1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Chơi với những gì mình có bác tuấn mẽo ạ, muốn chơi được như Mou làm thì TVN cần có 2 thằng như Minh Châu, hơn nữa Tồ thích cho 2 chú chạy cánh kiêm tiền vệ công là Phong và Tài, tạo thành bộ tứ tấn công là VP, TT, VT, CV. Rất nhịp nhàng, khi cánh dâng phản công, có khi còn cao hơn cả cặp tiền đạo (đang lụi hụi chạy từ dưới lên). Chẳng lẽ không đá như Mou thì không có cách khác (mà rõ ràng đá không giống Mou). CV, VT có thể lùi về hỗ trợ cho tuyến giữa. Sử dụng đội hình này có thể là cách tốt nhất hiện nay, nếu Tô còn bài nào khác chưa triển ra thì cũng...chịu, vì sắp xếp đội hình không phải là việc đơn giản.
    Nếu Vịt mình đá 4-3-2-1 thì như đã nói có thể dùng tạm nhưng không thê dùng lâu dài vì thiếu 1 Minh Châu nữa ở giữa, và vị trí tốt nhất cho trung phong cắm là VT lại có vẻ không "mắn" lắm. Trận tới gặp Tàu nếu dùng đội hình này thì không sợ thủng giữa, nhưng quan trọng là 3 chú trung tâm có khóa được biên không. Nếu làm được thế thì Tàu cũng hết cửa thôi. Vịt mình thỉnh thoảng cho VP hay MP sút xa, biết đâu lại có quả, bóng bật ra vào chân VT thì càng mừng .
    Đừng lôi Đần vào mà đánh đồng với MU của tui, Đần chơi 4-4-2 cũng chạy biên các thứ, hậu vệ biên lên nhiều hơn Tồ. Lối chơi của Đần đậm chất Ăng Lê, đã được kiểm nghiệm nhiều và tỏ ra không phù hợp với tuyển mình nữa. Có thể vì người châu Á bản tính đã tủn mủn tài lanh nên không phù hợp với lối chơi cứng nhắc mà Đần áp vào. Về mặt con người thì cũng chỉ là tương đối thôi, thời Đần cầu thủ giỏi nhiều nhưng không sợ Đần. mà cái lũ "không biết sợ" ấy thì té hết rồi, giờ Tồ đang nắm 1 lớp cầu thủ "con ngoan trò giỏi", cũng phục ông này về liệu pháp tinh thần mà ông tạo ra cho các cầu thủ.
    Tin thì vẫn cứ tin thôi, hoa gì cũng được, dù biết ngày mai có thể nó héo, rụng nhưng cũng không buồn. Bóng đá là 1 trò chơi luôn có sự cạnh tranh rất tàn khốc và cũng có quy luật đào thải riêng của nó. Không có 1 quốc gia nào dùng 1 HLV quá lâu (thường là 5 năm), cũng như khi đá C1 không 1 đội nào lại dùng bài của năm trước, chết ngay
    =====================
    Khi chấp nhận triết lý bóng đá Mourinho phải hiểu cái cốt lõi làm nên chiến thắng với lối chơi này .
    1) Biến những cầu thủ trên sân thành 1 tập thể kỷ luật hết mình và khát khao chiến thắng....nếu không có điều này thì sơ đồ chiến thuật nào cũng vứt ...do đó siêu sao mà ễnh là cho ngồi ngoài luôn .
    2) Khi đã có được phần trên thì xử dụng cầu thủ sẵn có hợp lý không đòi hỏi phải điều kiện gì nhiều . Dĩ nhiên cầu thủ phải khá một tý .
    Porto đỉnh cao cầu thủ họ trước đó không phải là hàng thượng hạng mắc tiền .
    Khi Chelsea bắt đầu dưới trướng Mourinho cầu thủ họ không thể ss với Real hay MU.
    Inter hôm nay cho thấy Mou cần một đội bóng không cần những cầu thủ nhất định để thành công.
    Đôi quân của Mou vẫn thành công dù có Peter Chez, Drogba, Lampard, Makelele hay Essein hay không.
    Mou không đòi phải mang một chú Chelsea nào về Inter để thành công bằng giá trên trời dười bể. Mou không thích người ta ấn cho ông ta những cầu thủ ông ta cho rằng không phù hợp như Shev, như Ballack, Phillip Wrights, hay Tal Ben...
    Tại Inter giờ này vai trò trục giửa của Mutani rất quan trong như Lampard hay Makelele. Có cặp đôi Cruz và Ibrahim Mou thường chơi 451 và 442 thỉnh thoảng thậm chí 433 với Crespo..
