1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đúng là trái đất tròn!
    Cách đây 6 năm, lúc Calisto mới đến VN, đội tuyển đầu tiên VN gặp cũng là Indo, VN lần đầu tiên giành thắng lợi trước indo 2 bàn cách biệt (3-1) trên sân thống nhất.
    Nay cũng lại là Indo, ko hiểu kq sẽ ra sao nhỉ ? hồi hộp ghê! Dù sao ít nhất chắc cũng hoà thôi. Tệ quá, sao tự dưng mấy chú cầu thủ lăn đùng ra chấn thương hết vậy ta!
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mấy vụ chấn thương này sao có mùi hắc ám Rất có thể các cầu thủ kêu bị chấn thương và xin về là do tác động bên ngoài
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nguyên nhân một số cầu thủ cáo bệnh đòi rút lui. Đám này mà vậy thì không nên gọi vào ĐT nữa
    Chấn thương cái đầu
    Lao Động số 123 Ngày 02/06/2008 Cập nhật: 9:48 PM, 01/06/2008
    (LĐ) - Không phải bỗng dưng hàng loạt tuyển thủ rút lui trong đợt tập trung này với lý do chung chung là chấn thương.
    Không phải tự nhiên mà ông Calisto nhận xét về Huy Hoàng là: "Cậu ấy chấn thương cái đầu chứ có chấn thương đôi chân đâu!".
    Thực chất thì lâu nay, ở Đội tuyển Bóng đá nam VN có căn bệnh mà ít ai dám đề cập đến, đó là những cái đầu "sao" hay nặng tư tưởng tiền nong khi lên tuyển.
    Một đợt tập trung ngắn hạn với đỉnh điểm là trận giao hữu với Indonesia trước khi vào giai đoạn cuối V-League lẫn hạng nhất chắc chắn không phải là đợt tập trung và thi đấu kiểu "lúa về" như nhiều cầu thủ vẫn nói. Đấy chỉ là đợt tập trung ngắn và mang tính thăm dò lẫn làm quen dưới đời thầy mới Calisto, nhưng không phải là đợt tập trung mà những "sao" biết chắc mình có suất nhọc công cho một đợt tập trung đúng nghĩa.
    Việc Huy Hoàng lên nói chuyện với HLV rồi về và nhận được câu nhận xét "chấn thương cái đầu" mới chỉ là một. Bây giờ, những người ở lại - các tân binh thì ai cũng máu, còn các cựu binh thì còn tuỳ, bởi có người lo giữ chân, giữ cẳng và một phần vì cái đầu không thông.
    Nói như ông Calisto thì lên đội tuyển là một vinh dự mà cầu thủ phải cảm nhận đầy đủ vinh dự của một người đại diện cho màu cờ sắc áo thi đấu. Đấy cũng là nguyên nhân khiến Santos dám từ bỏ quốc tịch Brazil vì không có cơ khoác áo đội tuyển Brazil và nhập quốc tịch VN, với khát khao một lần được khoác áo đội tuyển quốc gia.
    Nhưng với không ít cầu thủ VN, đặc biệt là những người chắc suất lại ít còn sự khát khao ấy, mà đang tính toán nhiều hơn với sự hơn thiệt của từng đợt tập trung.
    Khi ông Calisto thốt lên "chấn thương cái đầu" thì hẳn là ông hiểu tất cả. Với vị HLV này thì không loại trừ khả năng ông sẵn sàng bỏ luôn những cầu thủ "chấn thương đầu" ở những lần tập trung sau và thậm chí là ở sân chơi AFF Cup.
    Với đội tuyển, nên thật rõ ràng về sự cống hiến và hết mình qua mỗi lần tập trung, thay cho những toan tính có lúc thành bệnh mạn tính ở đội tuyển.
    Nguyễn Nguyên
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác Nguyên Nguyễn này từ trong Nam ra Bắc (hình như thế) rất có khiếu viết bày tâng bi...nhưng mà thường hay bốc thơm các chú cầu thủ SLNA.
    Là 1 chú phóng tinh viên bốc lát thuộc loại siêu không biết xấu hổ nhất. Tui ghét nhất cu này. Đây là 1 bài duy nhất hắn viết tạm được ở phần cho cu Huy Hoàng dẹp tiệm luôn.
    Còn về khoảng hàng hậu vệ khũng hoãng tức bàn về chuyên môn thì vẩn như mọi khi hắn là thằng ấm ớ hội tề kém cái nhìn về bóng đá 1.
