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, hầu hết người ta thành công vì họ phạm phải sai lầm chứ không phải họ thành công. Nếu bạn thành công từ thành công thì thành công đó chỉ luôn ngắn hạn và nhỏ bé, nhưng chỉ từ sai lầm và học hỏi từ nó thì bạn mới có thể thành công lâu bền và to lớn.
    Thứ hai, triết lý ?othành công là một hành trình chứ không phải điểm đến?. Chúng ta cứ thử hình dung, nếu vào tối chủ nhật tuần này chúng ta chiến thắng Thái Lan, các bạn sẽ vui mừng được bao lâu, tôi tin rằng sẽ không quá một tuần và ngược lại nếu chúng ta thua thì nỗi buồn cũng không quá một tuần đâu.
    Cho dù bạn có vô địch thế giới, vô địch châu Á, hay vô địch AFF Cup thì cũng không có gì khác biệt. Chính vì vậy khao khát và con đường vươn tới đỉnh cao mới đem lại hạnh phúc đích thực, bởi vì chỉ có một hành trình tốt, mặc dù đầy vất vả và thăng trầm, bạn sẽ có một kết quả tốt với đầy niềm vui và hạnh phúc, cho dù chúng ta phải chờ đợi. Đôi khi bạn có thể đạt kết quả tốt nhưng lại không có một hành trình tốt thì hạnh phúc đó cũng sẽ ngắn ngủi và không lâu bền.
    Triết lý thứ ba, ?ođối mặt với sự thực phũ phàng?: Mặc dù rất vui mừng và đầy cảm xúc sau chiến thắng của ĐTVN trước người Sing và Người Thái đêm 24-12 vừa rồi thì tôi cũng dám nói rằng, chúng ta còn thua xa người Thái, bởi vì ở ĐNA chỉ có duy nhất người Thái mới thực sự đạt được đẳng cấp bóng đá.
    Chúng ta cũng như người Indo hay Sing thì vẫn đá bóng bằng tinh thần, may mắn, phong độ?Người Thái đá bóng bằng cái đầu, kỹ năng và đẳng cấp. Cho nên với triết lý này, bằng lý trí tôi tin là chúng ta chưa thể thắng được người Thái. Chúng ta phải đối mặt với sự thật này để tìm ra giải pháp tốt nhất đạt được mục tiêu của mình.
    Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt mục tiêu ?oSánh vai với người Thái? hơn là ?oChiến thắng người Thái?. Nếu với suy nghĩ này rất có thể chúng ta sẽ tìm ra được chiến thắng hoặc kể cả thất bại thì cũng đem lại những niềm vui đích thực hoặc lâu bền cho người hâm mộ.
    Triết lý thứ tư, ?ođối mặt với sự thực phũ phàng nhưng giữ vững niềm tin chiến thắng đến cùng?, bạn sẽ tìm ra được giải pháp từ việc đối mặt với thực tế chứ không phải phụ thuộc vào điều ?obạn muốn?. Chúng ta sẽ phải tìm ra những điểm mạnh, những vị trí, những con người mà người Thái không có được.
    Ai cũng có những điểm mạnh của mình, chẳng có gì là tuyệt đối. Với cái đầu lạnh và sự tỉnh táo, niềm tin mãnh liệt của tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ lần đầu tiên vô địch ĐNA trên cơ sở đối mặt với thực tại để tìm ra giải pháp là cách tốt nhất lúc này.
    Chúng ta cần phải ngạo nghễ giành chiến thắng cũng như ngẩng cao đầu khi thua trận, chắc chắn điều này sẽ đem lại niềm vui bất tận cho người hâm mộ và nỗi buồn sâu lắng hơn là những gì hời hợt. Chúng ta nên tìm niềm vui trong vẻ đẹp thực sự của bóng đá hơn là cay cú ăn thua.
    Triết lý cuối cùng, ?oxây nhà từ móng? chứ không phải ?oxây nhà từ nóc?: câu nói nổi tiếng của ông Riedle nên là chiến lược của bóng đá Việt Nam. Đây là điểm yếu nhất của chúng ta, chúng ta luôn khao khát vô địch trên cơ sở sự mong muốn và ngắn hạn trong khi đó chúng ta không có một tầm nhìn, không có những con người phù hợp để xây dựng nền bóng đá phát triển vững bền và dài hạn thì rất khó có thể nâng tầm của chúng ta lên được.
