1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Một số mem như TuấnUS , mc queen hay nhiều người khác post các bài có chất lượng , những dự đoán mà sau này hoàn toàn chính xác, hơn hẳn nhiều báo lá cải ngoài kia. Thế thì anh em trong forum công nhận tài năng có gì là sai? Hay ông ghen tị với tài năng của ông Tuấn nên mới chê các mem khác là bợ đít?
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Ko phải là ghen tị, đừng hiểu nhầm. Gọi là "thành phần" thì các bác cũng hiểu nó là như nào rồi. Cái gì đúng bảo đúng, cái gì bợ đít thì bảo bợ đít, đúng không bác .
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là bài tui post trong topic Nhận Mặt Đối Thủ, trước khi vào đá AFF Cup.
    ================================
    Trên nguyên tắc để đoạt huy chương vàng tuyển VN phải vượt qua 2 đối thủ sừng sỏ là Thái và Singapore.
    Trên lý thuyết VN có khả năng đụng cả Sing 1 lần và Thái đến 2 lần.
    Tuy nhiên chỉ cần bổ 1 trong 2 thì sẽ rất hưng phấn thì dập thằng kia là hơi cao.Để rồi xem Mr Tồ sẽ bố trí đội hình ra sau trong trận đụng Thái. Cái mấu chốt theo tôi là vị trí tiền vệ trụ và trung vệ đã đưa đên 2 bàn thua tại T&T Cup với Thái.
    Tôi thích phong cách Mourinho...luôn luôn thay đổi 1, 2 vị trí trận sau khiến đối thủ không thể bắt bài.
    Trận thằng vừa rồi Inter lại bỏ ra Adriano và cho Cruz vào. Hàng hậu vệ thì thay trung vệ.
    Sừng sỏ cở Adriano mà cũng dự bị mút chỉ luôn. Ibrahim cũng có lúc không được đám, tương tự Shev tắc cả điện vì Mou.
    Tồ dù sao cũng miệng cứng lòng mềm.
    Nếu tui là ông ấy thì sẽ cho Minh Châu thế Tài Em, và Quang Hải đá cùng Việt Thắng.
    Vừa rồi các chuyên ra Thành Vinh và Vương Tiến Dũng, Huỳnh Đức khuyên tuyển VN không nên ăn thua với Thái mà dồn sức cho trận Mã. TSB cả cái làng bóng đá VN bình thường thì đòi hỏi gớm lắm như chưa đụng Thái đã muốn hàng rồi.
    Gửi lúc 11:27, 03/12/08
    ============================
    Sau khi Tồ thay Minh Đức bằng Phước Tứ và dùng Minh Châu thì VN là bất khả chiến bại từ đó.
    Nhiều khi có những chuyện trông thấy rõ ràng, chỉ cần những thay đổi quá đơn giản...nhưng với các ông VN mọi sự trở nên cực kỳ phức tạp và ghê gớm.
    Cái khó nhất không phải là thay 1 cầu thủ...mà là việc thay 1 cầu thủ NA không xứng đáng là rất khó.
    Hiện nay ông Lân nó mức lương đc Tồ vẫn giử nguyên, tới tháng 4 thì sẽ đàm phán gia hạn và cân nhắc thêm việc tăng lương (chắc được thêm 200 usd/ tháng nửa)...tui không nghĩ Tồ sẽ ở lại tuyển VN tới tháng 3 đâu.
    Mịa bọn VFF cần phải thua thê thảm 2,4 năm nửa mới sáng mắt. Ngu như thằng Đần cho nghĩ sớm vẫn trả lương đầy đủ...nhưng với Ông Tồ chúng nó bủn xỉn và hà tiện.
