1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Bác Tồ chuẩn bị về vườn cho Thắng Mạch và Vinh Tù lên nắm đội đi đá Wold cup rồi..!
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Vậy à?
  3. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Bác Tuấn đâu rồi cho ý kiên cái,nên để LongGiang đá hay là thay MinhĐức trận này.Long Giang đá trận Thái cảm giác không yên tâm,hình như đang xuống phong độ để MĐ có chiều cao và sức khoẻ đá cùng Xuân Hợp có vẻ chắc ăn.Với dàn tiền vệ VN thì Mã sẽ phải chơi bài bóng bổng.Trận này sợ là sợ bọn nó ghi trước 1 bàn rồi đổ bê tông thì rất khó đá.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo tui cặp trung vệ sẽ là Xuân Hợp và Minh Đức từng thành công với Merdeka Cup. Đơn giản vậy thôi . Đó là tại sao Tồ để cho Minh Đức đá trận Đông Timor .
    Rất có thể Long Giang sẽ ra đá cánh . Còn cánh nào thì tui không biết . Hoàng Quảng đá liên tiếp 2 trận có thể Tồ cho nghĩ . Trận này thì Trọng Hoàng chắc ra sân ngay từ đầu cùng Quí Sữu . đc Công Minh hôm nay bị chạy 17 vòng chắc sẽ không đá . 3 Tiền vệ trung tâm sẽ là thanh Hưng, Trọng Hoàng và Quí Sữu . Tiến Thành sẽ đá và bên kia thì ai đó tui không biết .
    Nếu tui sắp quân thì sẽ như sau:
    Tấn Trường
    Hoàng Quảng Minh Đức Xuân hợp Long Giang
    Tiến Thành Quí Sửu Thanh Hưng Ngọc Anh (Nam Định)
    Trọng Hoàng
    Thanh Bình .
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cu Minh Đức dính thẻ vàng trận Đông timor
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Một trái rồi, đúng là khó đã có...trọng tài, hà hà hà..
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Như vậy là cúc dại của lão Tuấn Mẽo lại có cơ sở để nở tiếp. ( Trận vừa rồi thắng nhưng cũng chưa thể gọi là nở tưng bừng được).
    Một chút nhận xét của tôi:
    - VN thắng nói thẳng là trong một trận đấu không đẹp không đã. Ăn ba quả nhưng phối hợp hỏng quá nhiều. Hiệp 2 trận đấu thì vỡ vụn ra, nhiều lúc hậu vệ và Tấn Trường loạc choạc.
    - Tuy nhiên, có lẽ đó vẫn chưa là điểm rơi phong độ của quân nhà Tồ, vì truyền thống các đội Tồ cầm ( cả tuyển QG và DTLA) là tốt dần đều. Biết đâu vào chung kết lại hiếp Thái liền tù tì 3, 4 phát.
    Từ bây giờ, có thể nghĩ tới ngôi đầu bảng. Trận tới Thái và Đông Timo, Mã và Campuchia... đều là đá đội hình phụ, vì chắc chắn hai thằng giữ quân cho trận sinh tử cuối cùng. Tùy đối thủ ở bảng kia là ai, Tồ có thể sẽ tính xem có gồng sức giã Campuchia trận cuối không.
    Theo tôi, nếu được nên tránh thằng Sing, nó có thể không hay nhưng lối đá của nó rất khó chịu với VN. Gặp em Lào thì quá tuyệt, không thì Miến hay Indo đều được cả.
    - Về đội hình: nên xem lại 3 vị trí của Quý Sửu, Thanh Hưng và Đại Đồng. Vẫn nên cho chú Công Minh nghệ một cơ hội để chặt chém, còn thay Thái Dương vào chỗ Thanh Hưng.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung đá vậy được rồi . Tin thần thi đấu lăng xả . Đá rát đá rắn nhưng không đá bẩn. Bằng chứng thẻ không nhiều . Có cảm tưởng VN khoẻ như Hàn ....mấy thằng kia là Đông Nam Á bịnh lậu phu nên đụng vô là nó té . Lần đầu tiên trong lịch sử ta được đứng thẳng lên mà đá đạp lên xác địch mà đi cả 3 trận . Tui bảo đảm các bác bên kia chúng nó sẽ né đụng VN hết .
