1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Hề hề, các bác máu bóng đá quá nên nhầm loạn hết cả. Barca ko phải ko có thằng to đâu. Mà thằng ETO nó cao đến m84 cơ . Nó chỉ thấp hơn Henry 1m88 tí thôi . Roney cũng m 80 đấy , trông nó lùn thế thôi.
    Nếu là thằng Ê Tồ cách đây 2 năm khi nó còn chưa dính chấn thương liên miên thì Ferdinan có khối mà kèm được nó, thằng này là một trong những tiền đạo toàn diện nhất, tốc độ, kỹ thuật, sút, đánh đâu, chớp thời cơ . Nói chung đội hình Barca bi h hơi thiếu về mặt sức mạnh mặc dù kỹ thuật tuyệt đỉnh.
    Có thể nói từ ngày Van Bomel càn quét sang Bayer , Eto xuong phong dộ, Edminson... toan may thằng bự bị mất nhuệ khí nên mới xuống như vậy .Nếu đá đúng phong độ thì chắc chắn là MU chết.
    Bóng đá bây h, thư nhất là cần phải thể lực và tỉnh táo (Ferdinan, Eisen, Terry, Gerrar,) nếu ko thì cần phải cực nhanh và chiến thuật cực chuẩn (giống AC Milan năm ngoái ).
    Nói chung bóng đá VN hiện tại cần phải kết hợp giữa một trục xương sống là những cầu thủ có thể hình tốt nhưng ko đc bỏ đi những chú như TE, MP, Bảo Khanh. Chọn lối đá thông minh giống AC Milan thì mới phát triển đc vi các cầu thủ VN bản thân ko phải là loại có thể lực trâu cho lắm (kể cả các chú to ) nhưng khả năng tiềm ẩn tương đối khéo léo. Hiện tại muốn phát triển đc, tốt nhất nên pt theo một lối đá tương tự như AC Milan, tận dụng tốt nhất tất cả những gì mình sẵn có, thì có cơ phát triển dc.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Name: Samuel Eto''o Fils
    Position: delantero
    Place of birth: Nkon (Cameroon)
    Date: 10-03-1981
    Height: 180 cm
    Weight: 75 kg
    =======================
    Full name Rio Gavin Ferdinand
    Date of birth 7 November 1978 (1978-11-07) (age 29)
    Place of birth Peckham, London, England
    Height 1.89 m (6 ft 2+1"2 in)[1]
    ====================
    Thảo nào mình thấy trong TV chú Etto như con ngoé cạnh đc Ferdinand.
    =====================
    Tui hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chú về bóng đá VN phải kết hợp bộ khung to khoẻ sức mạnh với những cầu thủ nhỏ tạo đột biến. Tuy nhiên theo tui tỷ lệ nên là 60-80% to khoẻ.
    Một đặc điểm mà cầu thủ nhỏ VN yếu là sợ tranh chấp và cầm bóng...Cầu thủ nhỏ con VN có thể lừa qua cở Hàn Quốc như Tài Em, Minh Phương, Thanh Phúc, Thành Lương, Vũ Phong....nhưng chẳng có ai dám tranh chấp tốt hay giử bóng tốt như Deco và Xavi cả vì thế nên có quá nhiều cầu thủ nhỏ con VN trong đội hình thì khả năng tranh chấp yếu hẳn.
    Những trận như MU- Barca hay Liv- Chelsea cho thấy bóng đá đỉnh cao diễn ra với tốc độ cao và tranh chấp pressing liên tục thế nào. Việc định hướng bóng đá VN phải theo hướng này nếu muốn hội nhập thành công.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thằng Ferdinan theo tôi đọc một tài liệu khác thì nó cao đến 1m92 cơ bác ạ. Ngoài ra thằng này còn cực khoẻ, nhanh và chơi đầu tốt nữa. Chả trách mà nó nhận lương cao nhất MU. Bên Real Madrid cũng có một thằng trung vệ Đức cao 1m96 nữa, để bù đắp cho Canavaro, nhưng mà thằng này khá chậm.
