1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marketman

    marketman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mai trận này sẽ được chiếu trên kênh CCTV5 (kênh thể thao) của Trung Quốc, các bác xem CCTV5 online cũng đc
  2. nh0xru4

    nh0xru4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em đang cầu nguyện cho Vịt nhà mình thắng...Vịt mà thắng thì cả nước mình ăn tết to
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đây là bất lợi lớn với chúng ta khi ta thiếu Hồng Sơn và Công Vinh, nhưng cũng là cơ hội cho thủ môn Đức Cường và Quang Hải, theo tôi dưới thời HLV Calisto đội tuyển chúng ta ko dựa nhiều lắm vào cá nhân, ttheo tôi cốt lõi của lối chơi của HLV Calisto là 2 cầu thủ ở tuyến giữa là Tấn Tài và Vũ Phong, tôi theo dõi các trận đấu gần đây của chúng ta đá thì hai cầu thủ này là cực kỳ quan trọng, nó như được gọi là linh hồn của đội tuyển chúng ta, hy vọng ngày mai chúng ta làm tốt đấu pháp đề ra để kiếm được 1 điểm, còn ko ít nhất cũng thua nó với tỷ số sát sao, lạy trời
  4. nh0xru4

    nh0xru4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    VTV 2 có chiếu đấy ạ... dù rất ghét nhưng còn đỡ hơn nghe tiếng Tàu
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    "em cá VN thắng".- lts85
    "VN sẽ thua...." ?" laithuanua
    Tôi cược VN thắng
    ksk07 ?
    lionking_arc ?
    Còn ai nữa không ?
  6. bongngoaytai

    bongngoaytai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Thắng thì không thể thắng được đâu.
    Nhưng hận thì vẫn phải rửa; chấp nhận chịu thua trận này, nhưng chỉ đạo cho chú Minh đức, Phước Tứ đạp gẫy giò vài thằng đá giỏi cho bõ tức vụ bọn nó chiếm đảo, giết lính mình những năm 87-88
  7. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    mai Việt Nam thắng khựa 2:0
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Trận này sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 18h30 ngày 21/1/2009 trên VTV2 và VCTV3, các bác chú ý đón xem.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi cũng mong VN thắng nhưng tôi cược tỷ số hoà 1-1
  10. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Những chuyện như thế này chỉ 3 thực, 7 hư. Thứ nhất là hồi đó chưa có kiểm tra thuốc kích thích, nếu các lãnh đạo thích 1 trận thì... Thứ hai là hồi đó cao trào cách mạng, đồng thời lại có chiến tranh gí súng vào lưng. Cầu thủ TC muốn cầm súng ra trận hay muốn đá bóng? Kể cả nếu Bát Nhất hồi đó cũng bị chính trị, cũng thuốc kích thích... thì 2 thằng cùng đấu chết bỏ, thắng thua hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu không ngẫu nhiên thì VN đã chẳng tự hào mãi vì 1 trận thắng như thế. TC đã thắng nó thường xuyên được chưa? Nếu thực sự TC thắng BN và các đội TQ thời đó 1 cách thường xuyên, sòng phẳng thì mới thực sự tự hào. Nhưng nếu thực sự tự hào thì các cầu thủ VN ngày nay có lẽ nên thấy nhục vì lúc nào cũng đổ vạ tại thể hình thể lực ....
    Ngày nay câu chuyện khác hẳn. Chính trị chỉ là 1 phần. Cầu thủ trình độ văn hoá kém, lại chẳng có cao trào cách mạng hay lòng yêu nước hay tự hào màu cờ sắc áo... gì sất. Động lực đá chính là tiền. Mà tiền ở tầm cầu thủ TQ nó còn lớn hơn cầu thủ VN nhiều, tức là động cơ của nó lớn hơn nhiều. Thể hình, thể lực của nó...
    Thế cho nên dù tôi có tự hào VN đến mấy, nhưng tuyển VN mà hoà được đã là lạc quan!

Chia sẻ trang này