1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ông này lại mắc bệnh gì rồi, cái gì mà linh mới cả hồn, nghe ghê chết. Ông Tuấn Mẽo viết bài rất có phong cách, chứng tỏ là 1 trong số những người biết xem bóng đá và có cá tính, thế thôi, để cho ông ấy yên, và tiếp tục đưa bài viết hay cho mọi người cùng đọc.
    Đừng tôn sùng thế.
    Tất nhiên, hoan hô Tuấn Mẽo đã có cái nhìn rất chính xác về bóng đá Việt Nam.
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Ừa hãy đễ cứ nhu dòng suốii chảy,nâng lên nhiều lai bi mac benh ngoi sao rồi lại khỗ cho anh em trong box nay,ko có bài biết hay thì chết
  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình tin rùi
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thay chú Agu bằng Noh Alam shah được đấy. Cá nhân tớ thấy Noh vẫn là tiền đạo giỏi nhất ĐNA. Thể hình thể lực tốt, tư duy tốt, kỹ thuật cơ bản ... Các chú còn lại cứ được cái nọ lại mất cái kia
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Hai, 29/12/2008, 12:20 (GMT+7)
    Bí mật trong trận chung kết: Người Thái đòi thay trọng tài
    In trang này Gửi cho bạn
    (TT&VH) - Theo kế hoạch phân công trọng tài của AFF, trọng tài làm nhiệm vụ bắt chính tại trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 sẽ là một ông vua sân cỏ mang quốc tịch Malaysia.
    Nếu điều này xảy ra, ĐTVN sẽ lập 1 kỷ lục hy hữu là cả 4 trận đấu của đội bóng áo đỏ ở vòng loại trực tiếp AFF Suzuki Cup 2008 đều do các trọng tài Malaysia đảm nhiệm. Tuy nhiên, Thái Lan, mà cụ thể là chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Worawi Makudi, đã kịch liệt phản đối điều này và yêu cầu AFF phải phân công một trọng tài châu Á điều khiển trận chung kết lượt về, nếu không Thái Lan sẽ xem xét việc rút lui khỏi giải đấu này ở lần sau.
    Đáp lại, AFF cũng bày tỏ quan điểm rất cứng rắn: ?oCác trọng tài Đông Nam Á đủ sức hoàn thành nhiệm vụ nên không có lý do gì để phải mời trọng tài ở ngoài Đông Nam Á cầm còi?.
    Thế nhưng, là uỷ viên BCH FIFA nên tiếng nói của ông Worawi rất có trọng lượng, và bằng nhiều nỗ lực vận động hành lang khác nhau, ông Worawi đã thuyết phục được AFF thay đổi phương án sử dụng trọng tài Malaysia.

