1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    [​IMG]
    Vote bác 5*, tranh đẹp
  2. littleboydn

    littleboydn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    Ủa, đã vote thiệt rồi mà, đừng nói phải vote lại chớ
  3. littleboydn

    littleboydn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    Thui thì vote lại rồi đó, rõ ràng là e bấm vào nút Vote trong bài của bác đấy nhá
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác
    Có thời gian, tớ nhất định phải làm một bức hoành tá tràng theo dạng tác phẩm!
    Lão tồ xứng đáng được thế
    Ước mơ cao thứ nhất của tớ là việt nam vô địch AFC, mà chung kết phải là hạ thằng Thái, lão tồ làm tớ thỏa!
    ước mơ cao thứ hai là vô đcịh Asian cúp
    ước mơ thứ ba hahhaa, khỏi nói ai cũng biết, nhờ ?
    Có điều tớ tin lão tồ mà nắm quân tầm 3 năm nữa, chúng ta sẽ là thế lực ở châu lục!
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Bạn phải vào trang cá nhưn của tui chứ
    trên đầu tui, bên tay trái, có nút bình chọn
    Mà thôi, "đã vote" là được rồi, không cần thiết
    tớ câu vote cho anh em cùng vui, chứ tự tớ, nick này vote nick thì muốn bao nhiêu mà chả được, híhi
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    thế nên mơi nói, Định hướng thì từ nhỏ cứ thằng to con mà tuyển (tât nhiên nó phải có năng khiếu) -->cái này thì ai chả thích. chả phải là đến bây giờ mới nghĩ tới,nhưng mình thích nhưng ông trời lại x chịu.
    Các bác cứ thử đến các buổi tuyển chọn xem được mấy thằng vừa to mà lại vừa đá hay,
    Tôi lại cứ hay gặp thằng nhỏ hơn mà khéo (mà lại khéo hơn hẳn), cũng biết là phải tạo điều kiện cho các em to ấy có điều kiện tập luyện mà cạnh tranh, nhưng kết quả ra sao thì các bác cứ nhìn vào tuyển việt nam và các U của các đội mà biết. không phải là thích mà đến trục năm nay chả có chú tiền đạo nào to mà đá tốt như Huỳnh Đức.
    Chứ ai đi tập đều chả biết, quý lắm khi vớ được thằng to cao, có khi còn gọi thử một thằng ưng từ tuyển bóng rổ bóng chuyền sang tập.
    Nhưng mà không hiểu sao cái giống đấy nó cứ đỡ quả bóng bật ra nửa mét. lại còn bị mấy thằng nó thấp hơn nhỏ hơn nó cừ vờn bên nọ bên kia,...
    Tóm lại, cây to củ tốt là rất quý rất tốt (với điều kiện phải biết đá
    ).
    Nói thêm tí về các bất cập .
    Về to cao thì dân thành phố hà nôi, hcm chắc chắn mặt bằng cao thì hơn hẳn các tỉnh khác rồi( đấy là đoán thế chứ chưa có số liệu)
    Nhưng trong lớp đại học của các bác(tất nhiên là phong trào, nhưng nó cũng phản ánh khá trung thực mặt bằng chung của xã hội cũng như phần nào đó chuyên nghiệp) có mấy chú hà nội đá bóng tốt, mà toàn là cây to củ tốt nhé. tôi lại toàn thấy trong tuyển lớp khoa trường toàn dân tỉnh lẻ như nghệ an, thanh hóa, nam định, thái nguyên...(tôi dân thái nguyên nên kể vào đây cho nó vui .( mà lắm chú nghệ an chẳng hiểu sao còi còi, nhỏ mà khỏe thế).(đang xét về mặt bằng chung nhé.)
    Thế bây giờ làm thế nào. khó nhỉ.
    ờ thì việt kiều, ờ thì ngoại binh, cũng tôt thôi tôi chả có ý kiến gì.đây là vấn đề tất yêu và dễ thấy ở nhiều nước, miễn là việt nam mình thắng. Nhưng lại nghĩ thêm một chút, làm thế dễ thế. dễ thế sao có ít nước thành công với chính sách này thế,mà có bền không. ..
    Tóm lại cái gì làm thì vẫn làm.
    như két li an vét mà có muốn đá thì tốt quá tạo điều kiện cho đá. ơ nhưng thế nhỡ hôm đá giải nó lại đau bụng, gẫy chân, ... Thế thì làm thế nào? nói ra là để thấy cần thiết để có sự bền vững, nhưng không phải là ý phản đối ý kiến ngoại binh nhé( thích lắm ấy chứ).
    Nói một hồi mà chả biết nòi gì . vui nhể, tết nhất đến rồi
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Một đặc điểm của già Tồ khi cầm quân là thắng bại rất rõ ràng. Có những trận cầm và điều chỉnh như thần, có những trận tính sai và thua trắng. Cái này khác với sự nhờ nhờ của lão Đần.Cũng có thể già Tồ nửa trận sau cốt đá bừa để tìm điểm yếu của Tàu như bác nào đó nói, nhưng chuyện khắc phục thì còn phải tính xem được hay không.
