1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    500.000$ , quá rẻ cho 1 trận gặp Ro vẩu ,Robinho,Pato
    Hốt đi chứ còn trần chờ gì nữa
    Toàn dân VN đang đợi VFF các bác
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Riêng ông Đoàn Nguyên Đức bỏ một lúc 7 triệu USD ra mua cái máy bay riêng, trong khi đó cả liên đoàn bóng đá nước ta phải trật vật chạy ngược chạy xuôi với 500.000 USD. ==> khổ chưa !
    Mà chắc gì đã lỗ. Với lại bỏ ra bằng đấy tiền để mua thương hiệu là chuyện bình thường, lại còn động viên cả một nền bóng đá.
    VFF nỗ lực vậy là đáng khen rồi.
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    cũng đc, đáng xem
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đắt quá . Nó đá 1 trận cho mình xem mất 7 tỷ mà kết quả thì không quan trọng . Có thể nó thả lỏng cho mình sướng nhưng 7 tỷ đó đầu tư nuôi cầu thủ trẻ có nghĩa hơn là 1 trận đấu rôilài bì TL nó đập cho ra bã ở Tiger CUp thôi .
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Xin lỗi hình như là 8 tỷ rồi vẫn chả đi đến đâu đâu .
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Để tổ chức trận giao hữu Việt Nam - Olympic Brazil, VFF đã phải bỏ ra gần 10 tỷ đồng nên giá vé để người hâm mộ có thể sở hữu 1 chiếc vé vào sân sẽ không hề rẻ. Theo dự kiến ban đầu, VFF sẽ phát hành vé với các mức giá: 600.000, 500.000, 400.000, 300.000 và 200.000. Sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 4 vạn khán giả, với mức giá này chỉ cần bán được 80 % vé, coi như VFF sẽ thu đủ số kinh phí đã bỏ ra.
    Dân Trí
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nếu mua được vé. tớ cũng đi xem.
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Sao không liên hệ luôn với Olimpic Arg, nhiều hàng khủng hơn: Messi, Riquelme, Mascherano, Gago, Coloccini, Aguero
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ke..ke..đá ở Mỹ Đình phải coi wa tivi rồi, biết bao giờ mới có 1 cơ hội như thế, mây bác ở ngaòi HN sướng wá...
  10. hoigidapnay1

    hoigidapnay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    dM Cơ hội thì cơ hội, nhưng phải nói mấy thằng lờ đờ ngu bỏ mẹ.
    Nhìn nhận thực tế thì rõ ràng không riêng gì Bra mà rất nhiều thằng muốn có và bắt buộc phải có vài trận đấu chuẩn bị trước giải đấu lớn.
    VN là điểm thuận lợi bởi lẽ gần TQ, tiện di chuyển, đội tuyển yếu phù hợp cho bọn nó tập nhả đạn. Bọn nó cũng éo bao giờ chọn đá với một đội mạnh, hoặc đội cũng đc tham dự olympic. Nhìn quanh quẩn chả thấy ai có mỗi ông VN là ngon nhất.
    Do đó cũng phải thấy điểm mạnh của mình, điểm yếu của nó mà thương thảo, éo gì bỏ một đống tiền ra đá một trận (chả để làm éo gì) lại phải thay đổi lịch thi đấu quốc gia.
    Nói thật chỉ có ở VN chứ éo có một quốc gia nào mất thể diện đến thế (thay đổi lịch thi đấu, bao nhiêu cầu thủ, nhân viên.. bị buộc phải thay đổi theo để phục vụ cho mấy ông Bra). Chưa kể còn phải cống nạp một cơ số tiền (trong khi nếu khéo ra còn có cơ bắt nó phải nộp tiền cho mình mới được đá).
    éo đá thằng Bra cũng phải lo đi kiếm đội khác mà đá tập. Lịch thi đấu thì rất sát rồi, chỉ còn tầm 20 ngày nữa, nó éo đá với VN éo đuợc.
    Chung quy lại vẫn là ông lờ đờ ngu vẫn là thằng ngu. Mất một đống tiền mà éo biết tiếc. Chắc lại nhìn thấy ít hoa hồng trong cái vé máy bay với khách sạn là mắt lại sáng lên cả lũ.

Chia sẻ trang này