1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tổng kết đi.

    Thân gởi bác Tồ.

    Thua thì buồn thật . Nhưng buồn hơn có lẽ niềm tin đã hết . Từ nay có thể hầu như là chắc chắn trong 10 năm nửa tuyển VN các cấp sẽ không bao giờ ra khỏi vũng bùn Đông Nam Á . Có hay không có bác thì cũng vậy thôi . Tục ngữ VN có câu 1 cây làm chẳng nên non. Chỉ có bác nghĩ đúng và làm đúng nhưng có bao nhiêu thằng quanh bác nó cứ thùi đụt thì bác làm được gì .

    Bác đã bắt đầu bị đánh, bị chửi, bị đá xoáy và bị phũi công là ăn hên 2008 rồi đấy bác . Bác có nấng ná cũng chẳng ích gì . Bác nên từ chức về lại Gạch Đồng Tâm sát cánh cùng bầu Thắng gây dựng lại để mà đá C1 Châu Á sau này cho ngon lành tý . Em chỉ ước mơ thế thôi . Giấc mơ tuyển VN ra biễn lớn quên đi bác ợ . Em cũng chính thức quên luôn tuyển VN từ đây . Chán qua rồi bác cứ 4-5 thằng nghệ tăng cường thêm 3-4 thằng lùn khác ....đi tới đâu được bác . Sức bác có 500 ký. Cánh cửa lạc hậu nó 5 tấn bác đẩy ít gì .

    Dù sao cũng nên tổng kết 1 tý . Bây giờ bác đau . Bài học này đắt giá nhưng sòng phẵng có vay ắt có trả. 2008 bác vay của nghệ nhân 1 cái hcv thì 2010 bác trả cho họ 2 trận bán kết . Kẻ cần danh người cần tiền ...ai cũng có thứ mình muốn không ai nợ ai .

    Thực tế bác quá là hên rồi . Ở đất nước hình chử S này họ chỉ có mượn rồi không bao giờ trả cho người ta ....chỉ có bác duy nhất mượn họ được cái hcv . Phải nó anh Hồng Sơn và Anh Công Vinh nghệ đã hết sức mà cho bác mượn khả năng họ để bác có vàng đeo cổ ...nặng cổ chứ bổ béo gì . Bác may mắn nhằm ngay thời điểm Quyến Vượng vừa bể nên họ các nghệ nhân còn bị xoi nặng ....họ là bán đứng bác 2008 trong các trận knock out thì cả nước bầm thây họ . Họ cũng chẳng qua vì họ và vì bác . Cuộc đời ai cũng sống vì tiền . Bác cũng vậy thôi . Đúng không nào . Mà nếu dính vào $$$ và bị $$$$ buộc thì nhiều khi người ta phải làm chuyện người ta phải làm . Bác cũng vậy đúng không nào ?

    Có báo từng nói Bác và Bác Mou ai hơn ai ....tôi thấy sự so sánh quá khập khễnh rồi . Tuy nhiên khi Real thua 0-5 và bác thắng Sing 1-0 thì người ta hứng người ta nứng và người ta bắn . Cũng chẳng sao vì đằng nào thì tuyển VN cũng đã bị loại đã hết mục tiêu. Real thì vẫn còn nguyên hy vọng vào cú ăn 3 . Nên kể như cũng tổng kết .

    Hơn hay thua ....không nên so sánh . Cuộc đời mà ai công hầu ai danh tướng hở bác .

    Chỉ nói về giống và khác .

    1) Bác lên ngôi 2008 trong tư thế chiếu dưới và đá phòng thủ phản công cả sân nhà lẫn sân khác . Về việc này bác giống Mou và Inter Milan 2009 . Bác bụp anh Sing và anh Thái ....cũng tạm giống Inter bụp anh Chelsea, anh Barca và anh Bayern ....đều dân có số má ...đếu phải hên mà ăn được nó . Phần này trước đây cũng ca ngợi bác rồi .

