1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tôi thấy chuyện này có nhiều uẩn khúc hơn là mấy chuyện thi cử. Có khi là do bị chém phần ăn thì đúng hơn. Mà sắp tới ĐTVN đá với U23 Tàu đấy. Mấy tên Tàu bẩn thật vừa cho tàu khoan dầu trong vùng biển VN vừa cho đội tuyển nó đá dợt với VN để tỏ ra mình vẫn chơi thân với thằng em ốm đói ho hen.
  2. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không nên mang thù hận về ct vào thể thao, thể thao là tinh thần thượng võ
  3. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto gọi bổ sung ba gương mặt tuổi 20
    Hôm nay (23.5), HLV Calisto và LĐBĐVN đã thông báo quyết định gọi bổ sung 3 cầu thủ mới cho đội tuyển quốc gia thay cho các tuyển thủ Sông Lam Nghệ An xin hoãn lần tập trung vào ngày 26.5 này. Đặc biệt là cả ba cầu thủ thay thế: Thành Lương (Hà Nội ACB), Thanh Sang và Thái Dương (cùng của Bình Định) đều ở tuổi 20 và đều từng là ngôi sao của các vòng chung kết (VCK) U.21 Báo Thanh Niên.
    Theo đó, do tiền đạo Công Vinh bị chấn thương khá nặng và phải tiếp tục chữa trị, hai tiền vệ Văn Bình và Trọng Hoàng phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp nên cả 3 cầu thủ trên đều xin thôi không tập trung lần này. Do vậy, HLV Calisto đã gọi triệu tập tiền đạo Đỗ Thanh Sang thay cho Công Vinh. Hai tiền vệ Thành Lương và Nguyễn Thái Dương sẽ thay thế cho Văn Bình và Trọng Hoàng.
    Điều khiến dư luận hết sức chú ý là cả ba cầu thủ thay thế đều là những gương mặt còn rất trẻ mà chắc hẳn ông Calisto đã ngắm nghía từ lâu.
    Việc Thành Lương được hội quân cho thấy ông Calisto rất cầu thị bởi gương mặt này từng được giới phóng viên thể thao nhiều lần tiến cử. Lương "dị" (20 tuổi), cái tên thân mật của Thành Lương ở Hà Nội ACB nổi lên cách đây 3 năm tại VCK giải U.21 Báo Thanh Niên (2005), khi ấy anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và trong hai mùa giải V-League gần đây, anh chính là một trong những con át chủ bài của Hà Nội ACB.
    Thi đấu bên cánh trái, mặc dù không cao (chưa đến 1m6) nhưng cách chơi của Lương "dị" luôn khiến đối phương phải vất vả, anh thường xuyên có những pha đi bóng khéo léo và liên tục "nhả đạn" để giúp Hà Nội ACB thoát hiểm trong gang tấc. Hiện tại, ở V-League năm nay, Thành Lương tiếp tục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng thủ đô với tổng cộng 4 bàn thắng.
    Trong khi đó, hai gương mặt còn lại của Bình Định là Thanh Sang và Thái Dương thuộc dạng cầu thủ nhiều tiềm năng. Trong độ tuổi 20, cả hai đã từng tỏa sáng tại VCK U.21 Báo Thanh Niên 2007 và đang có những bước đi vững vàng cùng Bình Định tại V-League mùa này.
    Thanh Sang là một trong những tuyển thủ có nhiều đóng góp cho đội trẻ U.21 Bình Định và đang là chân sút quan trọng của đội bóng đất võ tại V-League. Trong khi đó, Thái Dương là một trong những tài năng của bóng đá Gia Lai, được đội bóng phố núi cho Bình Định mượn. Chơi ở vị trí tiền vệ, Thái Dương là cầu thủ thi đấu nổi bật của đội tuyển U.20 quốc gia trước đây với chiếc băng đội trưởng.
    Do vậy, việc cả ba cầu thủ tuổi 20 có mặt trong đợt tập trung này tiếp tục thể hiện quan điểm trẻ hóa cũng như tư duy "đãi cát tìm vàng" của HLV Calisto.
  4. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh được rút lui khỏi đội tuyển đợt tới
    Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của Công Vinh, HLV Calisto đã chấp nhận lời đề nghị xin rút khỏi đội tuyển quốc gia của ngôi sao tiền đạo này trong đợt tập trung cuối tháng 5.
