1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Đọc không hiểu gì hả đc.Rất mong VN sẽ thắng hoặc hoà nhưng lại thua đau ở phút cuối.Phước Tứ phạm lỗi quá bậy,thủ môn thì được dự đoán từ trước,bóng sút thì không có gì nhưng bóng bổng là lại lo.9 cầu thủ đội bạn trong khi chỉ có 7 người bên ta,thủ môn lại đứng im không lao ra,dù có chụp hụt cũng làm nó mất chú ý hơn.Một thủ môn không bik bắt bóng bổng mà lại hay nhất 10 năm.Một thằng tiền đạo sút dở như hạch mà là số một.Hồi trước tui có chê CV dở không bằng Huỳnh Đức không nên ca tụng như thế.Các bác Nghệ lại bảo em nó mới 22 tuổi,tương lai còn dài và còn phát triển.Giờ không thấy phát triển đâu mà càng đá càng tệ lại càng hách nữa.Còn mấy bác bảo gọi nhập tịch vào đá thì theo như những người gần em thì rất ít người ủng hộ chuyện này,họ bảo nhập tịch vào thắng cũng chán.Đa số dân mình tư tưởng còn bảo thủ.Nếu như tuyển ta được tham gia nhiều đấu trường đẳng cấp như thế thì sẽ tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm.Giấc mơ WC sẽ có cơ sở hơn,một vài chú nhập tịch thì có là gì.Chiến thắng mới là điều cần thiết và trên bản đồ bóng đá tên VN được vinh danh mới là điều quan trọng.Trong box này em rất khâm phục bác TuânUSA,chắc bác đã lớn tuổi rồi.Nói thật thì hay mất lòng người khác.Ai nói bác bài Nghệ nhưng những gì bác nói là chuẩn xác.Rất mong bác sẽ gắn bó lâu dài và có nhiều nhận xét hay.Thật không bik những ai ca tụng HS hay CV để làm gì trong khi họ cũng bình thường như những người khác.Không bik họ có niềm tự hào dân tộc không.Họ bảo dân ai cũng công nhận HS và CV nhưng ở chỗ em thì không ai thích hai tên này cả.Cũng có lúc khen cũng có lúc chê không phải là thánh sống không có điểm yếu.Sau trận thua này thì đừng có mà bảo thủ môn của 10 năm nữa,CV niềm hy vọng của VN.Chán cho hai thằng này.
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nếu hôm nay đội hình ra sân giống trận gặp Kuwait thì Syria lấy đâu ra cơ hội
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Những lúc như thế này không thấy mấy thằng pro nghệ và chống ngoại binh nhập tịch đá hô hào và cãi hăng nửa .
    Đúng là bọn này không phải mê bóng đá mà chỉ mượn bóng đá để biểu hiện nổi ham mê (danh vọng về vùng miền về con người) khao khát của chúng nó .
    Mịa mấy trận trước thằng Minh Đức nó phá, trận này thằng HS .
    Hôm qua thằng phóng tin viên đăng một bài phỏng vấn CV và Thuỷ Tiên ...cứ 1, 2 nhét ....vào mồm con bé là thằng Công Veo nó có tài ...con bé không trả lời chỉ cười ...chắc nó nghĩ thằng này có tài ...nhưng không phải tài đá bóng ...mà tài ăn sò ...huyết.
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Bác Tuấn làm tôi suýt nữa chết sặc vì mắc cười...Ăn sò huyết..?Trước trận đấu đêm qua bác tưởng em nó nhịn ? Hơn 2 tháng ở Bồ làm củ cải muối giờ về VN cứ xúm xa,xúm xít bên cạnh ở đó mà nó nhịn (ít nhất là 1 cặp trước khi thi đấu)...Chính vì em nó mê ăn sò huyết nên hôm qua em nó mới bị "thổ huyết",chơi như thế đấy...
