1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng CV, chú mày thật là tài ba, sút 11m mở tỉ số, đất nước nghiêng mình phục chú
    Dis mịa, tiền đạo éo gì mà lăm lăm chờ sụt pen
    Đíu hiểu liêm sỉ đâu rồi
  2. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đan Mạch! đã nói là hoài cổ tý mà chú em "alone in the middle of nowhere" này vẫn ném đá. Thôi trả lại đất cho các chú! Với tớ thì xem bóng đá lấy vui, thế nên đá đẹp là thích, mà kể ra thằng Thái Lọ cũng giống VN, sau lứa Sắc, Sít ... cũng chẳng có chú nào bật lên cả. Toà Soạn Báo cái bóng đá vùng trũng
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tất cả chỉ nói lên một điều là: chính sách nhập khẩu của Sing đã phát huy tác dụng.
    Thái thì mấy năm nay chẳng tiến mấy, việt nam đá với nó cũng một 8 một 10. Nói chung chẳng phải là ngáo ộp nữa. Cầu thủ Thái thì chơi nhan nhản ở việt nam, thấy ra thì trình cũng bình thường. Còn Sing thì sao, càng ngày ta càng thấy khó chơi. Mấy năm rồi việt nam chưa thắng Sing? Hơn nữa nhìn Sing ta thấy triển vọng dồi dào. Về mặt thể hình thể lực chúng nó đã đủ tầm quốc tế, chỉ cần cải thiện lối chơi, và trình độ kĩ thuật, sợ rằng lúc đó Sing lại làm bá chủ thôi. Nên nhớ một điều rằng, Sing chỉ có mấy triệu dân, còn việt nam hơn 80 triệu, điều Sing làm được đáng để nó tự hào, còn những gì việt nam đến nay làm được, đáng để suy nghĩ. Đó là sự khác nhau giữa khả năng của các nhà lãnh đạo việt nam và Sing.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Siêu nhân Mourinho
    26/11/2008 10:26
    Mourinho luôn đương đầu nghịch cảnh - Ảnh: AFP

    "Jose làm tôi nhớ đến khái niệm Siêu nhân của nhà triết học Nietzsche,? cựu danh thủ Ý Gianluca Vialli đã bình luận về HLV Mourinho như vậy trên kênh truyền hình Sky sau trận Inter hạ Juve 1-0, ?oSiêu nhân là người luôn học cách bám chặt vào nghịch cảnh, vượt qua nó và trở thành mạnh mẽ hơn. Jose là người tôn thờ nghịch cảnh.?
    Vialli đã nói hết khái niệm về Siêu nhân trong cuốn ?oZarathustra đã nói như thế? của nhà triết học Đức Frederich Nietzsche trong câu bình luận đó. Và nó đúng với Mourinho. HLV người Bồ không bao giờ lảng tránh đối thủ, luôn có thái độ ?ođiều đó không giết ta mà chỉ làm ta mạnh lên thôi.?
    Ông đã xây dựng cho Inter hệ thống 4-3-3 giống như ở Chelsea với việc mua 2 cầu thủ chạy cánh Mancini và Quaresma. Nhưng khi hệ thống này không làm ông hài lòng thì ông đã chuyển qua 4-2-4 với một tiền đạo bên cạnh sát thủ Ibrahimovich. Và giờ đây là hệ thống 4-3-1-2.
    Thay đổi hệ thống là điều mà ta không thường thấy ở Chelsea thời Mourinho. Nhưng ở Inter thì khác. ?oTại Chelsea, tôi có những cầu thủ tấn công năng động và nếu tôi có những cầu thủ như thế thì 4-3-3 là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Còn tại Inter, tôi thậm chí có nhiều cầu thủ tấn công mạnh mẽ và kỹ thuật hơn nên tôi phải tạo ra công thức khác. Nếu các cầu thủ của bạn thông minh, bạn có thể cho họ chơi với bất kỳ hệ thống nào cũng được?, Mourinho nói.
    Tỷ số 1-0 trước Juve đã làm nhiều người lầm tưởng rằng Inter rất khó khăn trước Juve nhưng thật ra Inter đã chơi một thứ bóng đá tốc độ cao, cường độ dữ dội mà chưa đội nào ở châu Âu từng thể hiện từ đầu mùa bóng đến giờ.
    ?oTôi thích Adriano chơi như vậy, như một con thú. Stankovic vừa là một tiền vệ, vừa như một tiền đạo, như thể chúng tôi chơi với 12 người?, Mourinho ca ngợi các cầu thủ mà ông định bỏ rơi. Ông sẽ giữ lại công thức này cho đến khi rơi vào một nghịch cảnh nào đó để tìm ra một công thức mới hơn. Bao giờ?