    Chú Eto thì đúng có 1m80 thôi, Rooney 1m78, nhưng thằng Rooney cực khoẻ.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hiện nay, trên làng bóng đá thế giới, những chú hay nhất và đạt danh hiệu đều là những chú to khoẻ cả. Tiền đạo xịn nhất: Droga, Ibrahimovic, Torres,...Tiền vệ thì mấy năm trước Zidane, năm kia Ronaldinho, năm ngoái Kaka, năm nay chắc Ronaldo đoạt quả bóng vàng. Có thằng nào dưới 1m8 đâu. Thằng Messi công nhận kĩ thuật tuyệt đỉnh, nhưng chú này sút không tốt lắm, đánh đầu thì kém, nói chung chỉ làm nhiệm vụ kết nối giữa 2 tuyến là hay. Tôi không nghĩ rằng chú Messi có thể đạt đến tuyệt đỉnh như mấy chú kia, ngoài ra khả năng chấn thương của Messi là khá lớn.
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đức là Mét zen đơ (Metzelder) sinh năm 80, chuyển về Real theo dạng chuyển nhượng tự do. Chấn thương liên tục nên hầu như không ra sân. Cao 1,92 mét thôi. Đức còn thằng nữa là Mertesaker cao 1,98m sinh năm 1984 đang đá cho Weder Bremen.
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV Calisto: MU sẽ đoạt "cú đúp"!
    02:39:00, 08/05/2008
    Lan Phương
    MU (phải) liệu sẽ vượt qua Chelsea cả 2 trận cuối cùng mùa bóng này? - Ảnh: AFP
    Là fan "ruột" của Manchester United, những phân tích của HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN Calisto cho thấy cửa giành "cú đúp" của "Quỷ đỏ" nhỉnh hơn Chelsea.
    Ông Calisto tiết lộ: "Trợ lý Queiroz của HLV Ferguson là bạn cực thân của tôi. Nhưng đó chỉ là một phần lý do rất nhỏ khiến tôi đặc biệt đam mê MU. MU chưa hẳn đã là CLB hay nhất thế giới song trong mắt tôi, MU vẫn là số một. Tôi gần như không bỏ sót trận đấu nào của giải Ngoại hạng Anh cũng như Cúp Champion League châu Âu. Và MU của tôi thật xứng đáng được đón nhận những thành quả vinh quang nhất của mùa giải năm nay. Xét trên mọi mặt, Chelsea đối thủ của MU trong trận chung kết Cúp Champion League châu Âu cũng đang đạt phong độ rất ổn định và hai bên khá cân bằng nhau trên nhiều phương diện, kể cả sân trung lập ở Moscow cũng không tạo ưu thế cho bên nào. Và vì thế, trận đấu cũng sẽ diễn ra ở trạng thái cân bằng".
    Ông Calisto bình luận tiếp: "Trong trận bán kết với Barcelona, MU đã sử dụng một lối chơi đầy toan tính. Gần đây MU không chơi tấn công đẹp mắt như thường thấy. Nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường. Hôm nay anh chơi tấn công, ngày mai anh phòng thủ. Chiến thuật mỗi trận đấu phải phụ thuộc vào việc đối thủ của mình là ai nữa. Barca là một đội bóng rất mạnh, chơi đôi công với họ sẽ rất nguy hiểm và khó khăn. Chính nhờ có sự thay đổi hợp lý về chiến thuật đã giúp MU đi đến tận trận cuối cùng của Cúp Champion League châu Âu". Nhưng ông Calisto cũng khẳng định MU không thể đá như vậy khi gặp Chelsea vì thực tế trận thua 1-2 tại Stamford Brigde ở giải Ngoại hạng Anh cho thấy MU cần phải trở lại là chính mình. Ông Calisto nói: "Nếu đường dài phải phân sức cho nhiều mục tiêu thì MU toan tính là chuyện bình thường, nhưng khi chỉ còn một trận chung kết Champions League thì MU cần phải quay lại với lối đá sắc sảo và quyến rũ từng thấy. Có vậy họ mới gây sức ép buộc Chelsea không thể đẩy cao đội hình chơi pressing". Theo ông Calisto thì: "MU cần đẩy tuyến giữa lên cao hơn và Christiano Ronaldo, Wayner Rooney phải mạnh mẽ hơn thì MU có thể có bàn thắng trước. Bên phía Chelsea, Drogba là một cầu thủ có khả năng tạo nên đột biến nên MU không thể đừng quá thụ động trước "con ngựa bất kham" này. Tóm lại, MU cần chơi chủ động và không nên thu mình để bị bắt bài. Hiện tại, MU là số một, nhưng Chelsea cũng là một tập thể rất mạnh, không dễ vượt qua. Có thể, một chút may mắn sẽ quyết định số phận của trận đấu".
