1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledinhsonhp

    ledinhsonhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    6
    Trận đấu này quá hot với khán giả VN, nên mình nghĩ để có một tấm vé dù chỉ là hạng thấp nhất(200 nghìn) cũng là rất gian nan, vì vậy còn một cách khác để mọi người có thể chiêm ngưỡng các thần tượng của mình biểu diễn trên thảm cỏ Mỹ Đình là thông qua màn ảnh truyền hình. Theo thông tin báo chí, VFF đã từ chối các đề xuất bao trọn gói toàn bộ chi phí của trận đấu trên của một số tập đoàn lớn như Nike hay Yamaha(ước tính trên 10 tỷ) để tự đứng ra lo hoàn toàn,đồng nghĩa với việc, bản quyền truyền hình của trận đấu này cũng sẽ thuộc về VFF.Mà các bạn biết đấy, VTV và VFF bấy lâu nay có quan hệ rất tốt, các gói bản quyền TH như V-League, hạng nhất, đội tuyển quốc gia mà VFF sở hữu đều đc ưu tiên hay bán cho VTV trước. Vì vậy nếu không có gì thay đổi toàn bộ khán giả hâm mộ bóng đá VN sẽ đc xem trực tiếp trận đấu có một không hai này vào lúc 20 h ngày 1/8 trên sóng VTV3.( Riêng VTC thì tôi ko đề cập đến vì mối quan hệ không đc tốt lắm VFF, vả lại sau vụ báo thể thao 24h của họ có loạt bài bới móc nội bộ VFF, thì các vị lãnh đạo tổ chức này đang rất căm VTC, vì vậy có mơ VTC cũng ko có đc bản quyền trận đấu này)
  2. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi đấy nhưng mà chỉ sợ mỗi cái mưa ko hiểu thế nào năm nay VN mưa nhiều thế hôm đó mà mưa chắc cho Rô với Pato qua làm trận PS3 vậy
  3. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Cùng dự đoán đội hình xung trận của ĐTVN và tỷ số trận đấu với U23 Brazil

    U23 Brazil đã chính thức thi đấu với ĐTVN trên sân Mỹ đình vào 01/08.
    Ông Mai Đức Chung cũng chính thức dẫn dắt đội tuyển tham dự trận đấu lịch sử này do ông Calisto phải nhập viện.
    Theo các bác, ông Chung có dự bộ khung mới của ông Calisto trong trận đấu với Indo và Trung quốc trong lần tập trung trước hay lại có sự thay đổi nhân sự theo cách của ông Chung ? Và tỷ số trận này như thế nào.
    Dự đoán của em là VN được 1-5 ( 1 bàn penalty dành cho VN )
  4. jtcvn

    jtcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    em đoán VN sẽ không ghi đc bàn đâu...và chắc thua khoảng 4 bàn...... 0-4
  5. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chỉ là 1 trận giao hữu chứ có gì mà lịch sử
    mấy ngày này đọc báo thấy dân , quan, cầu thủ vn cứ quýnh hết cả lên ngẫm mà...buồn cười.
    dùng từ "lịch sử " e là quá khôi hài
    có tiền là có tất !
  6. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác nói có vẻ bố đời đấy.
    Theo bác cứ đấu giao hữu thì không đáng xem là trận đấu lịch sử à ?
    Thi đấu với một đội bóng với bề dày truyền thống với những thành tích không thể phủ nhận như Brazil với những cầu thủ thuộc hàng sao của bóng đá thế giới không đáng được ghi vào lịch sử bóng đá nước nhà à ?
    Ai cũng háo hức được nhìn tận mắt, bắt tận tay các cầu thủ. Chỉ những người không yêu bóng đá mới không "quýnh" thôi bác gì ạ.
  7. hoigidapnay1