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Xem đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Xiry hôm qua, tôi thấy chẳng có sự tiến bộ nào trong lối chơi. Nguyên nhân sâu xa là ở cái tính chụp giựt, thiếu kiên nhẫn. Trước một đội bóng Tây Á có thừa thể hình, thể lực, kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện, thì đáng ra Tuyển Việt nam cần lựa chọn lối đá nhỏ, chuyền ban ngắn chắc bóng, cố gắng xâm nhập vòng 16m50 để xỉa vào khe hở giữa các cầu thủ phòng ngự của bạn. Thế nhưng khi cách đá này vừa gặp phải sự co cụm của hậu vệ đối phương là các tiền vệ, tiền đạo nhà ta chơi ngay bài sút xa, bài treo cánh ... Mà sút xa thì ta thiếu lực, treo cánh thì ta toàn anh lùn, sự phá sản của chiến thuật đã đến khi đội bóng áo trắng không kiên nhẫn được trước sự đeo bám của đối phương.
    Cái chung là như vậy, còn các bộ mặt cụ thể thì:
    - Việt Thắng khá tích cực, dẫu không được bơm lên báo đài nhiều như Công Vinh, nhưng Việt Thắng vẫn cố gắng chạy khá nhiều. Có điều anh chỉ có tác dụng lôi kéo hàng thủ đội bạn chứ không làm được gì, ngay cả việc lôi kéo cũng không hiệu quả mấy vì cơ bản ngoại trừ một cài trường hợp phối hợp trong khu 16m50, đội Việt Nam đã bị Si ri bắt bài đẩy ra xa khỏi vòng nguy hiểm. Nên họ cũng không cần bắt chặt Việt Thắng.
    - Công Vinh suốt cả trận đấu đã mang lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc, nói thế cho nó oai bởi bởi vì 30.000 người có mặt trên sân và vài triệu người theo dõi qua TV chắc sẽ thiếu điều gào lên: "Sư bố thằng oắt chỉ được cái giỏi tự lăng xê, đá như thằng bị cắt dái, biến con ****** đi chỗ khác cho rảnh nợ" ... đại khái thế. Sau mấy tháng du lịch Bồ Đào Nha, được báo giới lăng xê các kiểu, Công Vinh đã khiến cho người hâm mộ hiểu rõ hơn tại sao nói Đông Nam Á là vùng trũng bóng đá thế giới.
    Hàng Tiền vệ:
    Tính chiến đấu của Tấn Tài vẫn y nguyên, nhưng trước các đối thủ to cao gấp đôi thì Tấn Tài dẫu có cháy đến 150% năng lực cũng chưa đủ, vì 1 đối thủ = 2 Tấn Tài !!! Dẫu sao, việc chọn Tấn Tài là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng là điều chấp nhận được.
    - Minh Phương thiếu Tài Em, đã trở nên nhẹ nhàng dịu dàng hơn rất nhiều so với cách đá vốn cũng khá nhẹ nhàng hoa mỹ của mình trước đây. Căn bệnh Viêm Cầu Thận khiến anh khó có thể chạy nhanh rướn khỏe, chỉ còn trông chờ ở Minh Phương vài cú sục bóng, chọc khe mà thôi. Việc Minh Phương xin ở nhà trong trận lượt về là điều đáng khuyến khích, và nên cho Minh Phương có thời gian điều trị sức khỏe.
    - Duy Quang lần trước lóe sáng, lần này còn thoi thóp, nhưng tuổi tác và thể lực của anh không giúp cho trung tuyến của tuyển Việt Nam cứng cáp hơn. Khá nhiều tình huống tuyến 2 của Si Ri ung dung dẫn bóng, chỉnh bóng trước khu vực cầu môn mà không thấy có sự can thiệp tích cực của Duy Quang hay Minh Phương. Vài cú sút xa của Duy Quang nhìn thì có vẻ lắm, nhưng đó là sự phí phạm công sức của đồng đội, vì ở khoảng cách lớn như vậy, sút chắc gì đã trúng, trúng chắc gì còn mạnh. 99% sẽ bị cản phá. Mất bóng vô duyên!
