1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Mourinho – Calisto: Ai đặc biệt hơn ai?

    Vẫn biết trong thể thao đặc biệt là bóng đá mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng đôi khi có những sự so sánh mang lại những điều rất thú vị và cũng đáng để chúng ta suy ngẫm.

    Với chiến thắng cực kỳ mãn nhãn 7-1 trước Myanmar, cộng với chức vô địch AFF Cup 2 năm trước đó, HLV Calisto đã thực sự trở thành một tượng đài của BĐVN. Trong men say chiến thắng ngày hôm qua, chắc hẳn có không ít các CĐV đã liên tưởng so sánh Calisto với một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới, Jose Mourinho. Ở đây chúng ta đang nói đến hai con người mang cùng dòng máu, cùng nghề nghiệp nhưng sẽ là rất khó để có thể đem Mourinho so sánh với Calisto bởi giữa hai con người này có nhiều cái khác xa nhau. Trong khi Mourinho luôn được coi là một trong những chiến lược gia đẳng cấp và xuất sắc nhất thế giới thì tiếng tăm của Calisto mới chỉ được biết đến trên phạm vi trên toàn Đông Nam Á; trong khi một người đã từng đứng trên đỉnh cao châu Âu và làm việc với các CLB danh giá nhất nhì thế giới thì một người mới chỉ huấn luyện tại các CLB làng nhàng cấp thấp với đỉnh cao nhất cũng chỉ là chiếc cúp vô địch AFF Cup, giải đấu luôn được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới.
    Vậy nhưng giữa hai con người tưởng như không thể so sánh này lại tồn tại nhiều nét rất tương đồng. Với Mourinho, ông đã và đang là một trong những người con ưu tú nhất của đất nước BĐN. Những danh hiệu cao quý, những phẩm chất “khác thường” đã làm cho “thương hiệu” của Mourinho trở nên nổi tiếng trên phạm vi toàn thế giới, điều đó cũng có nghĩa hình ảnh của đất nước Bồ Đào Nha, thông qua Mourinho đã được biết đến rộng rãi trên toàn cầu. Chính nhờ những chiến công hiển hách khi dẫn dắt các CLB hàng đầu châu Âu như thế nên Jose Mourinho đã được tặng thưởng huân chương có tên “Order of Infante Dom Henrique”, huân chương cao quý bậc nhất của Chính phủ BĐN dành cho những người có công với đất nước. Còn với Calisto, sau khi giúp VN giành được chức vô địch ĐNÁ lần đầu tiên trong lịch sử, ông cũng đã được chính phủ BĐN tặng thưởng huân chương Công trạng dành cho những nhân vật đã có công quảng bá hình ảnh của đất nước BĐN ra nước ngoài. Calisto chính là HLV thứ hai chỉ sau Mourinho vinh dự được nhận huân chương của chính phủ trao tặng, dù cho nó chưa phải là cao quý bậc nhất như Mourinho được nhận. Đó thực sự là một vinh dự lớn lao khi biết rằng rất ít HLV người Bồ có thể thành công được như Mourinho và Calisto khi “hành nghề” ở nước ngoài.
    [​IMG]
    Calisto là HLV thành công nhất lịch sử BĐVN
    Với Mourinho, ông có biệt danh là “Người đặc biệt” với câu nói bất hủ: “Tôi chỉ nổi tiếng sau chúa trời”. Quả thực, ở bất kì nơi nào chiến lược gia 47 tuổi đặt chân đến, từ Porto, Chelsea, Inter và giờ là Real, ông đều nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ, thậm chí được tôn vinh như vị “thánh sống” của những tín đồ túc cầu giáo. Còn Calisto, ông không đao to búa lớn như người đồng nghiệp nổi tiếng, ông chỉ đôi lúc cáu giận và nổi nóng theo đúng tính cách bộc trực thẳng thắn của mình, thế nhưng với những NHM cuồng nhiệt của bóng đá VN, ông cũng không khác gì vị “thánh sống” thực sự, bởi đơn giản ông chính là HLV thành công nhất trong lịch sử BĐVN với chiếc cúp vô địch ĐNÁ đầy cảm xúc. Những băng rôn, những biểu ngữ ủng hộ, những bức tranh vẽ hình Calisto mà NHM mang đến sân Mỹ Đình mỗi khi có ĐTVN thi đấu đã nói lên tất cả sự “tôn thờ” dành cho chiến lược gia người Bồ. Trên bình diện ĐNÁ, tên tuổi của Calisto cũng được biết đến rộng rãi và nhận được sự nể phục từ các đối thủ, giống như những gì Mourinho đang nhận được trên phạm vi châu Ấu và thế giới.
