1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ghi 2 bàn nhưng vẫn để thủng lưới. Mà quân nhà mình dạo này được cái đá hay sau khi bị dẫn trước. Đây là trận thứ 2 roài.
  2. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Anh Tài Em phút 90. Bản lĩnh bản lĩnh...
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Có gì mà hay đâu, rượt tỷ số với nó đứt cả hơi.
    Kiểu này gặp Thái Lan, chắc nó đè ngửa ra hiếp tại chỗ.
    Khỉ thật.
  4. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thấy báo đã đưa tin bàn thứ 2 là của Tài Em!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái lối công của nhà Tồ coi vậy chứ cũng có lý lắm à nha. Tuy là bài bản thì có lẽ không thắng chúng nó. Nói như bác Vinh gổ là không khống chế cục diện. Khống chế cái con tìu trình VN đá với Thái Sing và ổng nói như đá với Lào. Nó cao to nó huých mất hết bóng chớ ở đó mà khống chế với áp đạt lối chơi.
    Tuy nhiên Tồ có cách lên bóng nhỏ nhóm 4 người thằng trước sau và ngang cùng nhích từ từ và bọc lót cho nhau khi mất bóng. Nó giúp tuyển VN lên bóng và giử bóng được tới 30m sân nhà nó và từ đó phân công 1 thằng ôm bóng xông thẳng vào kiếm quả phạt hehehe.....đơn giản vậy thôi. Vài lần cũng có 1 quả. Không đẹp nhưng ăn tiền là được.
    Dạo này không thấy báo chí nói tuyển xuống sức phút cuối nửa nhỉ...toàn ghi bàn phút 89. Chú nào nói VN thễ lực yếu chỉ có thế ? Tại vào tay Đần ngu thì mới yếu thôi...toàn 1.65m thì mạnh nổi gì. Chưa kể cắm đầu chạy không bóng gọi là một chạm...nghĩa là không có bóng cũng chạy có bóng chạm 1 phát chạy tiếp...đến khi hết chạy nổi xácgh c đi bộ trên sân trông như con gà chết.
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Tay nhà báo nào hôm nọ dự đoán 900 phút không thắng của Việt nam, thế quái nào mà lại trúng.
    Nếu thế này, vào giải AFF, không thắng trận nào có vào được chung kết không?
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Báo nào thế? Tin thần mai báo lại có dịp khoác lác "Tiểu liên đã thông nòng", "Bàn thắng mở tỉ số sốc lại tinh thần toàn đội", "Công Vinh và đồng đại đã buộc Sin khóc hận trên sân nhà" ...
    Pà con chuẩn bị tinh thần vì mai tấu hài sẽ rất vui
  8. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không thắng không được bác à. Mà sao VFF không lên tiếng nhận đăng cai thay Thái Dúi nhỉ. Tôi còn nhớ là hồi quyết định cho Thái và Inđô thay Miến, nếu có gì trúc trặc thì Việt Nam là nước đầu tiên được xem xét để thay thế mà.
  9. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không gỡ được các bác ạ. Thua chung cuộc trên chấm phạt đền. Hài vãi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cuối trận lại có màn 11m phân thắng bại thằng nào thắng vác thùng bia Tiger về uống. Chú Phước Tứ đá mịa ra ngoài vì không muốn vác thùng bia nặng quá. Sau trận chú ấy phát biểu chủ yếu là giao hửu học hỏi lẩn nhau và đá cho nó biết tranh hùng đât Vịt thôi í. Chứ khoảng bia bọt em chả thiết. Bia 33 nhà em thiếu gì với lại em chỉ uống quán mụ béo bên hông sân cột cờ thôi. Ở đấy giá bình dân uống thoải mái phục vụ vui vẽ kèm theo khoảng...em ut dễ chìu.

Chia sẻ trang này