    Có một nguyên tắc rất quan trọng trong kinh doanh có thể áp dụng vào bóng đá, đó là: Đúng người, đúng cơ hội và đúng tiền. Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Bóng đá muốn phát triển, trước hết chúng ta phải có những con người phù hợp để chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam.
    Mọi người thường nói ?oCon người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp?, điều này là sai mà phải sửa lại rằng ?oCon người phù hợp là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp?. Bóng đá và kinh doanh không có gì khác biệt.
    Chiến lược của tôi xin đề xuất là ?oSánh vai cùng người Thái chứ không phải chiến thắng người Thái?. Nếu bạn hiểu được chiến lược này tôi tin rằng bạn sẽ có cách để chiến thắng người Thái.
    NGUYỄN TUẤN ANH (Nguyên PTGĐ Công ty CPPTBĐVN VFD
    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=294639&ChannelID=260
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Còn quá sớm để nói về thành công của tuyển VN hay HLV Tồ. Nhưng ít ra cho dù thua Thái trận tới và vuột chức vô địch (khả năng là khó nhưng trong 1 ngày không may thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thái vẫn trên chân chúng ta) có rất nhiều bài học từ họ và bóng đá ta có thể rút ra trong cuộc sống. Dẫu sao về 1 khía cạnh nào đó bóng đá là cuộc đời là sự tranh đấu cho một đỉnh cao hơn. Anh có thể chọn chơi bẩn hay chơi đẹp, phòng thủ hay tấn công xong mục tiêu thì ai cũng vậy ...chiến thắng.
    Trước khi nắm tuyển VN ông Tồ hẳn đã có mục tiêu rõ ràng. Ông biết là nhm VN muốn vô địch ĐNA và muốn thắng Thái, Sing. Tuy họ hơn VN, nhưng cái khoảng cách ấy có thể bù lắp với tài thao lược của mình, đó là điều Tồ tin. Đó là lý do ông ta luôn mong mõi cầm tuyển VN ba lần bảy lượt. Tui nhiên Tồ tin vào khả năng mình nhưng VFF lại không tin. Dẫu sao Tồ vẫn không từ bỏ khát vọng thể hiện này...cái ông ta có thể làm là chờ cơ hội đến với mình. Và nó đã đến, trong lúc VN thua tan tác và biết bao thất vọng, không ai dám thử thách...đó là cơ hội. Thực lực tuyễn VN hiện nay không phải là lý tưởng nhất cho ông Tồ, có nhiều cầu thủ mà Tồ muốn bắt nhưng không được. Nhưng Tồ vẫn phải hài lòng vào những gì mình có và tạo nó thành những phần tử hửu ích nhất. Bài học đầu tiên là xác định đúng mục tiêu phấn đấu, và khả năng của mình, cũng như là luôn luôn tiếp tục nuôi dưỡng nó chờ cơ hội. Một khi cơ hội tới thì sẽ bắt tay vào làm. Phải có một ý đồ đã chuẩn bị trước sẽ làm như thế nào, và biến những cái mình có thể có trong tay (không phải những cái mình muốn có) thành những phần tử tốt nhất phục vụ cho ý đồ của mình sẽ làm.
    Từ trước khi được nắm tuyển VN thì lối đá Tồ đặt cược vào để thi đấu giải này mà có thể vượt Thái và Sing đã xác định, phòng thủ và phản công. Không nói ra bao giờ bởi vì nói ra ý tưởng này thì nhm VN và VFF chẳng bao giờ họ chịu cho Tồ cơ hội. VFF và nhm bao giờ của muốn VN thắng đẹp thắng bằng lối chơi tấn công áp đảo, khống chế trung tuyến, những miếng đánh đẹp, những bàn thắng trong mơ nhưng họ lại muốn những cầu thủ lùn 1.7m đá trung vệ tiền vệ và cả thủ môn. Họ muốn tất cả nhưng họ không hề biết là mình có gì và có thể làm được gì, cũng như những mặt mạnh yếu của ta và đối thủ là gì để khai thác. Nhưng trên hết mục tiêu vẫn là chiến thắng vô địch.
    Tồ hiểu rằng ông ta không thể thoả mãn những mong muốn của nhm của VFF nhưng ông ta có thể thoả mãn một cái nhu cầu bức thiết nhất ...là chiến thắng là vô địch. Con đường để đi đến cái đích cuối cùng này sẽ rất chông gai sẽ nhiều lời ong tiếng ve nhưng khi đến được đoạn cuối thì tất cả những nhọc nhằn sẽ được nhìn nhận.
