1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    ctéo thằng Sơn, chụp ngu như lợn, bắt hụt banh còn chửi đồng đội nữa.
    Còn ông Tồ nữa, thua mà còn tỏ thái độ ko fairplay nữa.
    F*** lũ VFF,
    Xin lỗi các bác em ko nhịn được
  2. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Thế là Vịt nhà mình bị thằng Phi nó hấp 2 phát. Đau thật.
    Ngẫm lại, có nhiều giá như lắm (giá như thằng Hộ chiếu không ở đấy, giá như thằng Đi Đồng không cắm cánh trái ...) nhưng mà thua mất rồi. Lại nghĩ, thua cũng thua rồi, phải nghĩ tới trận Sin, phải đứng dậy. Nhưng mà, ngồi lại xem mình có cái gì mà chơi với chúng nó, có điểm mạnh gì, điểm yếu gì, cần rút kinh nghiệm cái gì .... Lại nghĩ, hay là lão Tồ không chuẩn bị cho phương án nó tử thủ. Liên hệ với trận Sin năm ngoái ở Hà Nội, trận Phil năm nay, rõ ràng là hai lần tử thủ, ông Tồ đều bó tay. Xem lại con người của chúng ta, đúng là với anh Lương "dị" và anh Phong "đòn gánh" [:D] ở hai cánh (chiêu duy nhất của nhà mình là đánh biên mà) thì gặp phải mấy ông cao to (>1,8 m), chơi tỉnh táo và năng va chạm thì các anh chạy cánh nhà mình có mà "ngửi nách" chúng nó [:D] Đội tuyển còn ông nào đá cánh được không - hiện giờ chẳng thấy ai. Lại thấy ông tiền đạo thế nào, quả là từ xưa đến nay, xứ Vịt này vô phúc, không có thằng tiền đạo nào đáng tin cả. Anh Đức cũng có tiềm năng, tố chất đấy nhưng là chỉ để so với mấy chú ĐNA thôi, chứ đòi tì đè, càn lướt, đánh đầu với làm tường trước các chú cao to (>1,8 m) thì .... Lại nghĩ, ông Tồ có phương án nào chống lại kiểu đổ bê tông không. Ngoài chiêu bật tường thoát biên, thì chỉ còn chờ mấy quả sút xa mà 10 quả, 9 quả đi đâu, còn lại cầu may [:D]Bây giờ, ta có ai để bật tường, đột phá trung lộ, hay cắm nách vào sâu trong vòng cấm địa rồi chuyền ngược lại cho tiền đạo dứt điểm. Muốn thế phải có tiền vệ kỹ thuật, dám đột phá, một tập thể ăn ý, di chuyển nhịp nhàng, hai ông tiền vệ cánh có tốc độ cao, kỹ thuật và chuyền tốt. Việt Nam có không. Xin thưa chỉ có cầu thủ nhập tịch may ra đáp ứng được mà lúc này thì không có họ. Vậy, trận tới, Vịt chỉ có cửa từ hòa tới thua[r37)] Byebye AFF
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tụi nó mới chứng minh bản lĩnh ngày hôm qua rồi đấy...Thua 2 bàn không đáng thua mà còn dám vỗ ngực bản lĩnh của nhà vô địch..?2 quả đó,chỉ cầm trình tầm năng khiếu là đủ hốt rồi...Tuyển thủ quốc gia,gà hạng nhất là như thế đấy...Quả đầu tụi nó đánh đầu với bóng,bóng đi nhẹ và quỹ đạo rất bình thường chỉ cần chọn đúng vị trí và ngã người đúng hướng là hốt...Vậy mà ngã người ngược ra phía sau làm trò hề,tưởng đóng phim à..?Trái thứ 2,đá như đá tập vậy mà để lọt qua tay...Bản lĩnh là như thế đấy...Một bọn làm hề trên sân thì đúng hơn.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Các bác thấy sau trận thắng 7-1 e chả buồn chém gió với anh em, lý do là sợ ông VN sau trận huy hoàng là trận hoang tàn

    Ai ngờ thật

    Đề nghị anh em, trận đầu Việt Nam đá nằm tài, trận sau Việt Nam đá nằm cửa dưới hoặc xỉu, :D

    E từng nói rằng: VN có những tử huyệt: 1 là Tài Em, 2 là Như Thành 3 là Anh Đức, 4 là DHS. Chẳng ai nghe e, ai cũng thắng cũng xuề xòa cho qua, jo đấy, thấy chưa :)).

