1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lẽ ra tui đâu có ý xoi 2 thằng này đâu. Chỉ là chỉ ra những cái hơi bị không giống ai của bóng đá VN...tiền đạo và hậu vệ thì ham de dắt. Còn tiền vệ là thằng phải de dắt nó lại đá 1 chạm ????
    Tui phê bình có xai đâu. Nếu mà nói tật de dắt thì hàng hậu vệ cái tật đó của thằng Huy Hoàng là số 1.
    Còn tiền đạo mỗi 2 thằng thì thằng Bình là nặng bịnh hơn rồi tới thằng Vinh.
    Mịa hể có 1 số người tui mà phê bình thằng nào cũng OK, Văn Biển, Văn Nhiên, Trường Giang...khắp nơi chả sao...vì tui nói đúng. Vì đúng nên tuyển VN xử dụng chúng nó toàn thua không (với thằng biết đá). Nhưng hễ dụng tới các bố nhà NA như CV và HH là nhảy đong đỏng. Những đứa nào tự nhận NA vô mà bào chửa còn khá đáng mặt trai tráng. Chửi cũng được đi. Nhưng không dưới 1 lần có những trự tự xưng người từ nơi khác, fan clb khác nhào vào xây mả tổ SLNA....cuối cùng thì lâu ngày cũng lòi cái đuôi tự mình cũng thừa nhận có dây mơ NA.
    Chuyện anh tự ái xứ sở là không sai không xấu....ngay cả khi anh tự ái sai. Bất cứ chuyện gì thì cũng không thể 100% đúng cả. Chê thằng Huy Hoàng và Công Vinh không có nghĩa phủ nhận những trình độ nào đó của chúng nó. Nhưng chúng nó cũng dõm bỏ mịa trong cái mặt bằng chung ấm ớ tuyển VN. Nếu vì lý do gì lầm tưởng chà đạp chúng nó thì cứ nhào vào nói chuyện. Nhưng mà chửi bới trong forum và ném đá ngoài sân thì có khác gì nhau. Đó chẳng qua là hành vi kẻ tiểu nhân hạ cấp mà thôi. Nhưng mà mình làm lại không dám vổ ngực xưng danh lại càng chán nửa. Nếu vụ bạo loạn vừa rồi các ông NA lý giải dân NA quê tui sĩ lắm đâu ai làm đâu, bọn Hà Tĩnh bên cạnh nó ngứa mắt nên nhảy ra ném đá vì công đạo ấy chứ....thì có lọt lỗ nhĩ không? Có làm thiên hạ tin không hay chỉ là trò cười ?
    Nói thiệt chứ chú Công Vinh từ đây trở đi là hết thời. Với cái trình V lit hiện nay 1 trụ và 1 hậu vệ ngoại to cao là ít nhất...chẳng bao giờ CV có thể vua phá lưới nổi cho dù chú ấy có cố gắng đá vô thật nhiều những trận với những đội ầu ơ cũng không ăn thua. Sẽ không còn nhiều những đội kiểu Khánh Hoà và Bình Định cho SLNA múa may. Ngay cái đội có lối đá hiền kỵ rơ SLNA là CSG hiện nay cũng đã khác. Khánh Hoà và Bình Định là hai địa phương có tiềm năng....từ từ thì họ sẽ ổn định đội bóng.
    Mịa nghe lão Chim cò đòi giảm án cho SLNA mà ngứa cả lổ dưới. Giảm vì "công lao" đóng góp cho tuyển thời gian qua. Đóng góp kiểu Quyến Vượng sao lão không kể. Thời gian qua là thời gian nhà NA đóng góp nhưng cũng lũng đoạn nội bộ tuyển nhất. Thằng nào đá thằng nào không, đá thế nào phải nghe lời anh Hoàng, anh Vinh. Nhưng với ông Tồ thì không có chuyện này đâu nhé....thế là bỏ thèm chơi. Các anh đóng góp vì lợi ích quốc gia hay vì tư ích cá nhân. Cái chiêu bài đạo đức giả không qua mặt ai đâu.
    Với tình hình SLNA đầy rẫy những thói hư tật xấu và gian thần đương đạo hiện nay....nói thật mịa các ông đá mà sợ đấy...không biết chúng nó sẽ đá kiểu gì nửa.
    Thằng cu Huy Hoàng toả sáng mỗi 1 trân khai mạc rồi sau đó là vô vàn những ???? Bức xúc. Không có trận đó thì làm chó gì có hy vọng niềm tin mà đặt cửa cho VN. Khi niềm tin được các fan tính = tiền. Những trận sau đó niềm tin cứ mất dần thì tiền cũng đi theo.