    Ngoài trái ta lại quả cho Mã thì hàng hậu vệ Mã chẳng đủ sức làm gì nên 1 quả. Tuy có vài lúc giật mình . Bọn Mã đợt này nó cao to như Thái lại chơi bóng bổng là chủ đạo nên có lẽ Tấn Trường được dặn phải ra hổ trợ không chiến thật nhiều nên nhiều khi em ấy ra quá sớm nên đâm ra lúng túng . Thông cảm được với cái thân 1.88m thì 80% các pha em ấy vẫn trở về kịp nếu cần . Bởi đại ca Long Giang hơi lùn và chú Xuân Hợp cũng không ca hơn bọn Mã mà thế đấy . Đồng ý có vài pha Long Giang mén nữa bị qua mặt và chuyền bóng lên tiền vệ ẩu như sai xót không có gì nghiêm trọng NHỜ tính chiến đấu của cả đội thấy mất bóng là nhào vô tranh nên Mã nó không ngẩng lên đá được . Một điểm làm nên sức mạnh tuyển là tính chiến đấu hết mình và sức khoẻ . Nó được Tồ định hướng từ vòng tuyển chọn. Anh nào lờ vờ lười chạy dẹp, anh nào õng ẹo dẹp, anh nào ngại húc dẹp . Cho tới hôm nay đây là đám dễ bảo nhất húc hăng nhất nên mới được vậy . Thanh Hưng trận này lười húc đã có lúc trung tuyến VN lao xao và Đình Đồng vất vã trong 10 phút sau khi VN dẫn 2-1 thì đã bị thay = Ngọc Anh (Nam Định) . Tuy cam đoan các chú em ấy đang xấu hổ và sợ không kém chú Công Minh . Trên tinh thần này nếu cho 2 thằng này cơ hội đá thì chúng nó sẽ húc chết bỏ lấy điểm trở lại . Đá như thế thì VN sẽ không có trận dỡ trận hay và những thằng nào dưới nó là hết đất sống vì nó không có cho người ta cơ hội khi nó không là chính mình . Chúng ta có thể thấy mổi cầu thủ được ra sân là nổ lực 100% để chứng tỏ xứng đáng . Đó là tinh thần khác hẳn trước khi . Nếu U23 VN thành công giải này cái tinh thần này sẽ đưa lên tuyển và một vài chú õng ẹo sẽ bị cho đi không ngày trở lại như Công Vinh và Hồng Sơn .
    Trận tới lại đổi người và gõ nhẹ chú Cam chịu chia .
    Tôi đoán đúng việc ông Tồ sẽ dùng Đình Đồng và Ngọc Anh Nam Định bên 1 cánh trái . Tôi cũng đoán đúng là Đình Đồng vẫn đá trung vệ trong khi chú Bình Loạn Viên cứ gào lên Đình Đồng đẩy lên thế xuống Ngọc Anh . Đình Đồng rõ ràng thủ chắc hơn Anh và Anh công dẽo hơn Đồng thì để Đồng lên thế nào ? Nhận xét bóng đá của chú BLV kém . Cứ muốn nghệ đá vị trí mà các chú coi là quan trong như trung vệ hay là tiền vệ nên lúc nào ông ấy cứ Đồng đa năng ...đa năng cũng ở yên vị trí hậu vệ trái dùm và lo đá cho tốt . Hậu vệ trái khó đá hơn hv phải vì nó ở chân thuận người ta . Khác trận trước trận này Tồ cho Quảng lên và dặn chú Đồng lo canh cửa thì cấm thấy chú ấy xé rào . Khi Quảng dâng cao nhiều khi cánh bên ni hở lao chao là chuyện hiểu . Nhưng anh chấp nhận đá đội công là anh chấp nhận như vậy .
    Tồ giử Thành Lương đá thay vì đưa Tiến Thành qua như tui suy đoán cũng có lý . Thành Lương đá tốt h1 nhưng h2 thì xìu vì em đá liên tiếp 3 trận rồi . Tui nghĩ trận sau Lương sẽ được nghĩ chân . Ngoài ra thì chuyện cho Ngọc Anh đá tv cánh thì có thể kéo Tiến Thành lên đá dưới Thanh Bình như vậy mở ra khả năng tranh chấp bóng bổng chứ dùng Đình Tùng thì nó khoá chú Bình là hết . Như vậy ông Tồ chính thức mất niềm tin vào chú Ngọc anh SLNA . Chú này chỉ có tác dụng làm kiểng thôi . Trận tới giải quyết xong Cam 3 quả thì cho vô múa để hêt giờ .
  9. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Em thấy thằng Ngọc Anh hôm nay vào đá dở ẹc
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Để xem. Nói chung tôi mất niềm tin ở Phan Thanh Hưng, chú này đá chảy quá. Đình ĐỒng đá được nhưng không có gì nổi bật.Có lẽ cho Chu Ngọc Anh đá thay là ổn.

Chia sẻ trang này