1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cũng may mấy ông VN khéo sắp xếp lịch để VN đá muộn. Giải này tự dưng thấy lo lo, lo VN không qua được vòng bảng :D
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Em cũng đã bắt đầu biết iu bóng đá từ đó, năm 1994 có WC ko thèm xem, thèm coi, nghe nói Pele , Maradona chẳnng biết thằng nào, nhưng từ khi trận bán kết năm 95 là thay đổi hẳn, biết Tran Minh Chien là người đạo chúa củng thay đổi hẳn, thấm thoát vậy là 15 năm theo tuyển VN rồi, em đuọc cái gì, toàn là cuc tức, những lần tuyển Vn thua chẳng muốn làm việc, những chiều lon ton đá banh trước khi có tuyển VN đá, ngày đó xà lõn, nhõ con

    Hoi các bác 15 năm nay em đuọc cái gì, dạ em chĩ có 1 cái cúp Vang 2008, quá ít cho 1 mối tình như em, em thiệt thòi nhiều lắm, mắt an, mất ngủ, giụt mình, thót tim mỗi khi xem tivi.... Khi ra nước ngoài, nhìn lại mới thấy VN mình cần thay đổi nhiều lắm, yêu nước có nhiều cách yêu, ko ai đuọc độc quyền yêu nước, nhưng đối với em Ngay cà thẻ hiện tình yêu nước qua bóng đá cũng mệt mõi quá, vì ỡ đâu, bộ phận nào cũng đá có người độc quyền yêu nước hơn em. Nước mắt nổi buồn cứ thế đi theo trong những lần thua trận..
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có lẽ thế hệ đầu 8x cũng nhiều người như mình, mãi đến năm 1995 mới biết thì ra VN mình cũng có đội bóng, từ đó ngoài Maradona, Baggio, Stoikov...còn là những cái tên Việt đầy tự hào như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Sỹ Hùng...Người Việt mình rất lạ, yêu bóng đá nước nhà đâu có khác gì các nước nổi tiếng cuồng nhiệt khác nhưng cũng ngoa ngoắt, hoài nghi cùng cực. Có lẽ cơ hội để chứng tỏ lòng yêu nước hiếm hoi quá, hội chợ Hàng Vn chất lượng cao thì bán hàng thanh lý, hàng tồn kho, hàng nhái, trên sân thì các cầu thủ cho ra những "sản phẩm" chẳng giống nền bóng đá nào trên thế giới, đá cuội, câu giờ, tiểu xảo, bạo lực, bè phái...Có bao giờ ngồi trên sân quê hương mình mà lại phải chịu ngịch lý khi các cầu thủ nước ngoài đến cúi chào khán giả trước và sau trận đấu, nhất là đội bóng nhiều duyên nợ Thái lan trong khi chính các ông sao Việt lại khinh khỉnh đi ra, đá vài đường bóng rồi khinh khỉnh đi vào như một đội đá...phủi vậy.
    Chán! Mệt mỏi! Nhưng chỉ cần cảm nhận được sự nhiệt tình, những giọt mồ hôi vất vả khi bị đội bạn dồn ép và ý chí quyết thắng thì đồng bào có tiếc các em bất kỳ điều gì đâu. Mong rằng các em đó nhận thức được rằng món quà quý giá nhất trong đời VĐV là sự cộng hưởng của hàng chục triệu con tim khán giả để từ đó chiến đấu hết mình thì dẫu có thua đi chăng nữa cũng đáng để hy sinh.
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    cách đây 15 năm, Miến Điện còn khá mạnh và thường dc đánh giá cao hơn VN. Nhưng từ sau chiến thắng 4-1 ở cái kì Seagames hồi ấy (cái kì mà những tài năng trẻ như Trần Công Minh, Ng Hồng Sơn, Lê Huynh Đức, Đỗ Khải đang độ nở rộ cùng với siêu cầu thủ Minh Chiến) thì Vn bắt đầu vượt mặt Myanma. Nhưng bây giờ thì ngược lại, có vẻ VN đag bắt đầu đi xuống, nguyên nhân ko phải là do cầu thủ mà là ... :-"
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thấy các topic kia toàn dự đoán với dự báo, em đôn topic này lên để các bác đừng quên nhiệm vụ bàn luận về ĐTVN. các bô lão đâu rồi?
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Em nghĩ tốt nhất bác mod nên để lại topic "Tin ở hoa cúc dại" như ngày xưa. Những người đã đọc bài đó năm 2008 như em luôn nhớ đó là bài đầu topic
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mãi Mãi Một Tình Yêu.

    Với 1 người VN, yêu nước, yêu dân tộc ...đó là việc tự chảy trong máu. Ở đây khác chăng là cách thể hiện nó như thế nào .