  5. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Tôi yêu đội tuyển Việt Nam nhưng tôi không chấp nhận cái cách làm việc của Liên đoàn:
    - Bè phái
    - Dốt (không làm nên mới rãnh ==> chọc, ngoáy, chưa kể hàng gửi gắm) ==> Làm việc không khoa học
    - Cục bộ địa phương
    - Làm việc thì chân trong chân ngoài
    - Tiểu nhân (Thắng thì nhào vô tranh công, thua thì tranh nhau vào đạp)
    -Lợi ích cục bộ ==> cái này cũng do dốt mà ra
    tạm thời thế đã
    anh em ai có ý kiến đóng góp thêm nhé
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
                Như tôi đã nhận định trước trận lượt về rằng Lão Tồ mới thật sự là nhà cầm quân xuất sắc nhất ở cái ao làng này...Các bạn tin vào chiến thắng của TVN bằng con tim,mà trong đó TuanUSA đại diện là người có quả tim lớn nhất,nhưng tôi tin ở TVN bằng cả con tim lẫn lý trí bằng những lời phân tích trước trận đấu ở topic này...Trở lại trận đấu 1 chút,TVN đã chơi với 1 thế trận gần như là hoàn hảo,suốt 90'' thi đấu người Thái gần như không thể mang banh lại gần khung thành VN__Bằng chứng là suốt trận đấu họ chỉ được vài quả sút tầm xa,mà trong bóng đá khi đã sử dụng tới những quả sút từ xa đồng nghĩa với việc "tuyến trên"  đói bóng.Những quả sút từ xa đôi khi cũng giải quyết được trận đấu nhưng hiệu quả thành công thì kém xa khi "tuyến trên" có bóng trong khu vực 16m50__Lý do vì sao ư..?Hàng tiền vệ Thái đặc biệt là linh hồn Thonglao của Tuyển Thái đã bị bóp nát__Đây là điều mà tôi ưng ý nhất về cách dùng chiến thuật của lão Tồ__Thông thường trong bóng đá tiền vệ thủ (MC) phải đứng sau lưng tiền vệ trung tâm (TE),nhưng gần như nguyên hiệp thứ nhất và khoảng 10'' hiệp thứ 2 MC lại đứng phía trước TE để khoá ngòi nổ Thonglao và tranh chấp banh,và "khu vực nóng" này (thường được camera quay nhiều nhất,vì banh thường ở đây nhiều nhất) luôn thấy bóng dáng của MC (Đây sẽ cầu thủ rất quan trọng của TVN sau này,nếu như sau này anh ta có được những đường chuyền chuyển cánh hay những đường thọc khe tốt hơn thì chắc chắn anh ta sẽ là cầu thủ lớn của TVN giống như Hoàng Bửu năm nào)...TE trận này thi đấu khá tốt,bằng các đường chuyền giãn biên...Có 1 điều đặc biệt nữa  là ở trận này Calisto cho QThanh xâm nhập vòng cấm địa đối phương hơi nhiều so với mấy trận trước hầu như là không có.Đây chính là sự linh hoạt của các vị trí trong đội hình...Nếu các bạn xem lại các bạn sẽ thấy rất rõ khi QT xâm nhập vòng cấm địa gây bất ngờ cho hàng hậu vệ Thái (vì là hậu vệ nên ít khi bị chú ý nếu có cũng không đủ người vì lo kèm tiền đạo mới là nhiệm vụ chính) và bất ngờ nhận bóng,sút thì khi đó VT lui về đá như tiền vệ trung tâm với TT,và TE đảm trách nhiệm vụ của phòng thủ cánh trái của QT nếu bị phản đòn (ông vua chơi phản công mà để bị dính đòn phản công đâu có được).Khoảng gần giữa hiệp 2,Khi thấy tuyển Thái lựng khựng ở khu trung tuyến (vì Thonglao và ngay cả suchao cũng không thể làm bóng cho tiền đạo,Thái đang tính chuyện chuyển qua chơi bài phòng thủ,phản công) lão Tồ liền ngay lập tức tung MP thay MC (đổi tiền vệ công lấy tiền vệ thủ).Thái đã hoàn toàn bị bất ngờ và ngay lập tức TVN có những cơ hội ăn bàn rõ rệt__Đó là tình huống  vô_lê của CV,quả bấm bóng sạt xà ngang của TE cũng từ đường chuyền của MP,và trái cuối khi CV nhận bóng cũng từ đường chuyền của MP,sau đó mới bị phạm lỗi...Nhãn quang chiến thuật cực kỳ lợi hại (mà cũng đúng thôi đầu lão 2 thứ tóc rồi + thêm 1 mớ sạn nữa).Còn về sơ đồ chiến thuật chỉ đó là "sơ đồ chết",sự linh hoạt biến chuyển trong các vị trí và thay đổi hình dạng sơ đồ trong từng thời điểm mới là điều quan trọng,Mà muốn làm điều này HLV cần phải biết "đọc trận đấu,tình huống" thật nhanh. Như trong binh pháp TÔN TỬ cũng nhận định :"chiến thuật binh pháp giống nhu giòng nước,nó phải biến đổi tuỳ theo địa hình mà nó đi qua Với một quân số có hạn, đội hình chiến đấu hợp lý phải dựa vào địa hình thực tế, chứ không dựa vào sơ đồ bất di bất dịch".Quá chí lý...!và 1 lần nữa tôi khẳng định Calisto hơn tài Reid Thái và các nước trong khu vực nếu không thay đổi HLV thì Lão vẫn sẽ là vua
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bài này của bác Tuấn, đọc đi đọc lại vẫn ko chán. Chứa đựng rất nhiều bài học, từ bóng đá đến cuộc đời
  8. kaizen2008

    kaizen2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói phải công nhận nếu tôi làm GD Ban thể thao ở VTV tôi nhất định sẽ mời anh tuấn USA về làm bình luận viên Bóng Đá.Anh viết rất hay
  9. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Với điều kiện Tuấn Huê Cầy chịu đổi mầu bớt bài Giềng.
