1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennp5s

    nguyennp5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã thua, nhưng cái cách chúng ta thua rất đàng hoàng, chiến đấu hết mình đến giây phút cuối cùng.
    Cảm ơn Mr. Calisto. Ông đã làm đẳng cấp của bóng đá VN tăng lên rất nhiều so với trước đây. Bao nhiêu trận trước đây đá với Thái hoặc Sing là cầu thủ VN cứ cóng giò, bây giờ VN mình hiên ngang chiếu trên của ĐNA.
    Hôm nay trọng tài bắt ép VN, bỏ qua quá nhiều phạm lỗi thô bạo của Malaysia nên càng tăng thêm tâm lý căng thẳng cho cầu thủ.
    Thắng là thắng, thua là thua, không đổ lỗi cho ai hết. Chúng ta sẽ làm lại tại SEAGAME 2011.
    Chúng ta phải nhìn xa, đưa BĐVN ra tầm châu lục, chỉ có bác Tồ là HLV có khả năng. Nhưng VFF thì thối chịu không nỗi. Chỉ lo tư túi và ngồi mòn ghế, xài $$$$$
    Phải cho các vị VFF từ các khóa trước đến khóa này vào .... hết để đền cho cái tội làm BĐVN đi lùi, thay các vị mặt dầy, điếm thúi đó bằng bác Thắng, bác Đức, hay bác gì chủ sân Thành Long,... Mời bác TuấnUSA làm trợ lý.
    Các vị Nghệ nhân nào thực sự có tâm huyết thì welcome, còn lại thì ... no thanks....
    Các vị nào trách bác Tồ là sai rồi. Hôm nay mình thua không có lỗi của bác.
    Chúc Bác Tồ tiếp tục thành công với bóng đá VN, chỉ mong bác còn đủ tâm huyết với BĐVN và NHM VN.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thôi đi các bác, đá có thắng có thua, có điều thua cách này thì khó nuốt quá.
    Nhưng một thời gian ngắn nữa, mọi chuyện cũng sẽ phải nguôi ngoai đi.
    Già Tồ không phải là Thánh và vẫn có thể mắc sai lầm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay ông là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta.
    Với Đần thì không, nhưng với Tồ thì tôi tin là có thể phục thù được
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Quote lại bà này để bà con suy ngẫm chút, câu hỏi là sao Tồ không vào đây đọc bài
  4. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Không phải lỗi ở già Tồ mà là lỗi ở Tuấn mẽo.
    Tại sao Tuấn mẽo không gửi ngay bài này cho già Tồ, già Tồ trăm công nghìn việc thế làm sao mà đọc được?
    Tuấn mẽo quá ích kỷ.
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    kia mà đây là tiếng việt , thôi năm sau bác Tuấn có bình luận gì thì chuẩn bị sẵn 1 bàn tiếng anh rồi gửi cho ông Tồ
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi, 50 năm tan vỡ một giấc mơ vàng, lỗi chẳng phải do Đần hoặc Tồ hay là một HLV nước ngoài nào khác. Có lẽ vì bản lĩnh con người VN chúng ta chỉ đến thế, sống phải luôn biết cách vượt qua chính mình, biết kiên trì sáng suốt để truy đuổi mục đích tới tận cùng. Tại sao những trận cầm chắc 99% thắng lại bị thua như thế. Buồn quá. Phải làm gì mới hết buồn đêm này hả các bác.
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ức chế nhất là khi thấy bài phỏng vấn sau trận đấu của bọn Ma
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thử hỏi hôm nay Đình Đồng đã có 1 quả banh nào xuất sắc trong vai trò hv và hv cánh ?
    00000000. Con số 0000000
    Dấu ấn: 1 quả tạt không ai theo nổi đẹp thì có nhưng không có ai . Một quả cận thành sửa lên trời .
    Mang trong mình dòng máu nghệ ....thắng rất kiêu bại hay nản . Đình Đồng hv cánh chắc chắn trong trận Thái ngày càng đánh mất mình trên phương diện hậu vệ . Sai lầm này càng trầm trọng hơn và trận hôm nay ai là người kiêu ngạo không để Mã tring mắt nhào lên băm nó và để hở toang toác nhiều nhất : Đình Đồng . Ngay cả Hoàng Quảng cũng đá cẩn trọng trận này . Thật đáng buồn với 1 loại cầu thủ có tài lại mất nết như vậy . Vị trí hv trái giờ còn hy vọng chú gì từ Đồng Tháp giờ đá cho Bình Dương Phong Hoà để tiếp ứng cho Quang Thanh trên tuyển thôi .
    Giờ chỉ còn chời giải vô địch ĐNA năm sau .
    Hy vọng không còn thấy bản mặt ngu vãi nhà anh Đình Đồng, Minh Đức lùn và Hồng Sơn núi nhà nghệ nữa . Một đám cầu thủ phá hoại của những trận đấu lớn đúng nghĩa .
    Sự lo lắng đã biến thành hiện thực . Nếu như bàn thua xuất phát trực tiếp từ Đình Đồng ...như tình huống dẫn tới chấn thương của Tấn Trường thì đau hơn nhưng đở ấm ức hơn một bàn thua kảng từ hệ quả.
    Tuy nhiên tui không buồn khi VN chưa có vàng U23 vẫn thấy nó không quan trọng lắm . Nhưng tiếc thì có hơi hơi vì chưa có gặm thử , Nhưng mà nếu vì trận thua này VN vô địch lần nữa năm sau thì rất xứng đáng . Cơ hội có không ? Có vì đã hiểu và sẽ loại 1 số chú mầm mống phá hoại ngay từ đầu .
    Công Vinh, Hồng Sơn, Minh Đức nghệ, Đình Đồng những cái thằng bơm vá này ...tsb chúng mày biến cho dân nhờ . Thằng dong nào nhét cho bằng được Đình Đồng bổ sung cho tuyển .....thằng này xứng đáng nêu tên để tui nói người Mã lập tượng thờ nó như Thần Tài ngay tại Kulua Lumpur đi . Đúng là tư duy giỏi đi tắc đón đầu hay mạnh dạng tiến cử nhân tài ra phá nước . Giỏi khạm phục dân ta.
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Đình Đồng đã nói từ hôm qua, sau bao kỳ seagame từ Lâm Tấn tới Đình Đồng thôi không nói nữa.
    Phiền Tuấn Mẽo phân tích cái hiệp 2 tồi tệ nhất seagame (lời Tồ) được dẫn dẵn bởi siêu sao Trọng Hoàng. Cầu thủ được báo chí mong đợi nhất làm nên một hiệp đấu tồi tệ nhất, nhẽ đâu lại thế.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.575
    Lấy làm lạ là hôm nay ông Tuấn Mẽo không chửi Trọng Hoàng câu nào, hóa ra hôm trước đã lỡ khen tay này.
    Trong đám lau nhau mà ông Tuấn hay chửi ít ra vẫn còn chú Cu Veo với chú Sơn núi là tạm xài được. Tiền đạo tuyển toàn lởm khởm, chú Cu Veo ít ra cũng còn thuộc hạng khá nhưng cần phải cho dự bị dài mặt để biết mình là ai. Vị trí thủ môn có mỗi Tấn Trường cũng không ổn, điển hình là hôm nay bị đội bạn chơi xấu cho bò lê bò càng mà vẫn phải cắn răng (y như hồi Văn Cường thế hệ vàng).

Chia sẻ trang này