    Ngay cả khi Như Thành bị chấn thương thì cặp Anh Tuấn và Phước Tứ đã là 1 cặp vững chắc nhất nhì V lit rồi...đã trụ 3/4 đường V Lit như thế hoàn toàn đủ bản lãnh vùng ĐNA nơi mấy thằng mẽm tiền đạo có 1.75m trở xuống khả năng đè người và dốc bóng thua xa bọn đẽn. Huống Hồ gì 1 trong 2 là Như Thành. Chung qui những tên nó giỏi tất nhiên có sẽ thích ứng nhanh thôi....lo bò trắng răng.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Tồ đi Thái về và nói bọn Thái mạnh hơn VN rất nhiều mặc dù thua Bahrain 2-3 trên sân nhà. VN toàn mấy chú lùn thì gặp ai mà chẳng thấy mạnh. Chú Minh Châu trong hình dưới nhìn chắc cao lắm cũng chỉ ngang Thành Lương
    [​IMG]
    Đội tuyển quốc gia: "Vốn" ngày một cạn
    Lao Động số 124 Ngày 04/06/2008 Cập nhật: 10:17 PM, 03/06/2008
    (LĐ) - Gần 10 cái tên trong kế hoạch tập trung lần 1, đều đã thoái thác nhiệm vụ và quy cố hương. Hơn nửa tá khác, đang gặp các vấn đề khác nhau về tâm lý và di chứng chấn thương...
    Khó khăn đang chất chồng. Ngay bản thân HLV H.Calisto (vừa trở về sau 2 ngày "vi hành" ở Thái Lan để xem đội chủ nhà đá vòng loại World Cup, thua Bahrain 2-3), cũng không nghĩ rằng, mọi việc lại đang ra ngoài tầm kiểm soát đến như vậy. Ông không hiểu được bản chất vấn đề, để rồi quay qua đổ thừa cho cầu thủ "gặp vấn đề". Vẻ như một viễn cảnh không mấy khả quan đang đợi Calisto cho trận ra mắt ở Indonesia.
    Hai ngày qua, đội tuyển dưới sự chỉ đạo của trợ lý số 1 Mai Đức Chung chỉ tập nhẹ, rồi chia đôi đội hình đá. Trong khi các tân binh tỏ ra rất hào hứng, các cựu binh không giấu vẻ mặt mệt mỏi. Với sơ đồ rất lạ: 4 - 1 - 4 - 1, Ngọc Thanh được chỉ đạo chơi ở nơi cao nhất trên hàng công, phía trước cặp tiền vệ Minh Phương - Tài Em. Đây không phải là vị trí sở trường của Thanh "khùng" (người có khuynh hướng hoạt động rộng, tự do), nhưng vấn đề là cầu thủ không có quyền thoái thác. Thực tế, Việt Thắng hoặc Thanh Bình sẽ thích hợp hơn khi chơi độc lập.
    Tiếc rằng, 2 cầu thủ này đang mất cảm giác ghi bàn, còn tiền đạo trẻ Thanh Sang lại quá non. Bản thân Quang Hải cũng sẽ bị "gí" một suất ở tuyến 2, chứ chưa chắc đã được đặc cách chơi tiền đạo lùi khi ông Calisto quyết định dùng một trung phong cắm. Quang Hải sẽ cạnh tranh 1 suất bên hành lang trái cùng Thành Lương (trường hợp Bảo Khanh không kịp lành chấn thương), khi cánh phải gần như không một ai tranh chấp với Tấn Tài. Qua các buổi thử nghiệm - lắp ráp đội hình, Minh Châu là sự lựa chọn tối ưu ở mắt xích chuyên gia thu hồi bóng. Với nền tảng thể lực dồi dào, chơi nhiệt tình, tân binh Hải Phòng này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt BHL.
    Sau khi hàng loạt các trụ cột nói lời chia tay, HLV Calisto không còn bận lòng để gọi bổ sung thêm người nữa. Con số 26 cầu thủ còn lại, cũng chưa có gì là đảm bảo, bởi Bảo Khanh, Minh Phương vẫn đang phải tập với chế độ riêng. Vài ngày nữa, đội sẽ lên đường, và ông Calisto chỉ còn cầu cho không có thêm trường hợp chấn thương nào nữa. Việc có quá ít sự lựa chọn, khiến cho lần đào thải này (giữ lại 20 người, trong đó chắc chắn sẽ có 3 thủ môn) cũng không mấy gắt gao. Thuận lợi lớn nhất của HLV Calisto thuộc về sự hưng phấn của những người mới, song cái chính là thầy "Tô" có đủ dũng khí để loại bỏ những công thần - các cầu thủ đã và đang chơi cho tuyển trước đó - hay không. Bởi nói gì thì nói, bóng đá luôn cần sự kế thừa giữa người mới và người cũ.