    Có 1 em Vịt Kiều ThuanUSA gì đó MC Talk Viet Nam ở VTV4 trông rất duyên
  10. goicatram

    goicatram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc loạt bài này trên bác Vietnamnet, nhà em phục tài bác Tuanusa thật,

    Trợ lý Ngô Lê Bằng kể chuyện về tuyển, về Calisto (2)
    13:54'' 03/01/2009 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Gặp HLV Ngô Lê Bằng đúng vào ngày cuối cùng của năm 2008 sau khi anh từ Hà Nội vào, mang theo niềm sung sướng và hạnh phúc mà vẫn còn rạng ngời trên nét mặt trong bữa ăn trưa. Giữa chúng tôi đã có những câu chuyện thật thú vị, về đội tuyển, về Calisto, và cả cái "bí quyết" mà anh không thể khám phá.
    >> Trợ lý Ngô Lê Bằng kể chuyện về tuyển, về Calisto (Phần 1)
    Câu chuyện thứ ba: Mỗi trận đấu là một "bài toán tâm lý"
    Bí quyết để Calisto tạo nên một tuyển VN gắn kết, tự tin, ra sân với niềm tự hào, quyết đấu vì màu cờ sắc áo tổ quốc? Rất đơn giản mà cũng rất cao tay: ông đánh thẳng vào lòng tự trọng, kiêu hãnh của mỗi cầu thủ.
    Ông Bằng "bật mí": "Sau vòng bảng, ông ấy nói với các cầu thủ. Họ chê các bạn đá dở ư, vậy nếu thấy không đúng, các bạn hãy ra sân và chứng minh đi".
    Thầy Tô đã có "bài toán tâm lý" thật cao tay để "khích" học trò biết gượng dậy sau thất bại. Ảnh: Hoàng Minh
    Còn trước trận đấu quyết định với Singapore thì thầy Tô kể một câu chuyện từ hồi còn ở Bồ Đào Nha - về một trợ lý được phái đi "trinh sát" đội bạn về đã báo cáo: hàng thủ cao to, tuyến giữa lợi hại và hàng công rất mạnh. Rồi ông nhấn mạnh: "Với một số người thì chỉ toàn nhìn thấy điểm mạnh của đối thủ. Nhưng với tôi, các bạn là nhất, là số 1!".
    Chính nhờ cái sự "đề cao" và tin tưởng của nhà cầm quân này mà các cầu thủ ra sân với một tâm trạng đầy hưng phấn, khát khao và... hiếu thắng!
    Hay trận tái ngộ với Thái Lan, ông hỏi các cầu thủ: "Các bạn có muốn vô địch không? Các bạn có còn nhớ gì về 10 năm trước và điều mọi người còn nhắc lại là gì? Đây chính là cơ hội để các bạn thực hiện giấc mơ, khẳng định sức mạnh. Vậy còn chờ đợi gì mà không nắm bắt lấy?".
    Chưa hết, là người nước ngoài nhưng ông luôn "nêu cao tinh thần Việt" bất cứ lúc nào. "Ông luôn nói với cầu thủ, đội tuyển là bộ mặt của quốc gia và các bạn hãy tạo dựng vì điều ấy. Ở đây, mỗi người chỉ là một cá thể, không hơn không kém".
    Khi tổ quốc luôn ở trong trái tim, các cầu thủ có thể làm được những điều tuyệt vời. Ảnh: Đức Anh
    Và để làm tấm gương cho tất cả mọi người, trước mỗi trận đấu, ông đều thủ sẵn cờ, băng rôn khẩu hiệu bằng cách quấn vào tay, để trong túi áo hay đâu đó. Và ông cũng yêu cầu mọi người làm điều tương tự. Ông còn dặn dò: "Khi nào các bạn cảm thấy cần được nhận lời động viên, cần có sức mạnh để vượt qua thì hãy nhìn vào đó, vào màu cờ đỏ tổ quốc...".
    Câu chuyện thứ tư: Dạy học trò theo cách... Mourinho
    Trợ lý ngôn ngữ tại AFF Cup 2008 còn cho biết thêm: "Ông Calisto rất hay nhắc đến Mourinho và ông ấy ấn tượng với cách mà Mourinho giải quyết vấn đề". Và cũng từ Mourinho, câu chuyện của chúng tôi trở lại với trận mở màn gặp Thái ở vòng bảng.
    Các bác xem thêm tại đây:
    Trợ lý Ngô Lê Bằng kể chuyện về tuyển, về Calisto (2)
    http://thethao.vietnamnet.vn/2009/chandungphongvan/1/3/996522.vnn
    Được goicatram sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 03/01/2009

Chia sẻ trang này