    2) Cho dù 2008 hay 2009 và 2010 có bác có thắng có thua ....nhưng bác khác Mou ở 1 điểm rất rõ rệt. Đội Mou thì nó rất là chắc chắn ...nó quất tất cả những đội yếu hơn nó và không có bất cứ đội nào thuộc về chiếu dưới được lật kèo . Còn tuyển VN nhà bác thì phập phù phù giống Asernal ....có thể thắng những đội mạnh hơn ....nhưng thua những đội yếu hơn .

    Về khoảng này giống Mou tui thấy chỉ có bác Chung xe ca thôi . Bác ấy cầm quân ra nước ngoài đánh 3 trận . Trận Olympic thật oanh liệt đầu bảng đè luôn 2 chú Tây Á và Indo . Trận 2 bác ấy làm quả Merdeka bóp dế mấy chú Phi Châu và tát vào mặt chú Ngựa ngay chuồng ngựa nhà nó . Những chú ngựa hôm nay đá bác 2 năm liền đấy . Mà lực lượng bác Chung 2 lần mang đi rất âm thầm bác ạ ...điếu ai để ý hay biết cho tới khi chúng nó chễm chệ ngồi trên đầu thiên hạ . Bác Chung giới thiệu bác 5 thằng . Thằng thì bác miễn cưỡng xài (Tấn Trường) , thằng bác vứt Phong Hoà Xuân Hợp Minh Đức (TC) và Tiến Thành . Trận thứ 3 là C2 Châu Á chỉ bị thua trận cuối cùng và bị loại trước trận chung kết ...còn bao nhiệu chú Bicamex quật hết .

    Một đặc điểm của Mou và Chung rất giống mà bác hơi yếu là họ sĩ khả sát bất khả nhục . Quân tướng là tui gọi tui chọn ...không thì thôi ...thằng nào không chịu tao đi . Mịa chẳng thà tao câu cá vài mùa ...điếu làm tôi cho hôn quân . Bởi vậy bọn chúng nó không có cầu thủ đâm dao sau lưng đồng đội và thầy . Là một tập thể đoàn kết cùng sống chết trên mặt trận thì phập phù phù thế điếu nào nổi .

    Những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khác nhau giừa bác phập phù và bác Mou chắc chắn là nhìn từ bác Chung. Bác Chung điếu dây với nghệ nhân ....tôi dậy nó ....có tui không có chúng nó ...bác thoả hiệp đánh đu với quỉ . Bác chắc nghĩ bác là Bồ Tát có thể dùng đức phục người xấu chăng ? Nhưng thực tế thì bác ngã rồi người xấu vẫn trơ trơ . Một trân Sing trong 15 phút Trọng Hoàng đưa đi của bác 2 hậu vệ biên để trận sau bác ăn 2 nhát ....từ 2 huynh đê nhà nó .

    Bác tưởng bác sâu sắc sẽ hơn nhưng người ta vừa thâm vừa sâu hơn bác . Ở nước VN này muốn là thế lực của bóng đá VN bác tưởng không bản lãnh mà được hay sao . Cả truyền thông cả bộ môn bóng đá, các cty tổ chức bán vé ....bao nhiêu người phải nuôi phải chia ...ai cũng có nhu cầu . Cầu thủ NA vô tuyển họ chỉ đá vì bác thì húp cháo mà sống à .

    Cú vấp này thôi bác nhớ dùm .

    Phần nửa xin phê bình bác khác Mou ở chổ ....bác hơi tự tin . Mou sang sân khác bao giờ cũng cầu hoà ...VN gọi là cầu dừa đủ xài ...mà có khi lại có lộc trời cho . Bác qua sân Mã ....trên tư thế phải ghi bàn phải thắng phải hấp phải ti ti ta ta .....kết quả bác dính đòn hồi mã thương hay ngựa đá 1 lần nửa . Phải bác biết mình biết người thủ = mọi giá ...không cần ghi bàn ....cứ chọn sức to vâm đá thấp chặt sân nhà và quất nó sân khách có lẽ đã khác .