    Khi đã xác định tư tưởng dùng phòng thủ phản công để vượt qua những đối thủ mạnh hơn mình (bởi vì thực lực VN, kỷ thuật và thể hình không cho phép dùng phương cách khác thắng Sing và Thái....thực tế qua những loạt trận vừa qua thể lực, kỷ thuật, tranh chấp, lối đá trên sân tất cả cho thấy bất cứ về mặt nào VN cũng thua hoặc không hơn Thái và cả Sing, chúng ta chỉ thắng nhờ tinh thần quyết tử tính đồng đội và khai thác những phút giây sơ hở của đối thủ) , Tồ phải làm 2 công tác quan trọng là nâng cấp hệ thống phòng ngự và nâng cấp khả năng tấn công và nắm bắt cơ hội. Muốn nâng cấp phòng ngự nhất là trước các đội bóng có khuynh hướng chơi áp đặt chèn ép và không chiến thì phải đụng những đối thủ rắn khoẻ và có lối chơi tương tự. Tất cả những đội mà VN đụng trước giải đều trong mục tiêu này ở những cấp độ khác nhau từ Indonesia, Miến, tói Turkmekistan, SV Hàn, Bắc Hàn, O China, Thái và Sing. Từng trận những điểm yếu trong con người lối chơi sẽ được chỉnh sửa và gia cố để có được một tuyển phòng thủ tốt hơn quen với sức ép và đối thủ to lớn đẳng cấp hơn mình. Để làm điều này phải đón nhận biết bao chỉ trích.
    Tuyển VN gặp Sing và vượt Sing nhờ vào gì, tinh thần và trên hết tự tin. Đã không thu Triều Tiên trong thế phòng ngự phản công thì chắc gì thua Sing nếu bị ép sân và thực tế đã hoà Sing ngay sân nhà nó trước giải...sự tự tin dựa vào thành quả đã thể hiện hoàn toàn không có những bài chống trên trời dưới bể tưởng tượng để chống lại Sing như các chuyên gia đá tập trung vào, tránh sơ sót, phạm lỗi...vvvv và vvvv....cái này ai chả biết nhưng chẳng có ai làm được. Không thực tế thì đụng thực thế chắc chắn sẽ thất bại. Đã kinh qua thực tế thì sẽ tiếp tục trụ vững với thực tế.
    Tuyển VN vượt núi cao Thái đánh bại họ ngay sân nhà nhờ vào từng hoà họ tại VN, và đã thắng Sing ngay tại Sing thì có khả năng sẽ thắng Thái tại Thái. Lại một lần nửa sự tự tin được xây dựng bằng nền tảng thực tế kinh qua cộng với yếu tố tin thần làm nên chiến thắng. Chẳng phải đã có câu ai chiến thắng chưa từng chiến bại, ai nên khôn chẳng dại đôi lần. Còn ông Uncle Hồ chẳng nói, thất bại là mẹ thành công sao? Bởi chỉ khi thất bại mình mới thấy điểm yếu một cách rõ ràng nhất và hoàn thiện nó để khi ra trận thất nó không còn là tử huyệt của chúng ta. Thái và Sing thua vì họ tự nghĩ ở tầm ĐNA họ quá hoàn thiện không có điểm yếu và khi đụng những đối thủ có thể phơi bầy điểm yếu....đã quá trể.
    Cuối cùng bài học cực kỳ quan trọng mà nếu thiếu nó sẽ không thành công. Có câu Giàu Vì Bạn, Sang Vì Vợ. Nếu bạn anh không thương anh và giúp đở anh cách này cách khác (nói chung những người xung quanh ta)...thì anh sẽ gặp khó khăn trùng trùng và thất bại dù anh có kiệt xuất lỗi lạc. Cho nên ngoài cái tài thao lược cái khả năng Đắc Nhân Tâm cũng rất cần phải có.