    Chỉ có lão Đần mới cho phép *****àng băm bổ như chiến sĩ ôm bom chạy lung tung trong khu dân cư mà trước sau gì người ta biết cũng nổ. Chứ gặp ông Tồ hể dở mững táng giò táng cẳng đá vớ vẫn chắc chắn không bị phạt 11, cũng 16, 17m thì lão cất ra liền làm sao khống chế trận đấu theo ý hắn?
    Cái thằng đá bóng vì 1 mục tiêu màu cờ sắc áo thì kiểu cách của nó rất là xuyên suốt nguyên giải. Không có những phút xuất thần như anh hùng và những phút động kinh ngớ ngẫn như thằng khùng như vậy. Hãy ss giửa Như Thành và Huy Hoàng. Cũng là 11m nhưng ở tình thế không táng nó thì coi như cũng thua. Còn đấu bóng bổng thì tao không thắng mày cũng không dễ gì....không có chuyện đâm bổ ra táng vào cẳng người ta như 1 tay nghiệp dư hay để nó đè lên đánh đầu thoải mái. Ngoại trừ thi đấu với cái đầu biết tính toán nên nhiều khi nó cột cái chân vì gì gì...
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thực ra cái kiểu đá bóng ít chạm như bác Tuấn nói, chỉ thực hiện được khi cầu thủ có kĩ thuật cực tốt. Khi đó bọn nó mới có thời gian nhìn xung quanh để có thể chuyền cho đồng đội, chứ không mất thời gian nhìn quả bóng để đỡ cho chính xác. Đấy là kiểu bóng đá hiện đại, vì tiền đạo hiện nay dù có là ai đi nữa, đứng trước vòng cấm mà quờ quạng thì có qua được hậu vệ này là thằng khác nhảy vào ngay. Bóng đá Anh thời gian chạm bóng trung bình của cầu thủ là 1,3 giây. Thằng Klinsmann sắp nắm tuyển Đức còn muốn hạ xuống nữa, nó muốn thời gian chạm bóng của tuyển Đức giảm xuống trung bình chỉ còn 1 giây thôi. Như thế đủ biết, trong bóng đá hiện đại không có chỗ để anh quờ quạng, hay mân mê chỉnh bóng.
    Trở lại việt nam, bọn cầu thủ mất vài nhịp vì đầu tiên nó phải nhìn quả bóng để đón cho chuẩn, sau khi đón được bóng rồi phải đẩy 1 nhịp cho vào vị trí thuận lợi mà dê dắt, và có thời gian nhìn đồng đội. Muốn sút thì thường các bố phải đẩy thêm nhịp nữa lấy đà. Như thế mà thằng Công Vinh còn chẳng bao giờ sút được quả nào ra hồn, đủ thấy trình độ của cầu thủ việt nam đến mức nào.
    Bác nào bảo Công Vinh là tiền đạo giỏi thì tôi có thể cá cưọc với bác đó, chú này sẽ chẳng bao giờ ghi được quá 15 bàn trong 1 mùa giải, với tình hình giải V-League với 14 đội như hiện nay. Tức là tỉ lệ hơn 1/2 bàn một trận.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Không dám nói về hàng công nữa nhưng ở VN hiện này coa mấy ai là làm bóng tốt đâu mà ghi bàn xem ở SLNA ai là nguời làm bóng. Hiên nay nếu nhìn tài làm bóng số 1 thì có LEANDRO Hp vì thế mà Ngọc Thanh mới có nhìu bàn như vậy. Hiện nay chuyền chuẩn xác cao thi chỉ có Minh Phưong và Vũ Phong thôi. Cái thiếu ở Vn là những đưòng chuyền chuẩn xác.
    noi chung cau thu Vn chi co vay ai cung the thoi Nhung con nguoi do la tot nhat roi. Mong cho the he 9x vay
    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/06/2008
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nói cho một cách công bằng thì CV đúng là một cầu thủ giỏi của VN,nhưng có lẽ sẽ ko đạt được đến tầm một cầu thủ lớn, trừ phi anh ta đi khỏi lò NA và bớt đi cái tính cục bộ địa phương mà anh ta vừa mắc phải. Dạo này phải công nhận CV ghi bàn bằng chân thì ít mà bằng mồm thì nhiều. HH thì ko nói nhưng thực sự tôi đang thấy rất tiếc cho CV vì anh ta thực sự là có năng khiếu. Hi vọng sang mùa tới sẽ có 1 CLB khác mua anh ta, mà CLB nước ngoài (indo, malai) thì càng tốt, chỉ có thể mới pt được, còn đúng như bây h, nói thẳng VN chả có thằng cầu thủ nào gọi là vượt trội thực sự để mà gọi là "sao" cả . Chốt lại chỉ có hai từ "tự sướng"
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một điểm chung và riêng khi ta xem bóng đá Âu Châu...tạm cho là đẳng cấp cao nhất.
