1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    OK,
    VFF cần thay đổi quy tắc tuyển chọn cũng như quy trình đào tạo đối với cầu thủ:
    1/ Tuyển chọn cầu thủ trên cơ sở tập hợp các chú tiểu trên chùa
    2/ Thay vì học chiến thuật và thể lực, các cầu thủ phải tăng cường ngồi Thiền để tập Quán tưởng.
    3/ Chế độ ăn thay vì thịt cá giàu năng lượng sẽ thay bằng rau và đậu phụ để giúp các cầu thủ dễ Quán tưởng hơn.
    4/ Tuyệt đối cấm các cháu quan hệ giới tính (cái này khó nhé, cứ nhìn Văn Quyến thì biết).
    ...
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nghe nói sắp tới sẽ gọi 60 cầu thủ, chắc hấp dẫn đây
    HLV Calisto ?osăn đầu người? như thế nào?
    ?oBĐVN có tới 700 cầu thủ chuyên nghiệp nên không sợ thiếu mà tôi chỉ lo không có đủ thời gian để thử thách và chọn ra những gương mặt phù hợp nhất cho từng đợt tập trung. Chính vì thế, tôi muốn đi xem càng nhiều trận càng tốt, từ giải VĐQG đến các giải trẻ để không để lọt bất cứ một nhân tài nào?, HLV Calisto nêu quan điểm.

    Chẳng ngần ngại thú nhận mình không có nhiều thông tin cập nhật về phong độ của các cầu thủ khác, nhất là các đội miền bắc, HLV Calisto đã thẳng thắn đề nghị được giúp đỡ. Thậm chí, trước khi ký hợp đồng chính thức với VFF, ông Calisto đã chủ động đến Phòng các ĐTQG để xin danh sách các cầu thủ từng tập trung từ năm 2006, kể cả những người dự bị.
    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã thu xếp một cuộc gặp với các nhà chuyên môn của VFF cũng như HLV các CLB để nhận được sự đề bạt từ cơ sở và không quên hỏi về sở trường, hạn chế của mỗi cầu thủ đó. Sau buổi gặp gỡ nói trên, số lượng cầu thủ được đề cử lên đến hơn 100 người.
    HLV Calisto lên lịch tới từng từng SVĐ xem các đội thi đấu để nắm tình hình và kiểm định lại những ứng viên được đề cử. Đặc biệt, sau những cuộc trao đổi với lãnh đạo các CLB, nhà cầm quân người Bồ còn tích lũy thêm thông tin về những cầu thủ như kỷ luật sinh hoạt, thái độ thi đấu và nhất là về những ngôi sao không thể thi đấu trận đó vì do chấn thương hoặc thẻ phạt.
    Toàn bộ thông tin có được từ tất cả các nguồn và cả những gì ông biết về cầu thủ Việt Nam sau nhiều năm gắn bó, HLV Calisto đã thảo ra danh sách ứng viên gồm hơn 60 cái tên. Mỗi vị trí trên sân thường có từ 5 tới 6 cầu thủ, được xếp theo diện ưu tiên. Những thông tin về cầu thủ được ông thầy người Bồ Đào Nha ghi vào trong cuốn sổ và kèm theo chú thích chi tiết bên lề về sở trưởng của mỗi người cũng như lối đá thích hợp.
    Và 3 tiêu chí của Calisto

    Trong 2 đợt tập trung cho 2 trận giao hữu, HLV Calisto vẫn trong giai đoạn tìm kiếm nhân tài và chung thủy với 3 tiêu chí: Nhiệt huyết, thiện chiến và hiểu nhau. Bất cứ ai vi phạm 1 trong 3 điều kiện cần nêu trên sẽ bị loại khỏi kế hoạch của ông thầy khó tính. Đầu tiên, HLV Calisto cho Huy Hoàng về vì không còn động lực thi đấu và công khai tuyên bố cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của ĐTVN nữa. Rồi ông không quên ?onắn gân? những cầu thủ còn lại với bài học về cái gọi là vinh dự và trách nhiệm quốc gia.

    Không có đủ thời gian để tạo ngôn ngữ chung cho các vị trí, HLV Calisto ưu tiên cho những người đã chơi với nhau trong thời gian dài để bù đắp. Do đó, khi Huy Hoàng rời ĐTVN, trung vệ Anh Tuấn được triệu tập để song hành cùng Phước Tứ vì 2 cầu thủ này đều đá chính ở Thể Công, bên cạnh cặp trung vệ Như Thành ?" Đình Phước ở B.Bình Dương. Cặp tiền vệ trung tâm là Minh Phương- Tài Em.