    Trong tay không có nhiều hảo thủ thì Tồ lại phải làm tốt công tác này khiến cho mổi người ông ta tung vào sân sẽ toàn tâm toàn lực đá 100% khả năng hoặc hơn. Sẽ không được như thế nếu cầu thủ không tin và thương và mang ơn người dẫn dắt mình. Hồng Sơn, Công Vinh khi vào tuyển cũng là dành chổ và bè phái ta đây...nhưng Tồ đã dùng tình cảm khéo léo mà đắc nhân tâm họ và khiến họ tận lực. Biến cái mầm mống có thể hại công việc mình thành 1 chiến binh tốt của mình. Đây là chuyện không dễ làm. Nếu Tồ thay HS hay CV sau khi họ bị chỉ trích chắc chắn sẽ mất họ nhưng Tồ đã mạo hiểm dùng họ mà vẩn chiến thắng (thua 1 trận là đi luôn)...đã làm họ cảm phục và mang ơn. Tất cả các cầu thủ khác cũng thế từ Quang Cường, Quang Hải, Tài Em, Minh Đức trở đi. Tồ mua lòng những cầu thủ từ những hành động nhỏ nhặt nhất dạy họ cách ăn mặt cách ứng xử cách giử thể diện cho mình cho quốc gia mình bên ngoài. Cho họ thấy họ có giá trị cần được biết đến, tôn trọng và phải được tôn trọng. Cầu thủ cảm thấy an toàn và có tình thương tự tin phấn khích trong trướng Tồ...tất cả đó làm nên sự quyết tâm hết mình và tuân thủ chặt chẻ những xắp đặt. Một đội quân như thế không dễ bịnh đánh bại. Đó là đội quân 3000 của Thành Cát Tư Hản đánh bại đội quân 20 ngàn. Một đội quân không biết sợ và làm đối thủ run sợ.
    Chúng ta có thể thấy trận Thái HS cũng còn có những quả ra vô lọng cọng tý thua nhưng đồng đội đã bọc lót. Những khi đồng đội không thể làm gì hơn thì HS sẽ bọc lót. Star Sports đã thốt lên thán phục làm sao hết cầu thủ này tới cầu thủ khác của VN đã xả thân vào bóng tất cả 3 người để cản cho được cú sút Teep. Chúng ta cũng thấy Công Vinh cũng như Quang Cường chuyền tương đối hỏng hơi nhiều quả bóng...hay bị đoạt bóng....nhưng chúng ta không thấy 1 Công Vinh phân bua và chạy dưỡng sinh, thay vào đó là chạy tranh chấp và chiến đấu. Chúng ta cũng thấy Tấn Tài chỉ 1.65m nhưng không ngần ngại không chiến với hậu vệ 1,83m....tất cả cho ra tốt nhất năng lực. Đó là kết quả đắc nhân tâm, từ đó những ý đồ được hiện thực hoá trong cái mong đợi tốt nhất. Làm nên điều kỳ diệu.
    Trận tới đây VN và Thái cùng nghĩ 4 ngày (trận trước ta 3 Thái 4). Thái mất nhiều sức hơn VN trận vừa rồi. Surat sẽ trở lại và Việt Cường cũng vậy. Khi Quang Thanh và Việt Cường sung sức...bài đánh biên của Thái sẽ khó khăn.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phát hiện mới Phước Tứ
    26/12/2008 04:59
    Chiến công của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup có dấu ấn của những người hùng thầm lặng. Những cầu thủ như: Minh Châu, Tấn Tài, Hồng Sơn, Như Thành, Vũ Phong? và Phước Tứ đã góp phần làm bừng sáng lên hình ảnh của ĐT Việt Nam. Trong đó, Minh Châu và Phước Tứ được coi là phát hiện lớn nhất trong năm của BĐVN.
    Cách đây vài năm, Phước Tứ là một cầu thủ vô danh. Trưởng thành từ đội bóng ít danh tiếng QK5, gia nhập Thể Công trong con mắt hoài nghi của nhiều người, Phước Tứ được nhắc đến nhiều trong giai đoạn ĐT Việt Nam tăng tốc ở AFF Suzuki Cup. Anh trở thành mỏ vàng được khai quật bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
    Trung vệ Lê Phước Tứ (cầm cờ) ?" Ảnh: TTXVN
    Con đường đến với thành công của Phước Tứ không bằng phẳng. Ngay lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam, cầu thủ Thể Công đã trở thành tác nhân giúp ĐT Indonesia thắng trận. Trận đấu trên đất Trung Quốc, anh cũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của ĐT Việt Nam. Nhưng may mắn Phước Tứ là anh được sự dẫn dắt của nhà cầm quân biết nhìn người và bảo vệ cầu thủ.
    Ngay ở AFF Suzuki Cup, Tứ cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình khẳng định tên tuổi. Anh không có trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ngày khai mạc. Nhưng sau đó, HLV Calisto hiểu rằng, ông cần một cầu thủ tranh chấp tốt, có sức bật và tinh thần thi đấu lăn xả bên cạnh Như Thành có thiên hướng chơi thòng. Ong chọn Phước Tứ vào vai trò trung vệ càn quét và ngay lập tức, anh trở thành lựa chọn không thể thay thế của ĐT Việt Nam. Sự chững chạc, phong độ ấn tượng của Phước Tứ giúp anh trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của HLV Calisto trong năm 2008.

