1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cúp BĐ TP.HCM

    Bọn Hàn Quốc nhìn đáng nể thật. Thằng nào thằng đó cao ít nhất cũng bằng chú Như Thành nhưng dầy mình hơn. Bọn nó biết chọn người như vầy thảo nào cứ mãi là đại gia ở Châu Á. Đám HLV người Việt thì cứ một hai chọn mấy chú tí hon nghiện xì ke để muốn trưng bày tài ngoáy đít tầm cỡ ASEAN

    Cúp BĐ TP.HCM: SV Hàn Quốc đáng gờm!

    22:35'' 29/09/2008 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Đội tuyển SV Hàn Quốc là vị khách có mặt tại Việt Nam sớm nhất, và ngay buổi chiều 29/9, đội bóng của xứ sở kim chi đã có buổi tập đầu tiên tại sân Thống Nhất. Theo quan sát ban đầu, đại diện này tỏ ra rất đáng gờm.

    Thực tế cho thấy, dù chỉ mang đến những gương mặt trẻ, thế nhưng đội bóng này lại là đội nhiều lần vô địch cúp Quốc tế TP.HCM nhất khi có trong tay những cầu thủ chất lượng cao.

    Chưa kể, ngoài 1 nền kỹ thuật cá nhân khá vững, đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc cũng có được thể hình khá tốt, theo như giới thiệu chiều cao trung bình của các cầu thủ là 1,78m

    [​IMG]
    Các cầu thủ SV Hàn Quốc trên sân Thống Nhất chiều 29/9. Ảnh: Quang Liêm

    Ở buổi tập đầu tiên, dù trải qua chuyến bay không phải là ngắn, cũng như chưa thể thích nghi được với khí hậu đang vào mùa mưa ở Việt Nam, thế nhưng theo dõi những gì trên sân Thống Nhất, không ai có thể phủ nhận được họ là đội bóng mạnh.

    Buổi tập này, sau phần làm nóng với bóng các cầu thủ được chia làm 4 nhóm để "đá ma" với nhau, kết thúc là trận đấu nội bộ nhẹ nhàng. Theo như quan sát các cầu thủ đến từ Hàn Quốc tỏ ra có kỹ thuật khá cơ bản.

    Những pha xử lý bóng gọn gàng, hay những bước chạy khá thanh thoát là cảm nhận đầu tiên về đội bóng này. Chưa kể ở phần tập chiến thuật các cầu thủ Hàn Quốc cũng tỏ ra khá hoàn hảo ở trong các pha kết thúc, cũng như phối hợp nhóm với nhau.

    Tuy nhiên, theo như HLV Kang Yong Chul thì các cầu thủ mới đang học năm nhất, hoặc năm 2 nên không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho lắm. Trận đấu mới nhất mà ĐT SV Hàn Quốc có được chính là đả bại đối thủ đội tuyển sinh viên Nhật Bản với tỉ số 1-0.

    Trả lời phỏng vấn báo chí nước chủ nhà sau buổi tập, HLV Kang Yong Chul đã cho biết cụ thể hơn: "Đội bóng của chúng tôi gồm tất cả các nổi bật nhất của 17 trường ĐH tại Hàn Quốc, và mới chỉ tập cùng nhau chừng 1 tháng

    Họ còn rất trẻ, chính vì thế không có ai đang khoác áo ĐT Olympic, hay chơi ở K-League cả, nhưng các bạn nên nhớ ĐT Hàn Quốc có khá nhiều tên tuổi từng xuất thân từ môi trường bóng đá Đại học.

    Dù là đội bóng trẻ, và các đối thủ vẫn là ẩn số, nhưng tôi tin rằng đội bóng của chúng tôi sẽ giành được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu tại giải".

    Theo như kế hoạch, tối 29/9 ĐT Myanmar sẽ tới Việt Nam, và tới sáng ngày hôm sau vị khách còn lại là Turkmenistan sẽ có mặt

    Liên quan đến tình hình đội chủ nhà Việt Nam, trong ngày tập tiếp theo tại Thành Long, thêm 1 lần nữa HLV Calisto lại không có được đầy đủ cầu thủ khi Bảo Khanh bị đau cổ và không thể tham gia buổi tập. Điều đó buộc HLV Calisto tiếp tục chia 3 đội hình để đá tập với nhau.


