1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã ngu mà còn đi rêu rao khắp nơi.
    Ai nói với mày là Minh Nghĩa cao trên mét tám?
    Sơ lược về Minh Nghĩa.
    Cao: 1m75
    Sinh năm 1979.
    Kỷ thuật rất ẹ và vụng về, thiếu tốc độ.
    ...
    Nói chung là không đủ chuẩn để vào tuyển bóng đá quốc gia.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Minh Nghĩa có thể ẹ hồi đó nhưng bây giờ khác rồi. Hàng tiền vệ cho chú này đá cánh trái, Văn Thành của HP đá cánh phải. Trụ thì cho Hữu Thắng/Xuân Hợp, tấn công thì Minh Phương, Vũ Phong, Công Vinh luân chuyển là được.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay Bình Dương hoà Thể Công 0-0...bác Tồ Tồ nhà mình đi xem cẳng tuyển quân các bác ợ. Nghe VNN nó phán sau trận Tồ khen Như Thành và hỏi han cặp Phước Tứ và Anh Tuấn (kèm chết Fabio gì đó). Coi bộ Tồ hơi bị khoái à nha.
    Mịa mấy thằng Như Thành Quang Thanh Xuân Hợp Phước Tứ Văn Thành, Ngọc Thanh, Việt Thắng nhà mình tướng hơi bị chuẩn đá cũng hơi bị ngon và khoẻ....ước mơ gì 1 ngày tuyển VN có những thằng này cùng Santos xỏ giầy cùng ra sân ...thì nội xếp hàng với đội bạn dù Hàn sẽn hay Tàu Phù mình cũng không bị mặc cảm . Thua cũng sướng....bố khỉ có thua mấy thằng kia cũng phải cày mửa cả mật ra chứ éo bao giờ vừa chơi vừa giỡn 4 nhót như hồi đá với Nhật.
    Không biết có được cái ngày này không...hy vọng và lão Tồ có chút khí phách và độc lập tự chủ trong việc xắp quân....chứ cái kiểu đíu mịa tây lao công....xui theo thế lực xắp quân như già Đần....nhìn cái đám lùn loắc choắc Tấn Tài, Văn Nhiên....lệt bệt ra sân đứng tới nách chúng nó...thiệt muốn đi nhậu cho xong...chưa đa đã có cảm giác sợ thua...mình là thằng ngồi ngoài còn vậy...mấy thằng nó đá lại càng oãi nửa.
    Barca bị MU tiển rồi...đội hình Barca bé quá tuy siêu kỹ thuật và siêu thể lực (Deco, Xai)....cũng không thấu nổi lực sĩ bóng đá anh....mà VN trình thì còi về kỹ thuật so ĐNA mình chẳng hơn thằng nào...nói gì xa hơn...mà cứ xếp cái đội hình còn dặt dẹo hơn cả Barca...thì lấy gì mà không chết.
    Dẫu sao thằng Barca cũng còn có cặp trung vệ tướng tốt + thằng Toure bên trên hơi bị to và băm vằm nhưng vẫn không thấu...Xavi, Deco, Messi có đi bóng lã lướt luồn lách...cũng không làm được gì với đám lực sĩ.
    Tui khoái chiết lý bóng đá Mourinho...đội tuyển mạnh là đội...khó thua. Đội khó thua vì nó quá mạnh....nghĩa là 7,8 con trâu cày ải và 1,2 nghệ nhân là đủ....thậm chí cần 1 nghệ nhân + 10 con trâu cũng không xanh mặt. Ngay Chelsea thời Mr Muorinho vinh quang cũng đách có anh nào xứng gọi là nghệ nhân cả. Thằng nào không dân điền kinh cử ta cũng dân việt dã. Thế mà hoành tráng ra phết.

  4. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ này ở đâu ra thế này?
  5. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Trận này em có xem (cả lượt về nữa). Tiền vệ Barca tuy bé, ko giỏi va chạm (chỉ mạnh về sức bền) nhưng vẫn ăn đứt bọn Mu bác ợ. Bọn nó kiểm soát thế trận tốt, cầm bóng nhiều hơn (lưu ý đây là sân Mu nhé, ở trận lượt đi sân Barca còn khủng nữa, tỷ lệ kiểm soát bóng của của Barca lên tới 65%). Barca thua cái chính là ở khâu tiền đạo thôi, ko có chú nào to cao, trâu chó để càn quét (hậu vệ Mu thể hình, sức mạnh khá khủng), trông đợi vào mỗi Messi nhưng ku này sức yếu, khi có cơ hội sút nhẹ hều.
    Cặp trung vệ của Barca: Milito và Puyol chỉ khoảng 1m78 thôi, lùn so với chuẩn quốc tế. Chú Puyol có thể coi là vạm vỡ, thể lực dồi dào nhưng Milito mà bác bảo tướng tốt thì chịu bác. Kỹ thuật, khả năng phán đoán, quan sát và chuyền tốt nên dù hơi đuối về thể lực, sức mạnh, tầm vóc Milito vẫn thuộc trung vệ hàng đầu.
