1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thực ra tiền vệ Trụ Việt Nam còn một chú có tiềm năng khác nữa nhưng chắc dạo này phong độ xuống, Đó là Từ Hữu Phước của Khánh Hòa, năm ngóai u19 VN thắng Thái công lớn thuộc về chú này khi chặn hết các mũi tấn công ngay từ giữa sân, Chú này hình như phải cao đến 1m82, thấy đứng với mấy thằng Trung vệ Thái mà vẫn cao hơn khoảng 3,4 phân
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cho Huy Hoàng về vườn và gọi Nguyễn Anh Tuấn là tốt rồi. Giờ đuổi thêm chú Tấn Tài và Duy Nam và gọi thêm Hữu Thắng và Tăng Tuấn nữa là ổn.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Cho Huy Hoàng về vườn và gọi Nguyễn Anh Tuấn là tốt rồi. Giờ đuổi thêm chú Tấn Tài và Duy Nam và gọi thêm Hữu Thắng và Tăng Tuấn nữa là ổn.
    -----------------------------------
    Hữu Thắng và Đồng Huy Thái bác ạ.
    Còn Tăng Tuấn gọi thế Công Vinh....nhưng em ấy cũng khó mà ra sân với một lô Ngọc Thanh toả sáng, Việt Thắng con yêu, Anh Đức là người Tồ thích....Thanh Bình .....bao giờ tới Tăng Tuấn rõ khổ.
    Nghe nói Hải Phòng có 1 chú tiền đạo lùn là Đồng Đức Thắng hơi bị quái kiệt...nếu vây thì Văn Quyến có đứa truyất ngôi rồi.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Em chưa xem Huy Thái đá thế nào nên không biết. Cứ cho Tăng Tuần vào biết đâu chú này đá tiền vệ được thì còn hơn đám Tấn Tài, Duy Nam. Một tấm hình của chú Santos và số 19. Số 19 này không biết có phải là Duy Nam không?
    [​IMG]
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Oh hình như là Thành Lương
  6. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Với đội hình này chắc lại thua Inđô thôi. chán lắm
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    1 cầu thủ to nhất đội 1m97 cạnh cầu thú bé nhất 1m60, nhìn ngộ ghê ta. Hi Vọng Thành Lương sẽ là một Thong Lao cua VN, thế cũng ổn rồi
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đội tuyển bóng đá Việt Nam: nhiều thương binh?
    TTO - Hôm nay 27-5, đội tuyển bóng đá VN đã bắt tay vào tập luyện buổi đầu tiên trên sân Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM) với 22 tuyển thủ sau khi trung vệ Huy Hoàng (SLNA) dứt khoát nói lời chia tay với sắc áo đỏ vì cho rằng không còn động lực thi đấu!
    Dù được HLV Calisto khuyên nhủ hết lời trong hai lần gặp mặt vào đêm 26-5, Huy Hoàng vẫn nói không với đội tuyển. Dù rất buồn và cho biết rằng rất cần sự đóng góp của Huy Hoàng, song HLV Calisto đành phải tiễn anh trở lại với xứ Nghệ. Sáng 27-5, Huy Hoàng đã khăn gói ra về. Trưa cùng ngày, ban huấn luyện đã có cuộc trao đổi để bổ sung vị trí trung vệ. Ông Calisto gợi ý gọi trung vệ trẻ Anh Tuấn (Thể Công).
    Ngay sau đó, HLV phó Mai Đức Chung đã liên lạc với lãnh đạo đội bóng thì được biết "Anh Tuấn đã về nghỉ phép và giải quyết công việc riêng của gia đình. Thể Công không liên lạc được với Anh Tuấn (!?), đồng thời cho hay rằng trung vệ trẻ này đang vướng chuyện gia đình khá quan trọng nên không thể ra đi vào lúc này!?. Như vậy, việc gọi tăng cường cho hàng thủ đội tuyển xem như bất thành.
    Chưa vơi hết nỗi buồn vì chuyện ra về của Huy Hoàng, bổ sung bất thành trung vệ Anh Tuấn, ông Calisto lại "vò đầu bứt trán" khi hay tin trung vệ Đình Phước (Bình Dương) chưa hết chấn thương gối từ một tháng qua. Đã vậy, trung vệ Phước Tứ (Thể Công), hiện đang có mặt cùng đội tuyển, vẫn chưa thật sự lành chấn thương cơ đùi phải.