    Dù là buổi đá tập, thế nhưng do trời mưa và nhất là mong muốn thể hiện mình các cầu thủ đã chơi khá ?onhiệt?. Chính vì sự nhiệt tình quá, đã có va chạm xảy ra giữa Quang Hải và Thanh Giang với nhau.

    Đến sau trận đấu, buộc HLV Calisto phải gọi riêng 2 cầu thủ này ra để ?ochỉnh?. Ngoài sự cố trên, toàn đội tỏ ra khá sung sức chuẩn bị cho trận ra quân vào ngày 1/10. Cũng trong buổi tập chiều, TTK Trần Quốc Tuấn và vị phó của mình là ông Dương Nghiệp Khôi cũng đã tới động viên toàn đội.



    * Duy Linh
  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chú buonnet đi éo đâu cũng so chim cao chim thấp, chim lớn chim bé. Bệnh quá! Chú thử bình luận một tí về kỹ chiến thuật anh xem nào.
    Anh khuyên chú nên mua cái cân sức khỏe đẩy đi kiếm tiền cho thỏa đam mê dục vọng của chú.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Kỹ chiến thuật của tớ là cứ to con tốt giống mà chọn. Thằng nào mà đã tí hon lại còn xì ke ốm đói ho hen là loại.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bọn Hàn Quốc này tuyển được mấy thằng to con thật
    Thứ Ba, 30/9/2008, 10:5 (GMT+7)
    ĐT sinh viên Hàn Quốc: Chỉ tiêu cao, khát vọng lớn!
    (TT&VH) - Vừa có mặt tại TP.HCM rạng sáng 29/9, ĐT Sinh viên Hàn Quốc chiều qua đã có buổi tập đầu tiên làm quen sân Thống Nhất cũng như với điều kiện thời tiết, khí hậu tại TP.HCM?
    Với độ tuổi trung bình (21) trẻ nhất giải, hình thể to cao và hết sức sung mãn về thể lực, các cầu thủ sinh viên đến từ xứ sở Kim chi sớm để lại những ấn tượng đậm nét nơi người hâm mộ thành phố. Bao gồm 20 cầu thủ xuất sắc được tuyển chọn từ hàng trăm sinh viên của 73 trường Đại học trong cả nước và trải qua đợt tập trung huấn luyện vừa tròn một tháng, hầu hết các thành viên của đội tuyển SVHQ đều đang theo học năm thứ ba hoặc thứ tư?