    - Vũ Phong có lẽ còn chấn thương nên sự có mặt của anh ta trên sân chỉ có ý nghĩa ở việc tạo cho người hâm mộ chút lòng tin lúc đầu, nhưng nhanh chóng chuyển sang chán nản từ phút thứ 20 của Hiệp 1. Thành Lương được đưa vào thay Vũ Phong nhưng do thể hình quá bé, anh cũng chẳng làm gì được nhiều !!!. Bình luận viên của VTV nói khi đưa Thành Lương vào thì tuyển cân bằng hơn, thực thì có khá hơn khi để Vũ Phong nhưng cân bằng thì chưa.
    Hàng hậu vệ thì hay nhất và dở nhất lại chính là Phước Tứ. Ph. Tứ có mặt trong hầu hết các pha đánh chặn, cứu bóng, phạm lỗi ... chính pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Ph Tứ trong phút bù giờ cuối cũng là nguyên nhân dẫn đến bàn thua. Một hậu vệ khác bị trái kèo là Việt Cường, anh chỉ cố tròn vai mà thôi. Hoàng Quảng lần đầu tiên được đá tuyển, cũng khá, sau vài trận em nó sẽ lên tay.
    Thủ môn Hồng Sơn: suốt cả trận bắt khá, nhưng vẫn thua do thiếu sót kinh điển: Kém trong các pha bóng bổng. Thực ra trong bàn thua của Hồng Sơn còn có lỗi của cả hàng thủ khi không ai bắt số 24 của đội bạn, tất cả hầu như chỉ đứng nhìn tiền đạo đội bạn "xử" Hồng Sơn.
    Túm lại: Việt Nam vẫn chỉ có thể tinh tướng trong góc ao nhà. Thất vọng nhất là Công Vinh với màn chào lại mặt nhạt nhẽo. Bầu Hiển phí tiền cho một thằng dở hơi đi du lịch.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay tôi sẽ viết . Như một lần bày tỏ cảm xúc trân trọng tới những cầu thủ VN mà chúng ta đang sẽ và tiếp tục yêu mến. Với những người bạn, nhm bóng đá đã sát cánh với forum chúng ta trong bao năm qua . Với những bạn bổng dưng yêu mến thread Tin Ở Hoa Cúc Dại .
    Nhưng hôm nay chúng đa không còn là Hoa Cúc Dại nữa đâu . Chúng ta là Hoa Hồng và sẽ là Hoa Hồng có gai . HLV Syria đã nhận xét đánh giá rất cao lối chơi VN trong trận hoà . Chúng ta chơi đẹp chơi sòng phẳng trong khả năng chúng ta và họ hài lòng với kết quả hoà này vì chúng ta là những nhà vô địch Đông Nam Á . Nói như vậy họ thừa nhận chức vô địch của VN không hên . Họ hiểu khả năng của tuyển Thái và Sing . Và họ đánh giá VN rất cao . Vị trí thứ 8 Asian Cup không có ý nghĩa nhiều ngoài thành tích trên giấy . Nhưng chức vô địch ĐNA là thành tích chúng ta đoạt được công bằng sòng phẳng và chúng ta ngày càng chứng minh chúng ta xứng đáng . Chúng ta sẽ tiềp tục chứng minh bằng những lần vô địch ĐNA tới và lọt sâu vào các giải tới . Tại sao không ? Hãy tin ở Hoa Hồng . Niềm tin có cơ sở rồi đấy .
    Nếu chúng ta trượt vé tàu dự Asia Cup lần này. Chuyện đáng buồn. Nhất là như tui nói ban đầu. Chúng ta có cơ hội để đường hoàng dành vé và đi tiếp ...nhưng chúng ta cần đầu tư đúng và đủ . Cầu thủ nội phải chất lượng và cầu thủ nhập tịch . Lẽ ra chúng ta có thể đạt mục tiêu nhanh hơn dễ hơn . Nhưng chúng ta đã chối bỏ nó . Những nguyên nhân thì ai cũng biết . Chuyện khắc phục sẽ rất khó khăn và nhiều bức xúc ....nhưng tuy vậy tuyển VN đang từ từ đi đúng con đường họ cần đi .
