1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Gớm! Lão Tuấn sùng bái Mou như thánh ấy nhỉ?

    ============================

    Ông dẹp cái kiểu ngậm máu phun người đi nhá . Nó giỏi mình thấy nó có gì hay thì nói thôi . Mà nó giỏi thật.

    Nếu Guardiola thắng được cái C1 mùa này chỉ mới = Mou mà thôi . Nhưng chử nếu và hiện thực là 1 khoảng cách.

    Đã có quá nhiều những bọn nhố nhăng hảnh xử nói năng như những kẻ tiểu nân và không biết suy nghĩ . Không cần thêm 1 ông nửa đâu .

    Bản thân các ông fan Barca tương ảnh mấy con heo mọi lên chủ yếu để chọc tức tui. Nhưng tui vẫn không có gì là tức cả . Bởi vì đó là chuyện rất ư bình thường . Tui ghét và nhận xét về Barca không vì bất cứ cái gì vì những gì tui thấy mà thôi . Và nó vẩn là sự thật ...nói thêm nhiều chỉ tổ gây tranh cải ....với những loại hùa a dua và cứ binh những gì mình chọn chằm chặp điếu cần biết đúng hay sai . Chỉ muốn người ta tôn vinh gì nó tôn vinh nếu không thì làm những chuyện như con nít ấy . Đi chọc tức kẻ dám phê bình Barca ....để nhằm mục đích gì ? Lớn cả rồi .

    Giống như vụ Berbatov ....hồi năm ngoái nó đá xuống những ông nào ôi thôi chủi người ta không hết lời nghi ngờ khả năng thực của người ta . Mịa nhìn nó đá hồi cho Tot mà dám chê bai bậy bạ ....ngay trong thời điểm đó tui vẫn đánh giá cao về hắn ta nếu MU nó bán rẽ tui ước chi nó về Inter . Năm nay nó đang là tiền đạo hay nhất của EPL ....sao các ông không chê nó vụn ngu bất tài nửa đi . Mịa có con mắt xem bóng đá nhiều mà nhận xét thì đi theo những thằng phóng tin viên viết vì tiền mà dẫn dắt đám đông. Không hiểu chân giá trị vậy thưởng thức bóng đá bằng cái đầu kẻ khác đâu phải của mình . Có mắt như mù ....không để thấy và tự nhận ra giá trị, xem mà không hiểu ....chỉ hiểu theo báo ....khác gì những con vật trong rạp xiếc hay không .

    Trong cuộc sống mà cảm nhận như thế thì người ta ăn ốc suốt đời các anh đi đổ vỏ mà thôi .

    Tôi viết lên những dòng phân tích như thế bởi vì chào đón sự trở lại của Kaka . Với những người yêu bóng đá chân chính thế giới bóng đá đâu chỉ có Barca hay Real . Siêu sao đâu chỉ có Messi . Káka trở lại tất nhiên là tôi cũng vui mừng vậy . Tôi chưa bao giờ nói Barca không mạnh. Đá không hay hay không hiệu quả . Nhưng không vì thế mà tôi lại không dám nói về sự ưu ái của trọng tài cho Barca quá đáng . Ngay hôm qua 1 thẻ vàng rút ra rất vô lý cho số 5 Espa. đấy thôi . Quay chậm chiếu lại thằng khác tỳ đè ,,,messi cà không nổi ngã ....thằng số 5 đá quả bóng ....chẳng đụng gì ông messi cả ...nhưng messi ngã là toét số 5 ăn thẻ vàng . Chiếu lại cho cả TG xem....tôi chẳng buồn nói ...hôm nay nhân tiện mới nói . Bởi những gì tôi nói chắn chắn nhiều người cũng thấy tôi không vì ghen ghét Barca mà đơm đặt ....những chuyện khác như vờ ngã ...hậu vệ tông vào người ta ....đá ngoài sân (chắc có rãi tiền) ...điều có những sự kiện để cho ai muốn tin thì tinh . Sức mạnh của Barrca như thế nghĩa là những tỷ số kinh hoàng có 30% từ trọng tài hay những sức ép khác thì tôi thấy sao nói vậy . Nó kịch cỡm thì nói nó kịch cởm . Diễn kịch thì nói diễn kịch . Ai thích thì ca ngợi ...tôi không thích thì tôi không thích . Tôi không có vấn đề với việc các ông ca ngợi Barca , thậm chí các ông dùng 5-0 ra để chà đạo RM tôi cũng bình thường . Nhận xét thế nào là quyền các ông . Tôi có nhận xét của tôi và chia xẻ cảm nhận của tôi .