    [​IMG]
    Tuyển SV Hàn Quốc từng có lần giành chức vô địch ở Cúp TP HCM

    Sở hữu cặp tiền đạo cao to Lee Wan-hee (số 18 - 21 tuổi, cao 1,88m, nặng 82kg) và Park Gi-dong (số 10 - 20 tuổi, cao 1,87m, nặng 81kg) , thế nhưng theo HLV Kang Yong-chul, sức mạnh của đội lại nằm ở khu trung tuyến khi hàng tiền vệ thường xuyên ghi bàn. Mới đây, đội tuyển SVHQ đã thi đấu giao hữu và thắng đội tuyển sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1 - 0 ngay tại Seoul? HLV Kang không giấu giếm mục tiêu giành ngôi á quân tại Cúp TP.HCM lần này, vị trí theo ông là chấp nhận được bởi ?ođội tuyển chủ nhà có nhiều lợi thế để đoạt chức vô địch!? ? Vấn đề của SVHQ là sớm thích nghi với thời tiết nóng, ẩm và mưa nắng thất thường ở TP.HCM mùa này.
    Trong ngày khai mạc, SVHQ sẽ gặp đội tuyển Turkmenistan mà theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng Hàn Quốc nhỉnh hơn một chút khi có nhiều thời gian để thích nghi so với đối thủ. Nếu vượt qua được đội bóng đến từ Trung Á, SVHQ sẽ tiến gần hơn với mục tiêu giành vị trí thứ nhì của giải!
    Cũng trong tối qua, đội bóng sẽ chơi trận đầu tiên với ĐTVN là Myanmar đã tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11h tối. Thông tin chi tiết về đối thủ, chúng tôi sẽ gửi tới quý độc giả trong số báo ngày mai.
    Thanh Tùng
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đọc cái phần đậm đậm bên dưới thì có thể đoán rằng bọn Hàn Quốc hình như phải cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu mới được gọi vào tuyển thì phải. VN thì cứ con cứ cháu mới được vào tuyển mặc dù nhìn chẳng khác gì mấy thằng nghiện xì ke
    Ấn tượng thê? hi?nh
    01/10/2008 08:38
    Trong số 3 đội khách mời, Myanmar được xem là có thể hình khiêm tốn nhất, dù các cầu thủ của họ đều lực lưỡng. Vài cầu thủ thấp thì cũng to ngang cỡ như Hoàng Vương, Minh Châu?
    Có mặt sớm nhất là Sinh viên Hàn Quốc. Buổi tối ngày 28/9, đội đến Việt Nam và đã có tới 2 buổi tập làm quen sân Thống Nhất. Điều mà người ta dễ nhận thấy nhất ở đội bóng xứ Kim Chi là thể hình cao to vượt trội. Đặc biệt, các cầu thủ ở hàng phòng ngự có chiều cao ngất ngưởng khoảng 1m85. Trong buổi tập chiều ngày 29/9, khi đi ngang các cầu thủ Hàn Quốc đang tập trung bơm bóng ở Thành Long, bộ đôi cầu thủ được xem là thấp bé, nhẹ cân nhất đội Việt Nam là Thanh Phúc - Thành Lương đã buột miệng: ?oMấy cậu Hàn Quốc nhìn thấy chúng tôi cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt và chắc lúc ấy, họ đang nghĩ không hiểu tại sao 2 đứa chúng tôi lại chơi cho ĐTVN đấy?. Tuy cao to nhưng các cầu thủ Hàn Quốc trông rất ?omăng tơ?. Đội hình của họ có 5 cầu thủ sinh năm 1987, 6 cầu thủ sinh năm 1988 và thậm chí tiền vệ Park Jong Woo sinh năm 1989 - nghĩa là mới 19 tuổi.
    [​IMG]
    ĐT Myanmar tại giải SJC - Eximbank Cup
    Đội bóng thứ 2 có mặt ở Việt Nam là tuyển Myanmar. Buổi tối ngày 29/9, HLV người Brazil Antonio Marcos cùng toàn đội đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vị HLV người Brazil vốn quen thuộc với cánh phóng viên Việt Nam ở các giải trước cho biết, chỉ khoảng 5 cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu các giải khu vực, còn lại đều là cầu thủ trẻ mới được lắp ráp đội hình và mục tiêu của đội vẫn là cọ xát để lấy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ trẻ này. Vị HLV có tiếng lịch thiệp này cũng đã nắm được thông tin HLV H.Calisto đang dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông không tiếc lời tâng bốc HLV của đội chủ nhà: ?oTôi biết HLV Calisto là HLV giỏi, ông ấy đang làm tốt công việc của mình ở đây?.
    Myanmar cũng đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào lúc 5h chiều qua. Bài tập mà vị HLV người Brazil này đưa ra cho các học trò là các màn phân phối bóng của tiền vệ sang 2 biên để tạt tầm thấp cho đồng đội dứt điểm bằng chân. Xen lẫn các đòn đánh ấy là các pha phối hợp bật tường trung lộ và dứt điểm từ xa. Trong khi tụ tập nhóm đá ma, các cầu thủ Myanmar tỏ ra vụng về so với cầu thủ Việt Nam. Các cầu thủ quen tên như Min Thu, Yang Paing có vẻ hơi đẫy đà so với trước. Tuy nhiên, đa số các cầu thủ Myanmar thì có thể hình khá ?ongon?, đậm người, đen, chắc.
    [​IMG]
    SV Hàn Quốc, đối thủ đáng gờm của ĐTVN - Ảnh: Đức Cươ?ng
    Đội bóng đến muộn nhất là Turkmenistan. Có mặt ở TPHCM lúc 15h chiều hôm qua. tuy nhiên, do thủ tục làm visa tại chỗ nên phải đến 17h đội với khởi hành về Thành Long. Không kịp làm quen sân Thống Nhất và đội chỉ có 1 buổi tập nhẹ vào sáng mai ở Thành Long. Đội có thể hình ở mức trung bình, không cao to như các cầu thủ châu Âu nhưng vẫn nhỉnh hơn Việt Nam và Myanmar. Đội có những cầu thủ chinh chiến nhiều năm trong màu áo ĐTQG. tuy nhiên hiện nay, đội đang trong quá trình trẻ hóa trong đó, có 6 cầu thủ lần đầu tiên được góp mặt trong màu áo ĐTQG.
  6. NGHIAOU277

