1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    4 năm sau khi từ chối phũ phàng ĐTVN, HLV Peter Withe đã không được VFF đánh giá cao dù ông này chấp nhận bỏ đi những yêu sách ban đầu. HLV Henrique Calisto đã được chọn và ngày 20/3, hợp đồng sẽ được ký.

    Khi biết tin VFF đã chốt 2 cái tên Henrique Calisto và Peter Withe cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN và đối thủ được dư luận trong nước ủng hộ mạnh mẽ, cựu HLV của ĐTQG các nước Thái Lan và Indonesia đã xuống nước.

    Ở lần liên lạc thứ 2 với đại diện VFF, Peter Withe đã bày tỏ mong muốn được gắn bó với ĐTVN. Ông chủ động bỏ đi các yêu cầu bắt buộc đã từng đưa ra khi được "chấm" như lương phải 20.000 USD, được quyền chọn trợ lý (đưa con trai Jacop Withe sang Việt Nam cùng) và được dự khán tất cả các trận đấu ông thấy cần thiết...

    Động thái này của Peter Withe đã gây ra nhiều ngạc nhiên và giống như một lẽ tất yếu, giá trị của ông cũng giảm xuống rất nhiều trong mắt những nhà tuyển trạch. Peter Withe đang thất nghiệp và đã phải xem chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN như một "cái phao" cứu vớt cho giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của ông.

    Chút lăn tăn ít ỏi còn sót lại nơi lãnh đạo VFF khi đặt Henrique Calisto cạnh Peter Withe đã hết. Ông thầy người Anh bị "sign out" và Henrique sẽ làm HLV trưởng ĐTVN.


    HLV Calisto trong trận ĐT.LA gặp Xi măng Hải Phòng tại Lạch Tray cách đây 2 ngày. Ảnh: Quang Minh

    Buổi làm việc chính thức đầu tiên của VFF với đại diện là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng với HLV Calisto đã kết thúc thành công. Hai bên tìm được tiếng nói chung xung quanh những điều kiện cơ bản trước khi tiến tới ký hợp đồng chính thức.

    Theo đó, ông Calisto sẽ nhận mức lương 13.000 USD/tháng trong 3 năm hợp đồng và phải đưa ĐTVN vào chung kết AFF Cup 2008. Phía VFF chỉ đưa ra đúng 2 điều kiện với cá nhân ông và được chấp thuận.

    Đó là: ĐTVN sẽ tập trung ở Hà Nội thay vì vào TP.HCM và ngoài công tác huấn luyện, ông cần phải lập một kế hoạch luyện tập, thi đấu chi tiết cho đội tuyển và đầu tư chất xám cho mục tiêu có tính dài hơi: xây dựng lối chơi của ĐTQG.

    Ngày mai 20/3, HLV Henrique Calisto sẽ ra Hà Nội và chính thức ký hợp đồng với VFF.

    G.A
  2. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tân HLV trưởng ĐTVN là Henrique Calisto
    Sau một quãng đường vòng rất dài với nhiều bi hài, cuối cùng VFF quay lại với cái tên cũ nhất: Henrique Calisto. Hôm nay, lãnh đạo VFF đã họp buổi cuối và thống nhất biểu quyết: mời ông thầy người Bồ Đào Nha làm HLV trưởng.

    Peter Withe bị loại
    Cuộc họp "chốt" sau khi Hội đồng HLV đề cử 2 cái tên cuối cùng cho chức danh HLV trưởng ĐTVN sáng hôm qua đã kết thúc với kết luận: giữa 2 cái tên Henrique Calisto và Peter Withe, VFF sẽ chọn ông thầy người Bồ Đào Nha.
    Peter Withe thất bại bởi sau khi xem xét tất cả mọi yếu tố, đặc biệt là những yêu sách ban đầu mà ông thầy người Anh này đặt ra khi nhận được lời mời (lương 20.000 USD, được quyền chọn trợ lý và phải được đi xem tất cả những trận đấu mà ông thích), lãnh đạo VFF đã lắc đầu.