    Thái Lan thất bại trong cả cách ứng xử chứ không chỉ trên sân cỏ
    Sau thất bại trước ĐTVN ngay tại Bangkok ở trận lượt đi, trong đó trọng tài người Malaysia Krishnan đã từ chối 1 bàn thắng ?onhạy cảm? của Ronnachai, người Thái rất dị ứng với các ông vua sân cỏ Malaysia và họ tìm mọi cách để tránh khỏi cái dớp này ở trận lượt về.
    Giải pháp được AFF và Thái Lan thống nhất là sử dụng trọng tài Indonesia, đội bóng từng thua Thái Lan ở bán kết, nhưng khổ nỗi trình độ của trọng tài Indonesia lại không đáp ứng tiêu chuẩn của AFF, và bằng chứng là không một trọng tài nào từ Indonesia được giao làm nhiệm vụ ở vòng loại trực tiếp AFF Suzuki Cup 2008.
    Vì thế, cuối cùng AFF đã lựa chọn phương án bổ nhiệm Abdul Basir, trọng tài người Singapore từng thổi chính ở trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng và bị HLV Calisto chỉ trích thậm tệ vì những quyết định thiên vị trắng trợn Thái Lan.
    Khỏi nói Thái Lan hoan hỉ thế nào với quyết định này, còn Việt Nam thì khá lo lắng, vì dưới góc độ tâm lý, không ai muốn gặp lại vị trọng tài đã mang lại nhiều xui rủi như vậy.
    Tuy nhiên, ?otiểu xảo? của Thái Lan cuối cùng vẫn thất bại khi bàn thắng lịch sử của Công Vinh ở những phút bù giờ đã giúp ĐTVN lên ngôi mà không còn lo sợ cái vía dữ của trọng tài này.
    Hoàng Anh
    ========================
    Thật ra thì chú tt Sing này bắt cũng tốt ý. Như các bạn biết tui không có phàn nàn gì về trọng tại.
    Ông này bắt khá công tâm nhưng có vẻ nhẹ tay khi rút phạt cho Thái Lan hơn VN ....thế thôi. Thằng CV đẩy nguội Thonglao cái...toét thẻ vàng. Trong khi thằng Suree nó đã thẻ vàng đốn CV thế mà quay đi quay lại hắn cho thẻ thằng khác...đíu hiểu nỗi. Nhưng không bắt ép VN là tốt rồi dù gì thì Thái và Sing là 2 ông lớn ĐNA làm nó mất lòng rút lui bóng đá ĐNA sẽ không còn giải giá trị. Vn ráng vô địch lần nửa thì cứ chảnh thôi.
    Đíu mịa bọn Thái đá có hay ho điu gì ghê gớm đâu các bố chuyên ra nhất là các fan nghệ yêu tôn sùng siêu sao NA và thích Đần....cứ suốt ngày ra rã Thái hơn VN cái đầu...mịa nghe ngứa cả đít....cải 6 năm nay chưa dứt...nhờ cho Tồ 1 cơ hội giờ hết cải.
    Lại lúc trước chê Việt Thắng, Thanh Bình, Anh Đức chân gỗ....cứ chờ đó tồ sẽ biến họ thành chân vàng....chú Công Vinh trung phong chân vàng....cuối cùng thì thích hợp hơn ở tv trái...bác nào ngày trước đề nghị cho chú nó vào đây...thế mà hay...không phá nát thế công không phá tan thế thủ...cứ cho chú ấy ở yên bên cánh gà đóng góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu...thích chú ấy bùng nổ...không thích không hại gì...còn dở hơi...thay ra...tạo đột biến. Nói thế chứ vòng bán kết thằng Vinh đá vậy là đạt...kể như cánh trái nó ngon hơn Thành Lương.
    Làm thế nào mà ông Tồ cho Tấn Tài đá hộ công/tiền vệ công trong sơ đồ....mịa tỉa tót hay qué làm thằng Việt Thắng có banh mà dốc...Sự thay đổi này gây bất ngờ với Thái...vì vị trí này đụng Sing là Thành Lương hay Vũ Phong tụi nó đảm đương. Tấn Tài đá thông minh hơn hẳn dưới nhà Tồ, cũng tương tự thằng Vinh. Lúc trước tuyển VN thời Đần 2 thằng hàng công tui ức chế nhất là 2 thằng này.
    Nếu ở Porto tên tuổi Mourinho chỉ sau có chúa...thì ở VN tên tuổi Tồ chỉ sau có......bác Vinh tù xứ nghệ thôi. (Mịa tui mà nói tên khác thế nào cũng có vài chú hồng vệ binh vào đấu tố ngay), cho Vinh tù lên đê để ném đá cho dễ.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 29/12/2008
  6. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0


    xóa ai bảo Việt Thắng đá chán nhưng Công Vinh đá ở đâu ảnh hưởng *** gì. Cứ ghi bàn là được rồi, trung phong hay tiền đạo cánh thì cũng chỉ là tương đối thôi.
    xóahơi tí cứ lôi Nghệ An - Hà Tĩnh ra . Cùng là người Việt Nam cả mà xóa có tí tinh thần dân tộc.