    Khắc Sơn
    =============================
    Không ngạc nhiên nếu chính Phước Tứ chứ không phải Như Thành sẽ được chọn vô đội hình tiêu biểu AFF Suzuki Cup 2008. Phước Tứ bắt đầu đá bóng năm 17 tuổi....trong đội hình QK5. Nhưng nhờ thể hình thể lực + có thiên bẩm...nên không cần phải tốn kém đào tạo từ U11 (chưa chắc được).
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/12/2008
  8. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Mẽo viết đoạn này chính xác. Già Tồ có cái tài của người làm tướng, đó là biết lấy lòng và tâm lý với quân sỹ. Biến họ thành những chiến binh ra trận với 120% sức lực. Lính phục Tồ, tin tồ, quý tồ, nhưng vẫn sợ và nể Tồ.
    Mịa, công nhận ở đâu ra cái ông nước ngoài này nhỉ, Mà tự dưng lại gắn bó với bóng đá VN. Có lẽ phải cảm ơn cái ông đầu tiên phát hiện ra già Tồ và mời về VN mới phải.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nguyễn Việt Thắng Người hùng thầm lặng
    25/12/2008 05:50
    Vũ Phong, Công Vinh là những người trực tiếp đem lại chiến thắng cho ĐT Việt Nam, nhưng Việt Thắng là người xứng đáng được nhắc tên nhiều hơn! Trong những trận đấu vừa qua, Việt Thắng luôn biết cách để lại dấu ấn. Khi Công Vinh lặng tiếng, Việt Thắng ghi bàn. Khi hàng phòng ngự đối phương tập trung vào mũi nhọn Công Vinh, Việt Thắng tỏa sáng. Và tối qua, Thắng ?obế? tiếp tục chứng tỏ khả năng và tinh thần đồng đội cực lớn bằng đường chuyền quyết định cho Công Vinh ghi bàn.
    Việt Thắng là tiền đạo có khả năng cài người và giữ bóng tốt nhất của ĐT Việt Nam hiện nay. HLV Calisto rất cần một mẫu trung phong như vậy trên hàng công để giảm tải cho Công Vinh và gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Trận gặp Lào, Thắng khai thông bế tắc. Trên sân Mỹ Đình, Thắng là cầu thủ khiến hàng phòng ngự Singapore phải lao đao. Chính anh đã có cú dứt điểm đập cột khung thành thủ môn Lewis. Và ở Rajamangala, Thắng ?obế? tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha bóng vô cùng đồng đội cho Công Vinh. Pha đưa bóng sang ngang của Việt Thắng giúp Công Vinh ?ođá ra còn khó hơn sút vào? nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.
    Việt Thắng đang chơi ngày một tốt hơn so với chính bản thân anh trước đây. Con đường của ĐT Việt Nam tới trận chung kết có nhiều khoảnh khắc mang tên anh. Thắng ?obế? không muốn làm ngôi sao trên hàng công. Anh muốn mình là người tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn nhiều hơn số bàn thắng anh ghi được. Nhưng sự có mặt của Thắng ?obế? lúc này quan trọng chẳng kém gì Công Vinh. Và đôi lúc chính những hy sinh thầm lặng của Việt Thắng mới là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam.

    Hải Long (từ Bangkok)
    =====================
    Khi Đần loại Việt Thắng gỏi tuyển VN lần trước, Tồ thốt lên chính Việt Thắng mới là trung phong số 1 của VN. Tồ đã chứng minh lần cầm quân nay rằng mình không nói ngoa. Lời bác nay đã thằng chiến thắng huy hoàng. Bàn thắng trận Lào khai thông bế tắc. Cú dội cột trận Sing khiến lòng tự tin của Sing lung lay. Trái chuyền dọn cổ cho Công Vinh đẩy Thái vào thế khó khăn.
  10. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Việt Thắng đá tiền đạo quá hay. Đội tuyển luôn cần 1 mẫu tiền đạo sức mạnh và tốc độ như vậy. Mọi người chê VT vụng, đúng là nhiều pha vụng, nhưng nhiều khi VT cũng có nhiều pha sử lý bóng dẻo qua người đâu ra đấy.

Chia sẻ trang này