    Peter Withe vừa đắt vừa khó điều trị. Ảnh: V.V
    Mức lương 20.000 USD/tháng và chi phí để đi thị sát các sân, các đối thủ trong khu vực không phải vướng mắc lớn bởi theo khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, khi đưa ra cái tên Peter Withe thì phía VFF đã chấp nhận những yêu cầu về tài chính của ông này rồi.
    Việc toàn quyền chọn lựa BHL cũng không phải vấn đề bởi thực ra, đó là nguyên tắc cảu tất cả các HLV ngoại chứ không chỉ riêng Peter Withe.
    Vấn đề của ông thầy này là sự ác cảm của rất nhiều lãnh đạo VFF. Những ấn tượng xấu về Peter Withe vẫn chưa phai mờ, khi 4 năm trước ông được trân trọng mời sang Việt Nam tham quan và nhận lời mời dẫn dắt ĐTVN mà không mất một xu.
    Sau 1 tuần thăm thú khắp nơi, ông đã chào tạm biệt rồi không hồi âm, cuối cùng âm thầm quay sang Indonesia.
    Peter Withe là HLV ngoại thành công ở Đông Nam Á, nhưng thực sự khả năng chuyên môn vẫn là một dấu hỏi. Giai đoạn ông dẫn dắt bóng đá Thái Lan, ĐTQG nước này có một dàn cầu thủ cực hay, đến bây giờ vẫn được xem là "dream team".
    Khi qua Indonesia, Peter Withe thất bại thảm hại. SEA Games 2005 ở Philippines, U-23 Indonesia của Peter Withe bị loại ở bán kết rồi thua bạc nhược trận tranh HCĐ.
    Đến AFF Cup, Indonesia cũng gây thất vọng rồi bị sa thải. Năm 2007, Peter Withe cũng đưa Indonesia sang Việt Nam dự Cúp Bách Việt nhưng chẳng để lại ấn tượng nào đáng kể về chuyên môn.
    Peter Withe nổi tiếng là HLV bảo thủ, kênh kiệu và đó chính là điều mà lãnh đạo VFF ngán nhất. Sau khi đã trải qua nhiều đời thầy ngoại, vướng đủ vấn đề với tính cách bảo thủ của Tavares, Dido đến Alfred Riedl, VFF thấy sợ.
    Ngoài ra, ông thầy này còn mất điểm khi không nhận được sự ủng hộ của nhiều quan chức VFF cũng như các nhà chuyên môn, ví dụ như HLV Mai Đức Chung, Trần Văn Phúc, Lê Thụy Hải...
    Được biết, sau khi chấm Calisto, VFF có mở ngoặc rằng nếu không thành công thì sẽ quay lại với Peter Withe. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là một cách nói cho vui và khả năng ngồi lên ghế HLV trưởng ĐTVN của Peter Withe chỉ chưa đến 1%.
    Vì sao Calisto được chọn?
    Hôm nay, đại diện của VFF đã liên lạc với HLV Henrique Calisto và giống như thông tin trước đó, HLV của ĐT.LA tỏ ra rất vui vẻ. Đầu tuần tới, ông sẽ về Hà Nội và có buổi làm việc chính thức với VFF để thương thảo hợp đồng.
    99,9% Calisto sẽ thành HLV trưởng ĐTVN. Bởi thực tế đó là mong muốn của ông và suốt thời gian qua, đã nhiều lần ông ngỏ ý sẵn sàng nếu được mời, kể cả sau khi đã vài lần bị hố vì cách xử sự chẳng giống ai của lãnh đạo VFF.

    Sau 6 năm ông Tồ lại quay lại ĐTVN. Ảnh: V.V
    Việc vẫn còn hợp đồng với Đồng Tâm Long An không phải vấn đề bởi phía đội bóng này đã nhiều lần khẳng định sẽ sẵn lòng "hy sinh" Calisto cho ĐTQG.
    Chỉ tiếc một điều, khi quá trình tuyển chọn mới bắt đầu, có thông tin cho rằng ĐT.LA chấp nhận hỗ trợ phần lớn lương cho VFF nếu mời Calisto nhưng bất bình trước những bất cập trong cách tuyển chọn, họ đã bỏ ý định này.
    Calisto được chọn bởi ông đáp ứng được tất cả 5 tiêu chí mà VFF đưa ra cho HLV trưởng ĐTVN (lương không cao, có chuyên môn, hiểu bóng đá VN...).
    Ông không phải là người xa lạ vì đã có gần chục năm gắn bó cùng Việt Nam nên sẽ dễ làm việc, phù hợp với mục tiêu tối thượng "vào chung kết AFF Cup 2008", ván bài sẽ quyết định tới sự thắng thua của bộ sậu lãnh đạo VFF khi nhiệm kỳ V sắp kết thúc.
    So với nhiều cái tên xa lạ thì rõ ràng, cái tên rất cũ Calisto là phương án an toàn nhất. VFF không dám mạo hiểm và họ đã chiều theo ý kiến số đông. Dường như khi chọn Calisto, các sếp bóng đá ở VFF đã tính nát óc để chọn nước cờ khôn ngoan nhất cho mình để chừa một đường lùi.
    Ông Calisto là người nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận và đặc biệt là một bộ phận không nhỏ giới truyền thông. Nếu thất bại với Calisto, lỗi sẽ không hoàn toàn nằm ở phía VFF.
    Calisto thành công hay thất bại thì còn phải chờ. Nhưng khi cái tên Calisto được xướng lên, không phải ai cũng vui vẻ vỗ tay.
    Bởi cứ nhìn lại quá trình tìm kiếm HLV trưởng kéo dài bao ngày tháng qua, sẽ thấy buồn cho cung cách làm việc, lối tư duy của bộ sậu lãnh đạo bóng đá VN. VFF đã tìm kiếm trong hàng trăm bộ hồ sơ xin việc, đã chấm và tìm hiểu, nhưng rồi đều thất bại vì những lý do rất ngớ ngẩn.
    Cuối cùng, phải quay về nhân vật quen thuộc ở gần mình nhất là Calisto, người mà ngay từ ban đầu, chẳng ai đả động đến không nằm trong tầm ngắm.
    Biết nói gì đây nữa?!