    Cuối cùng là bác nghe mấy ông VFA nhà mình , VN lùn nhưng bản sắt , rồi ráng học theo ti ti ta ta ....tràn qua hấp . Lối chơi này kết quả phá sản ...vì trên TG chưa có ai bắt chước được tụi Barca thì VN tuổi gì hở bác.

    Nó được xây dựng ti Ti Ta Ta quá vội nghĩa là chín ép .

    Cầu thủ không có kỹ thuật lừa bóng và giử bóng siêu đẳng .

    Trọng Tài thì không binh đội mình .


    Ti Ti ta ta thành tụt tụt tẹt tẹt .

    Theo tôi nên thôi giấc mơ này .

    Dĩ nhiên sau bác mấy ông khác còn bịnh hơn ....nói chung ....tự chúng nó muốn như thế ...chịu thôi .

    Quên đi bác ....tập trung vào C1 cho anh em VN có cái mà hưỡng .

    Tuyển VN ...không hy vọng gì .
  2. sakura13579

    sakura13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!

    trích thơ chế lan viên .
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Trích bài lão này ra để mai sau không cãi [:D]

    Nhớ cái đoạn này "Em cũng chính thức quên luôn tuyển VN từ đây" [:D]
  4. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Kết thúc trân tôi thấy có mấy nguyên nhân cần phân tích. Theo tôi trận hoà hôm nay lỗi là do sai lầm chiến thuật của Tồ 100%. Xin các bạn từ từ lắng nghe xem, tôi nói có phải không nhé. Nói chung trình Tồ thua HLV Mã là điều thấy rõ qua 2 trận. Chúng ta thữ nhìn xem.

    1. Sắp xếp đội hình của Tồ lúc bắt đầu trận đấu có vấn đề: 4-5-1. Trong đó Việt Tháng đá cắm, mình đồng ý Việt Thắng hay Anh Đức đều như nhau. Nhưng Sau khi Tài Em chấn thương bất ngờ thì TỒ tung vào Tấn Tài vao the Tài Em mình cũng thấy tạm thôi, nhưng không phải là phải là hơp lí nhất. Lúc này trận đã 10 phút rồi thì biết rằng có 2 chọn lựa 1 là theo tôi tung thêm Tiền Đạo Anh Dức vào thay Tai Em, Keo Việt Thắng đá xuống dưới một chút. đễ tăng sức tấn công cho tuyến trên. Nhưng ông Tồ Nghĩ Tấn Tài là hơp lí, tôi không có ý kiến nhưng thấy cách sắp xếp đôi hình đễ tìm 2 bàn + không thua thì tôi thấy quá tối.

    2. Sau khi hiệp1 qua đi, tôi không hiễu vì sao Tồ lại rút VietThang thay bằng Anh Đức, rõ ràng ViêtThạng tuy choi ko nhạy cảm nhưng sức khoẻ và tinh thân rất máu lữa, tụi Hau Vệ Mã rất ngại khi tranh châp bóng với Thắng. Tôi thấy Tồ rất kém trong việc này vì phút 60 rồi cần 2 bàn rút tiền đạo thay bằng tiền đạo thì chăng có gì tươi mới.

    3, Nếu Tồ biết rằng sẽ dự định thay ViêtThắng vào H2 thì lúc bắt đâu trận đấu đễ cho ANh Dức Đá chính, rồi sau đó tuỳ cơ ứng biến cho VietThang thêm vào. Chính vì sai lầm Tồ mà khi hết quyền thay người phuoc Tu chan thương ngồi ngoài 5 phút, không có ai thay vào, Tồ không phải là Tồ từ khi sáp xep vietthang đá chính đến lúc thay ra ngay phút 60.