    Cuối buổi tập chiều 27-5, ông thầy người Bồ gượng gạo nói vui rằng: "Lạ nhỉ, chưa khi nào tôi gặp cảnh hàng loạt trung vệ chấn thương cùng một lúc như vậy. Họ đau thật hay ngại ngùng khi lên tuyển vậy?. Câu hỏi của ông Calisto chỉ có người trong cuộc mới đưa ra lời giải thỏa đáng.
    Chuyện chấn thương của các tuyển thủ chưa dừng lại với các nhân vật nói trên. Thủ môn Dương Hồng Sơn (T&T) có thể xách vali ra về vào ngày 28-5. Đầu gối của anh vừa bị tái phát chấn thương nặng, không thể tập luyện cùng đồng đội. Khi biết rằng đầu gối của Hồng Sơn có vấn đề từ ba năm qua và không được chữa trị đúng đắn, HLV Calisto không giấu được sự phẫn nộ.
    Ông Calisto cho hay rằng nếu Hồng Sơn phải ra về, đội tuyển sẽ không gọi bổ sung người giữ khung thành khác và hẹn đến lần sau, bởi ông vẫn còn đến ba thủ môn là Santos (Đồng Tâm Long An), Thế Anh (Bình Dương) cùng Tấn Trường (Đồng Tháp).
    Ngày 28-5, tám nhân vật đến tập trung muộn cùng đội tuyển quốc gia là trợ lý HLV ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp, sáu tuyển thủ của Bình Dương là Thế Anh, Quang Thanh, Đình Phước, Như Thành, Vũ Phong, Anh Đức cùng tuyển thủ Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa).
    Dưới đây là vài hình ảnh về buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều 27-5 qua ống kính của phóng viên Tuổi Trẻ Online
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thăm và động viên đội tuyển bóng đá chiều 27-5
    Hai trong số những anh lính tân binh của tuyển Việt Nam: tiền vệ Thái Dương (28, Ximăng Hải Phòng) và tiền vệ trẻ Thái Dương (Bình Định)
    Trải qua những chặng đường cam go ở V-League và Giải hạng nhất, nhưng các tuyển thủ vẫn thể hiện sự lạc quan khi đến tập trung cùng đội tuyển
    Trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh hướng dẫn Santos tập luyện

    Gương mặt đượm buồn của thủ môn Hồng Sơn khi bị chấn thương, không tham gia tập luyện
    HLV Calisto đang thị phạm bài tập cho Đào Văn Phong (Khánh Hòa, phía sau) và tiền đạo Thanh Sang (29) theo dõi
    Không thuộc tên cầu thủ, HLV Calisto rà lại bảng danh sách đội tuyển trước buổi tập để gọi cho đúng tên
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác lại đem tính cách của Đần áp vào ông Tồ rồi!Ông này có yêu bất cứ 1 thằng nào đâu!Em thấy năm nay Việt Thắng đá khá ít so với năm ngoái,nhưng có lẽ gọi lên để cạnh tranh với ANh Đức thôi,2 chú này mà đá chính coi như chấp 4 cái chân,mà còn chú Ngọc Thanh nữa chứ,đây mới chỉ là đội 30 thôi trong khi đi Indo chỉ 22,lúc ấy 1 trong 3 chú to con kia phải bỏ lại 1ở nhà
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hàng tiền đạo chắc là Ngọc Thanh và Thanh Bình rồi. Không chừng kì này ông Tồ sẽ đẩy một là Quang Thanh hay Xuân Hợp lên làm tiền vệ trụ . Ông này vẫn khoái lối chơi phòng ngự phản công nên dùng một chú hậu vệ làm tiền vệ trụ là điều rất có thể. Mà không hiểu Vũ Phong làm sao mà chấn thương phải xin về thế nhỉ. Chú này gần đây đang lấy lại phong độ và có mấy quả sút phạt cực chuẩn. Vũ Phong là mỗi chú lùn duy nhất mà tui khoái ở đội tuyển

Chia sẻ trang này