    Cho đến hiện tại trong 5 năm trở lại đạy hay 10 năm Mou là hlv xuất sắc 1 TG ....ít nhất về mặt thành tích . Nhất là thành tích thật . Chứ không phải cứ mang hàng ra đếm như cú ăn 6 của Barca . Mịa cúp liên lục địa là cục c ứt gì ...ai cũng biết Châu Mỹ La Tinh (Arg, và Bra) ....thằng nào giỏi vừa chính nó hút mịa về Âu Châu cả rồi ....thằng tuyển QG thắng thằng U21 + co1 điếu gì tự hào . Nói cho cùng làm người đàn ông nhất là thằng có ăn học ,,,trước tiên đừng nói những gì chỉ để đạt môt5 mục đích nhỏ nhoi mà bản thân mình biết é đúng . Các ông có thể thức khuya, nghĩ ngày làm cho bán kết chung kết CL, hay chung kết bán kết vô địch QG ....cup QG đã coi lại rồi ....còn Internatinale Cup ....thì chỉ là coi tỷ số ...cao lắm là highlight ....thế thì việc é gì ohải tung hê ăn sáu ......lập lờ đánh lận con đen . Những phương pháp không trung thực ....cuối cùng chỉ là đề cho một mục đích không lành mạnh . Chẳng hạng dùng đó để tô hồng Barca hay đưa Guar lên trên Mou .

    Những gì ta tôn vinh không = 1 giá trị thật ....tât có ráng tô son trét phấn cũng khó bán rồi ....giống như cái Honda dỏm gì đấy .

    Với Mou đó là nhiều mùa giải thành công và bước lên chỉnh cao nhiều lần ...Everest ...cứ Phangxiphan thì nói làm gì chỉ cho mấy ông tây ba lô tự hào mà thôi .

    Barca muốn trở thành clb số 1 Âu Châu 10 năm ....hãy bằng thành tích thật ờ CL . Cho tới hôm nay mới chỉ 1 C1 mà thôi . Mịa trong 1 năm qua cũng 10 clb đoạt dược 1 lần ....việc é gì mà um trời. Nó cũng giống kiểu tự sướng bịnh hoạn Vn 2008 rồi tưỡng mỉnh mãi mãi vô địch .

    Cứ chứng minh đi . Mịa hồi năm ngoái khi Barca thắng Inter 2-0 vòng loại ,,,các fan Barca dẫn đầu ông Hùng Barca cũng nổ kinh trởi khủng khiếp ....nào đẳng cấp A,B,C...phán như đinh đóng cột ghê lắm ....có làm 1 người xem bóng đá và cảm nhận như tui lung lay cú ăn 3 không ....và kết quả thế nào?

    Thực tế thì trận thắng 5-0 chẳng có ý nghĩa gì nhiều trong tất cả các lần mà RM sẽ đụng Barca trong năm nay ....các ông quá cao hứng nhằm mục đích gì? Bản thân các ông làm vậy mặc dù ai cũng hiểu ? Bao nhiêu tuổi rồi . Chọc tức tôi hay chà đạp Mou có làm thay đôi3 sự thật làm Barca các ông mạnh hơn hông ....kẻ đập người xoa spam thật lố lăng . Ở đây diễn đàn bóng đá nơi chúng ta chia sẽ những vấn đề cái hay của bóng đá hay hơn thua với nhau = bóng đá .