  3. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh mãi vẫn chỉ tên mấy ông này.
    Chia đội VN thành 2 nửa Bắc Nam
    Mỗi ông nắm 1 . Chiến 3 trận thắng 2 , đội thắng đi dự AFF.
    Xong về lại bàn tiếp thì mới có chuyện để bàn , thiên hạ sẽ quên đi các chuyện khác , đỡ bị chọc ngoáy chuyện nội bộ .
  4. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì cũng mừng cho bóng đá VN .Mừng không phải hy vọng từ ông này VN sẻ đoạt vàng mà mừng vì lũ Trâu Bò kia đã hoá kiếp thành người nên chúng mới biết cảm nhận của người hâm mộ như thế nào,mừng là chúng nó tuy là Trâu Bò nhưng cũng biết nghe lời dư luận .Mừng lắm chứ !
  5. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Nói chung anh em đã yêu thích bóng đá thì đều dị ứng với VFF. Nhưng trong vụ này thì tôi thấy ông Hỉ... cũng được đấy chứ, nhờ ông ấy quyết mới ký được hợp đồng với ông Calisto, chứ không cái gọi là Hội đồng trọng tài (đứng đầu là Nguyễn Sĩ Hiển) định làm mưa làm gió lôi ông khác về.
    Buồn cười là các ông Tuấn tổng vụ này im re, chẳng dám phát biểu hay bày tỏ quan điểm gì, đụt thế không biết.
  6. airmask

    airmask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hè, im re cho an toàn .. đến hết nhiệm kỳ chứ bác
    Theo lịch là hôm nay sẽ ký kết hợp đồng ... không biết thế nào rùi?!
    Mong rằng ông Tô sẽ giải hạn cho bóng đá Việt Nam
  7. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu trò tuyển lựa HLV chỉ là bày trò cho gọi là có làm việc. Ông Calisto đã làm một việc có thể sẽ chấm dứt luôn sự nghiệp của ông ở VN.
    Tôi từng dự đoán đội tuyển thất bại sẽ ở Sea Games (thất bại nặng hơn dự kiến), giải ĐNA tới cũng vậy thôi, hay lắm thì vào được vòng 2. Nếu cùng bảng với Thailan, Sing thì đi ngay vòng 1.
    Sau giải ĐNA năm nay, ngày tàn đám VFF hiện nay sẽ tới.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa giờ không gọi ông Tồ gọi ai? Thằng cha nào sáng 1 tý nó chả thèm qua VN. Chọn lão Peter...lỡ mà như Indo thì bọn VFF tự đưa đầu chịu trảm chứ tự bọn nó quyết thì đổ cho ai ?
    Ngay từ đầu chúng đã muốn đảo ông khác...nhưng trờ bất dung gian. Tồ bất chiến tự nhiên thành.
    Tóm tắc là hy vọng nhờ đó bóng đá VN khởi sắc có vàng 1 lần...bố khỉ vàng ĐNA có gì cao xa mà trầy trật mãi càng ngày càng lầy lội là sao?
    Hy vọng vào Tồ nhờ truyền lửa nhiệt huyết cho cầu thủ. Vì tình yêu với VN và bđ VN thật sự chứ chẳng vì $$$. Mịa tui mà bị xử như ông Tồ thì gái hoa hậu tui cũng đách màng huống gì VFF. Hy vọng vào chiến thuật phòng ngự nhiều tầng như GĐT (một đội chẳng bao giờ có 1 hậu vệ dù cánh gà trong tuyển...ấy thế mà thủ thuộc loại dai nhất khó nuốt 1 VN....thì tuyển VN với những hảo thủ biết lựa cơm gắp mắm và thủ cho bài bản thì bọn nhọ Thái và gà tồ Sing còn phải mướt mồ hôi...sau đó mới mong chuyện gì hơn.
    Ít nhất tui hy vọng một lối chơi mới đầu óc hơn, hợp lý hơn, biết mình biết người hơn mà 1 lần dũa cái đám mọi ĐNA...đá với chúng đã chán, mà cứ thua thì càng nhục và thất vọng. Mịa dân đẻ ra cầm đũa mà ăn mà cứ để bọn ăn bốc nó làm nhục thì bao giờ lên mâm ăn chung bọn cầm đũa ?
    Nhớ tới thời lão Đần tuyển VN đá chán quá...giờ hy vọng sẽ không như thế...phòng thủ vì toàn lũng vớ va vớ vẫn....thủ thì không hơn ai, hai thằng hv cánh như con nhái (Văn Nhiên, Văn Biển, Văn Đàn...)....mà chứ nhấp nha nhấp nhỏm chạy lên...mất bóng lại éo có sức chạy về.
    Lại hai chú tiền vệ cánh thì cứ như chú lùn trong chuyện Bạch Tuyết...chân đã ngắn lại khoái đua đường trường...1001 đêm có 1 đêm xuống tới nơi hết mia xăng tạt một quả đi mịa ra sau cầu môn.

