1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tướng chú Như Thành thì ss với John Terry cũng không có tương xứng nhễ. Chỉ là lối đá trầm tĩnh hao hao thôi. Còn về tướng kiểu này thì giống Pepe nhà Bồ hơn. Thằng này ốm nhách mà dẽo dai lạ thường.
    Thôi chờ thằng cu Bật Hiếu vậy....thằng này đầu tiên đá hv trái Hải Phòng thì phải.
    Hàng tứ vệ mà có Quang Thanh (Ashley Cole) Phước Tứ (Cavalho), Như Thành (John Terry) và Bật Hiếu (Gallas) lại thêm Mourinho Tồ Tồ nửa + (Peter Chez ) Santos nửa...chắc có thể lấy cup ĐNA.
    Chỉ có điều Joe Cole Tấn Tài chán qué.
    Markelele Minh Châu chưa biết ra sao
    Lampard Hữu Thắng thì nghĩ phép dài hạn
    Roben Minh Phương cũng xắp xụi lơ
    Duff Tài Em thì dạo này đá đêm không đèn với bà xã sung hơn đá đêm sân có đèn nên hơi hốc.
    Essein thì chẳng biết nơi mô có chú nào xứng thì cho tui biết...thiếu chú này Chelsea VN cũng ngắc ngứ thôi.
    Drogba Ngọc Thanh đang bịt kẹt đạn.
    Crespo Việt Thắng thì trăng mờ trăng tỏ.
    Còn nhiều việc phải làm ông chủ VFF bảo thế.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Penalty trận Indo - Việt Nam:
    http://www.youtube.com/watch?v=7736XEcBPwM
    WWW.VIETMOT.NET
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    lởm nhỉ quả này mà thổi thì cả trận chắc vỡ vụn vớ vẩn hết chỗ nói.
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Quả đấy cho thấy một điều là Phước Tứ hơi thiếu kinh nghiệm, có lẽ do lần đầu được lên tuyển (nhìn cái mặt ngố sau lúc bị thổi là biết). Chắc phải vài ba trận mới khá được. Có lẽ tuyển VN nên gọi một trung vệ có kinh nghiệm nữa đá cặp cùng NT, Phước Tứ cứ để rèn từ nay đến cuối năm.Tất nhiên mà nói là thằng trọng tài cũng lởm rồi.Nhưng kể bây h kiếm đc thằng nào tố chất bằng thằng này mà lại có kinh nghiệm chinh chiến thì cũng hơi khó thời điểm này. Bật Hiếu chăng? giá mà thằng Mạnh Dũng đá tốt được như 2007 thì tốt quá.
    Eisien ở VN chắc phải cho mấy chú nhập tịch quá, Vn mình chả có ai được như thế.
  5. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Hậu vệ lùn thì bị tiền đạo cao đè, đổi thành hậu vệ cao thì lại bị tiền đạo lùn xỏ kim. Riêng ở vị trí tiền đạo thì thấp cao lớn nhỏ thế nào cũng dùng đc tuốt miễn là có kĩ năng săn bàn. Hậu vệ cao thì tăng tốc kém, nên châu Âu toàn các chú đô con lực lưỡng thì chiều cao của cặp trung vệ cũng chỉ thuộc dạng trung bình của giải đấu, cỡ m9 đổ lại, trên m9 bị lùa qua dễ như bỡn. (Ấy là đang nói đến môi trường bóng đá mà chiều cao của hầu hết các cầu thủ đều > m8). Còn hậu vệ cánh thì chỉ cần tốc độ và đè khoẻ là ok rồi.
    Cặp tiền vệ trung tâm nếu nói cần 1 chú to khoẻ để cày thì cũng đc nhưng chính xác là chú to khoẻ ấy thu hồi bóng phải tốt, rủi có không to cao nhưng thu hồi bóng tốt thì cũng dùng đc, song hành với chú này là 1 chú phân phối bóng tốt. Điển hình Real ngày xưa dùng máy quét Makelele với Zidane, AC dùng Gatusso cùng Pirlo. Máy ủi và Rinno không hề to cao nhưng kĩ thuật lấy bóng + thu hồi bóng thì khỏi phải bàn. Đan hói và Pirlo đá khá là nhàn nhã, chẳng tranh chấp nhiều ở giữa sân, chỉ chờ bóng đến là chuyền.