    Nếu Barca vô địch La Liga mùa này , các ông nghĩ tôi sẽ chết chắc . Đ M niềm tin của tôi về RM vẩn không lung lay ....cũng giống như là khi Inter bị Mu loại vậy . Đã làm hết sức mình mùa này không được thì mùa sau ....cuọc sống vẩn tiếp diễn . Đ M mấy thằng Barca bao nhiêu tuổi chinh chiến bao nhiêu mùa . Những Khadira, Ozil, Maria bao nhiêu tuổi . Hãy làm 1 fan chận chính và có trí tuệ . Mịa tui không là fan nào cả ...tôi chỉ là fan của bóng đá chiến thắng và hết mình ,.....tôi đi theo những CLB Mou tới vì ở đó nó trình diễn loại bóng đá mà tôi yêu . Và tôi gọi là bóng đá đích thực ....đá không khoan nhụợng, đá trung thực và dâng hiến tất cả ...là chuyên nghiệp xứng đồng tiền bát gạo người ta...đíu vì Mou thần thánh gì cả . Đá rất rắn ...** trai tráng chứ phà pê đê đâu vô sân õng ẹo ...nhưng có gây chấn thương cho ai không ....nhưng cà khịa nó oánh vở mặt ....chẳng giống Võ Tòng hay sao . Đời là thế sống như người đàn ông đích thật ăn to nói lớn đường hoàng ...để hôm nay không hối tiếc hôm qua .
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Thời điểm sáng suốt cuối cùng của Tồ là trận đấu giao hữu với Kuwait năm 2009, thắng nó 1-0, có Kesley và Đinh Hoàng La trong đội hình. Từ đó trở về sau Tồ càng trở nên lẩn thẩn và nhu nhược : ko dám gọi cầu thủ nhập tịch, gọi lại Sơn du côn, .... Giá hồi tháng 3 vừa rồi Tồ ko ký tiếp hợp đồng với VFF mà ở lại với CLB nào của V league thì có phải hơn ko !
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Trời ạ... mới cắn lão tí thôi mà lão đã giãy đành đạch lên rùi :-ss

    Gớm! Barca thì có gì ghê gớm mà trọng tài lại phải chạy theo đít mà thiên vị chứ ? Có mà lão ghét Barca quá nên cứ suốt ngày đi tìm mấy cái pha trọng tài xử lý ko chính xác có lợi cho Barca (và lờ tịt những pha ko chính xác thiệt cho Barca) chứ giề [:P]
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0

    Hơ hớ tưởng bác biết lâu rồi chứ nhỉ. Nó vốn dĩ là "Tiger Cup" (giải đấu tư nhân- do anh chàng bán bia Tiger dựng lên để xâm nhập vào thị trường Đông Nam Á). Anh Tiger bán không được bia, chán không tài trợ nữa, người ta phải nhờ anh Suzuki tài trợ.

    Hiện nay nó là giải đấu bán tư nhân của Aff thế nên các bạn chẳng ngạc nhiên khi nó liên tục thay đổi tên là AFF Chin Su CUp hay DR.THanh Cup, tất nhiên người Đông Nam Á vẫn xem nó là giải chính thức vì ngoài ra chẳng có giải gì nữa
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra như các bác có xem VTV4 Minh Huế nói đúng ở giửa trận . Mã nó vây mình bu đông ...VN chỉ còn 1 chiêu ôm bom cảm tử xông vô ...kiếm loạn thế xuất anh hùng hay quả phạt . Nhưng nói là 1 chuyện ....làm là 1 chuyện khác . Ai ôm bom?

    Muốn đá phá lối betông này phải có 2-3 cầu thủ kỹ thuật khéo nhào vô và gây rối rồi nhả bóng trong vòng cấm cho ông khác quậy tiếp . Mã đã quá hiểu VN . Nó biết Vn có 2 ông làm được chiêu này là Thành Lương và Quang Hải ....nhưng khổ nổi trình VN đá 1-2 không được nó không hiểu ý nhau . Chỉ là khoáy đơn độc rồi chuyền ra những lúc như vậy chỉ thu hút được 2 đứa chúng nó không đủ có khoảng trống làm ăn gì cả.

    Thực chất như ông Staple hay ông Lư Đình Tuấn nói VN phải chơi 2 t đ ...đằng này ông Anh Đức khởi động đã hy vọng ....vô sân thay Việt Thắng....nhiều người thất vọng. Tôi nghĩ thì cũng thông cảm ông Tồ . Khi ta đá 2 t đ tức tiền vệ còn 4 người . VN muốn tấn công muốn chơi ti ti ta ta với Mã ....vì thua ngược 1 quả là đi luôn ....còn ăn rùa 1 quả sung 5 phút sao có cơ quất quả nửa . 4 tv không đủ người chơi ti ti ta ta ở giửa sân vì tv mình toàn nhi đồn và cụ thôi . Mà 4 người diện tích quản nó quá lớn .

    Nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên ....so với thời gạch đổng tâm ,...hiện nay suy nghỉ Tồ cầu toàn và sợ mạo hiểm ,

    Khác với Mou ....ki bị dẫn từ phút 60 hay đầu h2 Mou đã thay đổi lối chơi rồi . Còn không xong thì phút 70-75 Mou đánh bạc mạo hiễm ăn cả ngã về không .
    Nên như trân thắng ngược Kiev Mou rút mịa 1 hậu vệ và chơi luôn 4 tiền đạo (hình như trận này) ...chơi mịa 334 luôn .

    Nhưng tất cả bắt đầu từ việc tuyển quân và dùng quân . Tuyển VN đơt này không chuyển qua lối chơi mạo hiểm như Mou được đơn giản hàng công tv bắt người và dùng người chơi ti ti ta ta quá rõ ....trọng dụng mấy ông ốm yếu ngoái đít thì khi cần chơi 3 tiền vệ thế chó nào nổi . Việc để Nhọc Điểu và Chí Công về quê mần ruộng là Tồ đã xai lầm lớn rồi . Tồ có vẻ cũng phục Barca và cũng nghe lời các ông Vê Ép Ép xây dựng VN chơi công như Barca ...phải nói Tồ khá thành công ngoại trừ khâu ...dứt điểm . Các ông Barca thì 1.7m tv ...còn VN 1.65m thì đúng rồi .

    Ngay cả Bârca khi bị dẫn cũng khó chơi mạo hiểm như Mou để chuyễn bại thành thắng nửa là . Thực tế cho thấy Barca mà thua 0-2 và đối phương chơi 1 10 0 thì Barca không lậ nổi thế cờ thậm chí còn có thể thua hơn nửa (nhưng tt nó khôn nó đuổi ngay đội bạn 1 người cho khỏi vở mặt) Bởi vì anh nhỏ nên tv anh phải đá gần lấy số đông và di chuyễn . Khi anh đá 3 hay 4 tiền đạo , đội bóng chỉ thay 3 anh chỉ bớt tiền vệ và hậu vệ ....anh không thể gia cố tuyến tiền vệ . Với đội hình Mou thì chơi 3 tv thậm chí 2 tv cũng OK vì khi nó rút còn lại 2 thằng băm vam và bậm trợn . Như Chel có Essein, Inter có Motta, còn RM có Khadira ...bên ạnh đó ông kia cũng dam không kém . Phia Barca chỉ mổi chú hề pê dê Busquet có chiều cao và chạy chứ về khoảng dam đãng vả bậm trợn không ss nổi tv nhà Mou (nhưng chú ấy té đẹp) .

    VN nếu để Ngọc Điểu hay Chí Công đá VN trụ ...thì hôm qua có thể chơi luôn 3 tiền đạo từ phút 65 đánh bạc luôn . Nhiệm vụ Minh Phương và Thành Lương là xuống biên câu vào cho 3 thằng Sỹ Mạnh Anh Đưc và Việt Thắng nó đội đầu và chờ bóng rơi . Khả năng không chiến của Mã chỉ 50-50 thôi ...Nếu không nó không thua Hàn Nhật thê thảm và vũng bùn ...chẳng quạ t đ mình vừa lùn vừa mõng . Chơi mịa nỏ ông một 2 ông 2 bên 1 ông chính giửa đều thuẫn sở trường ...3 thằng chiều cao tốt ...xẻ mịa nó cặp trung vệ người ta ...tiền vệ nó bu về , nói chung sẽ có náo loạn vị 2 thằng Đức và Thắng nó càng ....như đá 2 t đ cũng mõng không ăn thua vì nó kè chặt thê 2 thằng đón lõng là hết. Còn lại tv vả td nó lùi về đóng chốt kể như cũng không đủ làm 2 quả .

    Nhưng mà không có Điểu , Công ...Vn không thễ chơi như vậy rồi . Đành cứ ti ti ta ta chờ hết mịa nó giờ . Nhưng đó thuộc về tầm nhìn anh phải bắt quân đúng từ đầu + có tính toán từ khi trận đấu chưa bắt đầu ....coi bộ quá trí tuệ bác Tồ mến yêu rồi .