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất ?okết? những cầu thủ có thể hình cao to, thể lực sung mãn. Tuy nhiên, khi chứng kiến khả năng thật sự của những cầu thủ thấp bé như Thành Lương, ông đã gật đầu, dù trước đó, chẳng phải lúc nào cầu thủ của HN.ACB cũng được ưu tiên. Giờ đây, HLV Calisto đánh giá cao Lương dị vì đơn giản đó là một cầu thủ có lối đá mà đối thủ rất khó lường trước nên tính đột biến sẽ rất cao.

  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ha ha, quả này "sao" Vinh mà lôi thôi, "chấn thương" là ngồi ngoài luôn.
    Thật sự, toàn sao như Hà Lan mà không một lòng thì cũng chỉ thua Nga là cùng. Nếu có lòng thì từ cõi chết cũng trở về được như Thổ.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi tuyển OVN tăng cường thua U19 Cameroon 1-4 (thực chất là U17 không chính thức) và thua Sing 0-5 ...một sự mất tin tưởng và chán nản với tương lai về khoảng cách như là quá xa với tầm top Á Châu...và ngay cả ĐNA.
    Nhưng tui vẫn xác định thật ra cái gọi là đẳng cấp Á Châu, ĐNA...thực tế cũng không phải là gì quá ghê gớm...nói chung chỉ là tạm đá bóng được. Cái gọi là khoảng cách đẳng cấp, thua thiệt thể hình và thể lực...lý giải cho thất bại như là chuyện phải chịu và không thể nào làm hơn được chỉ là biện luận cho thất bại của 1 đám có chức quyền nhưng ngu...xem bóng đá vẫn không hiểu bóng đá + một đám nhà quê tập làm trí thức tỏ ra hiểu biết bóng đá luôn mong khống chế ảnh hưởng bóng đá VN đi về cái ý mình thích, dùng người vùng mình rồi lý sự linh tinh + 1 thằng HLV già dở hơi ngu sắp chết và thích lương cao và sạo sạo....tất cả làm thành 1 đôi tuyển VN nhà Đần không giống ai...nhỏ hơn cà Lào. Dĩ nhiên tầm nhìn của những con bò thì là những con lợn thôi.
    Thực tế O China thành phần chính thức ra quân muốn lấy khí thế ít nhất họ cũng chỉ tiêu dũa quân xanh tuyển VN 2 quả trở lên...nhưng hoàn toàn bế tắc và hầu như có những lúc họ tuyệt vọng chỉ mong thắng 1 quả đở nhục với cđv.
    Làm sao có sự thay đổi lớn như vậy.
    Nó thật ra chưa là một đội tuyển tb 1.75m mà tui từng đưa ra và nghĩ rằng nó có thể là tiêu chí ra khỏi ĐNA đá gần ngang tầm Á Châu. Có nhiều người đã nghi ngờ chế diễu....nhưng như tui đã nói...ít ra cũng cho những thằng robot đầu đất VN được 1 lần cơ hội....chứ không cho nó mà cứ phủi đi phán như thánh...sao biết sẽ không thành công? Người tri thức không ai có cái kiểu lập trường như vậy.
    Một trong những thằng tui ghét 1 là thằng Huy Hoàng....nó biến. Hàng thủ đã ổn định thế nào. Tui đã kêu gào tuyệt vong là cặp trung vệ cần 1.8m nếu không thể tứ vệ 1.8m...thì hiện nay mới cặp trung vệ 1.8m đã có tương lai ra sao. Đừng quên đây chỉ mới trận thứ 2 Phước Tứ đá quốc tế. Hầu như VN vừa qua không hề run rẫy khi bị câu bóng bổng...cả PT và NT đều đón điểm rơi và đội đầu phá khá tốt. Rồi những pha đua tốc độ thậm chí từ giửa sân giửa 1 chú TQ và PT cũng là đeo bám kịp và phá bóng ra. Không còn kiểu đá bóng dùng tay hay đẩy người, hoặc xách c chạy theo và táng vào chân người ta là những cái mững mà thằng HH thường xuyên cho bđ VN hưởng trái đắng. Đã đá bóng như đá bóng...không phải là những trò du côn tỉnh lẽ để rồi bị phạt bị thua rồi lý sự.
    Hàng tiền vệ còn chưa thay đổi nhiều (hầu như vẩn như xưa) nhưng khác chăng là người mới không có máu công thần.
    Tuy nhiên 2 thằng tiền đạo Việt Thắng và Ngọc Quang....ra con người cầu thủ bóng đá...không phải vô sân để do đất và đứng tới nách hửi mùi chúng nó...húc qua húc lại khi tao ngã khi mày ngã.
    ''
    Chỉ mới 30% thay đổi cho giống thiên hạ...mặc kệ nhưng siêu kỹ thuật 3 lần quả bóng vàng Công Vênh giá 1 triệu....Không có anh tuyển VN chưa bao giờ vì thế mà yếu đi. Mà thậm chí còn khởi sắc hơn.
    Khi ông Tồ mong muốn cho nhiều cầu thủ được thể nghiệm, + thể hình hoá tuyển VN...thì cái tương lai không đến nổi tệ gì đâu.
    Hoàn toàn không có sự khác biệt giửa đội 1 và 2...hầu như chỉ có 1 tuyển VN rất là chịu chơi máu lửa và lúc nào cũng vậy dù ai đá thì sức mạnh chung vẩn thế....đó là tuyển QG cho ra QG là như thế. Ông Tồ chưa chắc là HLV giỏi của TG như ông ấy đủ để tạo 1 tuyển QG cho ra hồn đá với tin thần mầu chờ sắc áo. Và cái tầm tuyển QG ngày nay (theo tui nghĩ nếu hoàn chỉnh thanh lọc) cở TQ hay Hàn đá tét cả bơ cũng mơ 1-2 quả là cùng...còn sân VN thì cái gì cũng có thể xảy ra. Một mức độ ổn định với tầm như thế dù không dự vào những trung vệ kiệt xuất hay trung phong số 1, hay thần đồng....đã đưa ra 1 mức xà khá cao và ổn định cho Sing và Thái muốn vô địch phải nhảy qua.
    Nó khác hẳn tuyển VN nhà Đần muốn hạng 2 thì 1 trong 2 chú Sing hay Thái phải ráng tránh nó từ bán kết...để 2 thằng đó nó giết nhau. Còn đụng 1 trong 2 thằng này mà 3-4 thì đồng còn không có mà gặm....đây đâu phải là bạc thật đâu....huống hồ gì là vàng mà mơ.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    chuẩn bị aff 2