    Chả có gì chê trách già Tồ cả, thực lực chúng ta chỉ có thế.Đúng là muốn ra biển lớn thì phải chịu cho sóng oánh tung sịp ra mới quen được. Đẳng cấp ta vẫn thua thằng Thái, nhưng tâm lí mặc cảm đã bị xóa đi rồi, đó là điều đáng quý nhất. Chả phải chúng ta từ chỗ chỉ dám mơ oánh trộm Thái lọ thì bây giờ đã biết mơ tới ngày hiếp thằng Tàu một cách đường hoàng đĩnh đạc hay sao? Tất nhiên ngày ấy có thể còn xa, nhưng cái đích đã khác trước là điều tốt rồi.
    Lạy các bố VFF, bây giờ mà quay lại cái tư duy chui về tự sướng trong khu vực Đông Nam Á thì còn lâu mới khá được.
    Nói thêm với ông Tuấn Mẽo: ông thích bỏ Tấn Tài hay ai thì tùy, nhưng tôi nghĩ thằng Vinh và Quyến xứng đáng lên tuyển với điều kiện phong độ tốt. Đừng có sùng bái to cao quá. Thằng Vinh có thể đá tiền vệ trái được nếu học cách chơi phòng ngự tốt hơn và vẫn giữ được khả năng ghi bàn tốt.Thằng Quyến có đủ sức để làm một tiền đạo dự bị chiến thuật thay cho vị trí của Quang Hải, vì nó là đứa có khiếu bẩm sinh.
    Điều rất dễ nhận thấy ở thằng Vinh là nó có lối chơi hiện đại và chịu tuân thủ các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Trong khi ấy, kiểu chơi của thằng Quyến là tự phát và lắt nhắt, có thể rất hay trong một số trận đấu cần có bàn thắng, nhưng để đi xa hơn là khó. Ở tuyển hiện nay, chính chú Thành Lương là trường hợp điển hình: nhỏ quá, đá quái đản nhưng lại rất lắt nhắt, không co tư duy hiện đại.
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
              Cho dù hôm nay chúng ta có thua trận này nhưng đừng lấy gì mà buồn...Bởi vì chúng ta thua họ ở thể lực,hơn nữa trình của Tàu cộng vẫn hơn quân ta...Trước khi gặp Tàu,TVN đã dự Eximbank Cup,T&T Cup rồi Aff Cup sau đó là lebanon trước khi gặp thằng Tàu hơn ta về đẳng cấp và trình độ thì thua đâu có gì lạ...Theo tôi nghĩ trong trận thua hôm nay,Calisto đã muốn cho các cầu thủ của chúng ta học 1 bài học rất quan trọng : SỰ TỰ TIN__để sau này có gặp Thái hay Sing thì chuyện đối đầu sòng phẳng là bình thường không còn cúm như nhiều người nghĩ,chính vì thế Lão Tồ mới chọn chiến thuật đôi công với Tàu_trình độ hiển nhiên trên Thái và Sing xa...Ở đây tôi chỉ nói là Thái hay Sing thôi,vì thật sự trình VN hiện nay chỉ ở đẳng cấp ĐNÁ,chứ bước ra châu lục còn thua xa lắm...Trung quốc chưa phải là lớn lắm chứ Nhật,Hàn,Iraq,Iran,Úc,Saudi Arabia toàn là cọp beo với rắn hổ và sư tử...Nếu có vào trong vòng chung kết AFC ''11 ,VN chưa thể múa may với đám này được đâu...
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Đúng xế!
    trước mắt, thấy có tui, laithuanua, và Tuấn ếch jất thông minh, hiểu được ý đồ của lão Tồ!
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chúng ta thấy là trong trận thua này cả mẹ và con, Tồ và cầu thủ chúng ta đã quên 1 bài mà Tồ đã dầy công tập luyện cho tuyển VN, kèm cầu thủ không bóng. Trước khi gặp Sing trận lược về hẵn nhiều người còn nhớ Tồ đã dạy cầu thủ cách kèm sát người và khoá cầu thủ to lớn đối phương không bóng mà hợp lệ. Điển hình là A Sham Noh bị Như Thành khoá trong khi nhận bóng cả 2 ngã lăn và VN bị phạt....nhưng chống phản công và đua bóng hiệu quả khi hàng hậu vệ dâng cao. Thay vào đó hàng hậu vệ không bắt người mà chơi bẩy việt vị giống như hồi ông Đần chính cái bẫy này đã không ít lần đễ xổng Thái và làm ta thua đau đớn...thì hôm nay cũng tương tự với Trung Quốc. Một bài họ đắt giá. Bẫy viêt vị là con dao 2 lưỡi khi dùng phải rất thận trọng.
    Hôm nay Inter loại AS Roma 2-1 trong Cup vòng tứ kết cũng từ bàn thứ 2 phá bẫy việt vị trong đá phạt. Với những đối thủ có tầm cở cao khi xử dụng bẩy việt vị thì đó phải là 1 bẩy cực kỳ hoàn hảo....phải cho đối phương việt vị rõ ràng từ 2-3m khi bóng phát ra không thì thôi...chuyện dưới 1/2 người dù tầm Âu Châu đôi khi trọng tài nó thích thì bắt không thì bỏ như trân Inter hôm nay không cứ gì AFF vừa rồi.

Chia sẻ trang này