    hoigidapnay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quá khôi hài là đằng khác,
    Y hệt mấy thằng nhà quê ra tỉnh đi wave tầu quen chưa bao giờ nhìn thấy cái wave thái mắt cứ trố hết cả lên.
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chuẩn
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Chữ Lịch sử ấy thực ra cũng dễ để nói chính xác thôi mà. Nói chung nếu sau trận đấu vài năm sau, người ta còn nhớ mãi VN từng thi đấu với Brazil, và có cụm từ: "đi vào lịch sử của bđ VN" thì đó là trận đấu lịch sử. Nhưng chắc chắn ko phải. Những trận đấu lịch sử thường là những trận gắn với một mốc cực kỳ quan trọng nào đó, hoặc phải làm nên một điều kỳ diệu, hoăc kinh thiên động địa. Kiểu như những trận đấu hai miền Nam Bắc sau khi thống nhất. Hay như trận VN-UAE, trận thắng đầu tiên trước các đấu thủ vùng vịnh gián tiếp đưa VN vào tứ kết. Chứ còn trận này cũng chỉ như trận VN găp Nhật thua 1-4 thôi, chẳng có khác.
    Tuy nhiên lần này được xem VN đá trên sân nhà trực tiếp thật là vui, theo tui VN sẽ thua khoảng 5,6 quả nhưng xem được, ko bạc nhược.
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đội tuyển Olympic Brazil:
    Đòi trả bảo hiểm cho những đôi chân triệu euro
    Lao Động số 164 Ngày 19/07/2008 Cập nhật: 10:36 PM, 18/07/2008
    Ronaldinho vừa ký bản hợp đồng trị giá 21 triệu euro với AC Milan.
    (LĐ) - Các đại diện của đội tuyển Brazil "đòi" VFF phải chi trả tiền bảo hiểm cho những đôi chân trị giá hàng mấy chục triệu euro như Ronaldinho, Robinho, Anderson hay Pato... nếu tuyển Brazil sang thi đấu tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 1.8 tới.
    >> Đội tuyển Olympic Brazil dành quyền ưu tiên cho ĐTVN
    >> Olympic Brazil đề nghị sang Việt Nam thi đấu
    16 giờ chiều 18.7, PCT VFF Lê Hùng Dũng và chánh văn phòng Lê Hoài Anh bước vào bàn thương thảo với đại diện của Olympic Brazil tại Singapore, trong hoàn cảnh mà cả lãnh đạo VFF lẫn người hâm mộ nước nhà đều tin rằng trận đấu "trong mơ" này sẽ phải diễn ra. Không ngờ niềm tin đó đã trở thành áp lực cho những người đi thương thảo.
    Có lẽ thông tin trên báo chí những ngày qua về sự kiện ĐT Olympic Brazil sang VN đã được "nội gián" của họ báo cáo lại đầy đủ. Chính vì thế, tuy đại diện Matchworld Football SA khẳng định "không thay đổi thoả thuận ban đầu, về khoản phí ra sân là 300.000 euro, vì chúng tôi chỉ nói một lời thôi", nhưng như những nhà môi giới chuyên nghiệp luôn biết cách làm thế nào để thu lợi lớn nhất cho mình, họ lại tìm ra cách khác để "ép" VFF phải chi ra nhiều tiền hơn cho một trận đấu mà người VN đã "trót" khen "rẻ".
    Những đại diện của Matchworld Football SA - trong đó có một vị nguyên là TTK của FIFA - đã đặt ra một loạt yêu cầu mới; trong đó, có một yêu cầu mà phía VN vừa nghe qua đã "choáng" là: "Nếu các cầu thủ Brazil dự trận đấu này gặp chấn thương, tai nạn, thì phía chủ nhà phải chi trả tiền bảo hiểm cho các cầu thủ này".
    Hôm 18.7, HLV trưởng ĐTVN Calisto đã hoàn tất ca mổ nội soi sỏi thận và đã tỉnh táo hoàn toàn sau ca mổ chưa đầy một giờ đồng hồ. Dự kiến, sáng nay, HLV Calisto sẽ rời Bệnh viện Việt - Pháp. ?oTình hình sức khoẻ của tôi hiện nay đã trở lại bình thường, tôi có thể làm việc ngay bây giờ? - HLV này nói.
    Với những đôi chân trị giá hàng mấy chục triệu euro như Ronaldinho (vừa được Barcalona bán cho AC Milan với giá 21 triệu euro), Robinho, Anderson hay Pato..., thì VFF đào đâu ra tiền mà trả tiền bảo hiểm? So với yêu cầu "kinh khủng" đó thì yêu sách đòi "free" bản quyền truyền hình trận đấu này cho phía Brazil (mà VFF đang hy vọng thu được một khoản tiền bản quyền không nhỏ từ VTV), chỉ là chuyện nhỏ.
    Trước những yêu cầu đó, phía VN vừa có ý định từ chối thì đại diện của Olympic Brazil đã nhẹ nhàng, nhưng cứng rắn "đe": "ĐT Nhật Bản đưa ra khoản phí 2 triệu USD mà chúng tôi còn chưa chắc đã tới, trong khi đối với ĐTVN thế là quá ưu ái. Nếu không thoả mãn được yêu cầu thì chúng tôi có thể sẽ huỷ bỏ chuyến sang VN và chuyển hướng sang nước khác". Tình cảnh bị ép uổng khiến trưởng "phái đoàn " đàm phán của VFF Lê Hùng Dũng phải than thở: "Mình như con cóc mà họ như... ông giời"!
    Tuy vậy, tin mừng là cuộc thương thảo chưa đến mức đã đổ vỡ hoàn toàn. Phía Brazil cũng vẫn có thiện ý với VN; vì vậy, cuộc đàm phán được hẹn sẽ tiếp tục vào sáng 19.7. "Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục để hai bên có thể đạt được đồng thuận ở mức nào đó" - một đại diện của VN cho biết.
    Vậy là người hâm mộ VN lại đành hồi hộp chờ đợi thêm... 24h nữa.
    Ban Thể thao
    --------------------------
    Nếu chỉ vì lý do này thì cút mịa cái bọn Braxin này đi cho khuất mắt . Cứ như là gái làng chơi chài mồi khách vậy . Đúng là làm trò vòi vĩnh, thảo nào Braxin tuy là số 1 TG nhưng cái giải Copa thì tổ chức chẳng khác gì Châu Phi, Đông Nam Á

Chia sẻ trang này