1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    2 trận đấu còn lại ở Vòng loại Asian Cup có phải là ko có ý nghĩa?

    http://vietnamnet.vn/thethao/binhluanthethao/200912/Len-tuyen-va-chuyen-chung-chuyen-rieng-885515/

    Chưa kịp nghỉ ngơi, chẳng có nhiều thời gian tiêu hoá nỗi buồn sau trận chung kết SEA Games 25, nhóm tuyển thủ U-23 lại tiếp tục xách giày lên Tuyển tập trung cùng các đàn anh chuẩn bị cho những trận đấu của ĐTQG sắp tới...

    1. Có mặt tại Việt Nam tối 18/12 sau trận chung kết đầy thất vọng, 6 cầu thủ U-23 gần như không có thời gian thăm gia đình, bè bạn... đã phải xách giỏ tới khách sạn La Thành tập trung cho những trận đấu sắp tới của ĐTQG.

    Vậy là lại thêm ít nhất nửa tháng nữa miệt mài tập luyện, tiếp nối sau 3 tháng ròng chuẩn bị cho SEA Games. Một khoảng thời gian khá dài so với những ngày nghỉ hiếm hoi dành cho gia đình, người thân.

    [​IMG]
    Chưa kịp nghỉ ngơi, Thành Lương và các đồng đội ở U-23 VN đã phải lên tập trung ĐTQG.Ảnh: Đức Anh

    Cả 6 cầu thủ trẻ, chẳng ai phàn nàn gì cả bởi đều chung một suy nghĩ "lên Tuyển là vinh dự, là trách nhiệm". Bởi vậy chỉ sau 1 ngày được nghỉ, đội trưởng U-23 Thành Lương đã có mặt tập trung sớm, dù HLV trưởng Calisto cho phép được lên muộn hơn 24h so với các đàn anh.

    Vì cái chung, chẳng ai kịp nhớ tới chuyện riêng của mình và đành tự nhủ "cái nghiệp là thế" cũng như đành lòng bỏ mặc người yêu, hay dự định cho gia đình vào dịp cuối năm đầy ắp không khí lễ hội này.

    2. Đội tuyển tập trung với mục tiêu là các trận đấu ở vòng loại Asian Cup sắp tới, nhưng ngày đi Lebanon còn tới cả nửa tháng nữa, còn trận đấu với Trung Quốc thì sát tết Nguyên đán mới diễn ra.

    [​IMG]
    Các cầu thủ ĐTQG sẽ phải tham dự 1 trận đấu không mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: Gia Khánh

    Thế nên, nhiều tuyển thủ dù chẳng ai nói ra nhưng đều không thật hào hứng với chuyện tập trung lần này. Cũng dễ hiểu, bởi "bỗng dưng" kế hoạch bị đảo lộn, khi VFF "cáp độ" với XM.HP thi đấu 1 trận nhằm chào mừng ngày thành lập nhà tài trợ của đội bóng đất Cảng.

    Nói đây là trận đấu "làm nóng" cho quá trình chuẩn bị Asian Cup cũng không hẳn, bởi nó diễn ra trong thời gian mà HLV Calisto nghỉ phép về Bồ Đào Nha, một trận đấu làm từ thiện càng không phải. Bởi vậy, cuộc đối đầu với XM.HP vào chiều 24/12 là khá "vô thưởng, vô phạt".

    Biết thế, nhưng cũng đành chịu, vì đã có lệnh tập trung và dù đó là trận đấu với ai đi chăng nữa thì trách nhiệm của các tuyển thủ vẫn phải ra sân và thi đấu vì cái chung, còn chuyện riêng thì cứ tạm..."quên đi".

    3. Được khoác áo ĐTQG là một vinh dự, cũng như phải trải qua quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ về chuyên môn. Thế nên, các cầu thủ trẻ khi mới bước vào nghiệp "bóng banh" đều lấy đó là mục tiêu để phấn đấu.


    http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200911/original/images1881621_****.jpg
    Khoác áo ĐTQG là một vinh dự, nhưng không phải lúc nào cũng sướng. Ảnh: Đức An

    Nhưng nếu lên Tuyển để tham dự những trận đấu "vô thưởng vô phạt" như thế thì chắc chẳng ai ham cả, nhất là suốt 3 tháng ròng rã tập trung cho SEA Games, rồi những áp lực đè nặng về thành tích và mới nhất là tâm lý nặng nề sau trận chung kết với Malaysia thì càng khó ham thật.