    Cặp trung vệ chúng nó đá rất đơn giản và hiệu quả trong vòng cấm....mục tiêu chính cho bóng ra khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt...từ những đội siêu kỹ thuật của Âu Châu như Tây Ban Nha, Bồ, Ý...tới những đội băm bổ như Thuỵ Điển Đức Anh.
    Chỉ có hậu vệ cánh thì bọn như Bồ hay Tây Ban Nha nó cố giử bóng cứu bóng và trả bóng lên...còn những thằng bắc Âu như Đức Balan nếu có cầu thủ đối phương nó táng thẳng ra biên hoàn toàn không vẽ vời gì cả. Phạt góc nó cũng cóc ngán.
    Hàng tiền đạo thì đa số bắt vô lê đá bóng sống. Chúng ta nên nhớ rằng với những đội đỉnh cao Á Châu một thằng gôn tốt nó xấp xỉ 1.9m còn Âu Châu nó là 2m như Peter Chez hay Van De Sar....khi nó vươn tay ra là 3m và hơn. Một thủ môn 1.75m-1.8m tầm cản phá nó thua chú 1.9m ít ra là 25-30cm tức thiệt hòi hơn khoảng 10-15% những pha cứu bóng (chưa kể anh 2m).
    Cho nên khi những tên kinh công và có khiếu như Van der Sar, Peter Chez hay Santos, Kosin, Lion...trong một ngày mà nó hứng khởi khung thành trở nên nhỏ bé với khổ người và bàn tay vượn chúng nó. Có thể nói nó có khả năng làm chủ cản phá 90% diện tích khung thành. Với những ngày như thế lối đá chỉnh bóng ngắm nghía trong khung thành hầu như vô hiệu quả....khi anh chỉnh trang và canh góc thì là lúc thành gôn nó đã định hướng đoán hướng bóng và ngã người...cho nên ngày của nó thì trên 90% bóng khó cở nào nó cũng hốt hết. Nhưng khi anh đá bóng sống thì nó không có thời giờ suy nghĩ gọi là trời kêu ai nấy dạ như quả thằng Hà Lan nó tán góc gần bắt vole goal chịu chết.
    Bóng đá hiện đại các cầu thủ tiền đạo luôn luôn đá bóng sống trong vòng 20m đổ lại. Điểm khác giửa chú đẳng cấp cao và thấp là một chú tán lên trời trên 70% một chú thì 60% táng vào khung thành. Cả 2 chú Balan và Đức...Hà Lan...Bồ chúng nó đều cùng 1 mững kết thúc trong vòng cấm như thế. Anh Đức là 1 chú tui không có kỷ thuật cao nhưng có lối đá rất hiện đại đá bóng sống táng vào khung thành tấp lự không có cân nhắc nghĩ ngợi gì...thật tế Anh Đức không ghi bàn nhiều nhưng ghi rất nhiều bàn rất quan trọng cho Bình Dương và tuyển VN. Bởi vì khi nó vô phúc vào khung thành thì trừ táng trúng thằng goal chứ ngoài ra nó không có đở điếc gì cả.
    Ngoại trừ một vài thằng có kỹ thuật sút bóng và giử bóng cực kỳ siêu phàm mới chơi de dắt và thành công trong 16.50m là Ronaldo và Etto...nhưng con số chỉ đếm trên đầu ngón tay và Công Vinh nhà ta hay Thanh Bình không ở cái đẳng cấp này để vẽ vời hưu vượn. Đẳng cấp sút bóng chỉnh chu của thằng Ronaldo nó thuộc loại vượt hành tinh nó sút chính xác vào 5% diện tích mà những thằng tay vượn lốt King Kong nó không thể bao quát hết.
    Còn phần còn lại dở hơi khoái bơi đá kiểu này chỉ chờ về nhà đuổi gà cho vợ.
    Thí dụ thằng Takahara nó cũng là 1 thằng kỹ thuật và sút bóng hóc hiễm nhưng trình của nó chỉ sút lọt qua tay thủ môn VN 1.75m -1.8m Nhưng khi gặp thằng Goal Úc gần 2m thì cái diện tích ăn bóng nó hẹp đi thì khả năng sút bóng muốn vô phải chính xác hơn và hiểm hóc hơn nửa (như thằng Ronalno hoặc chạm cột hoặc vô)...thì Takahara không đạt tới nên nó sút nhiều đều bị cản phá hết.
    Trình độ sút bóng của Công Vinh cở nào thì ai cũng hiểu....với lối đá lạc hậu khoái chỉnh sửa nhà Công Vinh hay thanh Bình thì chuyện chọc thũng lưới thằng Kosin lay Lion là dưới 10%. Nói chung hôm nào ghi bàn được cũng nhờ thằng đó dưới phong độ này kia. Riêng cái trình sút bóng của thằng Quyến thì cao hơn tý nên khả năng có thể nói lên tới 25% cơ hội.