    Chứ Chí Công Như Thành Phước Tứ dư sức quản 2 con ngựa ....Ngọc Điểu chơi 1 con nửa nó còn 7 con ....chơi với 6 con nhà mình trong vòng cấm gồm 2 chú ngoài cánh và 3 chú to cao trong vùng cấm....nếu nó gan ...thì cho nó chết ...nếu nó lùi về đầy Chí Công lên chơi trấn trung lộ với Ngọc Điêủ hớt bóng ông tỉa 2 biên ...ông sút xa, ông xông vô bo,8 vô trái phải giửa ...sợ thua hay sao .

    Nhưng mà ngay từ đầu định hướng đã ngu, từ việc bắt quân, và gởi gắm hết 4 ông nghệ, chọn lối chơi ....tự mình triệt mình ....chơi bậy chơi dại tự mang bịnh . Đúng như dự đoán ban đầu với 3 nghệ thiểu năng + thiểu trí, 4 lùn thiếu O2 ....thì VN đồng không có gặm mà hoa liễu nở tè le ...kết quả phản ánh thực lực và trí tuệ . Trí tuệ nhm VN, VFF nó thế , giống chủ Chel nó định hướng như thế ...thì như thế . Moratte cũng vậy ...yêu bóng đá mà quá tình cãm và yếu chuyên môn ....ai có Mou trong tay mà để RM nó hớt mà hốt Ben heo ....tiền Mua Cầu thủ không tiếc ....tiếc thằng HLV ....** 1 thằng siêu sao 30 tr thì không tiếc ...thằng Mou trả mịa nó 20 tr ....thì bố Mou cũng é đi ....người ta nói tôi không tin ...mịa $$$$ chỉ huy tất cả .
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1.105
    Chưa có lần nào mà tuyển VN lại có mấy ông Nghệ ăn hại như lần này.
    Đưa thằng Đình Đồng và Huy Hoàng vô là y như chấp đội bạn 2 người vậy.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Việt Nam mà có Mourinho thì vô địch World Cup ngay. Mou về chỉ cần ho 1 cầu: nhập tịch leandro cho tui. Ngày mai Leandro xách valy lên Nhổn.
    Mou ho tiếp : gọi Pattrick với Emile về đây. Ngày mai 2 anh em đáp máy bay về Nội Bài.

    Tồ có thể tụi nó õng ẹo được. Chứ Mou về là tụi nó căm cắp làm theo ngay.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    có khả năng lọt vào VCK WC thôi em, đòi vô địch hơi khó. :D
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Em thì nghĩ thế trận hôm qua với Việt Nam là quá nan giải khi đối thủ chơi co cụm, mình lại không có người sút xa tốt. Thực ra, nếu Tồ mạo hiểm chơi cả ba tiền đạo Việt Thắng, Anh Đức, Sỹ Mạnh rồi cứ thế câu bóng bổng vào trung lộ mà húc loạn lên thì vẫn có thể làm rối loạn hàng HV đội bạn. Tiếc là Tồ không bao giờ chủ trương cho TVN chơi bóng bổng. Còn bài cứ vờn vờn bên ngoài thì bọn ĐNÁ nó đã hiểu quá kỹ VN rồi, khó ăn lắm.
  10. zizu_1991

    zizu_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nói chung giải này bác Tồ sai lầm chiến thuật hơi nhiều ko biết lẩn thẩn hay do làm việc lâu bị ảnh hưởng từ lối làm việc của VFF mà triệu tập mấy ông Nghệ phá hoại vào với cả mấy lão như Sỹ Mạnh mang lên tuyển cho vui ah? nhưng thực sự ở thời gian này bóng đá Việt Nam tiền đạo kém thật mà ko cho anh Kesley lên tuyển thì khó cho bác Tồ quá với lại giờ bác vẫn hợp với Việt Nam nhất đấy các bạn ạ, mong sao thì Việt Nam vẫn đi theo lối đá này và dù ai huấn luyện thì sẽ tiếp tục để cố gắng phát triển lối chơi này lên tầm mới :))

Chia sẻ trang này