    Cầu thủ mệt, giới chuyên môn cũng biết thế nhưng chẳng biết kêu ai, và cũng chẳng cầu thủ nào dám chấp nhận trở thành một Thế Anh phiên bản 2.0 khi quyết định vì chuyện riêng mà bỏ việc chung cả.

    Thôi thì đành vì "cái mác" Tuyển thủ mà làm việc nước vậy, và cũng đành vì chuyện chung mà tạm gác chuyện riêng lại vậy. Nhưng mà ngộ nhỡ, đấy là chuyện riêng của các bác, các chú nào đó mà các cháu phải "cáng đáng" thì sao nhỉ?

    --------------------------------------------------------------------------------

    Có đúng đây là những trận đấu vô thưởng, vô phạt ko các bác?
    Theo tôi thì ko phải như vậy? Những trận đấu này có ý nghĩa quốc tế. FIFA sẽ tính đến kết quả để xếp hạng...
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đá với Xi Măng Hải Phòng để chào mừng ngày thành lập cái gì gì đó ai cũng biết nên gọi là vô thưởng vô phạt.
  3. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ý của tác giả nói vô thưởng vô phạt là trận đấu với XMHP, trận đấu mà chuyện riêng của các bác, các chú nào đó mà các cháu phải "cáng đáng"
    Tội mấy cầu thủ U23 thật, không có được chút thời gian cho chuyện riêng.
    Mới vừa đọc ở TTVH thì có khả năng là thêm 1 trận của các chú, các bác với TNT nữa: http://thethaovanhoa.vn/128N20091222070959194T128/dt-viet-nam-vua-tap-trung-da-dat-hang.htm.
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Đá mấy trận giao hữu kia, tuyển không được cái gì về chuyên môn mà có khi còn dính chấn thương nhảm, nhưng nhà em cầu thằng gôn 1 mét 76 bị què lắm. Chú khác vào cũng không phải lo cái trò câu bổng vào vòng cấm địa là anh em vãi lái.
    Hai trận Asian CUP, cắn răng đá vẫn có thể thắng, trận Liban hy vọng không nhiều chứ trận gặp TQ trên Mỹ Đình, tư duy mấy con bệnh nó khôn lên mà kéo La với Ley vào cho ông Tô thay thằng siêu sao bơm vá đá giải cấp làng ở Bồ thì cửa thắng cao lắm đấy.
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đặt thêm 1 cục gạch ngồi chờ Tuấn Mẽo vào đây bình luận. Rất kết chú tiền đạo Sỹ Mạnh (không thua gì buonnet kết Hoàng Đảm), hy vọng chú này giống như Huỳnh Đức hồi xưa. Kết nhất là vụ oánh Minh Đức với Hồng Minh, tiền đạo phải lấc cấc như vậy hậu vệ nó mới sợ.
  6. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Lất cất với người Việt thôi,gặp bọn nước ngoài mà lất cất là hết đời.Ông Sỹ Mạnh này già rồi không ham.Tấn Trường bị thương rồi hy vọng thắng TQ coi như tiêu tan.Giờ chỉ có cho gọi La với Kesly vào còn hy vọng,chán mấy ông CV với HS lắm rồi mà cứ phải nhìn cái mặt tụi nó.
    VN năm nay tập trung sớm vậy chứng tỏ cũng quan tâm với cái vòng loại này,trước đây không được như vậy.Có lẽ bọn VFF cũng muốn ra Châu Á rồi,trận này tôi nghĩ sẽ trực tiếp cho bà con xem.
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    1 nền bóng đá mà dựa vào cầu thủ nhập tịch thì chỉ có lụn bại, xem gương thằng Sing kia kìa, lớp già chuẩn bị về hưu, lớp trẻ đá như mấy thằngÂ-ma-tơ. Lớp trẻ Sing cao thật nhưng bọn này ôm yếu suy dinh dưỡng, lối đá thể lực sức mạnh ngủ luôn đi.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ai bảo vô thưởng vô phạt?
    Nếu Syria bất ngờ thắng TQ còn VN thắng Lebanon thì trận cuối với TQ sẽ rất có ý nghĩa!
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    mình tự trách mình thôi chứ trách ai, nhờ vả ai làm gì, ko vào đuợc bằng chính nội lực của mình thì ở nhà thì hơn
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Tuyển Việt Nam không thể vượt qua T&T Hà Nội
    (Dân trí) - Trong đợt kiểm định cho chặng cuối vòng loại Asian Cup 2011, ĐT Việt Nam đã sử dụng gần như toàn bộ những cầu thủ tốt nhất đang có nhưng vẫn không thể đánh bại được đối thủ T&T Hà Nội ở trận giao hữu vừa kết thúc chiều nay?
    Ông Calisto trở về Bồ Đào Nha nghỉ Giáng sinh, còn các ?ophó tướng? và 20 tuyển thủ vẫn bước vào chu kỳ chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011 bằng trận thi đấu giao hữu gặp T&T Hà Nội kéo dài 70 phút trên sân Mỹ Đình.
    Thầy ?oTô? vắng mặt, nhưng không có nhiều bất ngờ trong việc sắp xếp bộ khung và chiến thuật xuất hiện ở ĐT Việt Nam. Các ?ophó tướng? vẫn bố trí cho các tuyển thủ thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1 quen thuộc như ông Calisto định hình gồm: thủ môn Dương Hồng Sơn; Bộ tứ phòng ngự Đình Luật - Long Giang, Đình Đồng, Văn Phong.
    Ở khu vực giữa sân là Vũ Phong, Minh Phương - Duy Quang - Tấn Tài, Thành Lương. Phía trên Việt Thắng giữ vai trò trung phong cắm, lĩnh nhận trách nhiệm ghi bàn.
    Tuyển Việt Nam bắt đầu những chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup - Ảnh: Bách Nhật