    Lối chơi của bác theo em ko hợp với Việt Nam. Kiểu chơi của Chelsea là kết hợp của thể lực, trâu chó phi Châu và chiến thuật, kỷ luật của người Ý. Cái thể lực thì ở bình diện ĐNÁ, ở SG vừa rồi VN còn đuối hơn cả Lào. Còn chiến thuật, kỷ luật của VN chỉ tạm được thôi, các cầu thủ VN thường ko giữ được tinh thần, vống lên cái là chiến thuật, kỷ luật vứt ráo. Cá x em thấy ở bình diện ĐNÁ, VN hoàn toàn có thể chơi được như Barca, phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ, nhiều tình huống đá khá thông minh nhưng cần an toàn hơn trong khâu phòng ngự. Đây chính là lối chơi mà ông Tồ hướng cho Đồng Tâm.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trung vệ nó 1.78m nhưng trình cao cũng tạm được rồi. Tui nói tướng tốt là so với bọn Xavi, Deco, Inesta (?), Messi đấy....mấy đc này toàn 1.7 +- cả. Tui coi trận lượt đi...phải nói là bọn Barca siêu kỹ thuật ngoài phạm luật thì đừng hòng mấy thằng MU giật banh trong chân nó...đá pressing với bọn này không ăn thua vì trình cá nhân cực cao...nó lừa qua cái 1....cái mà các chú lùn VN không có hay không dám tự tin làm khi bị Thái Sing nó pressing các ông ấy hoảng chuyền nhanh chuyền bậy. Chưa nói tới bọn này lùn nhưng rất không ngại va chạm và chịu vô bóng....chúng nó mà xoạt là bóng dính vô chân như keo...khác VN các chú lùn rất sợ tranh chấp...chỉ quanh quẩn lờ vờ...nó đẩy bóng đua là ...ngữi khói....hoặc kỹ thuật kém nhào vô táng chân nó ăn thẻ. Điểm cuối là sức bền....những lão như Xavi Deco...nó chẳng to lớn gì....nhưng 90 phút nó chạy khắp nơi...thậm chí cuối trận là lúc Deco và Xavi liên tục bứt phá...đây mới gọi là đầy đủ thể lực đá tiền vệ....éo mịa VN ta thì thằng khỉ nào cũng thể lực sung mãn...nói thật chứ Quốc Vượng, Văn Nhiên, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong....thằng nào ngon nhất thì tới phút 80 rồi lếch lếch chờ hết giờ...còn bình thường 70 trở ra đá như hết hơi.
    Có thể nói VN hoàn toàn không có phẩm chất đi theo đội hình siêu kỹ thuật như Barca....dầu ở tầm ĐNA....chưa nói đi xa...thậm chí cứ tuyễn lon ton riết rồi phải than...Lào to khoẻ quá. Mịa nghe thằng Đần nó lý luận thế tui người hm bóng đá VN phì cười mà như mếu. Bố khỉ làm gì mà VN tệ lậu tới nổi to khoẻ không bằng Lào....đúng là những cái đầu ngu tự cho mình giỏi làm quân sư đang tàn phá bóng đá Việt.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi cũng thấy cặp trung vệ của Barca lùn, cứ xem cái cách chống bóng bổng thì biết. Cả hai trận, các chú Milito hay Puyol đánh đầu cứ ngã vật ra, trong khi Brown và đặc biệt Ferdinan của MU làm cho bên Barca cả trận chỉ có mỗi chú Henry đánh đầu được một cái nhẹ hều.
    Hàng tiền vệ Barca cầm bóng nhiều để làm gì, thực tế ở giải Tây Ban Nha trận nào họ chả cầm bóng đến 60 %, nhưng có lẽ để mấy người đó đá Futsal hay hơn. Bóng đá sân cỏ cần nhất là thể lực thì họ không có. Theo tôi thấy, tiền vệ Barca chỉ cần Iniesta và Messi cho kĩ thuật là đủ. Xavi nên loại ra và cho Henry vào trận ngay từ đầu, đá cặp cùng Eto. Chú Eto hôm qua cả trận mất hút vì bị kèm chặt quá, nếu có Henry chia lửa thì tốt biết mấy.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác nói Etto thì hay nhưng hơi lùn chắc cở 1.76m còn Ferdinand nó bét nhè chắc cũng 1.85m lại cực khoẻ và chịu kè hung hản...Nó kè Etto hầu như hết cục cựa. Phải cở Drogda thì chắc gì Ferdinand đã kẹp nổi như vậy. Tóm tắc có thằng hậu vệ to khoẻ cũng có cái lợi hại riêng của nó. Đúng như bác Queen nói 2 chú trung vệ của Barca có kẹp được tụi MU cũng tước cả bơ ra vì hơi nhỏ người....may mà giờ MU nó cắm Travez có 1.7m gì đó, Park và Rooney cũng không hơn 1.76m chỉ còn mổi Ronaldo còn vậy. Nếu như xưa còn Van Nil rooy gì thì tá cả phở ra.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có chú 1m9 muốn nhập tịch nữa này. Chú này nhập tịch nữa thì khỏi lo mấy vụ thua mấy bàn lãng xẹt như thủ môn VN hay bị
    [​IMG]
    Và giấc mơ được mang dòng máu Việt!