    Trong phạm vi nội bộ một CLB, một đội bóng, cả Mourinho và Calisto đều thực sự là những ông chủ đầy quyền uy. Mourinho được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến đội bóng từ định hướng phát triển, đào tạo cầu thủ, chính sách chuyển nhượng và ông nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ BLĐ đội bóng. Với các cầu thủ, Mourinho đủ uy tín và bản lĩnh để các cầu thủ, những ngôi sao triệu phú phải nể phục và dành cho ông sự kính trọng lớn nhất. Ở Calisto cũng hội tụ những yếu tố đó. Từ Đồng Tâm Long An cho đến ĐTQG, Calisto luôn có quyền hành lớn nhất, bản tính thẳng thắn bộc trực nhưng cũng hết sức mềm dẻo và có tình người giúp cho ông thu phục được nhân tâm của các cầu thủ. Có thể ông quát mắng nổi nóng thật đấy nhưng không ai dám có những hành động “phản kháng” bởi họ hiểu những gì Calisto làm là vì họ và vì thành công chung của cả đội. Hãy nhìn những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay thật siết mỗi khi ghi bàn thắng mà các cầu thủ hướng về Calisto ở trận đấu hôm qua là đủ hiểu tình cảm của họ dành cho ông lớn đến thế nào.
    [​IMG]
    Ông chính là "Người đặc biệt" của Việt Nam
    Một điểm tương đồng dễ nhận thấy nữa giữa hai chiến lược gia này đó là khả năng giỏi đương đầu với dư luận và là những bậc thầy về tâm lí. Nhìn lại chặng đường Mourinho cầm quân ở Anh, Ý áp lực từ dư luận, sự soi mói bới móc của báo chí là cực kì lớn dành cho những đội bóng mà Mou dẫn dắt. Sau mỗi thất bại, cơn bão của sự chỉ trích lại đổ ấp lên đầu đội bóng, và đó là lúc Mourinho đứng ra “đứng mũi chịu sào” để giảm áp lực lên các cầu thủ. Không phải ngẫu nhiên mà ông hay có những phát biểu gây sốc, những lời lẽ chỉ trích gay gắt về phía HLV đối thủ, về phía trọng tài và báo giới… mà đó chính là cách hữu hiệu nhất để ông thu hút sự chú ý về phía mình để các cầu thủ có thể tĩnh tâm tập trung cho hiệu quả trên sân bóng. Vì thế không có gì khó hiểu khi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Mourinho luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các cầu thủ, họ sẽ sẵn sàng “sống chết” vì ông, đứng bên ông và Mourinho đã cực kỳ thành công với phương pháp huấn luyện như thế.
    Với Calisto cũng vậy, trước khi VN vô địch AFF Cup 2008 cũng là cả một chặng đường dài ông phải sống chung với những búa rìu dư luận chỉ trích về phong độ yếu kém của đội nhà ở những giải đấu trước thềm. Nhưng ông đã chấp nhận tất cả, đạp lên trên dư luận để sống theo cách của mình, và ông đã đúng bằng chức vô địch AFF Cup cực kì thuyết phục. Giải đấu năm nay cũng đang diễn ra theo lộ trình tương tự. Việt Nam đã trải qua chuỗi 11 trận không thắng trước khi hủy diệt Myanmar 7-1 trong ngày đầu ra quân. Cánh cửa vào bán kết đã rộng mở nếu như ĐTVN tiếp tục duy trì được sự hưng phấn và lối chơi mãn nhãn như ở trận đấu đêm qua. Calisto luôn biết cách giải tỏa sức ép theo những cách ấn tượng nhất có thể, đó là một phẩm chất mà không phải HLV nào cũng có thể làm được.