    Ông Calisto vốn rất giỏi đọc trận đấu. Nhưng nếu phải gắp đại, thì sự minh mẫn cũng khó mà đảm bảo. Vốn liếng của Calisto cứ cạn dần, khi quân số trên tuyển cứ vơi đi.
    Cũng trong buổi tối ngày 3/6, HLV Calisto đã quay trở lại Việt Nam sau chuyến "vi hành" ngắn ngủi xem đối thủ Thái Lan đá. Ông cho các phóng viên biết: "Thái Lan rất mạnh, mạnh hơn chúng ta rất nhiều và hoàn thiện hơn. Có thể nói họ mạnh hơn những lần tôi biết trước đây".
    Tuy nhiên, khi các phóng viên hỏi cụ thể về sức mạnh của người Thái, HLV người Bồ Đào Nha đã mỉm cười bí hiểm: "Tôi xin được giữ bí mật, nhưng chắc chắn chuyến đi này sẽ không vô nghĩa".
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Một tin liên quan là bọn Sing với một đống cầu thủ ngoại nhập mà vẫn không chịu nổi nhiệt và thua Uzbekistan 7-3. VN với phân nửa toàn là chú lùn dưới 1m7 chắc thua cỡ 10 trái quá.
    Đội tuyển bóng đá Việt Nam: lối chơi đang hình thành
    TTO - Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có ngày tập thứ 8 tập tại TPHCM. Do HLV trưởng Calisto bận sang Bangkok theo dõi trận vòng loại World Cup giữa Thái Lan và Bahrain nên HLV phó Mai Đức Chung đứng ra điều khiển các buổi tập trong hai ngày 2 và 3-6.
    Trong buổi tập chiều 3-6, tiền đạo Thanh Sang (Bình Định) và tiền vệ Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An) vắng mặt vì chấn thương nhẹ. Thay vào đó, họ cùng tập luyện ở phòng thể lực để duy trì phong độ. Sau màn khởi động, thủ môn Tấn Trường nhói đau nơi đầu gối phải nên được nghỉ tập. Trong phần chia đôi đội hình thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 30 phút, dứt hiệp đầu tiên, tiền đạo Quang Hải (Khánh Hòa) đau cổ chân sau một va chạm cùng trung vệ Phước Tứ nên sớm rời sân, Bảo Khanh được tung vào thay thế.
    Kết thúc buổi tập vào chiều 3-6, HLV phó Mai Đức Chung đã có cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online:
    * Sau tám ngày tập luyện tại TP.HCM, ông đánh giá ra sao về các anh tân binh?
    - Không chỉ tôi mà các thành viên khác của ban huấn luyện đều không ngờ rằng các anh lính trẻ hoặc những cầu thủ tên tuổi lần đầu đến tập trung cùng đội tuyển quốc gia song đều có sự hòa nhập rất nhanh. Họ sớm vượt qua mặc cảm tự ti, sống chan hòa và được các cựu binh hết lòng giúp đỡ. Từ đó, chúng tôi có chung cảm giác như đang sống trong ngôi nhà của chính mình với những người ruột thịt.
    * Đánh giá riêng từng tân binh hẳn là điều tế nhị, nhưng hỏi thật, ông suy nghĩ thế nào về họ?
    - Đó là những gương mặt đầy triển vọng, công nhận ông Calisto nhìn và phát hiện nhân tài khá chuẩn. Nói thật nếu mùa rồi những cầu thủ như tiền đạo Quang Hải, trung vệ Phước Tứ, trung vệ Anh Tuấn, tiền vệ Minh Châu?sớm chứng tỏ được năng lực chuyên môn như mùa này thì họ đã có suất dự SEA Games 24 rồi.
    * Đó là quan điểm của ông. Ông đừng quên rằng cựu HLV trưởng của tuyển Việt Nam là người rất bảo thủ, ít chịu thay đổi trong việc chọn cầu thủ lẫn lối chơi?
    - Thôi, chuyện cũ chúng ta hãy để sang một bên. Giờ nên tập trung nói về đội tuyển quốc gia.
    * Ông có xem trận vòng loại World Cup giữa Singapore- Uzbekistan?
    - Tôi có xem. Singapore giờ đây có khá nhiều cầu thủ Đông Âu vừa chuyển sang quốc tịch Singapore. Nhưng ở góc nhìn của mình, tôi cho rằng hầu hết những cầu thủ này đều qua thời đỉnh cao của mình. Tất nhiên họ vẫn đáng ngại vì là đương kim vô địch AFF Cup. Biết thêm về họ thì chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt để có thể làm nên chuyện vào cuối năm nay.