    Bản chất bướng và cải cố bảo thủ có lẽ là bản tính của người VN . Nhưng khi đã quá sai quá thiệt hại thì chúng ta luôn luôn tự học hỏi và cố gắng để cải thiện . Người VN không dễ hài lòng khi bị thua kém . Đó là tiền đề để chúng ta phát triển . Có nhiều member pro nghệ những năm trước hôm nay cái nhận thức bóng đá của họ thay đổi khá nhiều . Dĩ nhiên VFF cũng vậy ...tuy có vùng vẫy nhưng rồi chân lý sẽ từng lúc thuyết phục tất cả .
    Giờ đây chắc nhiều người đã hiểu ra tuyển VN muốn thành công và hoàn toàn có thể thành công chỉ phải vận dụng một cách hợp lý nhất vai trò cơ bắp, thể hình, kỹ thuật, tư duy và tự tin . Tất cả đều có những vai trò quan trọng nhất định, nếu chỉ là kỹ thuật hay đầu óc tư duy e không đủ . Xin nói thẳng ngay cả những siêu cầu thủ Âu Châu chưa nói tới VN thì IQ họ là tương đối thấp . Một cầu thủ kỹ thuật và đá thông minh không hẳn anh ta thông minh mà nguyên nhân khéo léo nhiều hơn trái bóng nó nghe theo cái đầu . Nếu anh ta thông minh rất thông minh ....có lẽ anh ta đã không đá bóng . Cho nên dùng lý do thông minh đầu óc để nghĩ là bóng đá sẽ giải quyết tốt hơn ...thực tế có thể rất sai lầm . Ngoài ra nếu nhm mong muốn thấy những đường bóng thông minh ....họ đã xem đấu cờ . Với họ ghi bàn là niềm hạnh phúc . Đơn giản hay phức tạp, rình mò ...không sao cả miễn đáp ứng mục tiêu trên . Đôi khi, rất nhiều khi trong thể thao sự đơn giản lại hiệu quả hơn .
    Nếu Tồ còn tiếp tục dẫn dắt tuyển VN ...thì chúng ta sẽ có 1 tuyển ngày càng tốt hơn trong thời gian dài . Nếu 1 người khác ...có thể sẽ phí phạm một thời gian ...nhưng rồi cũng sẽ phải đi đúng con đường để thành công ...bởi vì nhm giờ đây hiểu rằng Vn có thể chơi tốt hơn và có quyền đòi hỏi cao hơn ở tuyển . Nếu như 5 năm trước tui nói nếu chúng ta có 1 đội tuyển VN từ 1.76m tới 1.8m thì Vn có thể đá ngang ngữa với nhiều đội tốp 2 Châu Á chứ không chỉ ngoi ngóp bì bỏm phấn đấu vượt Thái, đã nhiều người tranh cãi và nghi ngờ . Tui chỉ nó đã thua nhiều, nên thử chiều hướng này , không thử sao biết không xong . Giờ chúng ta đã thử đã thấy kết quả . Mặc dù lứa hôm nay không phải là lứa to cây tốt củ năm xưa. Nhưng sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi .
    Tiếc cho những Mạnh Dũng, Anh Dũng Alex, Hùng Dũng, Hải Lâm, Tiến Dũng, Bảo Khanh, Huỳnh Đức, Văn Lưu, Huỳnh Diệp, Hồng Minh, Trường Giang, Minh Phương, Tài Em, Santos ...trong khi họ vẫn đỉnh cao khoẻ trẽ (5-6 năm trước) họ đã không được cùng nhau chứng minh chuyện mà dòng máu mới dòng máu anh hùng của chúng ta hôm nay đang làm.