    Cốt lõi của triết lý Mou là cầu thủ vào sân phải chiến đấu sao càng tốt, không cũng OK nhưng phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, khát khao chiến thắng...chỉ có thế tuyển mới thắng .
    Tài Em và Minh Phương đã chiến đấu ít ra tốt hơn là bất cứ thới kỳ nào trong quá khứ mặc dù lúc đó họ trẻ và sung sức hơn. Một tay nhát bóng õng ẹo như Công Vinh cũng chiến đấu. Chẳng thà vộ bóng ăn thẻ và bị ra sân ...dù sao còn hơn vật vờ phá hoại ...cho nên thái độ của tôi với CV không còn bức súc như trước kia. Phạm sai lầm là chuyện sẽ có và sẽ phải sửa chửa ...nhưng đá ểnh ểnh thui không chỉ phê bình mà chửi thẳng .
    Hãy nói là tuyển VN cần 2 Minh Châu hay 3 Việt Thắng để thắng đội này đội kia....nó giống như nh thực lực như Lion Pháp đòi mua hết dàn sao MU để tiền đề thành công . Triết lý bóng đá Mou không cần vậy và đã chứng minh = Porto. Mou không cần phải chứng tỏ từ đầu như đã với Porto...nhưng dù nắm Inter thì triết lý phương châm bóng đá không thay đổi. Khác chăng là với Mou giờ có khởi đầu đội tốt hơn thì sẽ dễ đi tới thành công hơn mà thôi .
    Cái quan trọng là thái độ thi đấu, khát khao và kỷ luật. Không có 2 Minh Châu, hay 3 Việt Thắng cũng không sao. Sẽ có cầu thủ khác làm Minh Châu thứ 2.
    Khi có thái độ kỷ luật và khát khao chiến đấu và chiến thắng + cặp trung vệ không chiến tốt và địa chiến tốt như hiện nay ...không chắc thắng TQ trên sân họ nhưng TQ muốn thắng VN cũng chưa chắc .
    Nhưng không thể đá cà tửng như từ phút 46-80 của h2 hôm nay...hoàn toàn bỏ quên việc tranh cướp bóng.
    Một đội bóng là 1 tập thể mạnh không có những ngôi sao dẫn đường mới khó bị đánh bại .
    Điều tui lo lắng nhất trận đụng TQ tới không phải là đẳng cấp ...vvv và vvv...tui cam đoan đá hết mình thì VN cũng có thể xơi luôn TQ....nhưng nếu nó cho Như Thành hay Phước Tứ ra cáng nguyên trận thì là sẽ thua ngay ...vì Minh Đức đá không nổi đâu...thế Minh Đức chổ Quang Thanh hôm nay là thấy rồi ....cho nên rất rất cần Xuân Hợp ...đây là chuyện phải làm ngay ....chứ Hồng Sơn đang phong độ tốt Tấn Trường không vô cũng ổn .
  2. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Em thấy loạt bài viết của bác TuanUSA đã được đăng tại rất nhiều forum và blog. Đề nghị bác nào muốn copy cần chỉ rõ link ở đây, chứ ko người ta lại cứ tưởng là bài của các bác
  3. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là tôn trọng tác quyền bạn ạ , tuy nhiên nếu đc đăng nhiều như thế thì hi vọng văn hoá xem BĐ ở VN sẽ thay đổi !
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Ông Calisto đã chứng minh được năng lực của mình và chúng tôi đảm bảo không để ông ấy thiệt thòi. Chúng tôi không thể công bố chi tiết bản hợp đồng của VFF với ông Calisto (vốn kéo dài đến tháng 5-2010) nhưng có thể hé lộ một điều là trong ấy có quy định mỗi năm sẽ cùng nhau ngồi lại để thương thảo bàn bạc. Chắc chắn chuyến này sẽ có nhiều thay đổi trong bản hợp đồng, ví dụ như lương bổng sẽ cao hơn, nhiệm vụ và quyền hạn của ông ấy cũng tăng thêm. Tôi tin ông Calisto vẫn còn có thể đóng góp được rất nhiều cho bóng đá VN.
    ==============================
    Với những con ma nhà họ hứa này, trừ khi hợp đồng đã ký chứ những lời nói chúng nó chẳng có giá trị nào cả. Tất vcả chỉ là đối phó dư luận.
    Riêng về tuyển VN dưới đời Tồ...tất cả chỉ mới bắt đầu...còn tiếp tục địa chấn nửa. Dưới trướng Cezar không có những chiến binh tồi. Khi Mou gây dựng lên đế chế Porto nó 3 mùa vô địch Bồ, một cúp C2 và 1 cúp C1. VN mới chỉ là bắt đầu.