    * Một câu hỏi ngoài lề: hộ chiếu của thủ môn Santos được chuẩn bị ra sao? Liệu anh ấy có kịp bay cùng đội tuyển sang Indonesia?
    - Có CMND thì việc làm hộ chiếu dễ dàng hơn.Văn phòng VFF vừa cho hay hộ chiếu của Santos sắp hoàn thành. Có một chút trục trặc là hộ chiếu của cầu thủ này đặc biệt hơn người khác ở chỗ có hai tên: Phan Văn Santos và Fabio Dos Satos hệt như trong CMND theo như yêu cầu của đương sự.
    * HLV Calisto cho biết tuần này đội tuyển Việt Nam bắt đầu rèn về chiến thuật. Vậy đội tuyển sẽ chơi theo sơ đồ chiến thuật nào, thưa ông?
    - Dựa trên những con người hiện tại, đội tuyển sẽ đá với chiến thuật 4-1-4-1 hoặc 4-3-2-1. HLV Calisto chủ trương chơi bóng ngắn, ít chạm, di chuyển không bóng nhiều để tạo khoảng trống chiến thuật, đồng thời hạn chế tối đa kiểu đá tạt bóng bổng từ hai biên vào. Chơi với sơ đồ chiến thuật như tôi vừa nói, đội tuyển sẽ đỡ mất sức hơn, đồng thời phát huy được năng lực chơi bóng ngắn phù hợp với thói quen của cầu thủ Việt Nam.
    * Ông có thể cho biết hành trình của đội tuyển Việt Nam trong chuyến du đấu tại Indonesia sắp tới?
    - 10g30 sáng 8-6, đội tuyển sẽ bay sang Singapore rồi quá cảnh tại đây 4 giờ trước lúc bay thẳng đến thành phố Subalaya nằm cách thủ đô Jakarta chừng 500 cây số. Chúng ta sẽ có hai buổi tập tại Subayala trước khi đá giao hữu cùng Indonesia vào chiều 11-6.
    * Chuẩn bị cho đợt tập trung tiếp theo để đá giao hữu cùng Olympic Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dừng chân tại TP.HCM?
    - Không, lần tới chúng tôi sẽ tập trung ở Hà Nội để bay sang Trung Quốc cho gần. Sau vòng 19 giải hạng nhất và V-League, đội tuyển sẽ gom quân vào ngày 3-7 rồi lên đường hai ngày sau đó. Chúng tôi sẽ quay lại TP.HCM vào đầu tháng 10 để dự Cúp bóng đá truyền thống do HFF (Liên đoàn Bóng đá TP.HCM) tổ chức sau nhiều năm gián đoạn.
    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
    SĨ HUYÊN thực hiện
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Qua mấy bài báo gần đây thì đội hình ĐT VN có vẻ như là
    Santos
    Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành, Ngọc Anh?
    Minh Châu
    Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương (hoặc Quang Hải)
    Ngọc Thanh
    Tên Tấn Tài không hiểu thuộc loại COCC cỡ nào mà ông Tồ không dám thay. Còn 2 chú MP và TE thì chắc chỉ chịu nổi 70 là hết pin thôi. Ông Tồ xem ra cũng giống ông Đần. Khoái dùng người nhà hơn là người ngoài.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đừng lo lắng. Với ông Tồ sẽ có sự thay người nếu vị trí trên sân không đảm bảo.
    Cái thằng Tấn Tài thì khi nó còn sức khoảng 50 phút đầu nó đá khá hay.
    2 cái sơ đồ thì toàn biến thể của 4411 Muorinho cả.
    Thực chất cái 14141 là biến thể của Chelsea khi Markelele quét.
    Vấn đề là ĐC Minh Châu có đá được như Markelele trình độ ĐNA không chứ Châu Á tui hỏng tin....tui không nghĩ là đá khỏi ĐNA thì VN sẽ có ai đá được vị trí này ngoại trừ dùng thằng Bật Hiếu....hy vọng tàm tàm.
    Chú Minh Châu thì lùn nhưng cặp đùi hơi bị to...thằng này chắc phải khoẻ....tướng tá đô vật cở Công Minh của Bình Dương...nếu thằng này khoẻ nhanh và đá chịu quét thì cũng được...phải chờ thực tế trên sân trả lời. Hắn đá hiệu quả ở HP thì phải cho hắn 1 lần cơ hội.
    Nếu đá theo đội hình trên thật ra VN cũng không sợ bóng bổng lắm vì khi nó tấn công tạt vào thì đã có Như Thành và Phước Tứ hoặc Anh Tuấn như thế là ngon hơn với đc HH.
