1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ra sân, hát quốc ca 2 nước: http://rapidshare.com/files/134124749/vaosan.wmv (20mb)
     
    Hiệp 1 : http://rapidshare.com/files/134135612/hiep1a.wmv (107mb)
    Đầu hiệp 2: http://rapidshare.com/files/134119536/hiep2a.wmv (15mb)
    Giữa hiệp 2 (bàn thắng của Braxin): http://rapidshare.com/files/134119537/hiep2b.wmv (40mb)
    10 phút cuối hiệp 2: http://rapidshare.com/files/134122452/hiep2c.wmv (31mb)
     
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 02/08/2008
     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 02/08/2008
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    bạn fovourit xem lại, tại sao hiệp 2a ghi là 97 mb, nhưng khi download chỉ có 15 Mb thôi.
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hiệp 1
    [​IMG]
    http://rapidshare.com/files/134464368/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/134463833/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/134464360/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part3.rar
    http://rapidshare.com/files/134464346/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part4.rar
    http://rapidshare.com/files/134464365/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part5.rar
    http://rapidshare.com/files/134464325/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part6.rar
    http://rapidshare.com/files/134463527/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.part7.rar
    http://rapidshare.com/files/134463158/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep1.sfv
    Hoặc
    1 http://www.megaupload.com/?d=2LU5XGNL
    2 http://www.megaupload.com/?d=KSJZQ7EX
    3 http://www.megaupload.com/?d=5ZX23D4O
    4 http://www.megaupload.com/?d=IKZA6BS4
    5 http://www.megaupload.com/?d=NYYW7L13
    6 http://www.megaupload.com/?d=SV34Y8PO
    7 http://www.megaupload.com/?d=B3NZVGCW
    sfv http://www.megaupload.com/?d=V3UQEBYN
    Hiệp 2
    [​IMG]
    http://rapidshare.com/files/134464345/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/134463832/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/134464350/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part3.rar
    http://rapidshare.com/files/134464396/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part4.rar
    http://rapidshare.com/files/134463845/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part5.rar
    http://rapidshare.com/files/134464386/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part6.rar
    http://rapidshare.com/files/134463977/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.part7.rar
    http://rapidshare.com/files/134463176/TV_CH2_0801_200914_vnbrazil_hiep2.sfv
    Hoặc
    1 http://www.megaupload.com/?d=VTNPS7MC
    2 http://www.megaupload.com/?d=3OLQKB98
    3 http://www.megaupload.com/?d=IBLCKSFI
    4 http://www.megaupload.com/?d=SVTKVIQ0
    5 http://www.megaupload.com/?d=86LJ77WO
    6 http://www.megaupload.com/?d=JYRHTSU5
    7 http://www.megaupload.com/?d=N4WH9YYU
    sfv http://www.megaupload.com/?d=N4WH9YYU
    Nguồn upload: htl - UDS
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 08/08/2008
  4. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Chịu khó nghe tiếng Bồ nhé.