    4. Tôi nói Tồ quá tối vì sao, ngay trong trận SIngapore lúc bị đuổi người tự nhiên rút Thành Lương ra, mà ko rút ngươi khác, Vì trận đó Thành Lương nó lên đồng ngoáy dít và vuot qua nhiều lần hậu vệ Singapore, cũng may là thắng nhưng mà rõ ràng Thành Luong trận đó ngoày và giữ bóng tốt, nếu có hắn sẽ kéo thêm thời gian.

    5. Tồ rất không giữ quan điễm trong HôngSn va TanTruong. Nếu đã tin TanTruong trong Singapore dù có sai lầm trong trận Mã luot đi thì phải ra sức bảo vệ ra sức tin tưởng đễ cho hắn tiếp tục cơ hội. Dù sao nó cũng cứu Tồ đuọc trận với Sin. Đến khi nó mac sai lầm 1 chút đã thay nó ra. Thì cầu thủ khác nó sẽ không tôn trong và chiến đấu hết mình vì ổng, vì xuất đá chính ổng cho nó. Nói chung Tồ rất lập mờ lập mập chuyện thủ môn, 1 giải mà thay đến 3 lần. HLV vậy là quá kém. Nếu đã tin Sơn thì tiếp túc cho Sơn bat trận
    Singapore, rõ rang Tồ biết Sơn kém nên cho ngồi ngoài, đến khi Truong sai lầm lại cho Sơn vào, hỏi thử rằng có cầu thủ nào dám công hiến vì ổng nữa.

    6. NGười hâm mộ dân trí mình thấp quá, báo đài làm cho bị ngu thêm, hoặc là miễn cưỡng tiếp nhận thông tin mặc dù biết rằng ngoài các báo đó ra chảng còn báo nào đọc cả. Người hâm mộ cứ xem như Tồ là thánh, như là anh hùng mặc dù ỗng ngoài cái cup 2008 ra vẫn chưa đem nền thể thao bóng đá ra khỏi ao làng. điễn hình là gặp Mã 4 lần thua 2 lần hoà 1 thắng 1. Thua 1 lần cúp vàng SEAGAME, người hâm mộ giơ băng rôn nào là We love TỒ, Bồ đào nha. v..vv nhưng rõ rang Tồ cũng chĩ là HLV trình khá ở đông nam á thôi chứ chưa là gì cả. va ỗng chằng có chính kiến quan điễm của mình

    + Có phải người hâm mộ ngu tối hay vì tình yêu tuyển VN mà bị bọn Ó nào nâng giá vé 1 cách trơ trển, một cách kiếm chát thôi tha vô cùng khi tuồn vé ra ngoài trong khi người sap hàng mua lại không bao giờ duoc vé đẹp nói chung người hâm mộ cần xem lại tình yêu của mình. Thêm nữa bọn Ó phóng tinh vien mấy ngày nay toan nói là vé kiếm ko ra, trong khi vé ngoài chợ đen thì đầy. Có ai đã và dám lên tiêng vấn đề này chưa.

    7. Nếu như ông quyết tâm, có chính kiến gọi bằng đuọc cầu thủ nhâp tich thì lúc đó mọi người mới biết ổng tài, có thể tôn ổng lên Thần hay Thánh gì đó bằng những băng rôn trên khán đài, đàng này ổng cũng chang làm gì đuoc, chảng gây sức ep gì cà, thì rõ ràng Tồ chưa xứng đáng với tình cảm mà người hậm mộ dành cho. Tôi chĩ xem Tồ là HLV khá thôi

    + Ngay cả việc loại Chí Cong đễ lại HuyHoang thì rõ ràng Tồ đã bị Vn Hoá. Them Đuọc Em ra rìa nữa thì ko có thằng cầu thủ nào muốn vì ổng mà xả thân đá cả. Đó là nguồn gió mới mà chúng ta cần nhưng TỒ loại thẳng. Tồ chẳng biết trong dụng người tài và nhìn ra người Tài

    8. Chính tôi biết hôm nay trận này hoà, tôi dư doan 2-2 và vịt bị loại bằng 0-0. Nên thấy rằnng chúng ta cần một làn gió mới, Tồ đi tôi cũng thấy duọc mà ỡ lại cũng OK. Nhưng nếu Tồ ỡ lại mà không gây sức ep đễ có cầu thủ nhập tich thì Tồ nên ra đi. Xin cám ơn ông đã làm cho bong đá VN trong 4 năm qua.