    Nếu phạt góc lay đá phạt tất nhiên Quang Thanh và Ngọc Thanh sẽ về....

    Hai chú Minh Phương và Tài Em lên bóng rất hay thì hơi dâng lên một tý thay nhau 1 đứa về phòng thủ tui nghĩ cũng được chủ yếu phòng ngự cắt bóng từ xa. Trên bình điện ĐNA nói về tài và sức 1 kè một hai thằng trung vệ VN hiện nay đủ sức mua đứt 2 thằng tiền đạo trong đội hình 422 của nó.
    Dĩ nhiên nếu có 1 chú to ở trụ thì vẫn an tâm hơn...nhưng mà vẩn có Đức Dương, Xuân Hợp, Anh Tuấn sẵn sàng chửa cháy cơ mà...thằng Tấn Tài mà ọp ẹp thì thẩy Đức Dương vô. Còn chú Minh Châu không ổn có thể đầy Như Thành lên đá trụ dùng cặp Phước Tứ và Anh Tuấn đá trung vệ vẫn chắc.
    Nếu hàng công có cặp Minh Phương và Tài Em đi một hai đánh trung lộ thì sẽ có bóng cho Ngọc Thanh nó xỉa....ngoài ra nếu bỏ Tài Em hay Minh Phương thay bằng 1 chú to khoẻ nào...VN hầu như chỉ còn xuống hay cánh bằng 1,2....mà hai cánh của mình hồi giờ đách bao giờ làm cho thằng nào sợ cả....bởi vì tụi ĐNA nó có 2 thằng hậu vệ 1.8m nó thường kè tiền đạo VN chết ngắc.
    Vấn đề là đá như thế nào...và đó là ông Tồ và lối xây dựng lược lượng. Dĩ nhiên mục tiêu hiện nay duy nhất chỉ có 1 giải vô địch ĐNA thôi....không lo lắm.
    Thật sự là Barca cũng chỉ có khoảng 4 đc ngám 1.8 thôi mà đâu lép vế MU.
    Chỉ sợ gọi lại thằng du đảng đá bóng Huy Hoàng tức aka Huỹ Hoại...thằng này mà thủ thì tui cũng hết thuốc luôn....chẳng bao giờ mà VN vộ địch nổi.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    với cái sơ đồ trên thật sự việt nam chả hi vọng gì cả, DNA còn chết chứ chưa nói châu á. Các bác đừng so sánh thằng Minh Châu mới Markelele vì thật sự Markelele năm nay đã 34 tuổi rồi. Cái giỏi của thằng này không phải là thể lực, mà là khả năng bốc hốt đồ rơi vãi. Hai thằng trụ chủ yếu của Chelsea là Lampard và Essien, nếu Essien dạt cánh thì có thằng to con là Ballack đánh giữa. Nói chung nếu có để Markelele đá cặp với Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài thì Markelele cũng chết ngắc mà thôi.
    Nếu đã để tài em, minh phương đá chung thì trục giữa phải cần 1 chú 1m8 trở lên để đè lại bọn tiền vệ đối phương, nếu không trục giữa việt nam sẽ gãy đổ hoàn toàn, nếu chơi với bọn thiên thể lực như Thái hay Sing.
    Ngoài ra, nếu hàng tiền vệ đã để tấn tài thì hàng hậu vệ cũng chả cần hậu vệ cánh thiên tấn công làm gì. Chọn luôn 4 thằng trung vệ đá cho nó lành.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác mẹc qin nói đúng rồi. Bộ chú Minh Châu này lùn và khoẻ thì con người ta chắc cũng lùn và ốm đói hay sao mà sợ chú Minh Châu này. Chú Minh Châu này trụ được ở HP là vì có tên đẻn nào nữa đá tiền vệ để hỗ trợ giùm chú này. Tên đẻn đó húc càn giùm chú Minh Châu này bớt rồi nên chú MC cũng đỡ đi được một chút. Giờ hàng tiền vệ ĐT VN chú nào cũng chỉ với lên được có 1m69 thì đá đấm cái con khỉ gì. Tên HLV của Thái hay Sing chỉ cần khôn một chút dùng toàn mấy chú cỡ 1m72 trở lên và nặng 70kg càn quyét hàng tiền vệ là VN ngủm cái chắc. Mà ông Tồ chọn đội hình này thì trình độ chắc còn dở hơn mấy HLV người Việt. Mấy CLB VN hàng tiền vệ dù thế nào cũng có một chú đẻn tròm trèm 1m80 càn quyét ở tiền vệ.

Chia sẻ trang này