    http://www.justin.tv/will_tv2/180047/BRASIL_X_VIETNÃ
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đc Công Vinh đá trận này chỉ tóm gọn trong 2 chử: Vật Vờ.
  6. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Như Thành hôm qua đá hay nhất tuyển Việt Nam
    Công vinh đá vật và vật vờ thế mà không bị thay ra !
    Việt Thắng vào sân đầu hiệp 2 húng lên khoảng 10'' đầu , sau đó thì không có cơ hội rõ rệt!
    Quả của Minh Đức tiếc quá ! Quả đấy mà vào khéo 1 đều đấy !
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trận đấu tối hôm qua, phía Bra đương nhiên vẫn muốn có một kết quả tốt, vwà ghi bàn thắng vwà giữ chân cẳng, nên có cảm giác đội bạn không thực sự máu lửa, nhất là sau khi Pato ghi bàn vào lưới tuyển Việt nam. Phĩa Việt nam, những khuôn mặt nổi bật nhát trong trận đấu này, đầu tiên phải kế đến là hơn 40.000 khán giả ngồi chật sân vận động Mỹ Đình đã có một đêm thể hiện tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt và đẹp đẽ. Các tuyển thủ Việt Nam đều cố gắng, người đá được nhất phải kể là Như Thành với một phong thái thi đấu chững chạc, thông minh, kín kẽ, Như Thành là người tạo cảm hứng cho hàng phòng ngự của Việt Nam. Có cảm giác anh được chỉ đạo thi đấu kiểu 1 kèm một, bắt chết Rô thỏ phía Bra, vì có không ít hơn 2 lần Rô thỏ lùi hẳn về sau vạch giữa sân và Như Thành vẫn nhằng nhằng bám theo. Trong khi đó Phước Tứ hình như được giao kèm Pato, nhưng do anh bị cuốn hút bởi tài nghệ của Rô Thỏ nên trong bàn thua đầu tiên của Việt Nam, Phước Tứ là người tập trung nhìn theo đường chạy của Rô Thỏ nên đã đứng sai vị trí khoảng 0,5 mét, đường chọc khe tinh tế của Rô thỏ cho Pato đã khiến cho trung vệ trẻ của Việt Nam bừng tỉnh nhưng vị trí sai + tốc độ chuyền và độ tinh quái của cặp đôi Bra đã khiến Phước Tứ chặn bóng hụt, và bàn thua đầu tiên có thể coi là bài học lớn cho Phước Tứ. Sau bàn thua này, nói chung cặp trung vệ của ta đã chơi tốt, hạn chế hầu hết các pha đan bóng xâm nhập của đối phương, trong đó Như Thành với sự tỉnh táo, lỳ lợm và khả năng đọc ý đồ tiền đạo đối phương khá tốt, đã thể hiện một phong độ xứng đáng.
    Hai hậu vệ cánh của Việt Nam là Quang Thanh và Văn Phong hầu như chỉ tập trugn cho nhiệm vụ phòng ngự, một vài cú leo biên của 2 hậu vệ này chưa phản ánh được khả năng tấn công biên của VN, hơn nữa, những cú tạt bóng từ biên vào đều bị hậu vệ Bra ngăn cản vì họ có ưu thế thể hình và thể lực, chưa kể, đó là những hậu vệ hàng đầu thế giới đã quá biết cách khắc chế lối tạt cánh đánh đầu của châu Âu.
    Hàng tiền vệ 5 người trong hiệp 1 đã có những cố gắng, sau bàn thua đầu tiên, sự cơ động của cặp Tài Em, Minh Phương cùng với nỗ lực đáng khen của Minh Châu đã khiến cho Bra hầu như không có cơ hội sút xa, trong khi đó những quả chọc khe đánh trung lộ thì bị hàng thủ với Như Thành và Phước Tứ ngăn chặn, nên hầu hết hiệp 1 cũng như hiệp 2, Bra không tạo được nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của Santos. Những phút thi đấu đầy cảm hứng của Thạch Bảo Khanh đã khiến người hâm mộ VN có đôi chút tự hào về khả năng chơi kỹ thuật của tiền vệ VN trước những vũ công Samba. Bảo Khanh đã khiến cho Minh Phương và Thành Lương có thêm tự tin để đua kỹ thuật nhỏ với đối phương. Phía trên, một mình Công Vinh khá đơn độc, ngoài 1 cú sút đầu trận, hầu như Công Vinh không có cửa cầm bóng đi vào khu 16m50 của đội bạn.
    Đánh giá chung cho đội hình xuất phát: điểm cao là Như Thành, dưới anh là Bảo Khanh, Minh Phương, các cầu thủ còn lại cũng khá nhưng cần cố gắng nhiều hơn.
    Nói thêm 1 chút về Văn Phong, lần đầu xuất hiện trong đội hình chính đá với 1 ông kẹ của thế giới, Văn Phong đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng ngự, nhưng khả năng phối hợp tấn công còn bị hạn chế. Việc Văn Phong báo chấn thương xin rời sân để Văn Nhiên thay, hình như là có thỏa thuận trong các cầu thủ vì VP đến thời điểm xin thay người vẫn chưa phải là quá đau để không thể thi đấu, cá nhân tôi có cảm giác các cầu thủ đã có phân công 1 số vị trí sẽ thay nhau đá để được cùng so giầy với các đồng nghiệp tiền tỷ người Braxin.