    Thực ra tôi muốn VN thất bại để một số kẻ bất tài ở liên đoàn về chăn bò cho bóng đá VN được cởi trói . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn VN thua bằng mọi giá . Nếu chúng ta xứng đáng thắng hãy quên nhưng bất bình đó là đá hết mình vì người hâm mộ .
    VN đá giao hữu ở nước ngoài là rất đúng . Tuy người hâm mộ chưa được xem ĐT . Không sao người hâm mộ còn nhiều cơ hội xem đội tuyển thi đấu thời gian tới . Vì chúng ta có 1 số tân binh lên cần phải rèn luyện họ bằng áp lực sân khách. Ra ngoài thi đấu cho nó rạn chân ra . Theo tôi lên chọn 1 đội bóng nữa để thi đấu đó là Mianma đội này mệnh danh là máy chém . Phải trải nghiệm cái áp lực của những máy chém trên chính sân nhà của họ thì cầu thủ VN mới đủ độ lì để ăn thua đủ với TL và Sing . Trải qua những trận cầu đinh cầu thủ VN thứ nhất hoạc là què hoặc là họ học được cách né đòn và không biết sợ là gì . Cầu thủ trẻ được rèn luyện sẽ trưởng thành rất nhanh . Khi đó chắc chắn họ sẽ tự tin để phập hết lượt dù là thông lao hay chaiman , Tawan .
    Tiếp theo là bước vào giải đấu . Thực ra về mặt bằng trình độ của ĐTQG hiện giờ thì Singapo vẫn là đứng đầu do họ có các cầu htủ nhập tịch , tiếp đó là TL và VN . Vì vậy chúng ta cần phải tránh gặp 2 đối thủ này ở bán kết nếu muốn vào chung kết . Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải hoà 1 trong 2 đội này ở vòng đấu bảng và thắng thật đậm tất cả các trận còn lại ở vòng đấu bảng để giành ngôi đầu bẳng . Đội TL hoặc Sing ở bảng bên kia chắc sẽ đầu bảng lên chúng ta cũng cần nhất bảng để tránh gặp họ . Nhưng đối thủ của chúng ta cũng muốn sẽ được ngôi đầu bảng vì vạy cũng sẽ rất khó khăn .
    Nếu may mắn VN tránh được TL , hoặc Sing . Mà lết được vào chung kết thì lúc đó TL hoặc Sing chúng nó quàn nhau cũng tơi tả rồi . Lúc đó VN mình sẽ có cơ hội để đem hết những gì đã học ra mà ăn thua đủ với chúng no . Nếu VN vào đến chung kết thì cũng chỉ có 30 % cơ hội thắng thôi . Lên đứng tạo áp lực cho các cầu thủ theo kiểu " quyết thắng hay cái gì đó tương tự " . Thay vì khảu hiệu quyết thắng hãy dùng khẩu hiệu " chiến đấu tới cùng " vì suy cho cũng chúng ta cũng vẫn ở thế yếu hơn "
  6. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy bài của các ông buonet , tuanusa... lại liên tưởng tới chương trình bình luận sau trận đấu trên tivi. Mấy bố HLV Việt ngồi khen chê HLV nước ngoài" ông ta sai lầm chỗ này, phải tôi thì như thế lày là ngon..." mua vui là chính chứ kiến thức thì
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐTVN sẽ đá với Brazil