    NGHIAOU277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế có truyền hình trực tiếp ko các bác, có thì ở kênh nào?
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    VTC!
  8. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thua 1 quả rồi, hậu vệ thiếu ăn ý!
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Mịa, đến giờ này chẳng thấy chú nào lên đây tường thuật, thế có nghĩa là tuyển Việt nam bị mấy ku Miến nó đè ngửa ra hấp tại chỗ à?
    Tình hình thế nào anh em ơi?
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Đúng mịa nó rồi,
    tin trên Bóng đá 24 dot com đây:
    + Phút 47: ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt góc nhưng không gây ra được sự nguy hiểm thực sự cho khung thành Myanmar. Chưa thấy có dấu hiệu khởi sắc nào của ĐT Việt Nam dù đã có sự điều chỉnh. Toàn đội Myanmar gần như đã rút cả về phần sân nhà để bảo vệ tỷ số mong manh 1-0.
    + Phút 54: Nhận thấy có khoảng trống trước mặt, Tấn Tài quyết định thực hiện cú sút xa hiểm hóc với lực khá mạnh nhưng thủ môn Myanmar đã chơi xuất sắc và đổ người đẩy bóng ra.
    + Phút 57: Chúng ta được hưởng quả đá phat ở gần vòng cấm địa hướng chính diện cầu môn với góc sút khá rộng. Thành Lương là người thực hiện bằng một cú sút khá hiền lành và Aung Aung Oo đã đoán được ý đố nên di chuyển trước và dễ dàng ôm gọn.
    HLV Calisto tiếp tục có sự thay đổi thứ 3 khi Bảo Khanh vào thay Thành Lương. Không biết cầu thủ của Thể Công có mang lại được điều gì mới mẻ cho ĐT. Trận đấu đang diễn ra khá buồn tẻ và thiếu sự sôi động như trong hiệp 1.
    + Phút 62: Việt Nam đã có bàn thắng. Công Vinh chứng tỏ vai trò đầu tàu của mình ở ĐT khi nỗ lực đưa bóng vào lưới Myanmar ở cự ly gần dù tư thế không được thuận lợi cho lắm.
    Bàn thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm giải tỏa tâm lý nặng nề và khiến các cầu thủ chơi phấn chấn hơn. Nỗ lực không biết mệt mỏi từ đầu trận đã được đền đáp xứng đáng. Giờ chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng.
    + Phút 69: Chúng ta đã bị thủng lưới bàn thứ 2. Xuất phát từ một pha tấn công không lấy gì làm nguy hiểm, bóng được treo vào trong vòng cấm địa của Việt Nam và số 9, Yan Paing đã dùng vai đưa bóng vào lưới. Lỗi lớn trong bàn thua này thuộc về thủ thành Dương Hồng Sơn khi anh lao lên quá cao nên không thể đưa ra được phản xạ nào trong tình huống này.
    ĐT Việt Nam lại phải rơi vào thế rượt đuổi nhưng lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì thời gian còn lại không nhiều. Đến lượt tiền vệ Minh Phương được vào sân thế chỗ của trung vệ Chí Công nhằm cải thiện sức tấn công. Thua trận này không có gì làm thảm họa những sẽ mang đến một áp lực không nhỏ cho thày trò Calisto.
    + Phút 76: Minh Phương có cú đá phạt góc khá khó chịu và Aung Aung Oo chỉ có thể đấm bóng ra.
    Đá như hủi!!!!

Chia sẻ trang này