    Sẽ thắng Lebanon tại VN...nhưng chỉ 1 quả thôi.
    Qua Trung Quốc tại sao không nghĩ tới thắng luôn TQ trên sân nhà nó. Đã thắng Sing và Thái trên thánh địa nó...tại sao không tiếp tục là Trung Quốc. OChina nó đầu tư rất nhiều mà thắng tuyển VN mới tập trung đâu có gì áp đảo? Hôm đó và hôm nay lối chơi đã khác nhiều. Tuyển Trung Quốc lại đang trong giai đoạn khủng hoảng HLV và mất tự tin. Cơ hội vàng làm trận động đất tại Bắc Kinh không phải là không có....Cúc dại trổ hoa đến mấy tháng lận...Hoa này tàn hoa khác lại trổ từa lưa.
    Gửi lúc 00:19, 01/01/09
    =====================
    Bác nào khoái câu dưới trướng Cezar (chứ không phải Sida) thì đây...tui tình cờ đọc lại kéo lên...cũng đang đúng ...để tự sướng tí . Mịa viết nhiều quá post linh tinh nhiều khi không biết nó ở đâu nửa .
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn này phân tích thì hay nhưng chính tả và ngữ pháp thì sai nhiều quá. Khi dùng tên của một nguời nước ngoài, nếu ko biết chính xác thì cứ Xê-da đại đế cho nó dễ hiểu, nó quần chúng. Còn đã viết thì viết cho chuẩn, Caesar chứ ko fải Cezar. Những cái tên này bác dùng web nhiều, cứ google 1 cái thì ra cả đống, có khó khăn j đâu mà bảo ko tìm đuợc để rồi viết sai như thế.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ông Tuấn này phân tích thì hay nhưng chính tả và ngữ pháp thì sai nhiều quá. Khi dùng tên của một nguời nước ngoài, nếu ko biết chính xác thì cứ Xê-da đại đế cho nó dễ hiểu, nó quần chúng. Còn đã viết thì viết cho chuẩn, Caesar chứ ko fải Cezar. Những cái tên này bác dùng web nhiều, cứ google 1 cái thì ra cả đống, có khó khăn j đâu mà bảo ko tìm đuợc để rồi viết sai như thế.
    ====================
    Đây là 1 trong những cái dở của tui không bỏ được. Mặc dù tui viết bài tại đây đến 5 năm rồi...nhưng mà ngữ pháp, và tên gọi là chuyện tui không khá hơn là mấy. Dần dần rồi thì các đc khác cũng quen với chuyện này. Với những người mới, hay có những quan điểm khác như bác thì có lẻ sẽ là khó chịu. Nhưng mà tui cũng cố gắng lắm rồi nhưng khả năng có thế và vì tui không quan trọng chuyện này như bác. Nếu bác yêu quí tui thì phải chịu đựng thôi...gọi là sống chung với lũ.
    Có diễn đàng như Tây Thi họ rất quang trọng văn chương ngữ pháp...và tui không thích và đã vào nhưng không tham gia rất lâu. Không phải vì vấn đề gì bởi vì quan điểm sống khác nhau. Như đã đọc và biết thì hiểu con người tui không hình thức....bởi vậy tui rất ghét hình thức. Nhưng nếu bác thích đọc tiếng việt Chuẩn thì vô đấy xem sao.
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bác thấy khó chịu thì đừng đọc nữa, ngồi đó mà bới lông tìm vết.
  8. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đó là bài góp ý tích cực, ko có gì là bới lông tìm vết cả. Nếu bác Tuấn USA sửa được cái này thì hoàn toàn có thể gửi bài lên các báo thể thao, cho bọn "Những cây viết báo bóng đá bệnh hoạn" sáng mắt ra
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tôi cũng muốn góp ý bác như vậy từ lâu rồi.
    Thật sự khi đọc bài của bác tôi thấy rất hay và sâu sắc, có những điều mà khi đọc bài của bác mới ngỡ ngàng hiểu ra.
    Tuy nhiên, nếu bác cố gắng sửa được những lỗi cơ bản trong chính tả thì tuyệt vời.
    Không cẩn quá chỉn chu, cũng không cần phải viết đúng tên các cầu thủ bằng ngoại ngữ, chỉ cần bác viết đúng tiếng Việt là được. Cố gắng từng bước là sẽ được bác ạ.
