1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhật Bản thắng Ghana 4 - 3 sau ghi bị dẫn trước 3 - 1. Mấy chú Ghana nhìn cao to hơn mấy chú Nhật một cái đầu. Mấy bàn thắng của Ghana đều đến từ sự vượt trội về thể hình và thể lực trước các cầu thủ Nhật. Tuy nhiên sau đó Ghana chơi trùng lại có lẽ vì khinh thường mấy chú tí hon Nhật và kết quả là bị qua mặt. Nếu đá thật thì kết quả 3 - 1 chắc sẽ là kết quả chung cuộc nghiêng về Ghana

    clip này đầy đủ hơn
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    buonnet so sánh thế là quá khập khiễng. Nhật thua Hà Lan là chuyện bình thường, không phải chỉ vì chiều cao và thể lực. Có bao nhiêu tuyển thủ Hà Lan đang là trụ cột các đội bóng hàng đầu châu âu, và ngược lại Nhật có bao nhiêu?Nhật thắng Ghana cũng chứng minh bóng đá không chỉ có chiều cao và thể lực. Rõ ràng trình Ghana không thể bằng Nhật rồi, ngay cả trên bảng xếp hạng thế giới cũn thế.
    Hàn Quốc tháng Úc cũng chả phải cái gì quá kinh khủng. Về thể hình, thể lực, kĩ chiến thuật hai đội ngang nhau, nên khi đá có lúc thắng lúc thua, đơn giản vậy thôi. Nhật cũng đã từng thắng Úc vậy.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác này hình như không coi cái clip hay sao mà lại nói bóng đá không chỉ có thể hình và thể lực. Nhật thua Hà Lan 3 bàn trong vòng 30 phút cuối trận chỉ vì chạy không lại. Bọn Hà Lan nó chạy khoẻ thế cho nên nó mới đá ở giải vô địch Châu Âu được. Bòn Ghana ghi bàn cũng chỉ vì tụi nó ủi khoẻ hơn và chạy nhanh hơn đám Nhật sau đó nó thua chỉ vì nó quá khinh bọn Nhật. Đá thật thì bọn Nhật làm đếch gì có cửa chơi lại Ghana. Đây tặng bác một bài viết nói bọn Nhật thua về thể hình thể lực đây. Mà đây là bài viết của liên đoàn bóng đá Châu Á nhá chứ không phải bài viết của đám Vịt đầu đất
    Japan coach holding tight to World Cup dream
    Friday, 11 September 2009 06:28
    Japan_national_teamTOKYO: Japan coach Takeshi Okada is holding tight to his dream of a top-four finish in next year''s World Cup after a roller-coaster European tour which exposed the Blue Samurai''s physical limits.
    "This team still has room to improve and has time. I believe we will be ready for the World Cup," Okada said after Japan rallied from behind to beat African qualifiers Ghana 4-3 in a friendly in Holland on Wednesday.
    Four days earlier, the former Asian champions were whipped 3-0 by the Netherlands when they yielded all the goals to the physically stronger hosts in the final 21 minutes.
    After that loss, Okada was asked about the difference in strength between the Dutch side, ranked third in the world, and Japan.
    "I knew that there was such a gap as what we saw. But there can be many stories concerning the gap," Okada said. "It is fully possible that we can write a different story from today''s."
    Against Ghana, Japan squandered several early chances as the West Africans excelled in speed and power while Japan relied on its midfield prowess.
    Ghana, who became the first African country to qualify for the World Cup with a 2-0 home win over Sudan on Sunday, opened the scoring through Rennes striker Asamoah Gyan''s 31st-minute penalty.
    The Black Stars went ahead on 47 minutes as Gyan latched onto a long kick from goalkeeper William Amamoo and shook off Japan centre back Yuji Nakazawa.
    Kengo Nakamura pulled one back for Japan on 53 minutes. But Mathew Amoah got a long through pass in the box and slotted in to put Ghana ahead 3-1.
    But a travel-weary Ghana ran out of steam and on 78 minutes Japan launched a five-minute, three-goal rampage through Keji Tamada, Shinji Okazaki and Rennes midfielder Junichi Inamoto.
    Okada said his squad, featuring Espanyol star Shunsuke Nakamura, should have converted their first-half chances and the defenders needed to tighten up at the back.
    The Nikkan Gendai tabloid questioned Okada''s heavy reliance on Nakamura and mocked his stated World Cup goal. "To everybody else, it sounds like nothing but hot air."
    The Netherlands were the highest-ranked country Japan has faced since Okada took over from Ivica Osim when the Bosnian suffered a stroke in late 2007.
    Japan finished second behind Australia in Asia''s Group A to qualify for their fourth straight World Cup finals. Their best finish was a last-16 spot on home turf in 2002.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bài báo này nói thể hình là một điều không nan giải nhưng lại đưa hình chú Anh Đức gạt đầu chú tí hon nào đó. Giờ cứ thể 11 tên Tàu cao hơn Anh Đức có khi cả cái đầu gạt đầu mấy chú tí hon như Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương thì chưa đá cũng đã biết là thua rồi
    Thể hình, điều không nan giải
    14/09/2009 08:08
    Chẳng những ĐTVN thường tỏ ra kỵ giơ với các đối thủ có thể hình vượt trội mà ở cấp CLB, chúng ta cũng rất kỵ giơ với các đối thủ có những cầu thủ cao to đến từ Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản?
    Đà Nẵng từng thua 0-15 trên đất Nhật Bản, còn lại các trận thua với cách biệt 2, 3 bàn trước các CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là chuyện bình thường.
    HAGL từng thủ hòa Đại Liên Trung Quốc trên sân nhà, khi đội bóng Trung Quốc đã cầm chắc vé vào vòng trong và chỉ cử sang Pleiku đúng 15 cầu thủ, trong đó có rất nhiều gương mặt trẻ. Năm ngoái, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải tìm được 1 điểm duy nhất trên sân của Pohang Steelers nhưng trong tình thế đối thủ đã mất hoàn toàn hy vọng lọt vào vòng trong và cũng đưa ra sân nhiều cầu thủ dự bị. B.BD đá phòng ngự hoàn toàn và bảo vệ được tỉ số 0-0.
    [​IMG]
    B.BD (phải) sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt thành tích tốt nhất - Ảnh: Đức Minh
    Phương diện thua của các đội bóng Việt Nam là lớn, không chỉ về mặt tỉ số mà ở cả thế trận trên sân, khi luôn bị dồn ép đến tức thở. Trong những lần tham dự AFC Champions League, ĐT.LA có thể nói là đá sòng phẳng nhất. Họ dám tấn công đối thủ, tìm kiếm bàn thắng nhưng rồi đội bóng này vẫn không thể tìm kiếm được 1 trận hòa làm vốn.
    Ở AFC Cup năm nay, khi không phải gặp các đội bóng thuộc những quốc gia kể trên, lập tức B.BD thi đấu khác hẳn. Họ trình diễn một lối chơi khác, thậm chí trong nhiều trường hợp còn tạo ra một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những đối thủ đến từ Maldives, Malaysia.
    Rõ ràng, điểm yếu về thể hình đã hạn chế khả năng của các đội bóng Việt Nam rất nhiều. Chiều cao hạn chế khiến chúng ta thua trong các pha không chiến; Sải chân ngắn khiến các cầu thủ chạy cánh tới từ việt nam thua sút đối thủ trong những cuộc tăng tốc đường trường tầm 20-30m. Đối phương mặc sức tạt bóng và đánh đầu. Ngoài ra chúng ta còn thua đối thủ trong những pha sút xa hoặc những pha tấn công vỗ mặt khi các tiền vệ trung tâm và trung vệ đã hụt hơi.
    Tất nhiên, nhiều người có thể tự hỏi tại sao các đội bóng trong khu vực, ở nền bóng đá có trình độ xấp xỉ chúng ta như Thái Lan, Malaysia, Indonesia lại không đến nỗi ngỡ ngàng trước đối thủ có thể hình vượt trội so với họ. Cụ thể như Bec Tero từng là Á quân AFC Champions League năm 2002. Hay như Chonburi ở mùa giải năm ngoái, họ cũng thi đấu ở AFC Champions League và giành kết quả khả quan hơn hẳn B.BD. Chonburi hòa 1-1 trước Gamba Osaka, hòa Chunnam Dragon 2-2 và thắng Melbourne Victory 3-1.
    Cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật chơi bóng tốt hơn chúng ta chăng? Không, bằng chứng là Việt Nam đã vô địch AFF Cup. Có lẽ chuỗi thành tích ấn tượng ấy chỉ có thể lý giải về mặt tư duy chiến thuật, bản lĩnh, kinh nghiệm và thái độ khi thi đấu ở đấu trường quốc tế của cầu thủ Thái Lan vẫn trội hơn chúng ta một bậc.
    Vinh Phạm
  5. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    November 4
    FT Singapore 3 - 1 Indonesia