    Với những gì đã và đang làm được cho bóng đá VN, HLV Calisto xứng đáng với mọi sự kính trọng và tôn thờ nhất, xin được gọi tên ông là “Người đặc biệt” của Việt Nam!
  2. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    thành trung đá như con kẹc tốc độ thì đ éo có, dê dắt thì nhứ shi t sao bọn này cứ nâng bi thằng này thế nhở giu lại Ngọc điểu có phải ngon không Ngọc điểu đá cánh trái sẽ tạo nên nét khác biệt đa dạng cho đội tuyển khi đội tuyển hai cánh đã có thành lương, vũ phong lắt léo rồi thì ngọc điểu có thể bổ sung vể thể hình và sức mạnh . Có ông thắc mắc sao việt nam các tiền vệ cánh hay đá nghịch chân vì đó là chiến thuật của ông Tô khi việt nam toàn thấp bé thì lối đá ngoặt bóng vào trong có hiệu quả hơn là dốc bóng xuống biên xong tạt vào trong, với cả lối đá là của việt nam là đập nhả liên tục nên đá trái giò giúp có một số đông ở khu vực trung lộ còn các các quả xuống xâu biên thường do QT với VC xuống để tạt vào , giống kiểu messi đá cánh phải nhưng mà thuận chân trái còn iniesta thì đá cánh trái thuận chân phải đây là đấu pháp phù hợp cho đội có lối chơi tấn công trung lộ đập nhả việc xuống sâu cánh là do hậu vệ biên dâng cao đạm nhận
  3. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    [:P] xin lỗi bác, em nhầm ....
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Những tình huống xuống biên mà tạt vào trong cho tiền đạo hoặc tiền vệ tranh chấp của VN thì 10 quả may dc 2,3 quả.Thế nên bố trí trái kèo để các anh ấy có thiên hướng chui vào trong rồi đập nhả là đúng mịa rồi.
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Thắng 7 nháy oách quá còn gì, các Bác em cứ mặc sức tung hô.
    Vịt ngan là vậy, mấy trận đầu dụ các con vào rọ, sang bán kết ta bán độ hốt một mớ!
    Với đội hình què quặt, loắt choắt thế này mà vô địch, thì năm 2012 tận thế thật :))
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chính xác! Đầu tiên tôi cũng thắc mắc sao Thành Lương lại đá cánh phải, đíu hỉu tạt kiểu gì, sau tôi mới nghĩ lại là cứ xuống biên rồi tạt thế mà gặp mấy tụi to cao như Sing Phi thì thà ngược chân ngoáy đít vào trong còn hiệu quả hơn :D
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    7-1 nếu có anh CV9 thì có khi 11-1! Vẫn nhớ anh CV9!! hi' hí
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    trông bác MP bật cao thế này ai dám bảo bác ấy già yếu rồi nào [:P]

    [​IMG]
  9. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    phải nói 1 điều là chất lượng quay camera là khá tồi :(
    không biết là do cameramen trình độ kém hay do chất lượng máy ảnh kém. Chúng ta cần tuyển người qua Anh học hỏi về kỉ thuật quay, chứ thấy như thế này khán giả xem sẽ ko cảm thụ dc tính hấp dẫn của trận đấu.
    mình là mình không ưa cái ban quản lý sân Mỹ Đình
  10. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đúng là AĐ không chơi cho CATP.
    Cơ mà các bác em nếu không biết thì cũng đừng tỏ ra nguy hiểm.
    Trưởng thành từ Bình Dương và nổi lên ở giải U 21 báo TN năm 2003, tuy nhiên khi đó AD còn rất trẻ mà BD khi đó thì đất chật người đông nên được mang cho Bưu Điện mượn đá ở giải Hạng nhất năm 2004, thấy AD chơi tốt tại Bưu Điện thì B.BD kéo về lại. Tuy nhiên hàng công của B.BD khi ấy cũng rất chật chội với những cái tên : Kesley Alves, Philani, Cerino, Trung Vĩnh , Đinh Cường... nên một lần nữa AD lại được chuyển về NHDA vào 2005.. đến cuối mùa 2005 AD mới về lại Binh Dương.
    Còn CATPHCM thì hóa kiếp thành Ninh Bình hiện tại ( CATPHCM-> NHDA -> Sơn(ngói) DTLA-> V.NB)[-X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này