    Tuy nhiên nói đi phải nói lại, bác bỏ thời gian ra viết một bài dài như thế cũng phải rất tỉ mỉ, rất tâm huyết mới làm được. Nhiều lúc tôi cũng muốn viết bài nhưng không có thời gian như bác. Hoặc nếu có thời gian thì cũng chỉ kịp viết ra đại ý của mình mà ko có thời gian để chỉnh sửa và trau truốt câu chữ, văn phong gì cả nên tôi hiểu cái khó của bác.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuyển Việt Nam Hành Trình Ra Biển Lớn.
    Dí dầu cầu ván đóng đanh
    Cầu tre lắc lẽo gập gềnh khó đi
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con thi trường học mẹ thi trường đời
    Có thể dùng 4 câu thơ dân gian trên để ví trận thua tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc 1-6 trong khuôn khổ vòng loại Asia Cup 2011 tối qua. Tuyển VN chúng ta như những đứa con nhỏ ra tỉnh thi, mà thi thật thưa các bác, không phải là thi thử. Còn Mr Calisto nhưng mà người mẹ tảo tần và kỳ vọng vào đứa con.
    Lần đầu tiên thưa các bạn, vâng đây là lần đầu tiên, sau khi cũng lần đầu tiên đoạt chức vô địch Đông Nam Á , sau hơn 15 năm vất vã phấn đấu, ước mơ , khóc lóc, tuyệt vọng, vò đầu bức tai, ....chúng ta trở thành vô địch Đông Nam Á với một phong cách và chiến thắng không thể thuyết phục hơn. Đánh bại hai cưu và đương kim vô địch ĐNA để lên ngôi, những đội mạnh nhất và giàu thành tích nhất tại cùng khu vực đã ngã mũ chào chúng ta lên ngôi. Với hai lượt trận đi và về kẻ chiến thắng không thể nào không xưng đáng hơn, kẻ thất bại khó có gì để biện giải . Đó là trình độ đẵng cấp thực lực của chúng ta mà chính chúng ta đã cật lực lao động vất vã để dành được. Xứng đáng và tự hào đúng không nào.
    Nhưng đó là trường làng. Như cậu trò nhỏ khi đâu trường làng giờ đây cậu ấy ước mơ đi thi trường tỉnh và giờ đây mẹ con nhà nó lại khăn gói lên đường, một Hành Trình Ra Biển Lớn. Ở đó trình độ sự khó khăn và yêu cầu để đậu cao hơn và người mẹ HLV Calisto cũng chưa bao giờ ra tỉnh, thú thật mẹ có nghe có mường tượng nhưng mẹ cũng chưa bao giờ đương dầu dù chỉ một lần với sự thách thức chốn phồn hoa. Người con, tuyển VN chúng ta cũng vậy lần đầu tiên thi thật để kiếm 1 chổ chính thức tại trường tỉnh. Tại sao nói vậy bởi vì cho tới lúc này đây, ngày hôm nay đây lần đầu tiên VFF, HLV và tuyển chúng ta thi đối trong 1 giải chính thức tầm châu lục với mục tiêu rõ ràng là lấy 1 trong 2 vé vào tranh vòng chung kết Asia Cup 2011. Lần đầu tiên chúng ta đã đặt một mục tiêu và phấn đấu không còn là học hỏi và ráng giử thể diện là chính. Lần đầu tiên chúng ta có tham vọng và muốn cạnh tranh và bắt đối thủ nhường đường.
    Trận thua tối qua là một cú vấp. Vâng một cú vấp lớn trên con đường chúng ta đi, đường cái quang. Nhưng không vì thế mà chúng ta nhụt chí và quay trở lại làng.
    Bóng đá cũng như cuộc đời và cuộc đời như trận chiến. Có ai biết chạy chưa từng học đi và vấp ngã. Chúng ta đã như thế tại giải ĐNA, giờ đây cũng coi như là lần đầu tiên trong hành trình Châu Lục...một thất bại đễ chúng ta suy gẫm trong hành trang chúng ta có những gì trang bị những gì để chúng ta làm tốt hơn tránh những vấp ngã tương tự trên con đường trước mặt để đứng dập xoa nổi đau mà mạnh dạng tiến lên phía trước dẫu biết rằng sẽ tiếp tục vấp ngã với những bài học khác....nhưng chắc chắn sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ chạy trên con đường tỉnh phấn chấn và hạnh phúc như đã trên đường làng. Chiến thắng bao giờ cũng như thế nó là kết tinh của sự trưởng thành.
