1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Nói chung hôm qua U23 VN đá như thế là khá đạt,vì ít nhiều chúng ta chưa cho Mã thấy thực lực thật sự của chúng ta.Hiệp 1 U23 chơi với đội hình hơi thấp,chứ không phải bị Thái ép ; mãi tới hiệp 2 chúng ta mới thật sự dâng cao đội hình tấn công nhưng chúng ta vẫn còn thiếu Trọng Hoàng ở tuyến giữa...Đến trận đấu với Mã ráng chỉ cần tát nhẹ nó 1 hoặc 2 trái thì trận cuối Thái & Mã sẽ là trận sinh tử...Trong tình trạng Dangda bị chấn thương mới hồi phục và phải mang toàn lực đấu với Mã thì ít nhiều con hổ Thái sẽ bị trọng thương...Bán kết căng sức tiếp...Rồi chúng ta chỉ chờ ở chung kết bót nhẹ nó là lên ngôi vua...Nhưng có điều U23 phải cải thiện khâu ghi bàn,nhất là chú Bình "củi" thì mọi sự mới xuôi chèo...
  2. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng quan điểm với bạn này. trận với đông-timor, cho đội hình dự bi để thao dượt, còn gặp Mã, làm nhẹ nhẹ là được, không nên quá mất sức cho việc thể hiện - đối với người hâm mộ - ở vòng bảng
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tan trận, Thành Lương cứ tủm tỉm cưòi mãi, sau khi phải năn nỉ, dọa dẫm chán anh mới chịu tiết lộ: mẹ, cứ tưởng mình nhỏ nhất giải, ai ngờ thằng "mào gà" số 2 còn nhỏ hơn...
    Lần đầu tiên đá giải quốc tế thấy tuyển mình to cao thế, trận hôm nay chẳng có gì đáng nói, chỉ có cái thằng bình loạn viên cứ lảm nhảm:
    - quý vị muốn xem bóng đá nam có thể cầm điều khiển tivi và chuyển sang kênh 2, còn bóng đá nữ thì vẫn ở kênh 1...
    - lẽ ra ông Tô nên cho cầu thủ đá chính vào ghi bàn trước, sau đó thì mới sử dụng cầu thủ dự bị....
    - tạm ra không khí SG, mời quý vị xem lễ bốc thăm chia bảng World Cup vào rạng sáng ngày mồng 5... (***** ******, rạng sáng thì có muốn cũng đào đâu ra SG)
    Ấn tượng nữa là hàng tiền đạo của mình quá kém, không bắn chim (mà sao hay bắn chim thế nhỉ) cũng vụng về một cách khó tin. Thế là thế nào nhỉ????
  4. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Thì do trình độ lởm+ sút mạnh làm sao mà bắn chính xác được.Khi sút còn không nhìn được hướng banh đi nữa là.Điểm danh vài chú sút được thì thấy các chú này ít có khoảng trống để dứt điểm.Chán nhất chú Ngọc Anh,tiền đạo gì mà lởm thế không bik.Trọng Hoàng ngu phải biết,mới chấn thương xong mà thi đấu rất là ẩu,cũng may Đông TiMor nó hiền không là nằm sân rồi.VN cứ đến vòng 16m50 là lẩn quẩn đá khá rối,nhiều lúc phe ta lại chắn trước tầm bóng làm đồng đội không có khoảng trống để dứt điểm và chưa có những pha bật tường nhanh(chắc giữ bài) hay lôi kéo trả bóng cho tuyến 2 dứt điểm.Trận đá với Thái cũng vậy,toàn đột phá chính diện nên cơ hội cũng ít đi.Thanh Bình nên ngồi dự bị thì tốt hơn,vì ở cầu thủ này cho vào từ đầu thì không có đột phá gì,nhưng khi thay vô thì lại xuất sắc hơn nhiều,có lẽ ở ngoài thì dễ đọc trận đấu hơn.Trận này cũng xem như tập dợt nhưng có một vài bác thấy không ghi bàn được thì la ó om sòm thiệt.Chúng ta không thể thắng Thái,Mã với bài tạc cánh đánh đầu được nên phải tập đánh trung lộ.Thật ra muốn thắng trận này rất đơn giản,như bác Tuấn nói chỉ cần xuống biên và câu bóng vào thật mạnh nhưng chúng ta đã không làm vậy.Và cái bài trung lộ vẫn chưa hoàn hảo theo ý ông Tồ,có lẽ U23 còn phải làm việc rất nhiều nữa,có quá nhiều đường chuyền cơ bản bị lỗi,cầu thủ tiếp bóng quá cứng,chắc chưa đạt phong độ tốt nhất phải vào sâu mới biết được.Hy vọng 6-12 là một ngày đẹp trời,tuyển U23 sẽ gặp nhiều may mắn,nhất là hàng tấn công.VN 2- Malay 0.Malay khó có cửa ghi bàn,Tấn Trường không những bóng bổng tốt mà bóng sệt cũng rất nhanh.Sau giải này hy vọng em nó được đầu tư tốt,có thể là thi đấu ở giải nước ngoài.Một hình ảnh rất giống VanDeSar từ khả năng bắt bóng tới khả năng chuyền bóng.