    Người VN rất kỳ lại khi yếu họ cực mạnh. Khi mạnh rồi tương đối yếu vì chia rẽ .

    Nhưng hai chuyện này cũng nói nhiều rồi, phân tích nhiều rồi . Nhưng ở đây có 1 điểm mà chúng ta thấy ...việc thuyết phục 1 người VN thay đổi nhận thức 1 vấn đề nó khó hơn tất cả mọi người khác . Nó có thể phục bác ngoài miệng như trong bụng 80% còn bất phục. Rồi 20% ...và việc tiến đến 100% ...là chuyện vô cùng gian nan và kiên trì . Nó không thể làm bằng 1 ngày, một tháng và một năm mà bằng nhiều năm và nhiều bằng chứng để thuyết phục 1 vấn đề . Nếu một người mong muốn làm gì tốt cho dân VN này ..họ phài có 1 sự kiên nhẩn, đôi khi nhịn nhục để từng bước cho họ thấm và hiểu và thay đổi . Để thuyết phục một người Nhật ...bạn cần 3 bằng chứng thực tiển . Một người VN bạn cần 300.

    Nhin lại thời gian tôi phục vụ tại box bóng đá ttvn này cũng 7 năm rồi ...thời gian và công sức rất nhiều ...nhưng kết quả thì có thay đổi . Như chúng ta thấy nhận thức về bóng đá của nhiều bạn VN đã thay đổi trong đó không ít các bạn Nghệ An và không Nghệ An ....những người trước đó chống lại những tư tưởng bóng đá khác với họ một cách mạnh mẽ nhất ...chính giờ đây họ lại là những người thích và bảo vệ nó cho tôi nhiều nhất . Ở đây phải kễ chú RedMU, TPond, hay Gạch ... Những bài viết bóng đá cách trang báo đã ngày 1 nhiều hơn xuất hiện những tư tưởng khác với số đông và a hùa dị hợm. Cũng như nhiều bài phản hồi cho thấy có sự hiểu biết và nhận định nhất định không vuốt đuôi. Từ đó gây một sức ép nhất định để bóng đá VN chuyển sang 1 hướng tích cực hơn . Chúng ta không thể phủ nhận sức ép khá lớn công luận để thay thế Hồng Sơn sau trận Phi ...Sức ép này đâu chỉ từ trận Phi ....nó chỉ là đỉnh điểm sự đổi ngôi . Có là hệ quả của những chỉ trích đúng và can đảm về Hồng Sơn sau một thời gian dài ...và cho thấy đúng nhiều lần buộc người ta phải thừa nhận . Như tui nói, nói phải ...nói riết ...củ cải cũng phải nghe . Nhớ cách đây vài năm tôi đã nói ...tôi hy vọng tiếng nói sự đóng góp của tôi làm cho nhiều người nhận ra và kích hoạt bóng đá Vn phát triển đúng hướng . Có bạn nói bao nhiêu % người VN đọc box này . Và tôi đã nói dù biết vậy tôi vẫn cứ viết những gì tôi nghĩ là đúng cần chia xẻ. Nó giống như VN người ta ai cũng xả rác không ai lượm rác ...nhưng có ít người người ta đôi lúc tự nhiên thò tay lượm 1 mẩu rác bỏ vào thùng rác ...nó thoạt nhìn có vẻ vô ích . Nhưng nếu người ấy lượm 1 mẫu rác mổi ngày và làm nhiều ngày ...sẽ có 1,2 ...nhiều người làm theo . Như vậy ở đây tôi muốn nói . Làm việc ta cho là đúng với lương tâm ...làm vì mình thấy cần và vì cần không bỏ và liên tục ..ắt sẽ có nhiều người chung tay .

    Có lẽ ở VN nhiều Tồ học được chử nhẫn + chử nhục = thành công ở Á Châu . Hàn Tín thành vương luồn trôn giửa chợ. Câu Tiển dựng lại cơ đồ ăn phân người ta .

    Những người đã yêu Tôi ...chắc hẳn quí Tồ . Nhưng ngay cả tôi và các bạn đã có lúc không hiểu Tồ và niềm tin lung lay . Nói thật tôi mà là Tồ thì tôi thà từ chức chứ Hồng Sơn, huy Hoàng, Đức nghệ, Đình Đồng 4 tên hoạn quan này mà vô tuyển là tôi không chịu . Chúng ta chưa bao giờ nói nặng hay nghi ngờ khả năng và nhiệt huyết Tồ ...Nhưng tôi và nhiều bạn khác đã từng thất vọng và nghi ngờ khả năng bảo vệ huy chương vàng lần này dựa vào danh sách có tới 4 ông phá đám ...và những gì các ông ấy liên tục thể hiện ở tiền AFF Cup này .