    Nhưng hy vọng hôm nay những cầu thủ tốt tài năng thật sự sẽ được xử dụng đúng là hợp lý hơn (ít nhất với Tồ - HS chụp không tốt ...trận tới là cho ra. Hay Công Vinh đá dỡ là sẽ thay ....chuyện không bao giờ có với Huy Hoàng và Minh Đức nghệ . Ít nhất giờ đây nhm hiểu hơn một thủ môn tuyển phải chụp bóng như thế nào, một cầu thủ tuyển phải chiến đấu như thế nào . Họ đã có đòi hỏi cao hơn và không chấp nhận những cái tên mà trên sân thì lờ vờ ấm ớ . Tuyển VN đã đá bằng chân và sức hơn là đá trên báo trên đài và cãi cọ linh tinh làm màu làm mè trên sân . Những cầu thủ trẽ hôm nay rất ít và ngày càng ít đi những sự cãi cọ nóng nãy vô ích và ngu ngóc trước trọng tài, cố gắng phân bua, hạch hỏi, linh tinh khi bị mất bóng, ngã hay thậm chí còn mè nheo khi pha bóng đã qua ....và ăn thẻ khi làm tt nó điên lên . Họ đã biết dùng đầu để đá và hành xử . Biết tốt nhất là tập trung cho diễn tiến tiếp theo và ngậm miệng để đá bóng ...đó là cách tốt nhất . Thỉnh thoảng vẫn thấy nhưng ngôi sạo bóng đè Công Vinh quơ tay múa trân như thằng khùng ...như thế hệ trước ...nó càng ngày càng thấy trơ ngốc và lạc điệu. Bóng đá VN đã khác rất khác chỉ trong 2-3 năm qua dưới tay Tồ từ tư duy hành xử đều pro hơn dĩ nhiên tuyển tiến bộ hơn ....đó là lý do ta có thể tin ở hoa hồng .
    Tôi đã từng ước mơ biến Mỹ Đình thành thánh địa bóng đá VN nơi các đối thủ từ Á Châu đến sẽ phải e ngại hoặc run sợ ...và hơn lúc nào hết giấc mơ của tôi rất hiện thực . Chúng ta sẽ quật ngã Trung Quốc tại Mỹ Đình ? Tại sao không ? Bởi vì danh dự của Tổ Quốc, lá cờ của chúng ta, đó là điều chúng ta phải làm cho tốt . Khi Tồ còn cầm quân ...chúng ta không đá để học hỏi mà chúng ta đá để thẳng định, để được nhin nhận và nể trọng trong mắt bạn bè . Hãy nhớ lấy .
  7. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Xin cảm ơn vì có một bài viết hay. giá như bài này đc đăng ở báo chính thống nào đó thi hay biết mấy. xim cám ơn một com người tâm huyết.
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    tay này mà tỉnh táo thì báo bóng đá mời về hợp tác chứ chẳng chơi
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Mình thì luôn ủng hộ đội VN
  10. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Đọc bài viết bên trên của bác Tuấn, điều làm tôi ngạc nhiên nhất, là tại sao bác lại viết đúng chính tả... một cách đáng kinh ngạc như vậy Tôi phải nhắc lại, tôi rất rất kinh ngạc đấy Nội dung bài viết của bác vẫn hay như thường lệ, nhưng bản sắc "sai chính tả" tòe loe của bác mất đi, làm hứng thú đọc bài cũng vơi đi vài phần
    Sông có thể lấp, núi có thể dời, nhưng bản tính xấu xa của Vịt Fò Fò thì còn lâu mới đổi. Dù rất muốn, nhưng không tin Vịt Fò Fò sẽ thay đổi trong vài năm tới. Chúng nó, là bọn c hó bẩn, phân biệt chủng tộc, kém hiểu biết, túm lại, chúng nó là lũ cặn bã.

Chia sẻ trang này