    Mẹ, đôn bọn U19, đôn mấy ku Văn Hiếu, Văn Thắng, Ngọc Điểu, Hữu Phưuớc lên đá là chết bỏ cái đám Phi lợn tân này
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    1 là Tài Em, 2 là Như Thành 3 là Anh Đức, 4 là DHS

    Chú Nghệ này vẫn cố dìm hàng Tài Em, Như Thành à, thằng DHS là tội đồ số một.

    Mà các bác hôm nay có đọc báo ko, toàn thấy đổ tội cho cặp trung vệ, cấm có thấy đả động đến DHS với ĐĐ, tiên sư bòn 4f
  6. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hihih bác Kiều giống em thế, ngu quên check thằng vn thấy thua 1-0 thôi ngu tiếp. hi vọng bị loại khoải aff ngay từ vòng gởi xe, tồ bị đuổi, wa nước khác kiếm sống cho nó lành, mời lại Rất Đần và tự thẩm du
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Không hiểu sao bọn cầu thủ suốt ngày ăn tập đá bóng, lương tháng vài chục chai mà sút xa như hạch, sút xa như gãi ngứa
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    chiều bác:

    1 là DHS, 2 là Tài Em, 3 là Như Thành, 4 là Anh Đức chân gỗ
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thua Phil quá đúng, còn gì mà nói. VN tha hồ lấn sân, hưng phấn dồn dập, có bao nhiêu sức lực các anh xuất ra bằng hết, như kiểu hiệp 1 ko ghi bàn là các anh quyên sinh tập thể; đến cuối trận thượng mã phong cả lũ, lúc đấy nó mới thúc cho phát nào là thủng phát đấy.

    Danh sách các thành viên bại trận:

    1. Tồ: Sai lầm ngay về đội hình ra quân, đặt niềm tin vào mấy chú như Sơn, Tài Em, Đình Đồng.
    2. Dương Hồng Sơn: Phán đoán kém, ra vào ko thể chấp nhận nổi. Nhìn những tính huống suýt thành bàn mà nghĩ thằng này mới được chọn từ giải bóng đá phong trào của xã.
    3. Đình Đồng: Anh vẫn như ngày nào, đá hậu vệ lập bập, xét vào đội hình "Ko có chó bắt mèo ăn ***".
    4. Như Thành: Trận này hơn 1 lần mắc lỗi vị trí, thiếu tốc độ.
    5. Phước Tứ: Đá nhiệt, có lửa. Một trong số ít vị trí đá chấp nhận được, tuy nhiên thể lực vẫn hơi yếu so với bọn lai.
    6. Quang Thanh: Thường xuyên dâng cao tấn công biên, tuy nhiên khả năng chồng cánh vẫn chưa được, chạy chỗ kém, xuất phát cũng hơi chậm.
    7. Vũ Phong, Minh Phương: Đá chấp nhận được, hơi lạm dụng sút xa.
    8. Tài Em: Chìm nghỉm.
    9. Tấn Tài: Đá ko đúng sức, cầm bóng ko ổn, đột phá qua người bất lực; cũng chịu, nhìn như con trai của mấy thằng hậu vệ Phil, chênh lệch về thể lực hơi nhiều.
    10. Thành Lương: Khen chú này. Đá rất tự tin, đảo cánh, rê dắt cũng hiệu quả, nếu ko có TL thì các pha phối hợp ngắn, quấy rồi hàng thủ đội bạn của VN tắt hẳn.
    11. Anh Đức: Chú này cao to, nhưng xử lý bóng nhiều pha còn vụng. Có càn, nhưng ko có lướt; tì đè tạm được nhưng làm tường, tạo khoảng trống vẫn chưa ổn. Ít cũng phải 3-4 năm nữa mới có thể nhắc đến chuyện có phải đệ của Huỳnh Đức hay ko.

    Thực sự trận này nên bỏ Tài Em/ Tấn Tài mà thay Trọng Hoàng đá cặp với Anh Đức ngay từ đầu. Một thằng đá xông xáo, bứt tốc độ được, một thằng đá càn, tạo khoảng trống; 2 lối đá này hỗ trợ cho nhau rất tốt.

    Trận sau đá với Sing, lối đá chả khác mấy Phil, thậm chí hàng công còn mạnh hơn. Mong các chú đá hết mình. Chúc VN thắng lợi.
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mẹ, đang thua thay thằng Sỹ Mạnh vào cũng rứa thôi, nếu muốn chơi cặp tiền đạo cao to thì chơi ngay từ đầu

    Tồ hết bài rồi, vả lại cầu thủ ta chỉ nhiêu đó thôi, thay ai vào cũng thế thôi

    Việt Nam thua do chủ quan ngay từ đầu, nếu đá đừng bỡn cợt thì ta ghi trước 1 bàn là xong, nghĩ lại thấy thắng AĐ là khốn nạn nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này