    Nhưng có lẽ Tồ đã nghĩ khác . Từ chức thì dể...nhịn nhục để từ đó làm 1 gì đó mang lại thay đổi cho bóng đá VN mới khó . Tồ là người bộc trực ...đến nổi đá đít HLV Ấn, không bắt thay HLV Phi ....nhưng Tồ nhịn 4 tên d âm tặc này. Để rồi những trận then chốt Tồ không cho chúng nó thể hiện bản năng phá hoại . Mang chiến thắng về cho VN . Như vậy Tồ không phải không hiểu khả năng chúng nó . Nhưng Tồ học đươc chừ nhẩn và chử nhục làm nên cơ nghiệp ở mãnh đất Đông Á này .

    Những trận thua tơi tả tiền AFF chính ra Tồ phải là một lúc 2 chuyện ghép từng mãng lối chơi tuyển VN...cho mùa này và những mùa sau ...và từng bườc phô bày nhằm thuyết phục công chúng sự thiểu năng của 4 tên phá hoại ....để vô trận chính Tồ đường hoàng cất mịa chúng nó hết . Thật là một nước cờ cao . Chứng tỏ khả năng của Tồ gần đúng như cách đây 3-4 năm tôi từng tiên đoán ...Tồ là Môurinho của ĐNA và có thể của Á Châu. Cái Tồ mang lại cho VN không phải là chiến thắng ở những trận chính thức ...mà thay đổi và đẩy tầm nhận thức bóng đá của nhm lên để phù hợp với tuyển VN sẽ ra biễn lớn với khác vọng mưu bá đồ vương nhà Tồ . Vâng ở ĐNA ...nếu Tồ đã lảm được vậy . Thì trình Tồ vượt rồi ...và chuyện ra Á Châu với Tồ ...VN sẽ có ngày tươi sáng. Tồ sẽ thay đổi từng bước khát vọng nhận thức của VFF và nhm . Ngoại binh nhập tịch , Việt Kiều ...những cầu thủ tốt nhất cho tuyển VN...Một chổ trong 10 đội hàng đầu Á Châu . Biến Mỹ Đình là thánh địa chúng ta ...nơi Nhật Hàn Úc ...đến chỉ cầu hoà mà mừng ...chừng nào còn Tồ. Tôi tin sẽ nó 1 ngày VN sẽ làm được ...có thể là vài năm ...chúng ta sẽ đá bán kết ...Mãi Mãi Một Tình Yêu và Niềm Tin .

    Vâng một niềm tin không = những lời nói ão vọng mang tính tự thủ ...sướng . Như kiểu nhà báo viết một bài khen Tấn Truong không quên vẫn dìm hàng em nó và bơm ông Hồng Sơn một bản lĩnh é thể nào đo nổi . Trường không giỏi chọn điểm rơi khi bóng tạt xoáy theo quỉ đạo khó đoán ...như Hồng Sơn. ** nhà các anh bơm nghệ ....nó tạt xoáy khó đoán thì Van De Sar, Peter Cech nó cũng lúa luôn ...anh Sơn nhà anh chắc thánh rồi . Mà nói cho cùng tầm ĐNA và Á Châu có 1 thằng như vậy thì đã đá Âu Châu cho RM hay Barca mịa nó rồi .

    Chúng ta tin tưởng vì rõ ràng khi cần thủ ....hàng thủ chúng ta có dáng dấp Inter Milan ...Một quả là đủ ...** bây giờ ĐNA thằng nào cũng ngán Vn dẫn 1-0 trước , mà chỉ đâu ĐNA ....nhiều chú Á Châu giờ cũng nhợn cú thủ và đà đao VN ...đó chẳng phải đã đẳng cấp chăng. Những năm trước dẫn 1-0 để thua ngược quá dễ . Cứ dội bóng bổng và đá phạt .

    Còn khi cần tấn công để thắng thực sự VN có dáng dấp gì đó Barca có gắn bó, có cơ hội ....nhưng hàng thủ cần phải mạnh mẽ hơn kinh nghiệm hơn ....nhưng đó là 1 con đường rõ ràng chúng ta có thể thay đổi và ai cũng hiểu thành Roma không xây trong 1 ngày .