    Tuyển chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều từ trận thua hôm nay. Tồ cũng vậy, và người hâm mộ yêu mến tuyển VN thực sự cũng vậy. Không phải để nhụt chí đễ nãn lòng, như tui nói để đứng dậy mạnh mẽ hơn và đi tiếp con đường cho tới điểm đến mà chúng ta đã chọn và phấn đấu.
    Trong vấn đề chuyên môn ở đây cần khắc phục tui không muốn nói quá sâu trong bài đầu tiên này. Nhưng trên sân chơi châu lục nếu chúng ta muốn chiến thắng muốn xác lập đẵng cấp thật sự chúng ta phải xác định lại lối chơi sức mạnh và cách chơi theo yêu cầu có thể đáp ứng với những đối thủ có trình độ đẳng cấp cao hơn. Những khiếm khuyết và nguyên nhân thất bại hôm qua có thể nói như sự tập trung, bản lĩnh, và sức cạnh tranh, dẽo dai phải đạt một tầm mới. Chúng ta muốn chơi cạnh tranh hiệu quả trên môi trường châu lục chúng ta phải có một đội tuyển có lối chơi được xây dựng trên những nguyên tắc giá trị đễ thành công ở tầm châu lục. Không thể lấy lối suy nghĩ lâu nay ở những cuộc đấu trước các đối thủ Đông Nam Á để làm hành trình ra biển lớn. Chúng ta đã đủ sức mạnh và kỹ thuật để vô địch ĐNA. Nhưng với những đối thủ mạnh hơn ở châu lục chúng ta chưa đủ sức mạnh và kỹ thuật ...và chúng ta phải nâng cấp theo chiều hướng này. Cần phải học được bài học từ thất bại để từ đó có sự thay đổi đầu tư để tốt hơn mạnh hơn tránh biến nó thành lý do đễ thay đổi theo kiểu thay chú A bằng chú B trong khi chú A và B có cùng 1 phẩm chất là không đủ tầm. Nếu như những đối thủ tầm cở nhất Á Châu, là những đội bóng chúng ta cần phải cạnh tranh ngang ngửa và phải thắng để ra biển lớn, là những đội có thể hình sức mạnh cạnh tranh và kỹ thuật tốt hơn không có ngoại lệ thì VN cũng phải xây dựng lối chơi và tuyển trên phong cách này. Đó là chuyện bắt buộc để đi tới thành công cuối cùng. Người Thái và Sing đã có kinh nghiệm đi trước chúng ta theo hướng này...có thất bại nhưng phải kiên trì vì nó sẽ mang tới thành công đó là con đường đúng. Chúng ta bắt buộc phải làm theo và theo cái hướng hiện đại nhưng theo phong cách Việt Nam. Bao nhiêu % tốt hơn về thể hình thể lực là đủ và dùng những cầu thủ kỹ thuật và lối chơi thế nào đễ đạt 1 tầm mới. Đó là cách chúng ta phải suy nghĩ và làm để có kết quả tốt.
    Với người hâm mộ thì chúng ta cần một niềm tin, sự trung thành đó là giá trị của tình yêu...dẫu đó là tình yêu cho bóng đá. Khi ta yêu và kết hôn với 1 đối tượng bởi ta yêu giá trị, những điều làm nên họ dẫu không phải là hoàn hảo nhưng nó là duy nhất không thể thay thế, nó như tuyển VN chúng ta, nó là tuyển chúng ta, khi chúng ta đã kết hôn chúng ta tuyên thệ sẽ yêu thương và đùm bọc thông cảm và chia sẽ trong lúc hạnh phúc cũng như khi đau khổ, trong khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau yếu và ta đã tuyên thệ nhưng chỉ có những người yêu thật sự bằng tấm lòng chân thành giá trị nhất là những người không thay đổi thậm chí kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn với người ta yêu trong lúc khó khăn, bịnh hoạn...bởi vì tình yêu chỉ có giá trị đích thực cao cả khi đương đầu với sóng cả cả hai cùng nắm tay nhau đi tới không sợ sinh ly tử biệt. Chỉ như thế khi vượt qua thành công và nhìn lại chúng ta mới cảm thấy hết giá trị hạnh phúc của tình yêu.
    Hãy tin ở hoa hồng, tin ở tuyển VN, như đã tin ở tuyển VN, Calisto khi họ cùng chúng ta bước lên đỉnh cao nhất ĐNA. Đây là lúc chúng ta phải tiếp tục tin và ủng hộ những gì họ sẽ làm sẽ mày mò sẽ vấp ngã trước khi đạt đỉnh vinh quang tại sân chơi mới.
    Cám ơn các bạn.

Chia sẻ trang này