    Ở vòng 16 V-League, Công Vinh bị trật khớp tay phải sau pha va chạm rất mạnh với trung vệ Kizito của Thanh Hoá. Tới giờ, tiền đạo đội SLNA vẫn chưa thể tập luyện trở lại.
    Sáng nay, CLB Sông Lam Nghệ An đã gửi hồ sơ bệnh án của Công Vinh tới HLV Calisto cùng đơn đề nghị xin vắng mặt ở lần tập trung đầu tiên của năm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đồng ý cho anh nghỉ dưỡng bệnh. Riêng trường hợp của Huy Hoàng, ông cho biết sẽ nói chuyện trực tiếp với hậu vệ này và nếu anh không còn muốn công hiến thì cũng sẽ hết luôn cơ hội vào tuyển dưới thời Calisto.
    Để lấp chỗ trống mà Công Vinh, Trọng Hoàng và Văn Bình (đều của Sông Lam Nghệ An) để lại, HLV Calisto đã quyết định gọi Phạm Thành Lương (Hà Nội.ACB), Nguyễn Thái Dương, Đỗ Thanh Sang (cùng của Bình Định) thay thế. Như vậy quân số ĐTQG trong lần đầu tiên tập trung của năm 2008 vẫn bảo đảm là 30 người.
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ùa đúng rồi. Không nên mang thù hận vào bóng đá
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nó chuổn bị chôm đồ mình mà kêu không thù hận thì di cư qua Mỹ hết đi
  7. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng kỳ lạ,
    các chú xứ Nghệ thì luôn vỗ bụng trước thiên hạ là đất hộc hành, khoa bảng.
    Thế mà cái vụ thi tốt nghiệp có cái mịa gì đâu mà mấy chú đá bóng này trốn như trốn nợ.
    Sắp thi đến nơi rồi mà mấy chú này vẫn mơ mộng được miễn thi này nọ.
    Nếu thi cử nghiêm túc 99% là các chú này trượt đầu nước, mà loại đầu đất kiểu đấy thì nói thật không thể khá được.
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Người Nghệ An luôn tự hào là đất học, nhưng không phải vùng nào cũng học tốt. Nếu cho thi thật thì tỷ lệ tốt nghiệp cấp 3 chắc chỉ khoảng 50%. Nhưng trong cái 50% đấy thì phần top của nó hơi bị hoành tráng đấy.
  9. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề bóng đá chút nhờ.
    Phần TOP của nó tập trung vào các trường điểm ở Hà Nội, Dành cho nhà Nghệ hoành tráng ở khúc giữa nhá.
    Chỉ ấn tượng với dân Nghệ có tỷ lệ thi đạt giả vờ cao nhất nước, cái này có nhắc trong box này rồi
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn 3 chú mới gọi vào, chú cao nhất cũng chỉ có 1m68 thì không hiểu VN sẽ đá đấm kiểu nào
    Chân dung những tân binh "đóng thế" ở ĐTVN
    00:22'' 24/05/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Phác hoạ của Thể thao VietNamNet về chân dung của Nguyễn Thái Dương, Đỗ Thanh Sang và Phạm Thành Lương, những chàng tân binh "đóng thế" của ĐTVN.
    Chiều 23/5, phó phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Giáp đã thông báo qua điện thoại và fax lệnh triệu tập vào ĐTVN với 2 cầu thủ Đỗ Thanh Sang và Nguyễn Thái Dương của CLB Boss Bình Định cho HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Sau khi nghe truyền đạt lại thông tin này từ "Thầy Năm" (tên gọi thân mật của HLV Nguyễn Ngọc Thiện), cả Sang và Dương đều tỏ ra hết sức bất ngờ.
    Tiền vệ Nguyễn Thái Dương: "Bình Định quả là mảnh đất lành"
    Vài nét về Nguyễn Thái Dương
    Sinh năm 1988
    Cao: 1m66
    Nặng: 62kg
    Vị trí sở trường: Tiền vệ
    Số bàn thắng ghi được tại V-League 2008: 2 bàn
    Chơi bóng từ năm 10 tuổi cho đội nhi đồng của Gia Lai, nhưng lúc đó Thái Dương nghĩ rằng chỉ đá bóng để có thêm sức khỏe. Nhưng niềm đam mê như một định mệnh đã gắn chặt anh với trái bóng tròn.