    Nói về giải Ngoại hạng Anh, bình luận viên "không chuyên" này nhận định: "Chiến thắng 2 - 0 của Chelsea trước Newcastle United ở vòng đấu thứ 37 đã khiến cho cuộc đua đến chức vô địch càng trở nên khốc liệt và hấp dẫn. Với phong độ của MU lúc này, vượt qua Wigan không phải là chuyện khó. MU đang đạt được sự cân bằng đồng đều ở cả 3 tuyến. Động lực thi đấu của họ cũng lớn hơn rất nhiều so với Wigan. Dù Wigan từng là đội gây nhiều khó dễ cho Chelsea, Arsenal, nhưng khi "vận mệnh" đang nắm trong tay thì không có lý do gì để Quỷ đỏ phải chịu mất điểm trước đối thủ. Tôi tin rằng ngài Ferguson đã rút ra bài học sau những trận mất điểm trước Boro hay Blackburn để không phạm lại những sai lầm do chủ quan và nóng vội. Chelsea có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối trước Bolton, nhưng tôi chắc rằng, chức vô địch sẽ nằm trong tay MU. Tôi có lòng tin MU sẽ giành cú đúp ở mùa giải này".
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    ĐTVN sẽ có ?oking kong? lẫn ?ochuột nhắt? Hai cầu thủ có ngoại hình tương phản nhau này sẽ là những tân binh đáng chú ý nhất trong bản danh sách của ông Calisto. Santos (1,97m, nặng ngót 100kg) và Thành Lương (1,62m và 52kg) sẽ là cầu thủ to cao và nhỏ bé nhất từng lên tuyển.
    Bản danh sách chính thức của ông Calisto chỉ được công bố vào ngày 19/5, nhưng 80% danh sách đã được xác định gồm: TM Santos, Quang Huy; HV Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển, Văn Nhiên, Phước Tứ; TV Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Bảo Khanh, Hồng Minh; TĐ Công Vinh, Quang Hải, Ngọc Thanh?
    Số cầu thủ còn lại sẽ được BHL chốt sau lượt đấu cuối tuần này. Ở vị trí TM số 3, Dương Hồng Sơn nhiều khả năng sẽ chiếm suất trước sự cạnh tranh của Tô Vĩnh Lợi, Trần Đức Cường.

    Lương "dị" được đặc cách gọi lên tuyển. Ảnh: Tuấn Tú
    Ở hàng thủ, BHL vẫn đang cân nhắc các suất còn lại, trong đó sự lựa chọn đang nghiêng về Hoàng Thương (ĐT.LA), Xuân Phú (ĐPM.NĐ) và Việt Cường (CS Đồng Tháp).
    Trung vệ đang rất tiến bộ Nguyễn Anh Tuấn (Thể Công) cũng được đưa vào tầm ngắm. Các hậu vệ khác nằm trong danh sách sơ bộ như Nguyên Quang, Tấn Điền, Phong Hòa, Việt Anh, Tiến Dũng, Lâm Huy? đều chưa thuyết phục được các thành viên ban tuyển chọn.
    Thành Lương là gương mặt mới ấn tượng nhất ở tuyến giữa. Trước đó, Lương không có tên trong danh sách sơ bộ, nhưng phong độ cao suốt thời gian qua của Lương đã thuyết thục được hầu hết các thành viên ban tuyển chọn. Một cầu thủ ?obé hạt tiêu? khác là Hoàng Đình Tùng (XMCT.Thanh Hóa) cũng đang được cân nhắc cho một vị trí bên cánh phải hàng tiền vệ.