  5. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    vậy ku nào xuất trận trong vai trò tiền đạo bác? Tiền đạo năm nay là hàng tiền đạo lởm nhất trong lịch sử các kỳ Seagame. Có lẽ Tồ nên cho đá đội hình 4-6-0 quá.
  6. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Đình Tùng đá vẫn ổn,giữ banh được,sút tàm tạm.Hôm nay chắc do tâm lý nên đá không ra gì.Hiệp 2 thay TB vô,nó có duyên từ băng ghế dự bị hơn là đá chính,hoặc là VN chơi 2 tiền đạo thì ku này mới phát huy được khả năng.Thật ra đá với đội hình 4-6-0 cũng được với dàn tiền vệ hiện nay.Các tiền vệ thay nhau lên đá cắm,ku nào cũng dứt điểm được hết hơn xa mấy tên tiền đạo dở hơi kia.Bác nếu từng xem MU đá thì biết MU cũng từng đá 4-6-0 đó và Ro 7 xem như tiền đạo ảo,Rooney là tiền đạo nhưng có vẻ là tiền vệ hơn.Bí quá có thể cho Tiến Thành làm tiền đạo.Bình củi cũng có thể cho làm tiền vệ cũng được,kinh nghiệm+kĩ năng phòng thủ và tạt bóng cũng không tệ,có sức mà bôn húc giống Trọng Hoàng,cho 2 tên này đẩy nhau không biết ai hơn.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    NIỀM TIN. Có lẽ trong thâm tâm, việc VN vào chung kết và chơi như thế nào với Thái mới là điều mọi người mặc định hưóng đến. Vì vậy, những bước đi của tuyển ở vòng loại nói gì thì nói chỉ là việc chuẩn bị cho trận bán kết và chung kết. Trước kia tuyển mình có thế không? Và khi ông Tô cầm đội, người ta rất khó đoán bộ mặt cũng như kết quả của đội cho đến trận cuối cùng, tuy nhiên, đó không phải là sự thất thường mà là việc đội hình thành nên một tính cách linh hoạt sau đó phát triển thành bản lĩnh để gặt hái thành công, vì vậy xin mọi người cứ tin ở ông Tô, ở những cầu thủ của mình!
    Bây giờ nếu điểm lại, những nhân vật đã giành AFF còn được mấy người ở SG này? Ấy thế mà chơi với Thái các cầu thủ còn quá trẻ ấy không những thủ hòa (mà đâu cần số 1 của 10 năm, "linh hồn" CV9) mà còn khiến khối ngưòi xuýt xoa...tiếc rẻ! Có bao giờ đá vòng bảng với Thái mà ta lại ở cảm giác đó không nhỉ???
    Sự tiếc rẻ đó không chỉ tồn tại khi đá ở cái ao mà ta đã chinh phục được, và giờ chỉ là bước khẳng định "chủ quyền", ta còn tiếc rẻ khi thua Lybia ở Mỹ Đình, nóng lòng chờ phục thù với...Trung Quốc...Những con ngáo ộp Châu Á đã trở thành những nấc thang mục tiêu mà ta đang muốn chinh phục, và đang trên đường biến ước muốn đó trở thành hiện thực.
    Tôi muốn cảm ơn vì ông Tô đã mang lại cho tôi niềm tin đó, điều mà tôi thấy rõ hơn bao giờ hết khi bắt gặp cái nhìn lọc lõi, bộ mặt chứa đầy lửa và hàng ria mép từng trải như muốn ăn tươi nuốt sống HLV đối phương trong một trận giao hữu với Thái Lan tháng trước.
    Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ trẻ, những người mà tôi cảm nhận được sự khát khao khẳng định, khát khao trưởng thành trong từng đường bóng, từng bước chạy. Tôi tin họ đang muốn lên cao hơn, chứ không tự mãn và nghĩ đến việc mua bán màu cờ sắc áo như một siêu sao tự cho mình quyền thắng thì thắng, thua thì trong cái ao làng này.
    Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ, những người vô cùng khắt khe, ác khẩu nhưng mỗi khi tuyển cần, họ không ngần ngại nhuộm đỏ sân và mang ngọn lửa đó sang Thái, Sing, Lào...
    Hy vọng rằng sau giải này, chúng ta có thể vẫy tay tạm biệt ĐNA rồi bước sang chuyến tàu khác, với những hành khác và lộ trình hấp dẫn hơn, thú vị hơn.
    Như thế có lạc quan tếu quá không nhỉ????
  8. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Chuyện đó có thể thành sự thật nếu như VFF giữ được ông Tồ.Qua những gì ông Tồ làm được cho thấy đẳng cấp rất cao và VN may mắn có được một HLV như ông.Bóng đá VN đang theo chiều hướng đi lên,từ đội trẻ đến đội lớn đều có những bước tiến đáng ghi nhận.Nhưng bước tiến ấy có còn giữ được nữa không với cái điều luật quái gở sắp đưa ra và cung cách làm việc của bọn trâu chó VFF này.Nhưng cũng may bọn này còn nhận ra được VN có thể làm tốt hơn,không còn kiểu đá để học hỏi này nọ nữa.Trận ngày mai có lẽ để Minh Đức thay vị trí Long Giang sẽ hợp lý hơn,Giang bây giờ trông có vẻ chậm chạp quá.Bọn Mã tướng tá ngon lành chắc sẽ chơi không chiến nên cần 2 trung vệ to cao khoá 2 thằng tiền đạo của nó.Việt ta nên tập trung sút xa nhiều hơn trong trận này,bớt chuyền bóng lắt nhắt trước vòng cấm đi.Với dàn tiền vệ như hiện nay và bài bật tường nhanh trung lộ VN có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào ở giải này nhưng chưa cần thiết phải như vậy.Chỉ cần kéo giãn khoảng trống rồi sút xa là ok.Chưa xem bọn Indo,Sing đá nhưng chắc VN là đội có hàng tiền vệ khủng nhất.Thêm thủ môn khủng nhất nữa.
  9. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hết sợ Thaland bây giờ lại lo ngươi Mã. Tầm này rồi mà cứ sợ cái này cái nọ thì đừng có hô Vn vô địch. Trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình. Theo tôi người Mã thực lực yếu hơn VN dù cho có sự chuẩn bị rất kỹ với hàng loạt trận giao hữu nhưng mấy trận đấu giao hữu ko thể nâng đẳng cấp của cầu thủ lên ngay được. Chúng ta ko dám chắc 100% sẽ thắng họ nhưng dứt khoát VN ko thể yếu hơn họ.
    U23 VN gồm hầu hết các cầu thủ chinh chiến ở Vleague nên có thế nói độ quái là nhất ở giải này chấp cả Thailand.
  10. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Hãy tưởng tượng:
    KHi Trọng Hoàng cách khung thành 5m và bắn chim cực mạnh cực xa lên trời
    Khi Ngọc Anh làm nhiệm vụ cản phá trước khung thành của Malaysia
    Khi Thành Lương rê dắt bóng như con nít và để mất bóng vô duyên
    Khi Hoàng Quảng ko thèm tham gia tấn công truớc đội bóng làng Timo
    Khi Quý Sửu chỉ hoàn thành những đường chuyền ngắn
    Khi Thanh Hưng có mặt trên sân chỉ để làm kiểng
    Khi Cặp trung vệ dự bị hay phá bóng trượt lại nhận thẻ vàng vô duyên
    Khi Việt Nam chơi bóng bổng lấy thịt đè ngưuời
    HLV Mã Lai sẽ thốt lên rằng: "Oh! My god"
    Kính cụ Tồ 1 ly

Chia sẻ trang này