    Vậy nên dù ban đầu còn có ý ngăn cản, lâu dần bố mẹ Thái Dương cũng đành chiều theo ý thích của cậu con trai. Khi đã xác định theo đuổi bóng đá, Thái Dương luôn tỏ ra nghiêm túc trong các buổi tập. Vì vậy, anh luôn là một trong những trụ cột của các đội bóng trẻ Gia Lai. Sau đó, anh còn được gọi tập trung ĐT U-20.
    Tiền vệ Nguyễn Thái Dương (5) - Ảnh: Gia Khánh
    Sự nghiệp của Thái Dương tưởng chừng phải bỏ dở, khi anh dính chấn thương nặng lúc đang thi đấu cho đội U-21 Gia Lai tại giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên năm 2006. Nhưng nhờ được điều trị đúng phương pháp, cộng với nỗ lực bản thân, anh đã trở lại để rồi gắn duyên với mảnh đất Bình Định kể từ đầu mùa giải 2008.
    Dù phải chơi bóng xa nhà, nhưng Thái Dương luôn nhận được sự động viên từ bố mẹ. Vì bố Thái Dương luôn bận rộn với công việc Giám đốc của một công ty kinh doanh mủ cao su ở Gia Lai, nên mẹ của cầu thủ này vẫn thường tranh thủ đến xuống Quy Nhơn để xem con thi đấu.
    Dáng người thấp đậm, nhưng mỗi khi được ra sân, Thái Dương đều thi đấu với tinh thần cao nhất. Lối chơi nhiệt tình, lăn xả nhưng không ác ý của anh luôn đạt hiệu quả cao. Thường được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm với Cruz, Thái Dương đảm nhận nhiệm vụ chính là thu hồi bóng.
    Ở vào thời điểm hiện tại, trong đội Boss Bình Định khó có cầu thủ nội nào có thể cạnh tranh vị trí này với Thái Dương. Thậm chí, nhiều người cho rằng anh chơi còn hiệu quả hơn cả tiền vệ Issawa trước đây, bởi lối đá đơn giản, nhanh, chứ không rườm rà như cầu thủ người Thái Lan.
    Trước thông tin được gọi vào đội tuyển quốc gia, Thái Dương tỏ ra rất bất ngờ nhưng cũng rất tự tin: "Với những nỗ lực trong thời gian qua, tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được gọi vào ĐTVN. Nhưng không ngờ lại được tập trung ngay từ bây giờ.
    Tôi sợ chấn thương cách đây 2 năm sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của mình, nhưng mọi việc bây giờ quả là tuyệt vời với tôi. Bình Định đã đem lại cho tôi quá nhiều may mắn".
    Tiền đạo Đỗ Thanh Sang: "Tôi cảm thấy hơi lo"
    Vài nét về Đỗ Thanh Sang
    Sinh năm 1988
    Cao: 1m67
    Nặng: 58kg
    Vị trí sở trường: Tiền đạo
    Số bàn thắng ghi được tại V-League 2008: 2 bàn
    Không suôn sẻ như người đồng đội vừa cùng được gọi lên ĐTVN, sự nghiệp cầu thủ của Thanh Sang trải qua không ít thác ghềnh. Tập trung lớp năng khiếu bóng đá Bình Định lúc 14 tuổi (năm 2001), cầu thủ này vẫn chưa thể hiện được khả năng của mình.
    Do đó, chỉ sau 2 năm, anh bị trả về địa phương. Việc học hành dang dở, cậu bé xuất thân từ miền núi heo hút của tỉnh Bình Định đành phải tìm những công việc nặng nhọc như: phụ hồ, phụ xe? để trang trải cho cuộc sống khó nhọc.
    Lúc đó, tưởng như cánh cửa trở lại với bóng đá đã khép chặt với Thanh Sang. Nhưng vào một ngày đẹp trời cách đây 2 năm, anh bất ngờ được chính HLV Nguyễn Ngọc Thiện gọi tập trung vào đội U-21 Bình Định chuẩn bị tham dự giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên.
    Nền tảng thể lực tốt, cộng với kỹ thuật khéo léo và tầm quan sát tốt, Thanh Sang đã đóng góp rất nhiều vào thành công của U-21 Bình Định trong những năm qua và hiện là sự lựa chọn số 1 trên hàng tiền đạo của đội bóng đất võ.