    Tuy nhiên nếu so với Takahara thì cu Quyến còn phải gọi = bố về trình độ sút bóng. Mà với cở Takahara gặp thủ môn tầm cở Úc, Hàn tay vượn king kong và giỏi thôi còn hắt hơi thì bảo sao mà Văn Quyến dù VN có dùng cũng không thể nào ăn thua. Tui cược đấy.
    Đó là lý do tại sao Takahara sút bóng và đi bóng khá hiểm nguy ở Á Châu nhưng hầu như không có chổ ở Âu Châu....khác hẳn Nakamura về đẳng cấp. Phong cách đá bóng của thằng kia nó hiện đại hơn...chuyền bóng chính xác, sút bóng sống từ xa nhanh và chính xác...tất nhiên nó phát huy hiệu quả và có chổ đứng.
    Đó là tại sao tui vẩn khoái những mẫu như Anh Đức, Việt Thắng...mà lại xem những thần đồng Văn Quyến, Công Vinh như những chú dở hơi khoái bơi thôi.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không biết có nơi nào truyền trận này không nhỉ
    Đội tuyển VN trước trận gặp Indonesia: Điểm nhấn Santos
    [​IMG]
    Ảnh: Khả Hòa
    Chiều qua lúc 15 giờ, đội tuyển VN đã có buổi tập cuối trước khi bước vào trận giao hữu với tuyển Indonesia. Trong cuộc họp báo kỹ thuật trước đó, HLV Calisto và HLV Benny Dollo của Indonesia đều có chung quan điểm: tận dụng trận đấu làm cơ hội cho các thử nghiệm. Báo chí Indonesia tỏ ra quan tâm với việc thủ môn Santos khoác áo tuyển VN.
    Nếu được ra sân trong trận gặp Indonesia, đây sẽ là trận đầu tiên thủ môn gốc Brazil chính thức khoác áo đội tuyển VN thi đấu quốc tế. Hôm qua, các tiền vệ Bảo Khanh, Thành Lương, hậu vệ phải Quang Thanh và Văn Phong bị đau nhẹ. Nhưng HLV Calisto cho biết Văn Phong có thể thi đấu vị trí hậu vệ phải còn Thành Lương sẽ kịp bình phục lấy chỗ của Bảo Khanh.
    Về trận đấu, HLV Calisto khẳng định ông sẵn sàng chấp nhận một kết quả xấu nhất nhưng vấn đề là đội tuyển phải thể hiện một lối chơi chấp nhận được với tinh thần quyết tâm cao. Sau trận đấu, toàn đội sẽ lên đường về VN vào ngày 12.6. Khi quá cảnh tại Singapore, HLV Calisto sẽ ở lại đây để dự khán trận vòng loại World Cup 2010 của tuyển Singapore. Ngày 16.6, ông sẽ một mình về lại VN.
    Minh Huy
  7. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh xem lại chú HH ở Asian Cup 2007 đi anh.
    Trận đầu chú í bị 1 thẻ vàng (soạc bóng nguy hiểm từ phía sau với tiền đạo bạn). Xong rồi kèm ko kèm đc toàn phải chơi kéo áo kéo quần. Xong 1 quả bạn nó chọn vị trí tốt suýt oánh đầu tan lưới nhà chú này ko biết làm gì ra đẩy cho chú tiền đạo kia phát làm chú kia tiếp đất cái mặt buồn rười rượi. Nhà cháu ko biết chú này có phải là hậu vệ số 1 VN hay là số mấy VN nhưng nhà cháu biết bóng đá VN chắc chắn có những chú khoẻ hơn chú này, tì đc một số chú UAE và ko đá bẩn như chú này. Trận thua nhật bổn thì chú này đá ko còn gì để nói. 2 trận còn lại vẫn lối chơi như vậy, đá thì ngu ko theo đc nhưng hở tí là phạm lỗi, đá bẩn. Em thấy là em ghét.
  8. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Bản chất dân Thanh và Nghệ gần giống nhau em xem mấy trận 2 ông này cứ nhảy lên là có thói quen dật tay hích trỏ có thể Huy Hoàng nhảy lên phản xả định chơi tay vào người đội bạn nhưng nhìu khi lại chơi tay với bóng. Thế cu cậu mới có xe 70 nghìn đô chứ
  9. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chờ thế hệ học viện HAGL-Arsenal thôi
  10. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái sai của bác ấy là đội hình thi đấu trận chung kết không chính xác, thế thôi.

Chia sẻ trang này