    Hiệp 2, việc Việt Thắng được đưa vào sân và sau đó có ngay 1 cú quăng chân kỹ thuật suýt thành bàn là điểm nhấn báo hiệu đội tuyển VN đã bắt nhịp tốt, tuy nhiên vấn đề của chúng ta là tuyến giữa chưa có đượccặp tiền vệ trung tâm như ý. Minh Đức được đưa vào sân với ý đồ tăng cường trụ, vì bản thân anh này vốn là 1 trung vệ của SLNA đã cho thấy cách nhìn nhận và sử dụng cầu thủ của ông Tô thực sự là tinh quái khác người, cú sút trái phá đập cột dọc của Minh Đức là ví dụ chứng minh. Tuy nhiên cả Minh Đức, Việt Thắng sau những phá bóng xuất thần này đều cho thấy sự chưa ổn định của VN, cụ thể Việt Thắng vào thay người mà gần cuối trận còn bị chuột rút, còn Minh Đức sau một lúc cày ải giữa sân đã quay đơ, tưởng chừng phải ra sân theo phương nằm ngang. Điều đó cho thấy ông Tô đã đánh giá đúng khi không tung những cầu thủ này vào sân ngay từ đầu. Đặc biệt là Minh Đức, tôi thực sự hơi tiếc cho cầu thủ này, vì khả năng dính chấn thương của anh ta hơi cao, nhìn lại trong thời gian thi đấu đỉnh cao, Minh Đức thường bị chấn thương khiến anh không thể cống hiến hết sức mình. Có lẽ do ảnh hưởng của phong cách ngổ ngáo của Quốc Vượng, của Huy Hoàng mà một cầu thủ thư sinh như Minh Đức thường không giữ chân ngay từ lúc nhỏ, khiến độ ổn định của anh ta không được như mong muốn.
    Sự thiếu ổn định của tuyến giữa tuyển VN còn thể hiện ở cặp tiền vệ Đồng Tâm Long An, dường như thời kỳ đỉnh cao của Tài Em và Minh Phương đã đi qua, giờ đây họ không còn sung sức để thi thố hết chất máu lửa và kỹ thuật của mình. Tuyển Việt Nam cho thấy thời kỳ hậu Hữu Thắng - Quốc Vượng quả là thời kỳ khó khăn cho những phương án làm mạnh mẽ khu trung tuyến của chúng ta.
    Nhắc đến các cầu thủ như trên mà không nói tới Thành Lương thì thật không công bằng. Chất quái kiểu đá "phủi" của Thành Lương thể hiện rất rõ ở phá cố tình phang thẳng 1 trái bóng mạnh như búa bổ vào háng của hậu vệ Silva, tất nhiên, không ai bắt lỗi được Thành Lương trong pha sút bóng này, có điều Silva chắc sẽ bị ảnh hưởng vì sau đó không lâu anh này báo chấn thương và được thay ra sân. Pha xử lý "phủi" thứ 2 của Thành Lương là cú vẩy bóng nhằm tay hậu vệ Braxin nhằm kiếm cú phạt đền, nhưng pha bóng này bị trọng tài bỏ qua.
    ...
    Một vài cảm xúc sau khi được chứng kiến trận cầu VN-Bra, mòi các bạn cùng tham gia bình luận.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đc CV đá nguyên trận không phải là không có lí do. Đ/c này mà chỉ cần ghi một bàn vào lưới Brazil thì giá chuyển nhượng của đ/c này chắc sẽ thành 10 triệu đô chứ không phải là 1 triệu đô như từng hét. Lúc đó mấy tên cò mà tìm cách nhét đ/c này vào đá chính tha hồ mà hưởng tiền hoa hồng. Nhưng sau trận này thì tài nghệ của đ/c này đã lòi hết ra nên rất có thể giá chuyển nhượng của đ/c này chắc chỉ khoảng 2 hoặc 3 tỉ đồng VN
  9. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    vừa xem lại trận đấu do đồng chí gì post lên, CV đá tuyển càng ngày càng lởm, nếu Ngoc Thanh ko bị chấn thương chắc chú này mút chỉ ngôi ngoài trận hôm wa.
    than,
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chấm điểm cầu thủ VN trong trận đấu với Brazin

    Hàng phòng ngự :
    Đánh giá chung . Đạt yêu cầu mặc dù thua 2 bàn nhưng đó là các tình huống mà đối phương tấn công thực sự đẳng cấp gần như không thể cản phá .
    Điểm :
    Như thành , Santos < 9 > còn lại < 8>
    Hàng tiền vệ :
    Tuy hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự nhưng không hoàn thành nhiệm vụ tôt chức lối chơi tấn công . Vẫn biết ghi bàn là điều khó nhưng ý đồ tấn công của VN không rõ ràng tự phát và thiếu sự gắn kết .
    Điểm : Bảo Khanh , Thành Lương , Minh Châu , < 8 > còn lại cho 6 điểm . Minh Đức gây ngạc nhiên , chú này đầy cơm hơn hồi Seagame 2005 , một quả sút đạp cột dọc và 1 quả truyền cho Việt Thắng vô lê , phòng ngự cũng xông xáo < 8,5>
    Hàng tiền đạo .
    Không có nhiều việc để làm và họ cũng không làm được gì nhiều :
    Điểm : Việt Thắng < 7 > ngoài 1 quả vô lê ra thì không có gì khác >
    Công Vinh < 5 > gần như chả làm được gì cả .

Chia sẻ trang này