    C.Phong
    =======================
    Hic! Hi hi
    Những HLV tốt thường có cách làm cho cầu thủ mình hưng phấn và cố gắng hơn nửa. HLV Mou là bật thầy về tâm lý này. Những lời khen của ông ta sẽ khiến cho học trò đá trối chết trên sân để dành chiến thắng...100% khả năng chưa đủ họ sẽ đá 120%...150% cho đến chiến thắng kỳ được mới thôi.
    Tồ cũng có bài lên tin thần cho tuyển VN. Hiện nay có thể nói tuyển VN đã bớt sợ Thái và Sing. Họ chờ đợi thi đấu với những đối thủ trên với tin thần tự tin sẽ khẳng định được mình.
    Có khác chăng là HLV Tồ chưa có những thành công tầm ĐNA rực rỡ như Mou cho nên cũng còn phải ọ ẹ thoả hiệp nhiều và một số cũng còn ương lắm. Nếu như đoạt hcv AFF kỳ này thì triết lý bóng đá Tồ sẽ thay đổi bộ mặt tuyển VN về sau.
    Mou khởi đầu sự nghiệp cũng đầy gian nan kém gì. Khi anh thành công mọi sự trở nên xuông sẽ hơn.
    Chúc may mắn lão Tồ.
    Tội nghiệp HLV gì muốn đuổi 1 thằng tm Sơn khùng không xong còn phải cho nó bắt chính.
    Đến mấy thằng phóng tinh viên ...chứ chưa nói quan chức....suốt ngày ai đá cặp với Công Vinh để hổ trợ nó ghi bàn. Đíu mịa chưa bao giờ thấy có ai đòi hỏi thằng nào hổ trợ Thanh Bình, và Việt Thắng...mà chúng nó cứ là tự kiếm bàn thắng thôi. Với anh c CV việc ghi bàn của anh trở nên trọng đại quá....bao nhiêu thằng xoay tua cũng chẳng giúp anh làm ra vẹo gì. Dạo này anh bớt nổ rồi vì đụng toàn thứ dữ anh chẳng làm ra cái gì. Nếu có đụng Campuchia, Lào...anh làm bậy 1,2 quả là trước trận gặp Thái hay Sing anh quyết tâm nổ bàn này bàn nọ cho mà nghe.
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tui thì hơi hơi lo rồi đấy
    Năm 2002 quân của ông Tồ đá cũng cái kiểu này, toàn để nó hưởng trước mình dấn sau, đến Bán kết Thái nó dẫn cho 2 choác trước thế là hết. Dù sao năm đó hàng thủ VN yếu tệ chứ ko mạnh như hiện nay
    Thua thì ko sao nhưng 9 trận toàn để nó dẫn trước, hay là ổng muốn trui rèn tinh thần cho cầu thủ trước khi đá thật?
    Những đội như Mế hí cồ hay Đức thường hay lội ngưoc dòng ở các vòng ngoài rất hay nhưng vào đến độ sâu nhất định thì ko lội được nữa . Đức là đội vào CK WC và EURO nhìu nhất và cũng là đội để thua nhìu nhất
    Đang có thông tin Thái Lan chính trị ko ổn định nên có thể AFF phải dời sang Malaixia. Căng phết nhỉ
    Nếu sang sân Malai mà đá kiểu như này thì nhiều khả năng kết cục vòng bảng sẽ là
    VN-ThaiLan 1-1
    VN- Malai 1-1
    VN- Lao 4-1
    Malai-Thai 2-1
    (he he tren san nha Malai thuong hay thắng Thái )
    nếu đá sân Thái thì Vn có kn vào BK dễ hơn vì lối đá cò cưa của ông Tồ rất dễ dẫn đến đá hoà voi ca hai doi nay. Thái Lan, Malai đụng nhau sân trung lập thì Thái thắng còn thằng nào về nhà là thằng kia 70% là chết
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác cứ mơ!
    Dù thằng Sing nhĩnh hơn thằng Thái lọ. Nhưng Thái lọ vẩn tự hào chưa bao giờ thua thằng ĐNA nào sân nhà nó cả.
    Thằng Sing về Thái đá Chung Kết cũng huề...thì bác nghĩ thằng Mã tững nó thắng Thái nhọ thế đách nào nổi?
    Nhân đây thì cái vòng bảng này phải nói là hơi thuận lợi cho VN.