    Hay ở MU mùa 98-99 là Keane cùng Paul Scholes, sau khi Keane đi MU bị khủng hoảng tuyến giữa, lấy chú Carrick to cao bù vào cũng căhngr đủ, phải đến khi Hargevers hay Anderson vào thì mới giải quyết đc.
    Hà Lan trận đầu dùng Enterlaar bóp chết Ý được, nhưng rõ là đến trận gặp Pháp anh này vô dụng ngay, cao to ~ xoay trở chậm. Mẫu tiền vệ vừa cao to vừa nhanh nhẹn và phán đoán giỏi như Viera thì đúng là cực hiếm, mà dạo này nó cũng xuống phong độ rồi.
    Hoặc tìm ra được mẫu cầu thủ như Lampard, Gerrard, vừa quyết liệt tranh cướp bóng, vừa kiến tạo, tổ chức, tham gia ghi bàn. Loại này nhiều nhưng chỉ phát huy được khi đội hình được xây dựng với nó là trung tâm.
    Sắp đội hình phải dựa vào khả năng của cầu thủ, còn cứ cái kiểu thiếu gì bù nấy, thiếu thịt bù thịt, thiếu cao bù cao thì chết như con gián. Nếu quỷ lùn Romario còn ghi được hơn 1000 bàn thắng tại sao mấy chú to cao lại không làm đc như thế?? Cặp tiền vệ trung tâm của Barca đang dùng 2 chú lùn ngon lành tự nhiên thêm chú Toure thì 2 chú kia đá chán ngay. Tại sao Inter vẫn dùng 1 trung vệ cao 1m69 trong khi các cầu thủ dự bị của nó đều thuộc loai người khổng lồ? Real vẫn coi 1 thủ môn hơi khiêm tốn chiều cao như Iker Casilass là 1 nửa đội bóng??? 1 trung vệ cao 1m78 vẫn được bầu là cầu thủ hay nhất WC???
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tình huống này trọng tài ngoài ĐNA bắt không bao giờ phạt đền. Thằng kia lùn qué chạy chậm quá tuy Phước Tứ chạy sau nhưng nó vươt lên và tì người phá quả bóng trước khí thằng kia bì tì người mà té. Mững này CV bị hoài chứ gì, giơ tay giơ chân thicùng vậy. Bóngđá QT là thế.
    Nhưng trình ĐNA nó khác.
    Thằng Phước Tứ nó đá thế là có tương lai đấy. Trận đầu mà. Nó xuất phát sau thằng kia tới 2m mà chạy vượt lên và lấy trái bóng quá gon ghẽ. Thằng HH mà đá thì không như vậy, cũng 11m mà lỗi từ sau táng vô chân người ta.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng Sneijder nó còn đất sống là bởi vì cả đội có mỗi mình nó 1m70, còn lại đều cỡ 1m80 hết. Mấy thằng 1m80 của Hà Lan nó làm trâu cày cho thằng Sneijder tha hồ vùng vẫy. Thằng Sneijder này mà về đá với đám Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Minh Châu thì cũng chẳng làm gì được. Mà đội hình với 1 chú 1m70 và còn lại cỡ khoảng từ 1m75 đến 1m80 thì VN hoàn toàn có thể kiếm được, vậy mà đíu chịu dùng mà lại đi dùng toàn thằng dưới 1m70 để rồi đá đâu thua đó, không lẽ VN không còn ai đỡ ngu hơn để dẫn dắt đám VFF àh?
    Số 21 của VN là Việt Thắng, 20 là Văn Phong. Bảo Khanh nhìn như trong hình mà bảo 1m73 thì tớ đi đầu xuống đất.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng HLV Thái phát biểu trong trận thua Nhật Bản 0-3 vừa rồi là đội nó thua vì cầu thủ Thái nhỏ quá. Mà đấy là thằng Thái nó còn dùng mấy thằng cầu thủ to hơn cả VN. VN có cái gương sờ sờ trước mắt như vậy mà đíu chịu học cứ thế nhét mấy thằng tí hon vào để rồi đá với niềm tin và hy vọng. Đời đúng là sao mà có mấy thằng ngu quá mạng.
