1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Xin lỗi Việt Cường
    TT - Trong những năm khoác áo đội tuyển quốc gia, chưa khi nào tôi có nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy như ở trận gặp Myanmar vừa rồi. Một lần đá bóng vọt xà từ cự ly 4m, một lần đánh đầu chệch cột dọc từ khoảng cách 7m, cơ hội thứ ba đến cuối trận mới làm nên chuyện.

    [​IMG]
    Vũ Phong (áo trắng) trong trận gặp CHDCND Triều Tiên ở VFF Sơn Hà Cup - ảnh SĨ HUYÊN Hẳn có không ít người trách tôi vì sao lại vụng về như vậy. Tôi không thanh minh, nhưng có ở trong cuộc mới biết vì sao vụng về. Khi tiền đạo Anh Đức dứt điểm qua tay thủ môn, tôi đinh ninh bóng vào thẳng góc xa nhưng vẫn ập đến theo phản xạ tự nhiên. Nào ngờ bóng bật cột dọc nẩy ra với độ xoáy không ngờ nên khi tung chân dứt điểm, bóng bật cao lên cổ chân bay thẳng lên trời. Tiếc ngẩn ngơ.
    Ở pha hỏng ăn thứ nhì, thấy thủ môn lao ra truy cản, tôi liền lắc đầu vào góc gần, nào ngờ góc đánh đầu lại hẹp nên chệch cột dọc. Ghi bàn, đó là ước mơ của cầu thủ, ai mà không thích. Tiếc rằng có những lúc cơ hội đến rồi vuột khỏi tầm tay một cách không ngờ.
    Chiến thắng đầu tay giúp toàn đội giải quyết được nhiều vấn đề. Guồng máy vận hành nhịp nhàng, tinh thần thi đấu ngoan cường, khán giả cả nước vui sướng. Cánh cửa vào bán kết đã rộng mở. Đó chính là câu trả lời, theo tôi, là thỏa đáng nhất trước những chỉ trích, ngờ vực, chê bai của nhiều người trước ngày vào giải. Máy móc vận hành mãi cũng hỏng hóc, huống chi cầu thủ chúng tôi, nhất là những lúc không đúng điểm rơi phong độ vì tập nặng. Khi ấy chúng tôi cần lắm những lời sẻ chia, song có quá ít.
    Tôi thật sự không vui khi nhiều người cho rằng chiến thắng 7-1 trước Myanmar chẳng có gì nhọc nhằn vì đối thủ quá yếu! Nói thế thì tội nghiệp cho công sức lao động của anh em cầu thủ quá.
    Thậm chí có người còn bình luận rằng tại sao phải vào bóng quyết liệt như vậy để dính chấn thương - ám chỉ pha đi bóng và bị triệt hạ của hậu vệ Việt Cường cuối trận. Khổ thật, không tranh bóng quyết liệt thì bị cho là nhát, không có động lực thi đấu, không chịu cống hiến. Vậy thì cầu thủ mà không tranh chấp có còn là cầu thủ? Tranh chấp dẫn tới chấn thương, điều ấy chẳng ai muốn cả. Nhưng vẫn bị phê bình! Tại sao lại khắt khe đến thế?
    Bình tâm nghĩ lại, tôi thật sự ân hận sau lúc mải mê ăn mừng bàn thắng mà quên đi Việt Cường đang nằm sân vì đau đớn. Không có cú đột phá của Việt Cường thì làm gì tôi có được cơ hội để ấn định chiến thắng cho đội nhà. Có lẽ một lời xin lỗi Việt Cường vẫn không quá muộn với tôi lúc này...
    Tiền vệ NGUYỄN VŨ PHONG
    S.H. ghi


    http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/414127/Xin-loi-Viet-Cuong.html
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Vũ Phong có vẻ là người tự trọng, tình cảm, biết suy nghĩ đấy nhỉ.
  3. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Vẫn biết người trong cuộc mới hiểu....
    Nhưng...
    Kết quả mới biết nói chứ lý do chỉ là ng ụy biện...
    Dù sao vẫn thông cảm với VP...
    Hy vọng, lấy đó mà tạo động lực để phấn đấu...
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    VN cố lên!

    [​IMG]
  5. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 bổ sung nhỏ, Miến trận đó bị 1 thẻ đỏ, rồi sau đó lại bị thêm 1 thẻ đỏ nữa! Việt nam đã thắng ở hiệp phụ trong thế trận 11 thắng 9.

  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe nói Việt Thắng có thể sẽ đá cặp với Anh Đức. VT 1m77. AD 1m80, ổn phết đấy nhở :D Chiều cao này hoàn toàn oánh đầu được bọn Phi rồi! Kiểu này đá các kiểu cho tụi Phi choáng luôn: xẻ biên, tạt đánh đầu, ngoáy đít trung lộ đập nhả, sút xa, sút gần, lắc mông, giật gót, v.v... và v.v...
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    em đã nhận em nhớ nhầm với cụ nôngdanhn vì hơn chục năm chứ ít ỏi gì cái thằng trẻ trâu này cứ thích nhảy vào bới móc cho ra ngô ra ngoai chắc là định khẳng định là nó giỏi . giỏi lắm....cũng chả có gì cứ thích vào khich bác cho sướng tay, ra ngoài đời ăn dc ai đâu đúng ko[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =)) xong bị anh em nhà young husband làm phát vào phút bù giờ 90 gỡ huề -1-1=))=))[r2)]
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    2 cụ Minh Phương với Vũ Phong trận trước thỉnh thoảng đảo cánh rang lạc, già rồi cố quá thành quá cố, nên đá giữ nhịp trận đấu và triển khai là chủ yếu. Thành Lương vẫn thế, sức yếu nhưng thỉnh thoảng dốc bóng chạy rất dài, tốt nhất tận dụng kỹ thuật qua người ở cự ly ngắn rồi chuyền sớm.

    Việt Nam luôn thế, đá cứ có bàn thắng là tưng bừng, hừng hực khí thế, các bố dốc sức tấn công ồ ạt như trâu nước, tấn công trên tất cả các tuyến. Vẫn dớp cũ muôn đời không bỏ, ko biết dàn trải đều cho cả trận đấu, ko tính được điểm rơi thể lực và phong độ cho cả giải đấu. Tình hình này vào bán kết gặp thằng đá lì như Thái là lại cóng sân đội bạn, mạch lạc sân nhà. Nghĩ mà thấy nguy.
  10. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VTV4 trực tiếp AFF Suzuki Cup 2010: Việt Nam - Philippines

    http://www.vtv4.vn/Default.aspx?Page=NewsDetail&NewsId=33599

    Vào lúc 19h30 tối nay (ngày 5/12), theo giờ Hà Nội, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2010 gặp đội tuyển Philippines.

    VTV4 trực tiếp AFF Suzuki Cup 2010: Việt Nam - Philippines =D>
    VTV4 trực tiếp AFF Suzuki Cup 2010: Việt Nam - Philippines Vào lúc 19h30 tối nay (ngày 5/12), theo giờ Hà Nội, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2010 gặp đội tuyển Philippines.
    VTV4 trực tiếp AFF Suzuki Cup 2010: Việt Nam - Philippines Vào lúc 19h30 tối nay (ngày 5/12), theo giờ Hà Nội, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2010 gặp đội tuyển Philippines.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này