    9. Phải chữi thêm những thằng VFF nào khóc trong trận SINGAPORE, chĩ là 1 trận thắng 1-0. Tự làm khó cho mình trận Phi, đến lúc gap SIN dốc hết binh mã, pháo tốt, dẫn đến chan thương tùm lum. hỏi thử chỉ vào bán kết chứ đâu phải vỏng CK Asian cup. Khóc đễu vô cùng, khóc đó nên dành lúc nào người thân mắt thôi, khóc kiểu đó người ta cười cho thúi mặt

    Cuối cùng gần 20 ngày anh em trãi qua niềm vui nỗi buồn khác nhau, nhưng nhìn chung rằng Tồ sau năm 2008 nên ra đi, ỡ lại đến 2 năm sau vẫn những con người cũ vẩn nhiêu đó thì tuyển VN xứng đáng bị loại là đúng rồi. Rõ rang anh em mình xem bóng đá thấy rằng cầu thù Vịt chuyền rất tối, mấy quả chuyền sữa lưng hoặc chưa đến chân cầu thủ mình hoặc là đưa bóng vào đội bạn, phối họp nhõ nhưng rất chậm và triền khai tấn công kém. Chúng ta thấy rằng mình thât sư đáng bị loại vì chúng ta trình vẫn còn kém chứ không phải nghĩ rằng là SIN THai bị loại nên chung ta cũng an ủi. Thằng Phi chi cần 1 tuần gom cầu thủ lại đã đập chết VN 2-0 trong khi 10 năm nay mình chẵng làm duoc cái C H Ó gì ngoài cái cúp 2008 cả.

    Tồ đi tôi cũng thấy duọc mà ỡ lại cũng OK. Nhưng nếu Tồ ỡ lại mà không gây sức ep đễ có cầu thủ nhập tich thì Tồ nên ra đi. Xin cám ơn ông đã làm cho bong đá VN trong 4 năm qua. "Có hay không có bác thì cũng vậy thôi" (TuanUSA said)

    Copy lại làm Kĩ Niệm
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Gớm! Lão Tuấn sùng bái Mou như thánh ấy nhỉ? Thực ra trước đây cũng đã có lúc tui nghĩ Mou có thể là thánh thật, nhưng sau cái trận thua thảm Barca là tui lại thấy lão í hoá ra vẫn là người trần mắt thịt :))
  6. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    mãi vân là hai chữ hi vọng
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chủ yếu là bạn hy vọng cái gì? hy vọng vào cái ao làng AFF thì đừng nên hy vọng, mất thời gian, quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu, đoạt được cup rồi thì quăng cho mấy đứa khác gặm, tìm cục nào nhiều thịt hơn mà xơi
  8. zizu_1991

    zizu_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thấy mấy điểm thật, hình như làm cho VFF lâu anh Tô bị sao ấy, riêng cách chọn người vào tuyển lần này đã có nhiều bất cập suốt ngày cái trò đá trái cánh bị nó bắt hết, rồi làm hạn chế khả năg của TL và VP, rồi chiến thuật đá giải lần này sai lầm nhiều quá gần như trận nào cũng có + thêm chả ông thủ môn nào tin được giờ chỉ có anh La thôi
  9. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    bây giờ mới biết cái aff cup không nằm trong hệ thống Fifa, bà miẹ khác gì trước giờ chúng ta tự hào đá giải nghiệp dư ?
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nó không thuộc hệ thống các giải chính thức của Fifa để tính điểm ở dạng khác. Nhưng có tính điểm trên kiểu điểm thi đấu giao hữu quốc tế.

Chia sẻ trang này