    Đình Tùng chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa này, nhưng tốc độ (chạy 100m hết 11 giây) và kỹ thuật của cầu thủ mới tròn đôi mươi này đang gây được ấn tượng rất mạnh. Mai Tiến Thành cũng lọt vào danh sách tuyển chọn, nhưng khả năng có tên trong danh sách tập trung là không cao.
    Trên hàng công lần này chắc chắn có 2 gương mặt mới đang thi đấu nổi bật ở V-League là Quang Hải và Ngọc Thanh. Sự lựa chọn còn lại sẽ là 1 trong 2 cái tên Thanh Bình và Anh Đức. Trong trường hợp Công Vinh không kịp bình phục chấn thương thì cả hai tiền đạo trên sẽ đều có tên.

    Phan Văn Santos cũng là một tân binh của ĐTVN. Ảnh: Tuấn Tú
    Tiêu chí số 1 của đợt tuyển chọn này là chuyên môn nên các gương mặt mới sẽ có ít cơ hội xuất hiện hơn. Có khoảng 17-18 cầu thủ từng xuất hiện thường xuyên dưới thời Riedl sẽ được triệu tập trở lại. Đây cũng là những gương mặt sẽ đóng vai trò chính trong chiến dịch AFF Cup 2008.
    Cuối tuần này, ông Calisto sẽ dự khán trận Bình Dương ?" TCDK.SLNA và ông sẽ gút nốt về hai trường hợp Công Vinh (chấn thương) và Huy Hoàng (muốn rút khỏi ĐTQG).
    Sâm Cầm (Báo Thể thao 24h)
    Santos
    Quang Huy
    Hồng Sơn
    Quang Thanh Huy Hoàng Như Thành Văn Biển
    Văn Nhiên Phước Tứ Hoàng Thương Xuân Phú
    Việt Cường
    Tấn Tài Minh Phương Tài Em Bảo Khanh
    Vũ Phong Hồng Minh Công Minh Thành Lương
    Trường Giang

    Công Vinh Ngọc Thanh
    Quang Hải Anh Đức



    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nhin the nay thi qua that hoi that vong
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đội hình tồi . Vũ phong sẽ đá cánh trái chứ không phải Bảo Khanh . Anh này quá già so với VŨ Phong ngay cả khi còn đỉnh cao thì lỗi đá của Khanh cũng không hiệu quả .
    Ngoài ra 2 thằng Công Minh < Bình Dương > và Hoàng Thương có cho đá dự bị vào sân cũng đốt lưới nhà thôi . Ngọc Thanh thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế . Rất có thể Anh Đức hoặc Việt Thắng sẽ đá cặp cung CV
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đội hình này thì khỏi cần đá cũng biết sẽ thua. Những chú Huy Hoàng, Công Minh, Hồng Minh, Tấn Tài, Quang Hải, Trường Giang, Văn Biển, Văn Nhiên, Thành Lương vào đá thì chỉ biết chạy hửi đít đối thủ thôi
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chú Thành Lương nhanh phết đấy bác ạ!Thằng đấy nhỏ quá khó đè,kiểu như Messi ấy bác ạ!
    Chắc ông Tồ cho nó đá cánh phải,Công Vênh cánh trái,còn thằng Anh Đức to con vào giữa ăn đòn
    Hậu vệ thì em kô dám biình luận,tiền vệ là 3 thằng Trường Giang,Tài Em,Minh Phương,3 chú này kô khoẻ nhưng biết chọn vị trí kô cần phải trâu chó lắm cũng lũng đoạn được trận đấu,còn lại tuỳ cho 3 thằng tiền đạo thích làm gì thì làm
    À quên có khi ông Tồ lại thích 5 hậu vệ các bác ạ,ông bảo 2 kô đủ thì 3,3 thằng thì nhường nhau cho tiền đạo nó hành thủ môn là cái chắc rồi

Chia sẻ trang này