    November 8
    FT Thailand 1 - 1 Syria
    FT Kuwait 2 - 2 China
    ----------------------------------------------
    Kết quả 1 số trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup. Các đội đã chạy đà rồi còn mỗi Vịt ta bình chân như vại, hoặc cũng có thể nói chúng ta giữ thực lực đến tận cùng
    Mấy thằng VFF ăn hại thật, ko liên hệ để có được 1 trận giao hữu ra hồn, chỉ giỏi làm mấy cái giải giao hữu vô thưởng vô phạt ăn tài trợ là giỏi.
  6. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    vff đâu dám mời ai đâu
  7. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đang xem trận Thái -Sing :
    statistics 30p đầu hiệp
    [​IMG]
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thái ị lên đầu Sing 3 -1
    Sing đc thằng trọng tài Nhật Bửn biếu cho quả penalty cuối trận,ko thì nhục nữa , Avramovic sắp thất nghịp rồi
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tường thuật trực tiếp - 19h00 giờ HN,sân Aleppo, vòng loại Asian Cup lượt về: Syria - Việt Nam

    Em đặt trước hòn gạch cái đã
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phải đổi tên chủ đề là phải đuổi 2 thằng dở hơi Công Vinh và Hồng Sơn thì mới hy vọng .

Chia sẻ trang này