    2 trong 3 bàn thắng là thua bởi đánh đầu bởi mấy thằng Nhật được mệnh danh là Nhật lùn ngày xưa
    Japan beat Thailand to close-in on final round
    By Martin Petty
    BANGKOK, June 14 (Reuters) - Japan virtually assured themselves of a place in the final round of World Cup qualifiers after a 3-0 win over strugglers Thailand on Saturday.
    Lifted by a jubilant, mostly Japanese crowd at Bangkok''s Rajamangala stadium, Japan overpowered an error-prone Thai team with goals from Tulio, Yuji Nakazawa and Kengo Nakamura, and will advance to the final 10 if Oman fail to beat Group 2 leaders Bahrain in Manama later on Saturday.
    The victory will help ease the pressure on coach Takeshi Okada, who has been criticised for his team''s patchy start to the campaign.
    Okada, who led the Japanese to their first World Cup in 1998 during his first stint in charge, said his team had now found their feet in the competition.
    "I think we will get better and better the more we play in the competition," Okada told reporters. "Our technique has been good but we''ve been lacking the will to win.
    "The first half we had to attack and we did whatever it was to win. We didn''t have to push ourselves too much. It was hot and humid but we played well throughout."
    The three-times Asian champions attacked right from the start and got off the mark after 23 minutes when Tulio rose to head home a curling cross from Yasuhito Endo.
    With midfielder Shunsuke Nakamura tantalising the Thai defence, Japan always looked dangerous and punished the hosts with a succession of neatly-contrived set pieces.
    Endo nearly made it two when his well-struck free kick cannoned off the crossbar but Japan found their second in the 38th minute when Nakazawa''s powerful header sailed into the net from an Endo corner.
    Kengo Nakamura sealed the win with two minutes remaining when he broke free in the area and blasted into the bottom right corner.
    Thai coach Charnwit Polcheewin said his team never had a chance and the defeat showed the huge gap between Asian and Southeast Asian soccer, which the Thais have dominated for decades.
    "We were under constant pressure in the first half, Japan played very well. We just couldn''t play, we were just kicking the ball away all the time," Charnwit told reporters.
    "We need to step up. We need to move to the next level. Our players are small, we struggle with the high ball. We need to start winning at Asian level."
    Oman must win their remaining two games, one of which is away to Japan, by huge scorelines to stand any hope of reaching the next round at Japan''s expense.
    Japan join Bahrain on 10 points, trailed by Oman (4) and Thailand (1). The top two teams go through.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    BacLưỡi Lê nói đúng thằng 21 là Việt Thắng tướng ngon nhể. Thằng 20 là Văn Phong thì tui không biết. Chắc đúng rồi....nếu thế đc này cũng 1.75m trở lên.
    Chú Bảo Khanh 1.72m-1.73m gì đó là thật như vàng ấy bác ợ. Ngày xưa tuyển VN thời ông Đần Bảo Khanh luôn trong nhóm cao nhất. Nếu Công Vinh Tài Em đứng cạnh BK thì thấp hơn 1 tý. Nhưng thằng Như Thành nó 1,83m hơn tới 10-11cm. Còn chú Santos tới 1.98m. Hơn NT tơi15cm cho nên khoảng cách nó khác hẳn. Thành Lương vừa đúng tới nách chú Santos.
    Thiếu chút nửa là chú Santos hốt trái 11m của thằng Bambang. Bóng đá Indo có thể không gì đáng ngại. Nhưng thằng Bambang là 1 trung phong giỏi nhất ĐNA hiện nay.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Làm tấm hình của bọn Sing cái. Tụi nó tướng tá thế này thảo nào nó vô địch ASEAN 2 lần và hiện giờ đá vòng loại WC ở Châu Á. Chỉ khổ cho mấy chú lùn VN chỉ hôm nào uống thuốc lắc hay viagra mới mò nổi vào chung kết ao làng ASEAN để rồi hết sức và thua toàn cỡ 2 trái trắng trở lên.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này