    30/04/2008 08:14
    Nổi lên từ mùa bóng 2006, chàng trai 27 tuổi, cao 1m90, gốc Ukraine này được người ta biết đến với những pha ra vào hợp lý, cứu thua xuất thần, bay nhảy như chim trong vòng cấm? Anh đã làm nản lòng các tiền đạo đối phương bởi sự xuất sắc đó. Trong tập thể XMCT.TH đầy rẫy những khó khăn, thì người ta vẫn nhận thấy một Mykola xuất sắc, vững chãi, mơ ước và đầy nhựa sống.
    ?oCậu ta muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Cậu ta muốn phấn đấu để được khoác trên mình màu áo Đỏ truyền thống của ĐTQG?. Đó là tâm sự của HLV Trần Văn Phúc với phóng viên báo Bóng đá vào chiều 28/4. Lời bộc bạch của ?otướng? Phúc khiến chúng tôi tò mò muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện?
    ?oĐược chơi bên cạnh Mykola, em cảm thấy yên tâm và tự tin lên rất nhiều. Ở anh ấy hội tụ đủ những phẩm chất của một thủ môn cần có. Được khoác áo đội tuyển là mơ ước không chỉ riêng ai, nhưng với Mykola lại là trường hợp đặc biệt. Em nghĩ, đó là một ước mơ chính đáng. Bởi nếu giữ được phong độ như hiện tại, và ra sức tập luyện, anh ấy hoàn toàn có thể tin một ngày sẽ được khoác chiếc áo Đỏ??, Mai Xuân Hợp cho biết.
    Có cùng quan điểm với đồng đội, Đình Tùng tâm sự: ?oỞ Thanh Hóa, Mykola thật lợi hại. Anh ấy đã cứu được rất nhiều bàn thua trông thấy. Hàng thủ của XMCT.TH rất cần anh ấy. Tôi nghĩ, nếu Mykola muốn nhập quốc tịch Việt Nam và mơ ước được khoác áo đội tuyển thì đó cũng là điều chính đáng?.
    Để hiểu rõ về tâm tư của cầu thủ này, chúng tôi đã tìm gặp Mykola. Anh nói tiếng Việt rất sõi, kể cả những từ địa phương mà anh đã học được từ đồng đội. ?oSống ở Việt Nam chưa lâu, nhưng tôi rất yêu và muốn gắn bó với mảnh đất này. Tôi muốn được như Santos. Muốn phấn đấu để lọt vào danh sách đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ, nếu cố gắng, mình sẽ thực hiện được điều đó?.
    Hiểu những tâm tư của học trò, ông Trần Văn Phúc cho biết: ?oMấy tuần vừa qua, Mykola đã tìm gặp và đề cập đến chuyện nhập quốc tịch. Ở thời điểm hiện tại, XMCT.TH đang gặp khó khăn nên chúng tôi chưa thể tác động và giúp cậu ấy. Nhưng tương lai, khi mùa giải kết thúc, tôi nghĩ, nguyện vọng đó sẽ được lãnh đạo CLB cân nhắc và giúp đỡ??
    Ở Thanh Hóa, Mykola chưa bao giờ bị khán giả, BHL, đồng đội than phiền về chuyên môn cũng như lối sống. Chàng trai Ukraine này đang được tất cả ủng hộ. Anh sẽ đạt được ước mơ mang quốc tịch Việt, nếu hội tụ đủ phẩm chất đạo đức và những điều kiện cần?
    Tuấn Dương
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua tui coi trận Tít & Tít gặp Ninh Bình thì thấy Hữu Thắng đá tốt thật. Với trình độ như vầy Hữu Thắng hơn hẳn các tiền vệ trụ người Việt hiện tại. Chỉ tiếc là Ninh Bình thiếu chân sút nên không ghi được bàn thắng. Hy vọng ông Tồ sẽ biết cách dùng chú Hữu Thắng này. Còn Mai Tiến Thành sau vụ đầu mùa ầm ĩ nên bị ảnh hưởng tâm lí hay sao nên đá như mới học đá bóng. Chú này mà đá kiểu này chắc cuối mùa sẽ bị đá đít sớm. Nói chung hai đội hôm quá đá khá hay. Tui coi giống như đang coi giải ngoại hạng Anh . T & T có một đội bóng củng thuộc loại khủng thật. Mấy chú của T & T có thể hình khá tốt hơn hẳn Ninh Bình có lẽ vì vậy mới ngoi lên ngôi đầu bảng được sau lượt đi. Còn Ninh Bình thì ngoài trừ mấy chú ngoại binh và HT thì cũng thuộc loại bình bình nhỏ con. Chắc là vì thiếu thể hình thể lực nên Ninh Bình đã không đủ sức rướn sau mấy trận mở đầu.

Chia sẻ trang này