    Nếu tui nhớ không nhầm, và từ bài phỏng vấn thằng Issawa nhà Thái thì VN ta đụng Thái nhọ trước và sau đó ta đụng Lào và Mã. Thằng đó nó nói là vì Thái đụng Mã cuối nên dễ cho VN tính toán hơn.
    Các chú VN ta thì sức có hạng. Tập tành điểm rơi phong độ thể lực....nhưng tới trận thứ 3 là cũng cạn nhiều dễ tới 60% sức và sẽ đá linh tinh ngay. Nếu có vài trận thắng lên thần kinh đá còn đở...lỡ mà thua thì trận cuối xụi như thua Sing 0-5 ấy...gọi là nãn không còn sức mà đá.
    Bao giờ cũng vậy trận đầu tiên VN đủ sức thì đá hăng lắm hoà Thái, Sing là phường...nhưng sau đó gặp lại sức ta hết hạn thì không nói trước.
    Có vẽ như kỳ này thể lực chuẩn bị tốt hơn nhưng không nhiều đừng kỳ vọng quá ở cái nền tảng tự nhiên VN bơm vá lắm cũng thêm 10-20% là hết.
    Theo như tôi thấy thuận lợi thì ta hoà Thái lấy 1 điểm. Hấp em Lào sơm sớm 2 quả cho các chú chính ra. Trận này Thái nó hấp Mã cho chắc...trận sau Mã tửng vô thế phải thắng VN và đá tét bơ với Thái, Lào vừa xong (thằng Lào trận mở màn cũng hăng lém, Mã có hấp xong nó cũng đứ đừ). VN lấy cái hưng phấn và thế hoà cũng thắng cho thằng Mã vô rọ. Tuỳ tình hình có khi lại đứng 1 tránh thằng Sing...thì bét cũng cái bạc....mà hăng lên biết đâu làm quả vàng.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: VN-Sing 2-2.
    Thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường; tiền vệ Tấn Tài (Vũ Phong 68''), Minh Phương (đội trưởng, Trường Giang 78''), Tài Em, Thành Lương (Bảo Khanh 82''); tiền đạo Công Vinh (Quang Hải 82''), Việt Thắng (Thanh Bình 67'').
    ĐC Quang Hải có 9 phút đã làm nên lịch sử có bàn chuyền cho Tài Em gở hoà. Nếu không thay Công Vinh...thua mịa nó rồi. Nếu thay sớm hơn ....có khi làm nhót nửa.
    Vậy mà báo dám đăng tuyển Vn đại bác 2 nòng....cái con khỉ.
    Đề nghị để Thanh Bình và Việt Thắng hổ trợ Quang Hải còn hay hơn.
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    [​IMG]
    -----------
    Đây này bác này, VN đá 2 thằng sừng mỏ trước rồi mới đá Lào, găng phết đấy.
    Theo tui cả 2 trận VN đá với Malai và Thái sẽ đều hoà. Trận cuối đá với Lào sẽ thắng. Và như vậy tình thế sẽ khá giống với Sing năm 04 tại VN và chính VN năm ngoái, doi co 2 tran hoa se day hai doi con lai vao the bi
    Trận cuối cùng Mã với Thái sẽ úp nhau tử chiến để kiếm 1 suất BK.
    Nếu là sân Thái thì chắc chắn trận đó Thái sẽ thắng, nhưng nếu là sân Mã thì ko chắc . Bởi lẽ Mã chính là đội khoẻ nhất ĐNA về thể lực, những trận thắng trước đay của Mã với Thái đều có chung 1 kịch bản là nó ép Thái mệt phờ râu đến tầm phút 70 rồi bắt đầu tung đòn
    Thái coi vậy mà bị ép liên tục cũng có lúc xuống tinh thần, giống ở chục phút giữa hiệp 2 gặp VN vậy
    Noi vui chu Vn co the luc cua Ma thi chac chan TL ko the thang duoc
    Từ lúc tui xem bd VN từ hồi thế hệ vàng đến h ngoại trừ trận thua khó hiểu của Mã trước Indo năm 04 thì hầu như chưa đội nào thắng tại đất Mã bao h, kể cả Thái . Trận CK u22-Mã vua roi la 1 vi du khi Vn ko the len bong va hau như ko có cơ hội kết thúc Mã trong 90p.Thể lực Vn hiện tại đủ khỏe để đá hòa ko hụt hơi với 2 thằng này trong 90p