    Kì này để xem VN sẽ lấy giỏ hốt bao nhiêu trái

    Cơ hội ngàn năm có một cho bóng đá Việt Nam Ngày 27-7 trên sân Mỹ Đình
    Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Olympic Brazil
    Thứ ba, 15/07/2008, 01:24 (GMT+7)

    Chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển Olympic Brazil sẽ có 3 trận đấu tập với các đối thủ ở Đông Nam Á. Rất nhanh chóng, VFF đã chớp cơ hội này và có tới 99% khả năng đội Olympic Brazil với nhiều những ngôi sao thượng thặng như Ronaldinho (Barcelona), Diego (Werder Bremen), Robinho (Real Madrid)... sẽ đến Việt Nam vào 26-7 và đá giao hữu trên sân Mỹ Đình vào ngày 27-7.

    Đón đối thủ hàng đầu thế giới

    Chuyện Olympic Brazil với những đôi chân trị giá hàng chục triệu USD tới nước ta có lẽ chỉ có trong giấc mơ. Thế nhưng, điều đó là có thật!

    Trong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Thể thao Brazil đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thể thao.

    Theo nội dung của biên bản này, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, trong đó chú trọng việc trao đổi VĐV và các đội thể thao để thi đấu và tập huấn, trao đổi cán bộ, HLV, trọng tài, chuyên viên? Ngoài nội dung này, vị Bộ trưởng thể thao Brazil còn tiết lộ rằng, đội tuyển Olympic Brazil sẽ có 3 trận đấu tập tại Đông Nam Á để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.


    Rất nhanh chóng, VFF lập tức gửi tốc thư mời thầy trò Carlos Dunga dừng chân tại Việt Nam. Hôm qua (14-7), LĐBĐ Brazil đã chính thức nhận lời. Kèm theo cái gật đầu đó, phía bạn cũng ra yêu cầu, VFF sẽ phải trả thù lao khoản tiền 500.000 USD, đồng thời phải đáp ứng nhiều điều khoản khắt khe về tài trợ để những ngôi sao thượng thặng như Ronaldinho (Barcelona), Diego (Werder Bremen), Robinho (Real Madrid) đến chơi bóng tại Việt Nam.

    Theo kế hoạch của Olympic Brazil, họ đến Việt Nam vào ngày 26-7 và một ngày sau (27-7), trận đấu duy nhất với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra. Ứng phó rất kịp thời, VFF đã lên lịch, ngày 27-7 tới đây tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam trong trận thứ 3 của triều đại Henrique Calissto sẽ gặp Olympic Brazil với toàn ?ohàng khủng? là những siêu sao thượng thặng mà khán giả Việt Nam mới chỉ được chiêm ngưỡng qua truyền hình!


    Ngay sau cái gật đầu từ phía bạn, VFF đã cuống cuồng lo tìm khoản phí 500.000 USD (đây là chi phí thấp nhất, bởi giá một trận đấu của đội tuyển Brazil không dưới 1 triệu USD) cho phía bạn trong khi thời gian còn lại chưa đến 2 tuần.

    Nike sẽ trợ giá ?
    Tập đoàn Nike tài trợ trang phục thể thao cho hàng loạt đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore, Indonesia... và từ 2009 sẽ là Việt Nam, đồng thời cũng là nhãn hiệu mà đội tuyển Brazil và những siêu sao của họ đang có hợp đồng quảng cáo. Nike sẽ là nhân tố quan trọng xúc tiến việc đưa Olympic Brazil tới Việt Nam. Bên cạnh đó, Nike còn tỏ ý sẵn sàng san sẻ khoản thù lao 500.000 USD mà VFF phải trả.

    Trong những ngày tới, VFF sẽ tìm những Mạnh Thường Quân, lên nhiều phương án. Theo đó, ngoài tài trợ, quảng cáo, các CĐV muốn trực tiếp chiêm ngưỡng các siêu sao Brazil sẽ phải móc hầu bao không dưới 400.000 đồng/người.