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 29/12/2008
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2008:
    Cám ơn, Calisto!
    13:15'' 29/12/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đêm 28/12, HLV Calisto đã làm được điều mà những đời HLV ngoại trước không làm được: đem ?oVàng? thật về cho bóng đá VN.
    >> Bóng đá, lời tri ân & sức mạnh của một dân tộc
    >> Xin cảm ơn HLV Calisto & các tuyển thủ!"
    >> Hành trình lên ngôi của tuyển VN tại AFF Cup 2008
    >> Cùng gửi lời chúc cho nhà tân vô địch Việt Nam!
    >> Công Vinh đưa Việt Nam lên ngôi ở giây cuối cùng!
    >> Sân Mỹ Đình tối 28/12: Nghẹn ngào & bay bổng
    >> Dòng họ nhà Công Vinh, Hồng Sơn vui ngất trời
    >> Calisto: "Xin dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ"
    >> Đêm Việt Nam không ngủ
    Không những thế, với những gì ông đã thổi vào ĐTVN trong thời gian vừa qua, những cựu tuyển thủ làm nên chiếc HCB SEA Games 18 đều phải thừa nhận rằng đây mới là ?oThế hệ Vàng? đúng nghĩa của bóng đá VN.

    HLV Calisto đã làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá VN. Ảnh: Hoàng Minh
    Dưới tài dẫn dắt cũng như các liệu pháp tâm lý của HLV Calisto, ĐTVN 2008 đã lột xác và không còn cam chịu trở thành đối thủ ưa thích của ?ogã khổng lồ? Thái Lan. Các cầu thủ đã vươn mình trưởng thành qua từng trận đấu tại AFF Cup 2008, nhất là sau những gì họ làm được ở hai trận bán kết và hai trận chung kết.
    Dấu ấn của HLV Calisto trong chức vô địch đầu tiên của bóng đá VN là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, chính sự thừa nhận từ các tuyển thủ đối với HLV người Bồ Đào Nha này mới thật đáng quý.
    Từ chỗ ấm ức, hậm hực, viện cớ chấn thương gây khó dễ của những ngày đầu mới tập trung, họ đã tâm phục, khẩu phục tài cầm quân của ông thầy ngoại đã có 8 năm sinh sống tại Việt Nam.
    Tuy nhiên, để đạt được đến vị thế như hôm nay, HLV Calisto đã phải trải qua bao phen sóng gió và cả những cơn bão lòng. Dẫn dắt ĐTVN được 6 tháng nhưng mái tóc hoa râm của vị HLV 56 tuổi này phút chốc đã bạc trắng vì gặp phải quá nhiều ưu tư.

    Để đi đến thành công hôm nay, HLV Calisto đã phải trải qua những thời khắc hết sức khó khăn. Ảnh: Hoàng Minh
    Năng lực của ông ở bóng đá cấp CLB và ĐTVN năm 2002 đã được thừa nhận nhưng khi ông lên nắm ĐTVN ở năm 2008, nhiều người lại nghi ngờ rằng ông, người được mệnh danh là ?oPhù thuỷ? đã hết phép.
    Khi ĐTVN liên tiếp gặp trục trặc nhân sự ở tất cả các đợt tập trung, HLV Calisto là người khổ tâm nhất. Có lần ông cảm thấy hết sức buồn vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với ĐTVN khi mất lần lượt đến 10 cầu thủ tốt.
    Rồi đến khi ĐTVN đá tập huấn không biết thắng là gì, mọi mũi dùi công kích đều chĩa vào Calisto đến độ ông phải thu mình lại lang thang một mình ở đường phố TP.HCM trong khi cả đội đã tề tựu tại Hà Nội để chuẩn bị cho T&T Cup.
    Sự khiêu khích từ dư luận càng lên cao khi đội U-22 VN đoạt Mederka Cup trở về. Những lời kêu gọi ông từ chức râm ran nổi lên. Khi đó, người viết thường xuyên tiếp xúc với HLV Calisto và được nghe ông tâm sự khá nhiều.
    Rất nhiều lần ông khẳng định mình không được tôn trọng và không hiểu cuộc sống tại VN như thế nào. Chính những cầu thủ mà có người còn tung tin phá rối nội bộ đội lại là những người được ông bảo vệ hết mình.