    Hãy Mãi Mãi Một Tình Yêu với Tồ. HLV chúng ta gởi niềm tin và đã không phụ lòng . Ông ta sẽ mang về cho chúng ta 1 huy chương vàng nửa . Mã Điên nhưng giờ VN đã cẩn thận . Quất Mã 1 trái trước ...là Mã quỵ nhanh . Indo hay Phi ...cũng không phải khộng thắng được . Những gì Tồ mang lại cho bóng đá VN ....đừng đối xử theo kiểu sáng đầu tối đánh cỏ mọc sau mưa của các phóng tinh viên ...thua 1,2 trận là đá xoáy hết mình .
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác Tuấn, bài viết rất chất.
    Đá với Mã phải cẩn trọng, nó ăn được 1 bàn thì thủ chắc lắm. Nhớ seagames năm trước ấy. Mất 2 ông hậu vệ cánh rồi, Như Thành đá như mơ ngủ, kinh vãi.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Miẹ, kể từ vụ El Classico giờ ông Tuấn mới nặn ra được 1 bài chất lượng cao. Duyệt.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hiện nay nhìn vào bóng đá Đông Nam Á chúng ta có thể thấy là những nước sau đây đang hình thành thế lực cạnh tranh .
    1) Mã có 1 hlv biết mình biết người biết truyền nhiệt huyết cho cầu thủ sau thất bại . Khi bị dồn chân tường Mã rất dử dội . Tóm tắc ông hlv nội này của Mã lả tốt . Chính họ là thủ phạm tiển Thái về quê nuôi gà 2 mùa liên tiếp . Khổ nổi bác Mã này đấu thua bác Chung xe ca hồi Merdeka ...nhưng bác Chung xế ca hiện trong giai đoạn lều tranh áo vải chờ minh chúa .
    2) Thái ...lực lượng có nhiều cầu thủ tốt ...nhưng hlv và lối chơi không phù hợp . Hien nay Thái có Dângda, Sukha, Surat và số 5 tiền vệ to khoẻ (bị thương mùa nầy) và Thonglao là những lứa cầu thủ tốt . Khi có hlv tốt họ sẽ trở lại .
    3) Indonesia...đất nước 200 tr dân này năng lực không vừa . Họ lại nhập tịch . Đã xem giò Gonzales ...có thể nó là hay vào cở chú gì Hải Phòng giờ về Bình Dương ...muốn nguy hiểm còn hơn Kesley .
    4) Phi ....có 1 hlv rất là lý thú ...bình tĩnh và biết mình người . Gọi nhiều ngoại binh nhưng không tự phụ và rất là chắc chắn tôn trọng vùng trũng . Chắc chắn sau thành công này Phi sẽ tăng cường ngoại binh hơn ...mà Kiều Phi thì nhiều ...ông này nguy hiểm hơn ông Sing tương lai ở bóng đá vì cầu thủ nó trẻ và hiện đại hơn .

    5) Sing: thực ra nguồn cung ngoại binh của Sing chủ yếu nguồn dạt từ Đông Âu và Châu Phi . HLV của Sing cũng nặng dấu ấn Đông Âu ...chắc chắn và rình rập . Sau đợt thua này họ sẽ tìm nguồn đa dạng hơn và sẽ chơi mới hơn ...trong 1-2 năm hông thể xem thường .
    6) Campuchia ...sẽ tiếp nối con đường Phi ....nhưng ông này lực mõng ...cho qua.
    7) Lào ..ông này nhỏ tẹo ..thế mà Đần nói tốt hơn VN thời ổng ???
    8) Miến đang đói, Bắc Hàn ĐNA ...nên tiếp tục cà dựt 3 năm tới .

    Như vây trong từ nay tới 5 năm nửa những gương mặt gọi là tranh chức vô địch gồm Thái, Việt, Sing, Phi, Indo, Mã ...gọi là Lục Lâm Lục Lội .

    Đại Khái là thế .

    Về dự đoán Vn có khả năng vô địch lại không . Thì giờ tôi thấy hơi bị cao .

    Sợ nhất là hoành tráng từ ngoài ,.....bất bại ...rồi bại 1 trận chung kết ...mịa cú này Vn hưỡng rồi đau hơn ngựa đá ...nên giờ gặp ngựa là đề phòng . Một khi đề phòng cẩn thận ...ngựa khó đá .

    Đã thua Phi tưởng như bị loại 5% cơ hội lại lách tới ...từ cỏi chết trở về bổng dưng phấn chấn và khí thế . Một khi đã thua vì tưởng và tý nửa bị dân bằm ...các ông ấy sẽ đá chắc chắn và chắt chiu ăn chắc như vậy có cơ hội . Tuyển VN có tật thắng hay kiêu bại hay nãn ....thế này loại cú kiêu căng ....cứ lúc nào cũng sợ thua xập bẫy thì lại thắng . Ra chơi cứ tư tưởng tao hay tao Barca ĐNA ...múa múa nó tương 2 chày lăng quay . Thua thằng Phi thì có thể thua bất cứ thằng nào khác ...do đó các ông sẽ tập trung và không dám diễn sân nhà ...như vậy có nhiều hy vọng lắm .

Chia sẻ trang này