    VFF đang hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ kịp tìm ra những Mạnh Thường Quân ?ochống lưng? cho việc đón các siêu sao bóng đá? Nếu không kiếm được Mạnh Thường Quân cỡ bự, thì tiền bán vé, bản quyền truyền hình và cả quỹ của VFF sẽ được huy động.


    [​IMG]
    Tuyển Việt Nam sẽ tập trung đột xuất lần 3

    Nói thêm một chút về Olympic Brazil, ngày 8-7, HLV Carlos Dunga đã chốt danh sách 18 cầu thủ có mặt ở Bắc Kinh vào tháng 8 tới đây. Theo danh sách này, những ngôi sao sáng giá nhất sẽ là Ronaldinho (Barcelona), Robinho (Real Madrid), Alexandre Pato (AC Milan), Jo (Manchester City), Rafael Sobis (Real Betis), Anderson (Manchester United), Diego (Werder Bremen), Lucas Leita (Liverpool)? Chỉ liếc qua những cái tên ấy cũng đủ thấy ?othương quyền? của Olympic Brazil lớn đến cỡ nào.

    Vì cuộc tiếp đón những siêu sao này, HLV Calisto và các học trò sẽ tập trung đột xuất trong vài ngày tới.

    VFF đã lập tức yêu cầu HLV Calisto phát lệnh tập trung đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 trong năm 2008. Dĩ nhiên với HLV Calisto, đây có thể coi là một cơ hội vàng để ông tìm ra đội hình chuẩn cho AFF Cup. Quan trọng hơn, qua trận đấu ngàn năm có một này, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ được biết đến rất nhiều trên trường quốc tế.

    Trao đổi với chúng tôi vào tối qua, một trợ lý của HLV Calisto cho biết, thành phần thi đấu với Olympic Brazil nhiều khả năng sẽ là sự pha trộn giữa hai danh sách đã có mặt ở lần tập trung thứ nhất và thứ hai.

    VFF đang hớn hở với sự kiện này. Đây có thể coi là một cơ hội thực sự để khoá 5 VFF ?olấy điểm? khi nhiệm kỳ của họ sẽ chỉ còn 1 năm nữa là kết thúc. Chính vì vậy, những lãnh đạo cao nhất của VFF đang để ?obằng mọi giá? đưa Olympic Brazil tới Việt Nam vào ngày 26-7. Xin nhắc lại, cơ hội đó là 99% sẽ thành hiện thực.


    TƯỜNG KHÔI
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Quên nói là ông Tồ nên dùng một chú nào tốt tướng một chút để thử nghiệm vị trí tiền vệ trụ trong trận này. Đằng nào cũng thua to cho nên tốt hơn hết là gọi thêm mấy chú mới như Việt Cường, Minh Nghĩa, Tăng Tuấn, Được Em vào thử nghiệm hơn là lôi đám lùn cũ ra để còn nhặt bóng nhiều hơn.
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trận này là 1 trận có zero ý nghĩa về mặt chuyên môn. Ai cũng biết Brazil hùng mạnh thế nào, vác quân đi đá với Hàn thì còn học hỏi được, chứ đá với Brazil thì chỉ nhằm thỏa mãn cho người hâm mộ thấy được những Kaka, Rô vẩu, Robinho...
    500 ngàn USD ko phải là 1 con số nhỏ, nhất là với nền bóng đá èo uột như VN. Khổ nỗi, doanh nghiệp chỉ muốn bỏ tiền ra mua 1 trận cầu với tuyển Brazil, chứ ko muốn bỏ tiền ra cho bóng đá trẻ. Đá thì bỏ tiền, ko đá thì ko có, thế thôi. Ko có chuyện nói tiết kiệm để cho mục tiêu khác.
    Mà bọn LĐBĐ Brazil thế này thì bọn CLB lớn ở châu Âu ko kiện sao được. Quân người ta nuôi, chăm chút từng ngày một, nó bắt đi đá ko bồi thường 1 tí, lại còn đi kiếm tiền 500 ngàn USD 1 trận. Đểu!
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tuyệt đấy mặc dù trận này VN có thể thua đến 7,8 bàn. Ít nhất khi thực sự đối đầu với các tuyển thủ thế giới sẽ đem đến nhiều ước mơ cho các cháu nhỏ nỗ lực phấn đấu để ngày nào đó sẽ đc thi đấu với các Ro vẩu Rô béo .Còn hơn mời mấy bọn giả cầy ko biết tên tuổi và bọn Thái Lan dở hơi mà VN quanh năm thắng giao hữu thua chính thức nhục nhã

Chia sẻ trang này