    Vào hiệp 2 trợ lý Phan Thanh Hùng đã thực hiện hàng loạt sự xáo trộn về nhân sự, khi quyết định tung hết những cầu trụ cột vào sân để kiểm nghiệm. Như Thành vào thế chỗ Long Giang, Minh Châu thay cho Duy Quang, Sỹ Mạnh thay vị trí Việt Thắng, Minh Phương thay Vũ Phong bên cánh phải hàng tiền vệ, Quang Hải lấp chỗ trống của Thành Lương bên cánh trái hàng tiền vệ.
    Hiệp 1 ĐT Việt Nam thi đấu khá hiệu quả, đặc biệt là khả năng tấn công đa dạng và mạnh mẽ dựa trên khả năng tạo đột biến từ Vũ Phong, Thành Lương, Tấn Tài? . Ngay ở phút 30, T&T Hà Nội đã sút tung lưới ĐT Việt Nam sau tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt của Endene và Chí Thắng. Nhưng chỉ ít sau, Việt Thắng thực hiện pha căng ngang thuận lợi cho Thành Lương ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ giải lao.
    Sau hàng loạt những quyết định điều chỉnh nhân sự, độ chắc chắn của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam đã được nâng lên ở hiệp 2. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công đã không còn được duy trì thường xuyên, ĐT Việt Nam đành phải hài lòng với tỷ số hòa 1-1 trong trận giao hữu đầu tiên.
    Ngày hôm qua tiền vệ Trọng Hoàng đã có mặt ở ĐT Việt Nam, nhưng tiền vệ người xứ Nghệ cũng sớm phải ra nhập danh sách ?okhán giả? cùng với đồng đội Mai Tiến Thành. Theo thông tin từ bác sỹ, 2 cầu thủ này sẽ phải tiếp tục thực hiện những giáo án hồi phục riêng biệt thêm 3-5 ngày.
    Tiếp tục kế hoạch định hình bộ khung và kiểm định lối chơi. Sáng nay ĐT Việt Nam sẽ di chyển xuống Hải Phòng để làm quen sân Lạch Tray, chuẩn bị cho trân giao hữu gặp XM Hải Phòng chiều 24/12.

    Thằng Trọng Hoàng toàn bắn chim cò cho về quê được rồi, chấn thương mà hết lần này lần khác tập trung, trận ck thay nó vào cũng toàn bắn chim. Mấy thằng chấn thương tiếc làm gì. Cũng như thằng Tấn Trường "hảo hớn"

Chia sẻ trang này