    Cám ơn, Calisto! Ảnh; Nguyễn Hoàng
    Ngay cả khi họ thi đấu nhạt nhoà tại Cúp TP.HCM, chính ông là người thừa nhận niềm tin của mình vào những gương mặt hiện tại. Chính ông là người nói chắc như đinh đóng cột rằng lứa cầu thủ hiện tại rất có tiềm năng và tương lai của bóng đá VN thuộc về họ.
    Khi ĐTVN thi đấu chuệch choạc với nhiều vị trí trái sở trường cùng với sơ đồ mới 4-2-3-1, dư luận đã vội lên tiếng chỉ trích. Thậm chí, có người hâm mộ còn gọi điện thoại yêu cầu ông từ chức vì đã làm mất hình ảnh của bóng đá VN.
    Thế nhưng, có ai ngờ rằng chính cách huấn luyện như thế đã giúp các tuyển thủ lớn hơn, có trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn và hoàn thiện hơn. Chính cách huấn luyện từng bị chê bai ấy của ông đã giúp ĐTVN lột xác hẳn, kể cả tân binh Quang Cường hay Quang Hải.
    Ông cũng là HLV đầu tiên khẳng khái đưa ra những lời trách móc nhưng không cực đoan đối với người hâm mộ VN khi họ liên tiếp đòi ĐTVN phải chiến thắng, chơi đẹp, tưng bừng ở những giải đấu tập huấn vô thưởng vô phạt. Thậm chí, cách cư xử của ông trong vụ không thể có 5 cầu thủ U-22 cùng băng ghi hình trận đấu của Malaysia cũng làm cho HLV Mai Đức Chung phải suy nghĩ lại.
    Sau trận bán kết lượt đi trước Singapore ở Mỹ Đình, ông tiết lộ rằng mình chỉ nhận được các tài liệu có liên quan đến tuyển Malaysia rất sát ngày quyết đấu của ĐTVN với đối thủ này ở vòng bảng.
    Ông buồn với cách hành xử của một người nào đó nhưng không vương vấn lâu. Ông rất nhiều lần khẳng định với người viết rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm nên sẽ không thể bị đánh gục bởi những áp lực kiểu như thế.
    Và ông cũng là người gửi thông điệp đến VFF rằng bóng đá VN khó có thể ổn định nếu cứ thay đổi HLV ngoại xoành xoạch và chỉ nghĩ đến thành tích tạm bợ trước mắt. Cái ông cần ở VFF là một lộ trình dài hơi với mục đích rõ ràng để nâng tầm ĐTVN chứ không phải xem thành tích tại khu vực là điều tối thượng.
    Sau đêm 28/12 vừa qua, Calisto xứng đáng nhận những lời cám ơn trọng thị nhất. Ông cũng xứng đáng là vị thuyền trưởng lâu dài với bóng đá VN.
    Một lần nữa, xin cám ơn, Calisto!
    Hoài Anh

    ==============================
    Tin thì tui đã tin. Cám ơn tui sợ không viết hay bằng. Tui chỉ biết nói thẳng nói thật gây mất lòng và kết oán với bọn Hồng Vệ Binh thôi.
    Nhưng hy vọng là sẽ có một bài Xin Lỗi Calisto nửa để mà cho lên đây như sự ghi ân của một cđv với 1 người HLV tài và tâm huyết VN. Dẫu rằng nghề bồi bút nó bần tiện con người...tuy nhiên hy vọng sẽ có 1 chú phóng tinh viên 1 lần phóng tinh cho nó đúng nơi đúng chổ để có 1 lần nào đó chú ấy được thanh thản tâm hôn sống và viết với lương tâm nghề nghiệp.
    Có mấy người có khí phách cụ đồ Chiểu mù, đâm mấy thằng gian bút chẳng ta.
    Bây giờ thì toàn thấy đâm mấy con dâm dùi chẳng mòn thôi. Công Vinh đòi những 1000 cánh hồng cơ đấy!
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Mấy câu này hóa ra có tinh thần dân tộc.
  9. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ra đây là cái gọi là khí phách đó!
  10. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này hóa ra có tinh thần dân tộc.
    [/QUOTE]
    Mày đi hỏi cả cái diễn đàn xem nó ko có tinh thần dân tộc ở chỗ nào?

Chia sẻ trang này