    Theo tui ông Tồ xây dựng cái lối đá cò cưa này để đá trót lọt tại vòng bảng AFF cúp khi ổng nhìn vào lịch thi đấu , nếu đá hòa 2 trận đầu thì kn vào BK rất cao vì AFF ko có cái luật tính thành tich doi dau giong EURO năm nào khi Thụy Điển, Đan Mạch loại ý . Nếu thua 1 trong 2 trận trên thì rất nguy hiem, hai thằng Thái Mã sẽ bắt tay loại VN là chắc
    Vì thế mà như bác Tuấn nói ông Tồ xây dựng tuyển lên nhóm 4 người mà lại lên từ từ chắc là thế, mục tiêu là giữ thể lực hai trận liên tiếp ? Trước h tôi chưa từng thấy ông Tồ xây dựng lối đá kiểu này bao h khi luôn đề cao tốc độ
    Đó có lẽ chúng chính là lý do tại sao ông Tồ khi Phỏng Vấn cứ nói Vn rất khó vô địch, vì đá kiểu đó thì Kn vào BK là cao nhưng khi đá loại trực tiếp thì cần phải có 1 lối đá mà hàng công phải thật sắc, nhanh mới kết liễu đc đối phương, nếu VN cứ đá kiểu giống bi giờ thì nói thật phải trông vào may mắn mới VĐ được
    Xem lại thì năm 2006 Từ vòng BK Sing cũng chỉ thắng được đúng 1 trận trong 90p (ăn gian của Thái 1 quả), còn lại các trận khác đều hòa. Nếu may mắn vô địch năm nay thì có lẽ quỹ đạo của Vn sẽ đi đúng như vậy.Cơ hội VĐ cho Thái,Sing,VN có lẽ là ngang nhau nếu vượt qua vòng bảng, VN vẫn bị lép 1 tí do thể lực kém hơn nhưng nói chung là vẫn có cơ hội
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thằng Thái coi như chắc suất vào bán kết , còn lại là 1 suất tranh chấp giữa Mã và Việt Nam , chơi trên sân Mã thì thằng Mã dĩ nhiên là có lợi thế hơn .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 27/11/2008
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác đừng tưởng nhá, với bọn chuyên môn qua 4 trận vừa rồi với Triều Tiên Sing 2, và Thái...cả bọn nhà nó đều nhợn Vn lắm.
    Đừng nói thằng nào giử bài hay tung hết sức gì cả đâu. Sau trận VN hoà Sing 0-0 thì qua sân nó HLV Sing nó nói thẳng khoảng cách giửa Vn và Sing là không nhiều. Lúc qua VN lần trước lão này và lão HLV Thái chúng nó tự tin luộc VN lắm dù ngay sân nhà mình.
    Nhưng qua những trận vừa rồi tình hình đã đổi khác rồi. Chúng nó nhìn VN bằng con mắt khác...không còn ĐNA bịnh phu nửa đâu.
    Thực tế 2 cánh VN đã khoẻ hơn và cặp trung vệ đã khoẻ hơn lại bu đông giử trung tuyến rất khó cho nó đánh thủng.
    Hàng công tuy là mất mơ hồ nhưng cần nó vẩn ghi bàn được.
    Trên nguyên tắc thì VN còn cửa cải thiện hơn trận đụng Sing sau này.
    Vũ Phong không vào sân từ đầu vì đây là liệu pháp tâm lý...dù cho thua tuyển VN vẩn nghĩ chưa đưa ra đội hình mạnh 1. Nếu bị dẫn khi Vũ Phong vô cũng thắp sáng nên hy vọng. Điều này rất cần thiết. Tránh tình trạng đã cố hêt cở vẩn không qua nó là nản (như bị với Thái).
    Về 2 bàn thua đều từ 2 quả bóng bổng...thì chứng tỏ là hàng thủ VN dù đã có cải thiện nhiều nhưng chưa đủ tầm. Trung lộ vẩn còn yếu với 2 cái cây sậy 1.8m nhà mình và 2 chú trụ thì quá lùn. Thua bởi 2 thằng 1 tây trắng, 1 tây đen đều 1.8m+ tì đè của chúng nó thì biết rồi. Khác với lần trước lần này bọn Sing lại có thêm 1 chú Nam Tư Duric nửa. Tóm tắc thì nó vừa to hơn lại kỹ thuật hơn. Thằng Duric 36 t này nghe từng đá Sao Đỏ Belgrade của Nam Tư nha. Tóm tắc thì bọn Sing giờ rất khủng.
    Tuy nhiên trong thế kẹt giải chính thức chắc chắn Tồ sẽ tung Chí Công hay Thanh Giang vô đá trụ bắt chết thằng đẻn Amir của nó. Vị trí Tài Em có thể hoàn toàn thay thế. Như vậy tuyển VN còn có thể thủ chắc hơn.

Chia sẻ trang này