    Mới chỉ ghi được 2 bàn thắng trong lần đầu tiên được chơi tại V-League, nhưng những đóng góp của Thanh Sang vẫn được những CĐV đội bóng này đánh giá cao.
    Khi nghe Thể thao VietNamNet thông báo việc được gọi vào ĐTVN, Thanh Sang cho biết: "Tôi cũng vừa nghe thầy Thiện báo tin này, nhưng tôi cứ nghĩ thầy đùa. Bởi với một cầu thủ còn ít kinh nghiệm như tôi thì đây như là một giấc mơ. Nhưng tôi cũng rất lo vì không biết có thể đáp ứng được yêu cầu tại ĐTVN hay không".
    Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Bản thân tôi thấy hai cầu thủ này xứng đáng được tập trung ĐTVN. Cách làm của HLV Calisto như vậy sẽ có tác dụng tốt với ĐTVN.
    Dù đội bóng còn đang khó khăn trên con đường trụ hạng, nhưng tôi vẫn ủng hộ để học trò mình lên tuyển, nếu HLV trưởng nhận thấy họ có khả năng. Theo tôi, ĐTVN phải bao gồm những cầu thủ tốt nhất.
    Nếu HLV các CLB cứ giữ quân của mình thì ĐTVN chẳng bao giờ mạnh lên được. Hy vọng các em sẽ hòa nhập tốt và học hỏi được nhiều điều để khi trở về đóng góp nhiều hơn cho CLB".
    Tiền vệ Phạm Thành Lương: "Vui nhưng không quá sung sướng"
    Vài nét về Phạm Thành Lương
    Sinh năm 1988
    Cao: 1m60
    Nặng: 50kg
    Vị trí sở trường: Tiền vệ trái
    Số bàn thắng ghi được tại V-League 2008: 4 bàn
    Nhận tin được HLV Calisto triệu tập bổ sung cho ĐTVN, Thành Lương vẫn tỏ ra bình thản. Lương nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt cho mình, nhưng trước mắt, anh cố hết sức lo cho HN.ACB trong trận đấu với Đà Nẵng cuối tuần này đã.
    Khi bị gạt ra ngoài danh sách đội tuyển, Thành Lương đã từng bảo rằng nó không buồn. Và bây giờ, khi đã được gọi bổ sung vào tuyển như một món quà bất ngờ, Lương "dị" cũng không quá sung sướng.
    GĐKT Lê Khắc Chính đã báo tin mừng cho Lương "dị" ngay từ buổi trưa ngày 23/5. Trong buổi tập chiều, nhiều đồng đội chúc mừng Lương "dị" và động viên Lương cố gắng thể hiện những phẩm chất của mình để "thuyết phục" ông Calisto bằng chuyên môn.
    Các chú trong BHL HN.ACB còn nói vui với Lương rằng dù phải đến đội tuyển bằng "cửa sau", nhưng khi đã vào sân tập rồi thì cơ hội của tất cả mọi thành viên là như nhau. Lương có cái chân trái là "của độc", nếu phát huy tốt sẽ dễ tạo được tiền đề để dự SEA Games 25.
    Sau buổi tập, trao đổi với Thể thao VietNamNet, Thành Lương cũng thừa nhận việc được gọi vào ĐTVN vào thời điểm này là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình, nhưng để có thể đá tốt trong môi trường toàn các anh tài đó, Lương sẽ phải phấn đấu rất nhiều.
    Mối quan tâm chính của Lương bây giờ rất giản dị, đó là làm thế nào để kiếm cho HN.ACB một trận thắng. Đối thủ tuần này của HN.ACB là Đà Nẵng, đội mà Lương "dị" đã ghi 2 bàn và mang về 3 điểm ngay tại Chi Lăng ở lượt đi.
    Vòng đấu trước, Lương bị treo giò và phải ngồi ngoài chứng kiến đội nhà thất bại trước Bình Định, lòng như lửa đốt. Vì thế, khát vọng của Lương trong trận đấu chiều Chủ nhật này là lặp lại chiến thắng trước Đà Nẵng để "khao" anh em đội bóng.
    *
    Quỳnh Anh - Anh Đức

Chia sẻ trang này