    Một đám hổn loạn chạy nghoắng...ngoài cái vụ dốc cánh (chim cánh cụt mà cứ khoái bay)....thì đầu óc mụ mẫm chẳng còn một phướng án nào nửa ngoài sút bậy bạ 30m.
    Suốt 5,6 năm...xem mãi chán nãn và tự xấu hổ ....không hiểu sao người VN trí tuệ (tự mình nghĩ) mà chơi bóng ngu si...ngu si tới nổi mãi chưa thấy được cái ngu ngốc cằn cổi trong lối chơi...không biết cái ngu si từ đâu mà sửa...dù là cầu thủ, HLV...Mịa 1 lối đá mà giửa người Việt thì còn nói với nhau...chứ với bọn khác chẳng bao giờ dám mang bóng đá VN giới thiệu vì sợ xấu hổ.
    Nhưng giơ Tồ nắm yên tâm. Tồ lại hơi bị phục Mourinho....bố khỉ học được 5 phần Mourinho thì ĐNA lấy dễ. Porto năm xưa có ai là siêu sao...hạ gục từng đại gia đường hoàng rinh C1.
  9. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Tốt rồi, tốt rồi. Bác Tồ làm HLV thì cũng yên tâm đôi phần. Chả mong đẻ được vàng ngay vì cầu thủ ngày càng bi đát. Anh Cong Vênh khéo QBV lần thứ tư thật, mà theo truyền thống nhà ta, lần sau lấy dễ hơn lần trước.
    Dưng mà cũng lo. Mẹ chồng VFF với con dâu Tồ, kẻ thì cố chấp, người nóng tính, chả biết có ở với nhau được lâu dài không. Vẫn biết, bây giờ cô dâu hiện đại khác rồi, không than vãn mẹ chồng bắt nạt mà than "Có bà mẹ chồng, bảo mãi éo được" .
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV Calisto xin lùi ngày ký hợp đồng với LĐBĐVN
    Đã đồng ý hôm nay là ngày ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN nhưng HLV Calisto xin lùi lại vài ngày. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bận đón người kế nhiệm ở Đồng Tâm là ông Ednaldo De Melo Patricio - một HLV Brazil từng làm việc ở Tây Á.
    HLV Calisto không có gì phải vội vàng và ông muốn lo nốt trách nhiệm với ĐTLA. Ảnh: Minh Hải
    HLV Calisto muốn hoàn tất trách nhiệm với Đồng Tâm. Ảnh: Minh Hải.
    Đã nhất trí mọi điều khoản trong buổi làm việc với Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (phụ trách tài chính), người được uỷ nhiệm thay mặt Thường trực LĐBĐVN tiến hành đàm phán, và đồng ý ra Hà Nội trong hôm nay để ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, nhưng HLV Calisto xin hoãn vì bận việc. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đặt lịch đón người kế nhiệm tại Đồng Tâm từ trước nên không thể thay đổi. Từ nay đến cuối tháng 3, HLV Calisto sẽ thông báo với lãnh đạo LĐBĐ VN vào một thời điểm hợp lý khác để ký kết hợp đồng.
    Tân HLV đội Đồng Tâm Long An là ông Patricio - một người Brazil từng làm việc ở Tây Á và giành danh hiệu HLV hay nhất Saudi Arabia năm 2006. CLB gần nhất của ông là Al-Nassr. Đầu tháng 4, HLV Patricio chính thức tiếp quản vấn đề chuyên môn ở Đồng Tâm, cũng là lúc ông Calisto bắt đầu công việc trên cương vị HLV trưởng ĐTVN.

Chia sẻ trang này